Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Bắt đầu từ ngành giải trí, Ngôi Sao Hàn Kế Nhiệm (1)

Độ dài 2,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-22 12:15:18

Dịch bởi nhóm East of Eden.

---------------------------------------

“Hả!”

Tôi thức dậy ngay khi nghe tiếng chuông điện thoại reo.

 Tuy đầu óc đã tỉnh táo nhưng thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là mình gặp rắc rối rồi.

Tôi vừa ngủ gục lúc nào vậy? Giờ đã là mấy giờ rồi?

Bên ngoài trời nhìn vẫn còn âm u, nhưng vì buổi sáng có mưa nên đây chỉ có thể do mây, xem đồng hồ sẽ đúng hơn.

May mắn thay là giờ mới có bảy giờ, nếu tôi tôi có vừa ngủ gục thì giấy ngủ ấy chỉ kéo dài được 10 phút.

Thấy vậy tôi thả lòng thân mình làm cơn buồn ngủ và sự uể oải lần nữa bám lấy tôi, lấy hai tay đánh mạnh vào mặt mình, tôi lấy lại tinh thần trả lời điện thoại.

“Cảm ơn nha anh hai, sáng nay tám giờ là em đã phải có mặt ở công ty rồi, nếu anh mà không gọi chắc em ngủ lố giờ mất.”

-Ồ? Hôm qua em về nhà từ lúc nào?-

“Sáng nay hơn sáu giờ em mới về.”

-Cái gì? Vậy mà em vẫn tiếp tục đi làm? Làm vậy là quá sức em a, giờ em định làm gì?

“Ý anh là sao? Em còn phải đi làm mà.”

Giờ… đã là đến lúc tôi tự làm chủ tình huống và quyết định việc này.

 Cơ mà nếu tôi đi bằng taxi thì không chuẩn bị sớm thế này, còn nếu chọn đi tàu điện ngầm thì tôi nên chuẩn bị liền. Khoan, giờ trên phố đang bị ùn tắc giao thông, lỡ tôi bắt taxi rồi bị kẹt, nửa đường chuyển qua đi tàu điện thì sẽ bị trễ mất. Tóm lại, tôi chọn biện pháp ổn thỏa hơn là đi tàu điện.

Tôi đứng dậy và tiến vào phòng tắm, trong lúc chờ nước chuyển qua trạng thái nóng, tôi lại phải cân nhắc đến một vấn đề khác.

Mình có nên gọi đầu không ta?

-Hôm qua em đi làm thế nào rồi?-

“Mọi chuyện… không suôn sẻ cho lắm nhưng hôm qua sếp khen em, anh ấy nói em đã làm được việc lớn.”

Vì hôm nay sẽ là ngày thứ hai tôi đi làm nên tôi định gọi đầu mình, bỏ qua dầu xả đi, tôi sẽ chỉ gọi đầu thôi.

-Vậy cũng tốt. Em cố gắng làm xong sớm để anh có thể đãi em uống một chầu, rồi hai anh em mình cùng nhau bàn luận về công việc nào.

“Nghe tuyệt đấy, khi nào xong em sẽ đi.”

-Ừm, em nhớ gọi cho mẹ, bảo bà ấy đừng chờ.-

“Vâng”

Lúc tôi định cúp điện thoại thì bên đầu dây bên kia bị vang lên giọng nói con nít.

-Bố, bố, chú đang gọi phải không? Con muốn nói trước! Bố đưa con cái điện thoại đi! Không, đưa cho con trước cơ! (Mấy đứa này, bố con đang nói chuyện…) Con có điều muốn hỏi chú ấy mà! Con cơ, con cơ!

 Haha, xem ra anh tôi không thể chống chọi lại sức mấy đứa nhóc tiểu học quậy phá rồi, giờ tôi chỉ đứng đánh răng, chờ người thắng cuộc giành được chiếc điện thoại nói thôi.

-Chú! Hôm qua chú có thấy mấy nghệ sĩ siêu nổi tiếng không? Hôm qua chú thấy ai thế?

“Chú thấy tất cả các ca sĩ xuất hiện trên KpopCon, chương trình mấy đứa hay xem đấy.”

-Trời đất ơi! Chắc ở đó vui lắm! Chú ngầu vãi đét! Cháu cũng muốn như chú a!”

“Ngầu vãi đ… Cháu học cái này ở đâ…”

-Lần sau tham gia chú dẫn cháu theo được không?-

“Không được, giờ chú bận rồi, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”

 Tôi điềm tĩnh từ chối lời cô bé cầu xin và cúp máy, hình tượng không chỉ quan trọng trong giới giải trí mà ở nhà cũng vậy, nếu mấy đứa nhóc đó thấy tôi lúc đi làm thì tất cả đi tong. Và khi uy quyền của tối đối với mất đứa cháu mất đi, tụi nó sẽ trèo đầu trèo cổ, không coi tôi ra gì.

Lúc đó sẽ thật kinh khủng…

 Tôi nhanh chóng gội xong đầu mình và để yên vậy, hôm qua tôi cố tạo kiểu tóc để phối với bộ vest nhưng hôm nay không cần nên tôi chỉ lấy một cái khăn lau khô đầu mình. Rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, tôi chọn mặc một bộ đồ bình thường, áo hoodie với quần jeans và áo khoác.

Hmm, mặc vậy có đơn giản quá không? Hôm nay còn có cuộc gặp mặt.

 Tôi lưỡng lự thêm 10 giây trước khi đổi qua quần ống rộng với áo len tay dài, mất thêm 8 phút để từ căn hộ của tôi đi bộ tới trạm tàu điện ngầm. Không biết do còn sớm hay gì nhưng giờ ga tàu vắng hơn bình thường.

Nhìn quanh ga, tôi thấy các công nhân trên đường đi làm và các học sinh đang mang cặp sách tới trường, số còn lại thì mặc đồ thường là sinh viện đại học.

Tôi thấy hơi ngời ngợi trong người, tại ban đầu tôi nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi 360 độ ngay khi tôi tốt nghiệp và trở thành nhân viên, lúc đó tôi cứ tưởng mình sẽ thấy một thế giới mới mở ra như cách gà con lần đầu ra khỏi trứng hay khi con ếch đã thoát khỏi đáy giếng…

Nhưng mọi thứ không như vậy, thảo nào lúc tôi nói mấy điều trên với anh mình, ổng cười như điên.

 Trong lúc đứng chờ chuyến tàu tiếp theo, tôi gọi về cho mẹ.

-Alo?-

“Mẹ, con nè. Hôm qua con tan làm trễ nên chưa gọi cho mẹ được.”

-Vậy ư? Hôm qua mẹ cũng lỡ ngủ gục trong lúc chờ, bộ con bận lắm à?

Trong giọng mẹ tôi nói tràn đầy sự lo lắng.

Bố mẹ tôi về quê sống ngay khi tôi nhập ngũ, còn nhà ở Seoul để lại cho anh hai tôi. Do giá chi tiêu ở Seoul quá mắc và điều kiện sức khỏe bố tôi không tốt nên hai người quyết định chọn bầu không khí trong lành ở miền quê để nghỉ ngơi.

 Dạo gần đây tình trạng sức khỏe bố tôi đã tích cực phục hồi và bố mẹ tôi đã có cho họ một ngôi nhà cùng với một chú chó cưmg.

 Anh hai tôi đã hơn bốn mươi tuổi và đang sống tốt với gia đình mình, mấy đứa con sinh bốn của anh ấy mới đây đã học năm cuối sơ trung, sớm thôi, trước khi chúng tôi nhận ra, tụi nó sẽ trưởng thành hết. Mà chắc cũng vì vậy nên bố mẹ tôi đã cố gắng dành thêm sự quan tâm cho tôi rất nhiều.

“Không có, con chỉ về trễ vì ăn tiệc chào mừng thôi, mẹ đừng lo. Mà mọi chuyện ở nhà sao rồi mẹ? Bố khỏe không?” 

-Bố mẹ khỏe lắm, nhưng còn công việc con? Nó ổn không? Con luôn nói muốn làm nghề này nhưng con có thật sự tận hưởng nó không?

“Dạ, vui lắm mẹ ạ. Đồng nghiệp con ai cũng tốt hết.”

Trừ một người.

-Hôm qua đấy, dì con có qua chơi nên chúng ta đã ăn tối cùng nhau, khi bố mẹ nhắc tới việc con làm việc với diễn viên thì mấy đứa con dì ấy quấy lên, tụi nó cứ đòi xin chữ ký.-

“... Thật hả? Nhưng con có làm việc với diễn viên đâu? Con làm việc với idol, một nhóm thần tượng nữ cơ.”

-Nhóm nữ hở?

“Vâng, tên nhóm là Neptune, chắc mẹ không biết đâu, để lần sau về nhà con sẽ mang ảnh họ cho mẹ xem.”

-Được rồi, nếu con gặp rắc rối gì với công việc thì cứ báo anh hai con được không?-

 Nhắc lại mới nhớ, nhờ cuộc gọi sáng nay mà anh tôi đã cứu tôi một mạng, nhưng lúc tôi định nói với mẹ về việc này thì tàu đã đến.

“Dạ, tàu cập ga rồi mẹ, lúc khác con sẽ gọi lại.”

 Tôi nhanh chóng cúp máy và bước lên tàu điện ngầm, mới đây đã 7:30 rồi… tạ ơn trời là công ty tôi cũng không xa lắm nên tôi sẽ đến kịp giờ thôi. Không những vậy để không ngủ gục rồi lỡ trạm dừng thì tôi còn cố gắng mở to mắt mình ra.

 Hmm, tôi có nên nghe nhạc không? Nghĩ thế tôi loay hoay kiếm điện thoại thì kế bên, hai cô gái trong bộ đồng phục lại nháo lên.

“Ê, ê, bà nhìn này, tin nóng! Chấn động, Lee Yoolam của nhóm Lemon Girl dính vào scandal, cô ấy lên top diễn đàn rồi.”

“Hả? Gì vậy? Cô ấy vướng rắc rối gì?”

Hai cái đầu của hai cô bé chụm lại dán mắt vào màn hình điện thoại.

“Trên đây ghi là DUI. Ôi trời ơi, còn là với bạn trai ngoài ngành của cô ấy nữa chứ, không phải cô ta từng tự công bố là bản thân sẽ không bao giờ hẹn hò à? Fan nam cô ấy chắc bị trầm cảm chết mất.”

“Chuẩn không cần chỉnh, vậy mà nhóm họ từng khoe rằng mình chuẩn bị kỹ thế nào cho ‘Ngôi Sao Hàn Quốc Kế Nhiệm’ nha…”

“Xong, thế là Lemon Girl bị cắt khỏi chương trình luôn, mà, trong đây ghi Neptune sẽ thay thế họ?”

“Hmm, chưa bao giờ nghe về nhóm này, chắc ban điều hành rối quá vớ đại một nhóm vậy.”

 Nghe vậy tôi cũng nhanh chóng kiểm tra, nhìn vào trang web cộng đồng, tôi thấy những thứ liên quan tới vấn đề này được nhắc tới mọi nơi.”

 Lee Yoolam, thành viên nhóm Lemon Girl. Lee Yoolam DUI. Bạn trai Lee Yoolam… Chủ đề xếp thứ tư là Ngôi Sao Hàn Quốc Kế Nhiệm, dù vậy vẫn không có Neptune. 

Aiss, đúng là trang ‘Tin Tức Nghệ Sĩ’ toàn để mấy cái tiêu đề giật gân mà.

[Một buổi hẹn với bạn trai ngoài vòng giải trí, Lemon Girl Lee Yoolam bị buộc tội lạm dụng rượu bia?]

[Sốc, tự công khai FA - Lee Yoolam có bạn trai bí mật và dính vào DUI?]

[Lee Yoolam bị cáo buộc DUI, fan sốc, sự ra mắt của Ngôi Sao Hàn Quốc Kế Nhiệm.]

Đọc từ trang cuối trở lên, tôi thấy thứ tự bài đăng khá thú vị.

 Đầu tiên là các tin tức tập trung vào buộc tội Lee Yoolam nhóm Lemon Girl, người gần đây nổi tiếng trong ngành và sắp góp mặt chương trình giải trí cuối tuần lớn nhất năm nay. Chiều ngày hôm qua, Lee Yoolam đã bị kết án tạm không giam giữ do tham gia giao thông trong tình trạng thiếu tỉnh táo với bạn trai cô ấy. Mức độ cồn trong máu là 0.107 và bằng lái xe của cô đã bị thu hồi…

 Trên trang báo chính thức đã có hàng nghìn bình luận và một lượng lớn người chỉ trích, lăng mạ cô ấy. Mới đây từ một thần tượng, Lee Yoolam đã trở thành tâm điểm sự nhạo báng của công chúng và bị coi là một kẻ chẳng ra gì.

Không những vậy nó còn lan sang ‘Ngôi Sao Hàn Quốc Kế Nhiệm’.

 Dân mạng không ngừng đánh bình luận như ‘Bộ chương trình này nổi tiếng thế giới nhờ hợp tác với loại phụ nữ này à?’,’Tôi đoán chúng ta giờ biết chương trình TV có trình độ kém thế nào.’,’Mấy người tin loại tội phạm như cô ta đáng làm ngôi sao Hàn Quốc được công chúng quốc tế biết à?’ vào mặt quản trị viên.

Còn có một số phóng viên đưa tin đổ thêm dầu vào lửa bằng cách đăng thêm các bài viết về vấn đề này.

[Bị kết án Lemon Girl Lee Yoolam, scandal trước buổi phát sóng ‘Ngôi sao Hàn Quốc Kế Nhiệm’?]

[‘DUI’ Lee Yoolam, liệu cô ấy sẽ còn có mặt trong ‘Ngôi Sao Hàn Quốc Kế Nhiệm’?]

Sau khi các bài viết như vầy phủ đầy diễn đàn một hồi thì các bài viết thống báo sự ra đi của Lemon Girl khỏi chương trình xuất hiện, cách các bài báo đó đăng y hệt bài bài trước.

Dù vậy dư luận cũng không chuyển hướng quá xấu nhờ…

 Chương trình mà nhóm Lemon Girl Lee Yoolam bị loại khỏi, dự án mới của Knet - ‘Ngôi Sao Hàn Quốc Kế Nhiệm’ là một chương trình TV thi đua giữa 8 nhóm idol mới lập đầy tiềm năng về nhiều hạng mục khác nhau, như hát, nhảy và mức giải trí, để xem coi đâu là nhóm trở thành thế hệ Sao Hàn tiếp theo…

 ..bài báo mở đầu với câu chuyện giật gân về Lee Yoolam rồi chuyển chủ đề qua quảng cáo chương trình, xem ra đội ngũ PR của Knet đã bắt đầu hành động.

Tôi có thể nhận thấy chủ đích của họ khi nhanh chóng kéo dân mạng ra khỏi scandal DUI của Lee Yoolam và lợi dụng diễn đàn để quảng cáo chương trình, cuối cùng họ còn cho thêm buổi phỏng vấn với Nhà sản xuất Go Joontae.

Và thế là tôi đã có thể tìm thấy thông tin Neptune bên này.

 Nhà sản xuất cho ‘Ngôi Sao Hàn Kế Nhiệm’ Go Joontae bày tỏ sự hối hận không nguôi khi biết Lemon Girls phải rời chương trình dưới sức ép của scandal. Anh cho một hy vọng mới khi thông báo rằng “Tối qua sau khi tổ chức cuộc họp khẩn cấp, chúng tôi quyết định thay thế ghế trống bằng một nhóm nữ 4 thành viên tên Neptune” do “Neptune là một nhóm nhạc đáng buồn thay đã bị cắt khỏi buổi phát sóng khác. Họ có quá nhiều tiềm năng và triển vọng để bỏ lỡ, nên chúng tôi tin họ sẽ phù hợp với chủ đề của Ngôi Sao Hàn Quốc Kế Nhiệm.”

 Đồng thời Nhà sản xuất Go Joontae nhấn mạnh “Chúng tôi thiết tha xin lỗi trước sự chỉ trích dư luận về chương trình trước thời gian ra mắt. Để đền bù cho sự kiện đáng tiếc này chúng tôi hứa sẽ mang đến sự hoàn mỹ tuyệt đối xứng đáng với các bạn khán giả. Mong là mọi người sẽ đón xem với sự mong chờ này. Xin chân thành cảm ơn.”

---------------------------------------

Chương 11 đến đây là hết, cảm ơn các bạn vì đã đọc, chúc cả bạn đọc giả một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook