Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0: Lời mở đầu

Độ dài 151 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-21 20:00:06

Khi còn bé, tôi sẽ là đứa trẻ phải bỏ tất cả trang đáp án ở phía sau mọi cuốn sách tôi có, vì nếu không, mỗi lần gặp câu hỏi khó, tôi sẽ lén xem câu trả lời ở phía sau cuốn sách. Việc không tốn sức biết trước câu trả lời và phương pháp giải khiến tôi không kìm lòng được.

Thú thật, tôi khá hâm mộ những đứa trẻ có thể giải bài mà không cần nhìn lén đáp án.

Tụi nó làm sao hay vậy?

Dù sao đó cũng chỉ là câu chuyện cũ. Lớn lên tôi đã không cần phải làm bài tập về nhà nữa nên cũng không cần nhìn lén đáp án, mà nếu gặp vấn đề trắc trở gì, tôi không biết bản thân kiếm thấy đáp án ở đâu nữa.

Tuy nhiên...

Bỗng một ngày, tôi dần nhìn thấy câu trả lời hiện ra trước mắt tôi.

Bình luận (0)Facebook