Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 134: Thế giới của những người đàn ông aka. Tình Bro

Độ dài 3,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 11:00:16

Chương 134: Thế giới của những người đàn ông aka. Tình Bro

Nghe thì có vẻ kinh khủng thế thôi chứ nó cũng chỉ đơn giản là một buổi "Khám sức khỏe định kỳ" thôi ấy mà

Đám con trai thì dồn về một lớp trống nằm ở tầng 1 còn đám con gái thì tập hợp ở phòng thể chất, ở đó họ sẽ đo chiều cao và cân nặng, rồi sẽ chuyển qua quét X-ray

Thế thôi. Thậm chí nó còn chẳng tốn quá 30 phút

...À đấy là nếu như bọn tôi không cần phải xếp hàng thôi

Bọn tôi vẫn xếp hàng dọc hành lang để chờ đến lượt như mọi khi...

Và phải bỏ lại áo trong lớp nên hôm nay mọi người đều mặc áo phông cả

[Nhìn kìa...Có vẻ như họ đang lo rằng chúng ta sẽ cố lẻn sang bên phía con gái để nhìn trộm]

Nghe thấy một tên trong lớp ca thán, tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Yamamguchi-sensei đang đi đi lại lại trong bộ đồ thể dục 

[Các giáo viên khác cũng đang chia nhau đi tuần khắp mọi kìa]

[Cơ mà khi vực của nam sinh với nữ sinh cách nhau xa lắm cơ mà ?]

[Ừ một bên nằm ở tít tòa nhà phía tây còn bên còn lại ở tít tòa nhà phía nam]

[Kể cả có quét X-ray đi nữa thì nam nữ vẫn bị chia tách ra hai dãy nhà khác nhau hoàn toàn mà]

[Yeah... Chả động chạm gì tới nhau được luôn]

[Không... Chắc phải giỏi lắm mới có thể làm được việc đó đấy nhỉ ?]

[Giỏi việc gì cơ ?]

[Nhìn trộm ấy hả ?]

[Cậu có bị ngu không vậy ?]

[Chà...dạo gần đây, nhà trường đã lắp đặt rất nhiều các camera chất lượng cao đó]

[...Giờ mà bị quay xong rồi tung lên mạng thì chắc chúng ta ra ngoài đường phải đội cả cái xô lên đầu mất]

[Yeah...Không đùa được đâu]

[Hay đúng hơn thì, chẳng phải các giáo viên nam sẽ có nhiều cơ hội để nhìn trộm hơn chúng ta hay sao ?]

[Chà... dạo gần đây cũng có kha khá mấy vụ phốt kiểu vậy rồi nhỉ]

[Ngu à, nếu chúng ta mà dòm trộm thì sẽ chỉ dừng ở việc bị đình chỉ và viết bản kiểm điểm thôi cơ mà... Nếu là giáo viên mà bị bắt tội nhìn trộm ấy, họ kiểu gì cũng bị đưa lên hội đồng xét xử và "chim cút" ra khỏi trường ngay!]

[Yeah...Và đương nhiên một tên giáo viên mà đã mang danh "Biến thái dòm trộm" sẽ không trường nào khác dám nhận vào làm nữa đâu]

...Errr

Tôi không dám mở mồm ra nói rằng ngôi trường này còn lắp đầy rẫy những camera ở khắp mọi nơi nữa cơ

[Cơ mà cậu thấy đấy... Tớ cũng muốn một lần được nhìn thấy thiên đường. Chẳng phải bây giờ đám con gái đang lột quần áo ra hay sao ?]

[Không đâu... Chỉ là đo các chỉ số của cơ thể thôi mà... Cho nên cần gì phải cởi hết!]

[À ừ nhỉ... ngay cả chúng ta cũng chỉ cần cởi mỗi quần áo thôi mà]

[Nhưng mà, liệu họ có cần phải cởi áo lót ra lúc quét X-ray không nhỉ ?]

[Chắc là...có ?]

[Eh...Mới học sinh cao trung thôi mà đã mặc bra có dây rồi á ?]

[Chà...cậu thấy đấy...Tớ chẳng biết sự thật là như thế nào nữa...]

[Hmmm...Lại thêm một điều kỳ bí cần được khai phá nữa rồi]

[...Cơ thể của nữ giới là tuyến phòng ngự cuối cùng mà]

[Hay đúng hơn...nếu được làm nhân viên quét X-ray thì chúng ta có thể thoải mái nhìn con gái khỏa thân mà không bị kết tội đúng không ?]

[Chuẩn rồi đó... vì đây chỉ là thực hiện nghĩa vụ của một nhân viên thôi mà!]

[Sau này tớ muốn được làm nhân viên quét X-ray !]

[Ngốc à, rồi sẽ có ngày cậu sẽ phải phụ trách cho mấy bà già đó]

[Không... Miễn là được nhìn thấy những cô bé học sinh cao trung khỏa thân mỗi ngày thì tớ cũng sẵn sàng chấp nhận!]

[Đần vãi... Nhìn không thôi thì làm ăn được gì !]

[Yeah...Nếu tớ là bác sĩ, tớ còn có thể được sờ mó nữa cơ]

[Tớ cũng muốn... được chui vào một trường nữ sinh nào đó và làm một bữa tiệc buffet chạm gái trong kỳ kiểm tra sức khỏe]

[Đừng quên cậu còn có thể gẩy núm vú tụi con gái bằng cái ống nghe nữa đó!]

[Rồi sau đó, mấy đứa con gái sẽ run lên...]

[...Iyaaaaan!]

[...Baakaan~!]

[Yeah...Nghe thích tai vl!]

[...Tớ có nên chăm chỉ học hành phấn đấu để có trở thành bác sĩ không nhỉ ?]

[Tớ thì chỉ cần được làm nhân viên quét X-ray thôi là quá đủ rồi... mà nó cũng sẽ dễ hơn nữa!]

[Điên, đừng có khinh thường X-ray nhé!]

[Eh, X-ray có gì đó tệ lắm sao ?]

[Không biết à ? Nếu cơ thể cậu tiếp xúc quá nhiều với thứ đó thì sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng đấy!]

[Đúng rồi, da cậu sẽ biến thành màu xanh còn cơ thể sẽ trở nên siêu siêu cơ bắp luôn!]

[Còn có cả vụ mắt tớ bắn được tia laze nữa không ?]

[Thế còn tên lửa bắn ra từ bụng thì sao...]

[Chắc đánh rắm cũng phải thối hơn nữa chứ nhỉ...!]

[Kiểu gì sau đấy cậu cũng sẽ bị đi ngoài ra mấy cục ph*n màu hồng nam tính cho mà xem!]

[Vãi... Thế nếu tớ đi ngoài ở mấy nơi tối tối thì ... nó sẽ phát sáng lên như đèn neon à!]

Thế thì... hẳn là kinh khủng lắm nhỉ ?

[Nghe nè... Chú tớ là bác sĩ ở sản phụ khoa đó]

[...Oon! Đợi mãi!]

[Chẳng phải nơi đó là một Disneyland âm đạo hay sao ?]

[Không chỉ thế thôi đâu... Cậu còn có thể chạm vào nó và nói rằng "Giờ tôi sẽ nhét nó vào trong nhé" nữa cơ!"]

[Cơ mà... Chú tớ nói rằng công việc này cũng nặng nhọc và mệt mỏi phết đấy!]

[Cái gì nặng cơ ?!...Chẳng phải đấy là một bữa tiện âm đạo thịnh soạn hay sao ?]

[Chà cậu thấy đấy... những gì cậu đang nhìn thấy là cơ thể của một người phụ nữ đã bị vấy bẩn bởi một gã đàn ông khác rồi!]

[Oh...Ra vậy!]

[...Giờ cậu nói tớ mấy thấy không hợp lý thật]

[Thậm chí cậu còn phải nhìn và khám cho mấy bà thím nữa cơ...]

[Không, chú tớ từng nói rằng...khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nhưng âm đạo lại banh chành ra thì sẽ khiến tim chú ấy đau quá man!]

[...R-Ra thế]

[Không..Chẳng phải hơi banh chành thế mới cuốn hút sao ?]

[Bộ cậu là thiên tài à ?]

[Cơ mà... nếu ngày nào cũng nhìn thì sớm hay muộn cũng thấy chán thôi]

[Yeah, cậu nói chí phải]

[Thế tóm lại... có loại ngành nghề gì chúng ta có thể ngắm nhìn cơ thể trần truồng của phụ nữ cả ngày không ?]

[Chắc chỉ có diễn viên AV thôi nhỉ]

[Mới hôm nọ, tớ có thấy một cuốn sách do một diễn viên AV viết có tiêu đề là "Bạn sẽ nổi tiếng với phái nữ nếu bạn làm thế này"]

[Cậu đọc nó à ?]

[Không, nó ở trong nhà tớ... Chắc là của ông anh trai tớ đấy!]

[Nghe hay đấy cơ mà... Cậu đã đọc được những gì rồi ?]

[Nghe kỹ này... "Họ thường nói rằng phụ nữ đều ****, cơ mà thực chất lại khác hoàn toàn. Tôi đã nói chuyện với những cô gái mà mình từng quen" Anh ta viết "Bạn có thể thử hỏi những cô gái xung quanh tôi mà xem, sự thật là không có nhiều người trong số họ thực sự muốn *** với đàn ông đâu" nó viết vậy nữa!]

[Chẳng phải thế rất là đỉnh hay sao ?...Đó là kết quả được công nhận bằng đánh giá thực tế đấy!]

[Bởi vì... Anh ta là diễn viên AV mà. Tất cả những cô gái xung quanh anh ta chắc cũng đều là nữ diễn viên AV cả]

[...Ah, đúng thật]

[Nếu cậu chỉ nghĩ theo hướng của một diễn viên AV thì nó đâu có đại diện cho toàn bộ phụ nữ trên thế giới này đúng không ?]

[Cậu nói đúng... Mình suy nghĩ hơi ấu trĩ thật!]

[Thực ra, tớ cũng đã tiếp thu được khá nhiều kiến thức kỳ lạ...]

[Để xem nào... Nếu cậu trở thành diễn viên AV ấy thì cậu chỉ được phép làm tình với các nữ diễn viên AV khác thôi!]

[...Phải rồi]

[Không, kể cả có là nữ diễn viên AV đi chăng nữa, miễn là được làm tình với gái là tớ đã mãn nguyện lắm rồi!]

[Eh...Cậu sẽ phải chịch Higashiyama từ trong mấy bộ truyền thuyết đấy ?]

[Chẳng phải Higashiyama đã quá ngũ tuần rồi sao ?]

[Thì cậu đã bảo miễn là phụ nữ thì làm với ai cũng được mà ?]

[Higashiyama không phải là phụ nữ! Cô ta là người chuyển giới!]

[...Bây giờ cuốn kinh thánh cũng không thể cứu rỗi được sự tha hóa của cậu nữa rồi!]

[Cái quái gì vậy ?!]

Thật sự đấy...Nếu tất cả đám con trai chui vào cùng một chỗ với nhau, kiểu gì cũng sẽ lòi ra mấy cuộc tán chuyện nhảm nhí kiểu này

Cũng may là tên tôi nằm gần cuối danh sách...

Endou có tên ở gần trên đầu đã sớm chui vào bên trong phòng để khám rồi

Nếu tính theo thứ tự bảng chữ cái thì tôi nằm ở chót luôn

Vì làm gì có ai có tên nằm bên dưới chữ Y đâu

Thôi thì ngồi nghe cuộc tán nhảm này tiếp vậy... của 8 người phía trước mà không hề thân quen gì với Endou

[À tiên hỏi luôn...Yoshida, thế rốt cuộc, vụ vừa rồi là thế quái nào vậy ?]

Một trong số bọn nó lên tiếng hỏi

[Phải rồi đó...cái việc mà cậu "Đính hôn" với Yamamine-chan ấy!]

[...Không thể tin được]

[...Không thể chấp nhận được!]

Kể cả mấy bố có nói vậy thì...

Tôi cũng chả biết phải trả lời thế nào

[Ngu này, chúng mày bị mù hết rồi à...!]

Đó là Tanaka

Người mà tôi đã tình cờ chạm mặt trên chuyến tàu mấy ngày trước...

[Nhìn kiểu gì thì kiểu cũng thấy được là Yamamine-chan mới là người yêu Yoshida đến mức cuồng si!]

...Err

[Yamamine-chan đã nói rằng cậu ấy mới là người chủ động tiếp cận mà...]

Tanaka lên giọng

[...Giờ cậu nói tớ mới nhớ!]

[...Phải đó!]

[Nếu cậu được một người như cậu ấy tiếp cận thì...]

[...Yeah]

[Hơn nữa, cậu ấy còn bất thình lình vác cậu tới chỗ bố mẹ, chào hỏi gặp mặt các thứ rồi tuyên bố "Đính hôn"...! Yoshida, có thật sự là như vậy không ?]

Tanaka nhìn vào mặt tôi

[Yeah...Sự thật đúng là như vậy đấy, tớ đã đến nhà Megu và chào hỏi bố mẹ cậu ấy]

Tôi thành thật trả lời

[Thế vụ "Đính hôn" cũng được thông báo lên phía nhà trường rồi]

[Thậm chí còn được thông báo ngay giữa lớp luôn...]

[Đúng thế. Tức là giờ đây sẽ không có bất cứ cô gái nào khác ngoài Yamamine-chan được phép tiếp cận Yoshida nhỉ. Vì từ giờ mọi người đều biết rằng cậu là của Yamamine-chan rồi còn gì!]

[Eh...Tại sao chứ ?]

[Đàn bà lúc nào chả kiểm tra mấy cái chuyện đó]

[...Kiểm tra]

[Như lúc nào Yoshida nói chuyện với một đứa con gái khác chẳng hạn... thế là bạn của Yamamine-chan sẽ thông báo lại cho cậu ấy!]

["Yoshida đang nói chuyện với ****-chan rất vui vẻ kìa"... Họ sẽ xàm tếu kiểu thế...!]

[Rồi...Yoshida-kun sẽ không còn có thể tiếp xúc với bất cứ người con gái nào khác nữa]

[...Đ-Đáng sợ!]

[...Yamamine-chan có nhiều bạn mà... cậu ấy còn có cả một cổng thông tin khổng lồ trong câu lạc bộ điền kinh nữa cho nên cuộc sống học đường của Yoshida-kun kiểu gì cũng nằm gọn trong lòng bàn tay của đám con gái thôi...!]

[...Đàn bà toàn kiểu như vậy mà!]

[Thế... Yamamine-chan cũng sẽ không được phép nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài Yoshida ra đúng không ?]

[Thế cũng chả vấn đề gì... Vì Yamamine-chan đã yêu Yoshida đến điên cuồng rồi mà!]

[Cơ mà...đó là kế hoạch của Yamamine-chan đúng không ? Tức là cậu ấy có thể nói chuyện với những gã đàn ông khác nhưng riêng Yoshida thì chỉ được phép nói chuyện với cậu ấy mà thôi...!]

["Cắt thịt và bẻ xương" có nghĩa là như vậy à ?]

[...Tức là sao ?]

[Kiểu "Chúng ta phải chết cùng nhau"...á ?]

[Chà...thực ra thì, cả hai người họ đều không được phép yêu đương nhăng nhít nữa rồi. Đây gần như là tự sát cả đôi]

[Eh...Liệu có thể bãi bỏ "Đính hôn" được không nhỉ ?]

[Ngu dốt này, làm gì còn ai dám hẹn hò với một kẻ từng có tiền sử "Đính hôn" dù mới đang là học sinh cao trung cơ chứ ?]

[Yeah...Yamamine-chan đúng là xinh bá cháy, cơ mà giờ nghĩ lại thì...có hơi quá thật !]

[Kể cả lúc mà cậu ấy có chia tay với Yoshida đi chăng nữa...cũng sẽ không ai dám động tay vào cậu ấy nữa đâu]

[Yoshida đồng thời cũng sẽ bị tẩy chay khỏi toàn bộ đám phụ nữ chừng nào cậu ấy vẫn còn học trong ngôi trường này]

[Chẹp chẹp...đúng là tự sát cả đôi nhỉ!]

Megu và tôi không còn bất cứ cách nào khác ngoài việc giữ cái danh "Kết hôn" này mãi mãi ư ?

Tất cả các con đường khác đều đã bị bịt kín ?

[...Thử nghĩ lại một lúc mới thấy Yamamine-chan tuyệt thật đấy]

[...Mấy đứa con gái nghiêm túc toàn kiểu vậy mà]

[Yeah...Nếu có một đứa con gái bất kỳ nào đó mà dẫn tớ tới chỗ bố mẹ của cô ta và bảo là đính hôn...thì chắc chắn sẽ không hề bình thường một chút nào!]

[Yeah...Phải nói là cực tệ luôn]

[Yamamine-chan đã chuẩn bị kỹ càng đến vậy rồi sao...!]

[...Yoshida]

[...Broooo!!!]

Cả đám con trai nhìn tôi với ánh mắt "Tràn đầy sự cảm thông"...

[Từ giờ trở đi bro sẽ bị nằm dưới sự kiểm soát của đám con gái...Và... Nếu có bất cứ người nào dám động chạm tới Yoshida ở trong ngôi trường này, kiểu gì nó cũng sẽ đến được tai của Yamamine!]

[Yoshida-kun đã bị xiềng chân rồi!]

...Tệ đến vậy sao ?

Nah, cứ làm quá lên vậy thôi

[Nói mới nhớ, Yoshida. Tớ nghe được rằng cậu cũng đã báo cáo với đội trưởng Takeshiba của câu lạc bộ điền kinh rồi đúng không ?]

Nó đã lan xa tới tận đây rồi cơ à

[Yeah... Bọn tớ làm rồi. Dù sao đó cũng là Senpai mà Megu đã luôn tôn trọng mà!]

Tôi đã nói ra hết vào sáng nay

...Giờ thì

[Oh, chúc mừng cậu đã chính thức gia nhập hàng ngũ người chết... R.I.P Yoshida]

[Yeah... Takeshiba-senpai là chúa tể của câu lạc bộ điền kinh đấy!]

...Errr

[...Không, chị ấy nói rằng chị ấy sẽ ủng hộ bọn tớ mà]

Yeah...Chị ấy không hề xấu chút nào

Đội trưởng Takeshiba là...

[Đấy mới là vấn đề...chị ấy đã ủng hộ cậu ấy]

[Tớ đảm bảo rằng giờ cả câu lạc bộ điền kinh cũng biết hết rồi]

[Chà, Yamamine-chan giờ chắc phải cảm thấy an toàn lắm đây]

Eh...tại sao ?

[Nếu có bất cứ một đàn anh Senpai nào mà có ý định tòm tem Yamamine-chan ấy...]

[Thì hội chị em trong clb sẽ không tha cho đâu!]

[Cơ thể của Yamamamine-chan đã được đóng dấu rồi...!]

[Hay đúng hơn... Giờ cậu ấy đã trở thành vật bất khả xâm phạm đối với đám đàn ông ?]

[...Chẹp, thế càng tốt cho Yoshida chứ sao]

[Cơ mà...Cậu cũng sẽ như vậy nhỉ]

...Tôi á ?

[Nếu cậu mà đối xử tồi tệ với Yamamine-chan ấy mà... Cậu sẽ bị cả đám con gái bỏ lò nướng đấy...]

[Cậu sẽ phải ngồi seiza đến hết đời trước mặt đội trưởng clb điền kinh...!]

[Yeah... Cậu sẽ bị mindbreak rồi trở thành nô lệ của bọn họ...!]

[Kiểu bị bắt chạy 100 vòng quanh trường này...!]

[Nếu mà được như thế thì còn tốt chán!]

[Hay bắt cậu quỳ trước mặt Yamamine-chan và tất cả mọi người khác trong trường này...]

[Yeah...Có khả thi lắm]

[T-Tớ lại thích được như thế cơ!]

Bằng một cách nào đó...mọi thứ đã trở nên khá là ảo ma

Đây là cách mà mọi người nhìn một cuộc "Đính hôn" được công nhận bởi trường sao ?

Chẹp...Cũng không thể trách được

Dù có ra sao thì tôi cũng chỉ có thể im lặng mà chấp nhận thôi

Vì tôi đã quyết tâm làm tròn trách nhiệm như một "Hôn phu" của Megu

[Vẫn...Thử nghĩ về chuyện đó mà xem]

[Yeah...Được làm "Hôn Phu" của Yamamine-chan]

[Tớ cảm thấy thật ghen tị, cũng vừa thương cảm... Chả hiểu tại sao luôn]

...Tôi

Tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc...

Dù rằng mọi người đều có khuôn mặt như đi đưa đám vậy

[...Nói thật thì, tớ cảm thấy vô cùng ghen tị với việc cậu có tình yêu của đời mình cơ mà...]

[...Chào hỏi bố mẹ vợ rồi còn thông báo việc bản thân đã chính thức "Đính Hôn"]

[...Tớ chắc xin thua ]

[...Tớ cũng vậy, chịu luôn ấy]

[...Chẳng thể tưởng tượng nổi luôn]

Mọi người nhìn về phía tôi

[Thế là chấm hết cho cuộc đời học sinh cao trung tươi đẹp của chiến sĩ Yoshida. Từ giờ trở đi, cậu ấy sẽ rơi vào địa ngục mang tên hôn nhân cùng với người "Vợ" và toàn bộ "Lũ con gái" dưới tư cách người canh ngục]

[Yeah...Còn tệ hơn khi "Cô dâu" còn là người học cùng lớp nữa]

Eh...

Mình vẫn cảm thấy vui mà...

Chúng tôi từ giờ trở đi đã có thể ở bên nhau rồi

[...Cơ mà cậu thấy đấy]

[...Yeah]

[Tại sao lại là Yoshida cơ chứ ?]

[...Cậu nói cũng phải]

[Tại sao Yamamine-chan lại chọn Yoshida... Đó là điều mà tớ không thể hiểu nổi]

[Tại sao cậu ấy lại yêu Yoshida đến mức cuồng si ?]

[...Bùa chú gì mà bá đạo thế ?]

Đám con trai bu vào hỏi tôi

[Xin lỗi... Ngay cả tớ cũng không biết gì luôn]

Tôi thành thật trả lời

[ĐƯơng nhiên rồi...Thế có nghĩa là cả bọn tớ cũng chịu luôn]

[Làm sao mà Yoshida có thể biết được cơ chứ ]

...Cái quái gì thế ?

...Sau đó

Cánh cửa phòng "khám sức khỏe" mở ra

Endou bước ra ngoài

Endou có vẻ như vừa mới hoàn thành phần đo các số liệu cơ thể

Cậu ta trông thấy tôi và ném một cái lườm cháy lửa

[...Yoshida, nhớ mặt mày đấy. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!]

Endou nói vậy, với tông giọng sặc mùi đe dọa

[Endou... Thế chú nghĩ chú có thể làm được gì ?]

Tôi bình thản đáp lại Endou...

[...Đ*t con mẹ nhà mày!]

Endou sắp sửa lao vào đấm tôi!

...Cơ mà!

Tôi nhìn thấy cái cơ thể rệu rạo tả tơi của Endou đang loạng choạng tiến về phía tôi như một chú hề 

Thế là tôi quyết định đứng yên nhìn chuyển động của Endou...

...Thản nhiên né đòn đánh của cậu ta

Endou mất đà ngã xoài ra đất

[...Chú đang diễn kịch gì hay thế ?]

Tôi nhìn xuống Endou bằng ánh mắt lạnh băng

[...Chó chết!]

Endou gào ầm lên!

Một giáo viên đứng tuổi từ trong phòng bước ra

[Tiếng ồn gì thế ?]

Tôi trả lời

[Ah...Cậu ấy vừa tự ngã thôi ạ. Không có gì đâu Sensei]

[...Thật sao ?]

Giáo viên nhìn bọn tôi

[Errr...Vâng ạ]

[Ah, vâng, Endou vừa trượt chân thôi]

[Không có vấn đề gì to tát lắm đâu ạ]

Cả đám con trai cùng ùa vào

[Endou bạn hiền à, tí nữa cậu còn phải tham gia trận đấu tập bóng chày đúng không ?...Cứ ngã và bị thương thế này sẽ không tốt chút nào đâu...]

Tanaka nói với Endou

[...Lũ khốn kiếp! Nhớ mặt cả lũ chúng mày đấy!]

Endou tức giận tập tễnh bước về phía phòng X-ray

[...Em vẫn chưa hiểu gì lắm cơ mà chắc mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi đó Sensei]

Tôi nói với giáo viên

[Ra thế...Chẹp, thế là được rồi!]

Nói xong, vị giáo viên quay về lớp học của ông ấy

[...Cậu đã thay đổi rồi!]

Tanaka lên tiếng

[Yeah...Giống như kiểu giờ người cậu đã tràn đầy quyết tâm rồi ấy]

[Kể cả Endou có tức giận thì cậu cũng không hề hoảng hốt tí nào...]

[Cậu không sợ cậu ta nữa rồi à ?]

...Tôi

[Không...Tớ biết một người còn đáng sợ hơn cả Endou nhiều nhiều...]

Yeah...

Từ giờ Endou chẳng còn làm tôi thấy sợ tí nào nữa

Tôi đã có thể bình tĩnh và nhẹ nhàng giải quyết mọi chuyện rồi

Nếu không...

Tôi sẽ gây rắc rối cho mọi người với tư cách là thành viên của Kuromori mất

[Những người đáng sợ hơn cả Endou...]

[Oh...Yamamine-chan hử ?]

...Không, gì cơ chứ ?

Tôi đã kịp nói gì đâu

[Đúng như mong đợi, cậu đã khác nhiều rồi...Yoshida]

[Người đàn ông khi có phụ nữ vào cái là nó khác ngay]

[...Bằng một cách nào đó, tớ cảm thấy vừa vui lại vừa buồn]

...Err

Tôi có nên dừng việc giải thích lại thôi...

Sao có thể kể cho bọn họ về Cesario Viola được cơ chứ...

[Nhưng...Nếu bao giờ cậu làm tình với Yamamine-chan, nhớ báo cho bọn tớ nhé!]

[Ừ, kiểu như là đãi một thứ gì đó chẳng hạn]

[Nước ngọt thôi cũng được!]

[Nhớ là phải đãi bọn tớ một chầu đó...được chứ !?]

...Tôi

Tôi đêm tổng số học sinh đang cố ở đây

Chỉ có 8 người hiện đang nói chuyện với tôi cơ mà...

Cũng phải có 12-13 người đang lắng nghe

Yeah...Chừng này

Tôi có thừa tiền để đãi luôn...

Chắc mặc kệ đám côn đồ và đám lâu nhâu của Endou thôi nhỉ...

[Xong X-ray thì tớ sẽ đãi mọi người nhé...!]

Tôi nói với cả lớp

[Eh...Tức là sao ?]

Tanaka nhìn tôi...

[Ít nhất là một lon nước cho mỗi người...]

Nghe tôi nói xong...

Cả lớp...

[Ah...Tớ cứ nghĩ tại sao Yamamine-chan lại đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy...]

[Giờ có thể hiểu tại sao cậu ấy lại lấp lánh tới vậy rồi...]

[...Chả có lẽ]

[..Tại cậu ấy đã thăng cấp thành người lớn rồi à ?]

[Yeah...Chà, họ nói rằng bọn họ đã "Đính hôn" rồi mà]

[Yamamine-chan...thật sự là một cô gái nghiêm túc, đúng nhỉ...!]

Cả đám con trai thở dài

[Đó là lý do tại sao bọn tớ "Đính hôn" đấy]

Tôi thẳng thắn lên tiếng

[Tớ xin hứa với mọi người...Là tớ chắc chắn sẽ khiến cho Megu hạnh phúc!]

Tanaka kinh ngạc nhìn tôi

[...Nhớ đãi mỗi người thêm một lon nữa đó]

Tanaka cười gằn

[Nếu cậu làm vậy, cả lũ sẽ tha thứ cho cậu...OK không ?]

Tanaka nói với cả đám

[..Chà, cũng không thể trách được nhỉ]

[...Đừng có làm Yamamine-chan khóc đấy nhá]

[...Nhớ mời bọn tớ đến đám cưới của cậu đó...tên khốn này!]

Cả đám con trai túm tụm lại cười ầm lên

[Hiểu rồi...Thế thì 2 lon cho mỗi người luôn...!]

Tôi mỉm cười trước tình Bro ấm áp kia

-------------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Bình luận (0)Facebook