Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 103

Độ dài 4,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 09:30:14

「…Anh đã ra bên trong Maika」

Maika ngẩng mặt lên nhìn tôi.

“Ừ”

Thằng nhỏ của tôi vẫn chưa ngừng cương cứng.

Tôi rút nó khỏi âm hộ của Maika.

Một dòng tinh dịch trắng đục rỉ ra từ miệng âm đạo của ẻm.

Katsuko-nee lưu lại cảnh này bằng một phô ảnh.

Khuôn mặt bất lực của Maika… và phần dưới gần như đã nát của em ấy.

“…Sao anh lại làm vậy với Maika?”

Maika lẩm nhẩm trong khi hai chân của em vẫn đang dang rộng ra.

“…Em chưa biết làm tình.”

Maika bối rối.

Một đứa trẻ 14 tuổi quan hệ với một người mà em ấy không có chút tình cảm nào…

Được nếm trải qua những niềm vui thể xác, trái tim của Maika lại càng thêm loạn nhịp.

“…Maika là một ‘cô gái’, trong khi em ấy là một ‘chàng trai’. Hai người khác giới cần phải “kết nối” với nhau để thấu hiểu đối phương hơn…”

Katssuko-nee đáp.

“Đến tận bây giờ, chị mới chiêm nghiệm được một điều…!”

Nhìn vào bộ hạ của Maika… Misuzu nói.

“Từ lúc Misuzu trở thành thú cưng của Danna-sama. Ngày qua ngày, chị đã từng bước thích Danna-sama nhiều hơn, và bây giờ cảm xúc đó đã trở thành tình yêu. Anh ấy luôn thành thật và đối tốt với chị, đó là lý do tại sao chị lại cảm thấy như vậy…”

Misuzu hướng ánh mắt của mình vào tôi.

“Nhưng mà… Có vẻ chị đã sai. Khi Misuzu được Nagisa đưa đến chỗ của Danna-sama như một món quà…Thì em ấy lại cố hết sức để thích Misuzu”

…Misuzu?

“Khi em ấy làm tình với Maika, chị cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện… Danna-sama đang làm mọi cách để thích em đó…”

Maika…kinh ngạc nhìn tôi.

“…làm mọi cách để thích Maika?”

Misuzu ân cần nhìn Maika…

“Đúng vậy. Maika à… Danna-sama của chúng ta là một người rất tử tế…!”

…Mình

“Sai rồi Misuzu… Em chẳng phải loại người như vậy. Em là một thằng đàn ông ghê tởm chuyên đi cưỡng hiếp phụ nữ…!”

“Em làm vậy không phải là để bảo vệ Maika sao?”

Katsuko-nee phản bác.

“…Vâng, Misuzu nói đúng đấy… Đến cuối cùng chị đã nhận ra rằng tại sao lúc trước em ấy lại nổi giận như thế. Chúng ta đang quá phụ thuộc vào Danna-sama. Chúng ta tin rằng em ấy sẽ chấp nhận mọi thứ… Cứ đinh ninh như vậy, và em đã phải chịu đựng sự dày vò…!”

…Katsuko-nee?

“…Bọn chị toàn thốt ra những lời dựa theo cảm tính và bầu không khí ở xung quanh. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không thành ra như thế nếu bọn chị không dùng những lời lẽ ép buộc kiểu ‘Chúng ta hãy cùng trở nên hạnh phúc nào!” hay những lời tương tự thế… Bọn chị cảm thấy rất khó chịu khi không được giao tiếp với nhau… nhất là những cô gái sống trong dinh thự này…”

Katsuko-nee cô đơn giãi bày.

“Và… Kết hợp trọng lượng của những câu từ lại… bọn chị sử dụng nó như một món vũ khí để khiến người khác phải nghe theo mình…!

…Chúng tôi…

Là… Kuromori.

Đúng vậy..

Yuzuki dùng những câu chữ để sai khiến tôi…

“Cậu phải ****…!”

“Cậu đã chẳng thể làm được gì khác ngoài **** nữa rồi…!”

Vạch sẵn đường đi cho tôi bằng những mệnh lệnh nghiêm khắc… Và tôi đã đi được xa đến tận đây.

“Nhưng… như Margo-sama đã nói từ trước. ‘em cần phải đối mặt với thực tại sớm thôi’…”.

Margo thật sự đã khuyên như vậy...

“Chúng ta nhất thiết phải ngừng phụ thuộc vào sức mạnh của lời nói càng nhanh càng tốt. Chúng ta vẫn có thể gần gũi với nhau hơn bằng cách chỉ nghe theo duy nhất lời của Ojou-sama… Nhưng nếu bản thân mỗi người muốn được hạnh phúc, thì phải tự quyết định việc nào nên làm cũng như đối mặt với những khó khăn gian khổ xuất hiện trên chính con đường đời của mình.”

…Katsuko-nee.

“… Nei-san lủi thủi vào bếp một mình vì bị Margo-sama nói trúng tim đen rồi kìa…”

Misuzu nói với Katsuko-nee.

“Có khi… em ấy được bảo rằng “đừng chỉ kể về những mơ ước của mình mà hãy nghiêm túc đương đầu với thực tại” thì phải…”

“Xét cho cùng… Mọi người cứ đắm chìm vào những giấc mơ của riêng mình và đã quên mất rằng bản thân đã vô tình ném cho Danna-sama những ý nghĩ ép buộc như nào”

“Thật sự là vậy”

“Danna-sama… Em xin lỗi”

Misuzu cúi thấp đầu.

“Không… Anh không…”

Tôi vẫn không hiểu họ đang nói cái gì nữa…

“… Em đã nghĩ gì khi mọi người đột nhiên muốn thành lập ‘Hội chị em’ vậy?”

Katsuko-nee hỏi.

“Không… Nếu đó là ước nguyện của mọi người thì kiểu gì nó cũng được thành lập mà…”

“…Chỉ thế thôi?”

“Ờm… Em đã cho rằng mình cần phải bỏ học ngay lập tức.”

“…Tại sao?”

Katsuko nee bất ngờ hỏi.

“…Ờ, Mọi người đang có dự định sống chung với nhau phải không?... Thứ nhất, do phải đến học việc ở cửa hàng hoa của Nagisa-san lẫn tiệm bánh của Katsuko-nee nên em lấy đâu ra thời gian để đến trường. Hơn nữa, em cũng phải đi làm bán thời gian để tích góp tiền mặc dù bây giờ nguồn thu nhập của em từ những công việc ấy là rất thấp…” 

“…Tiền ư?”

“Đúng thế… Dù vẫn còn đó cửa hàng của Nagisa và công việc của Katsuko nee ở trường nhưng… Em cần phải trang trải chi phí sinh hoạt của Nei-san, Misuzu và cả Maika nữa…” 

Maika cũng không khỏi bất ngờ.

“Onii-san… Cả em nữa sao?”

“Thậm chí Maika chính là người em lo nhất. Misuzu có nhà của riêng mình, còn Nei-san đã có chị và Margo-san chăm lo rồi. Nhưng ba của Maika sẽ lâm vào tình cảnh rất khó xử… Nếu nhận quyền chăm sóc Maika, em sẽ phải đi làm…!”

Kasuko-nee buông một hơi thở dài.

“… Em đang suy nghĩ nghiêm túc đấy à?”

“Không phải quá hiển nhiên rồi sao? …Khi mọi người đều đồng tình với ý kiến này thì em thể nào cũng phải chuẩn bị chu đáo cho nó chứ…!

Misuzu đáp lại ngay sau đó.

“Danna-sama… ‘Hội chị em’ chỉ là một giấc mơ không hơn không kém, kiểu như “nếu nó là tương lai của chúng ta thì sẽ tốt biết bao”… nhưng không ngờ Danna-sama lại suy tính kĩ lưỡng đến vậy…”

“Hơn thế nữa… Em ấy luôn nghiêm túc. Chị biết chứ, và rồi chúng ta lại phụ thuộc vào em ấy từ lúc nào không hay.” 

Katsuko-nee tiếp lời.

“Việc Margo-sama nổi giận cũng không lạ gì”

Misuzu cúi đầu, nói.

Katsuko-nee hướng mắt vào Maika.

“…Maika-chan, em có thể quẳng hết các suy nghĩ của em lúc bấy giờ ra khỏi đầu và tự ngẫm điều này xem.” 

“…Điều gì ạ?”

“Em đã biết trước rằng đây là một kế hoạch cưỡng hiếp được vạch ra để trả thù ba em… Shirasaka Sousuke rồi, phải không?”

“…Dạ.”

“Kết quả là… em ấy… đã hiếp Maika-chan, đúng chứ?”

“…Dạ”

“Bình thường, những thằng đàn ông sau khi đã hoàn thành việc hãm hiếp sẽ biệt tăm biệt tích. Họ cố trốn tránh lương tâm bị cắn rứt của chính mình… Em có nghĩ như thế không?”

“… Dạ phải.”

“Tệ hơn nữa, nếu tên đó là một kẻ trơ tráo, thì Maika-chan có khi sẽ bị ép phải trở thành nô lệ để thỏa mãn ham muốn của hắn nữa.”

“… Cũng có thể vậy.”

“Nhưng… em ấy khác. Em ấy sẽ chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm và chăm lo cho em trong suốt quãng đời còn lại… Em ấy tuy vụng về nhưng lại rất thật thà và chăm chỉ…!”

“…Ể?”

Katsuko nee chuyển ánh mắt vào tôi.

“Nếu một người nhờ một thằng đàn ông chuyên đi làm tình rằng “Hiếp con kia đi!”, em chắc hẳn phải cho rằng hắn sẽ không gặp chút trở ngại nào khi hoàn thành việc được nhờ đúng không? Sau cùng thì thằng đó cũng chỉ là một con dã thú khát tình mà thôi. Tất nhiên trên đời vẫn tồn tại loại người này nhưng… đa số con trai đều nhạy cảm. Sẽ là vô nghĩa nếu em bắt họ hiếp một người mà họ không thích. Con thú trong người họ sẽ chẳng thể nào trỗi dậy được.”

…Ờm, Tôi phần nào hiểu được cảm giác này.

“Có một số người vẫn có thể làm như thế. Đó đều là những kẻ ngu dốt không lường trước được hậu quả hoặc những tội phạm tình dục. Trừ những loại người này ra thì những thằng đàn ông khác sẽ hoang mang cho mà xem…”

Nếu nói như vậy…thì khác gì tôi bị dán cho cái nhãn “Kẻ ngu dốt không lường trước được hậu quả” hay “tội phạm tình dục” à?

“Tuy nhiên… Cái cách suy nghĩ của em ấy lại khác một trời một vực với đám con trai kia. Sau khi hãm hiếp Maika, cậu ấy luôn tự nhủ rằng bản thân sẽ mang hạnh phúc đến cho Maika. Thật vô lý, đúng không? … Cậu ấy vừa mới gặp Maika, và bản thân cậu ấy vẫn chưa có chút tình cảm gì với Maika cả”

“… Thật vô lý. Onii-san à.”

“Maika… em ấy đã nói “Anh yêu em” bao lần rồi?”

“…Em không thể đếm nổi. Anh ấy đã luôn nói câu đó kể từ lần đầu tiếp cận Maika…”

“Và khi đó em đã phát khùng, phải chứ?... Em đã phản bác rằng “Anh thật sự không hề thích em”…”

“Dạ vâng. Nhưng Onii-san bảo rằng anh ấy thích khuôn mặt của Maika”

“Maika nghĩ gì về lời nói ấy?”

“…’Đồ dối trá’. Em đã nghĩ như vậy”

…Maika

Hóa ra em cảm thấy như vậy.

“…Em ấy rất muốn được chấp nhận, em có biết không”

Katsuko-nee mỉm cười.

“Em ấy đã toàn tâm toàn lực làm những gì có thể để bản thân thích Maika nhiều hơn. Đúng là một kẻ ngốc mà. Tìm những điểm tốt ở Maika, và cố gắng yêu em bằng bất cứ giá nào”

“… Em ấy cũng làm vậy với Misuzu nữa. Chị đã cho rằng Danna-sama làm mọi cách để thích chị, bất chấp bản thân anh ấy đang trở nên bối rối. Chị đột nhiên được Nagisa giao cho em ấy. Và em ấy không có vẻ gì là lo lắng cũng như… không thúc ép chị điều gì cả. Và chị cứ thế yêu cầu em ấy làm điều nọ điều kia. Misuzu là người lớn tuổi hơn nhưng lại quá lệ thuộc vào anh ấy trong khoảng thời gian này, mà không biết những cảm xúc gì đang chất chứa ở trong lòng Danna-sama lúc bấy giờ…”

“…Chị cũng vậy. Bây giờ chị đã hiểu. Qua cách tiếp cận Maika… Chị nghĩ ngay từ đầu em ấy đã chẳng hề thích mình. Chị nhớ rất rõ. Tinh thần chị khi đó rất bất ổn… Đứa trẻ này yêu chị ngay lúc đang làm tình. Không, em ấy lúc đó đang cố hết mình để thích chị… Đó là lý do tại sao bây giờ chị lại ở đây.”  

…Misuzu

…Katsuko-nee.

“…Maika, giữa hôn nhân sắp đặt và hôn nhân tự nguyện, em cho rằng cái nào sẽ ít có khả năng bị đổ vỡ hơn?”

“…Em không biết.”

“Là những cuộc hôn nhân sắp đặt đấy. Những cặp vợ chồng được hình thành từ những cuộc xem mắt thường sẽ sống bên nhau cả đời. Chị nghĩ đó là vì ‘Họ đang cố để thích bạn đời của mình’”.

“…Cố để thích?”.

“Đúng thế… trong trường hợp tự nguyện, hai người kết hôn với nhau dựa trên tình yêu phải chứ? Và nếu một người đã cạn tình thì cả hai chỉ có nước ly hôn mà thôi. Nhưng nói đến những cuộc hôn nhân sắp đặt… cả hai đều không hoàn toàn biết rõ người kia nên họ sẽ thành hôn với suy nghĩ “Mình sẽ nên duyên vợ chồng với người này ư?”. Cuộc hôn nhân của họ hiếm khi bị tan vỡ sau khi kết hôn do mỗi người đều tiếp tục “cố gắng để thích bạn đời của mình” …”

Katsuko-nee giải thích.

“…Maika à, cậu ấy sẽ không ngừng “nỗ lực thích” em đó. Và không sớm thì muộn cậu ấy sẽ thích em giống như cách mà cậu ấy thích chị và Misuzu thôi…!”

Maika nhìn vào tôi.

Em ấy đang nghiêm túc nhìn nhận tôi.

“…Maika à, hay là em cũng bắt đầu như thế đi?”

Katsuko-nee nói với Maika.

“Maika… Không còn lựa chọn nào khác ngoài Onii-san sao?”

Tông giọng của em ấy có chút buồn lẫn trong đó.

“Sai rồi! Em nghĩ sai rồi! Nếu em đã có ai khác ở trong lòng, thì hãy dứt khoát bỏ mặc anh đi…nhưng…”

Maika nhìn tôi.

“…Nhưng”

“…Yuzuki-sensei đã nhắc trước đó rằng Maika sẽ ghét làm tình do phải đối mặt với cú sốc tinh thần quá lớn từ việc bị hãm hiếp. Có thể em sẽ mắc chứng androphobia”

“Rồi…Ojou-sama đã nói gì kế tiêp vậy?”

Katsuko-nee tò mò hỏi.

…Tôi.

Tôi làm sao có thể nói rằng em được bảo phải hiếp Maika thêm lần nữa  được cơ chứ

“Tóm lại…Cô ấy nói rằng em phải làm tình nhiều lần với Maika, làm cho em ấy hiểu ra niềm khoái cảm trong việc này. Nó cũng góp phần khẳng định rằng em thích Maika đến nỗi không thể kiềm chế nổi cơn dục vọng của bản thân.”

Đến nước này thì tôi nghĩ mình không còn cách nào khác ngoài nói ra tất cả sự thật.

“…Ojou-sama thật là…”

Katsuko-nee buông một hơi thở dài.

“Ojou-sama cũng từng là gái mại dâm nên lối suy nghĩ của cô ấy cũng bị lệch lạc nốt!”

“Nhưng… Em nghĩ cô ấy đã suy nghĩ đúng hướng, cách giải thích kèm theo đó cũng khá hợp lí.”

“…Cho dù lý do có hợp lí đi chăng nữa, tâm trí lẫn cơ thể em có để em làm vậy không?”

Katsuko-nee nổi giận.

“Ojou-sama phần nào đó cũng đề cao em quá rồi! Em chỉ là một cậu học sinh cao trong năm nhất…! Em chắc rằng mình sẽ không bị kiệt sức trước khi kịp cứu Maika chứ?”

…Ờ…Ừm…

…Katsuko-nee.

“…Lại đây”

Katsuko-nee kéo và ôm tôi vào lòng.

Mặt tôi được vùi vào tâm hồn to tròn của Katsuko-nee.

“… Xin lỗi. Không chỉ có Ojou-sama là có lỗi. Bọn chị đã đặt quá nhiều kì vọng vào em rồi.”

Katsuko thì thầm vào tai tôi.

“Em không bao giờ từ chối bon chị cả… Vì em sẽ không phản bội lại những cô gái ở đây…!”

“Ổn thôi. Chẳng ai mong đợi điều gì từ em cho đến giờ cả. Em sẽ làm mọi thứ nếu bản thân có thể…!”

“…Baka! Trân quý bản thân em hơn đi!”

Misuzu ôm tôi từ phía sau…!

“Ừ, em đồng ý. Misuzu và những người khác đã sai rồi…!”

…Ờ

…Sai gì?

…Tôi không rõ.

“…Onii-san rõ ngốc mà.”

Maika lên tiếng.

“Ừ… Anh đúng là ngốc thật đấy…”

“Sao anh lại nói như thế!”

Maika hét lên.

“Cuối cùng thì … không phải lúc nào Onii-san cũng nghĩ về Maika suốt từ đầu đến cuối sao. Anh chỉ làm những việc kì lạ nhưng… Nhưng Onii-san đang rất lo cho Maika, đúng không…?...!” 

…Maika?

“Em đã khép mình với Onii-san khi nghĩ anh là một kẻ nguy hiểm và đáng sợ. Nhưng… không phải vậy…”

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của Maika.

“Nó thực sự rất khó hiểu. Một Onii-san ép em làm tình và sau đó là một Onii-san hiền dịu ở trong phòng tắm. Em từng nghĩ rằng anh bị đa nhân cách. Em đã rất sợ. Thật sự rất đáng sợ…! Mặt khác, Katsuko-san, Nei-san và cả Misuzu-san đều đặt trọn niềm tin vào Onii-san…Thật không thể hiểu nổi! Đầu Maika như muốn nổ tung …!” 

…Maika.

“Giờ em cuối cùng cũng hiểu ra. Rằng Onii-san đã đạt đến cực hạn của bản thân rồi. Không khác gì Maika… bất ngờ rơi vào một thế giới xa lạ, phải làm tình với Maika… Anh có lẽ phải chịu đựng nỗi đau trong suốt khoảng thời gian qua, đúng không anh?...!”

“Anh không phải chịu đau đớn gì cả, em biết không”

Katsuko-nee tiếp lời.

“Em đã sống trong tình cảnh phải liên tục chịu đựng…nên em phần nào đã mất đi cái cảm giác đau đớn trong lòng rồi…!”

…Thật sao?

…mình ư?

“Như cách mà Misuzu nỗ lực để trở thành thú cưng của Danna-sama… Giờ, Danna-sama cũng đang dốc sức thích Maika, không cần lý do…!”

Misuzu nói với tôi.

“Không…Em chắc chắn sẽ thích Maika. Em sẽ làm em ấy hạnh phúc. Như Misuzu vậy...”

“…Em biết. Misuzu hiểu mà.”

Misuzu dựa vào lưng tôi.

Misuzu đang rơi lệ?

“Sao em lại…”

…Katsuko-nee?

“Em không hề vô trách nhiệm với phụ nữ…! Em yêu bạn tình của mình bằng cả cơ thể và tấm lòng…!”

“Vì…Nó quá hiển nhiên rồi mà.! Em không thể làm tình trừ khi người đó là người em thực sự thích!”

“Baka… Anh không thông minh hơn được à?”

Katsuko-nee ôm chầm lấy tôi.

“…Onii-san”

Maika gọi tôi.

“…Xin đừng đau khổ vì Maika nữa. Em sẽ tha thứ cho những gì anh đã làm. Onii-san không cần phải phiền muộn vì em nữa đâu…!”

Maika nhìn vào tôi.

“…Maika sẽ nghe theo kế hoạch mà Yuzuki-san đã vạch ra ngay từ đầu. Em chấp nhận bị cưỡng hiếp bởi nhiều người… Onii-san, xin hãy quên em đi.”

…Tôi

…Hét lớn!

“…Đừng có đùaaaaaaaa!!!”

Tiếng hét này lớn đến nỗi ngay cả tôi cũng phải giật mình…!

“Còn lâu anh mới để em làm vậy!!!”

Khuôn mặt của Maika lộ rõ vẻ bất ngờ…!

“Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em! Anh sẽ làm Maika hạnh phúc! Anh chắc chắn!”

Katsuko-nee tiếp lời.

“Không phải em ấy đã nói với em từ trước rồi sao? Em ấy đã bị ruồng bỏ bởi chính gia đình mình. Sự thật là vậy. Hơn nữa… Em ấy không nỡ bỏ rơi ai đó ở trước mặt đâu.”

Misuzu nói với tôi trong khi đang khóc.

“… Anh đúng thật là rắc rối mà… Nhưng em yêu anh…!”

“Anh cũng vậy.”

“Katsuko-nee xoa đầu tôi.

“…Được rồi.”

Maika thì thầm

“Maika nữa…Em sẽ cố hết sức để thích Onii-san.”

…Tôi

“Anh ổn mà… Em không cần phải như thế. Anh sẽ là người thích Maika… Em không cần phải tự ép bản thân phải thích anh đâu”

Maika chăm chăm nhìn vào tôi, nói

“Đừng xem em như một đứa trẻ nữa! Em đã trưởng thành rồi! Chính anh đã khiến em trở thành người lớn mà”

…Maika?

“Nếu anh nỗ lực…Maika cũng nỗ lực theo! Em chắc chắn sẽ thích anh! Chắc chắn đó…! 

Và rồi… Maika nói với Katsuko-nee và Misuzu.

“Katsuko-san, Misuzu-san… Một lần nữa, xin hãy cho em gia nhập ‘hội chị em’!”

“…Maika-chan?”

“Maika vẫn đang còn trẻ và là một đứa em tồi nhưng… em sẽ nỗ lực hết mình. Nỗ lực hết mình để trở thành người phụ nữ của Onii-san.”

Katsuko-nee mỉm cười.

“…Chị sẽ vui lòng xem em như là một đứa em gái.”

“…Misuzu cũng vậy.”

Tôi chẳng thế bắt kịp cuộc trò chuyện này nữa rồi.

Nói rõ hơn… Thứ duy nhất tôi hiểu được là Maika đột nhiên thay đổi và chấp nhận tôi.

“Onii-san…!”

…Maika nhìn tôi.

“Xin hãy làm tình với Maika ạ!”

…Eh?

“Anh đã kích thích em trong nhà tắm và lần làm tình vừa rồi… Onii-san đã luôn tìm cách làm cho Maika cảm thấy tốt nhất…”+

…Ờmmm  

“Hãy chơi em thêm nữa đi, Onii-san chắc hẳn phải sướng lắm.”

“Nhưng… Em thấy đau mà, Maika?”

“Em sẽ chịu được…! Maika muốn Onii-san tận hưởng cơ thể này!”

Maika nói.

“… Cứ làm đi. Không cần phải lo cho em ấy.”

…Katsuko-nee

“Sẽ đau hơn nếu em để tâm đó”

“Maika…Muốn hiểu rõ Danna-sama hơn đó”

Misuzu nói vậy

“…Anh muốn em liếm nó không?”

Maika ghé sát miệng tới cây gậy thịt của tôi.

“Nếu em nhớ không lầm… em sẽ phải liếm nó trước khi cho nó tiến sâu vào trong em đúng không?”

Đó là một quy định giả do Katsuko-nee đặt ra khi ở studio trước đó.

…Nhưng.

“…Xin phép ạ.”

Cái miệng nhỏ nhắn của Maika đang bao lấy chiếc dương vật đang dần to ra của tôi.

“…Anh thấy sao?”

Lưỡi em ấy đang quấn lấy nó.

“…Có sướng không anh?”

Đầu khấc của tôi đang được chăm sóc tận tình bởi lưỡi của Maika.

Em ấy mút nó.

Thằng nhỏ ngay lập lức chào cờ một lần nữa.

“…Đủ rồi, Maika”

Maika mở miệng.

“…Em cởi đồ đi.”

Maika làm theo và cơ thể không vải che thân của em ấy hiện ra trước mắt tôi.

Tôi cũng đang khỏa thân.

“Em biết cơ thể mình vẫn đang phát triển… Nhưng nó sẽ khiến anh phấn khích sớm thôi, Em chắc chắn. Em cũng sẽ cố gắng tận hưởng cơ thể của Onii-san nữa…!”

… Có chút gượng ép trong biểu cảm của Maika.

Em ấy hẳn đang lo lắng… Mặt em ấy cũng tái nhợt đi thấy rõ.

“…Maika, đùng có dùng kính ngữ với anh nữa.”

“…Heeh?”

“Maika không thể thích anh nếu em cứ như vậy đâu… Cứ bình thường là được”

“… Bình thường?”

“… Em thử hít thở sâu đi.”

Maika làm theo.

“…Tiếp đi.”

Em ấy hít sâu thêm vài lần nữa.

Maika đã lấy lại được chút sắc thái trên khuôn mặt của mình.

“…Maika.”

Tôi hôn em ấy..

Maika ngoan ngoãn chấp nhận nụ hôn này.

“Anh tốt bụng thật đấy, Onii-san.”

Maika lẩm nhẩm.

Vẫn còn chút lo lắng đọng lại trong những lời ấy.

“Maika… Cảm giác như Maika đang dần thích onii-san hơn rồi.”

Từ từ và nhẹ nhàng… tôi cho Maika nằm xuống.

Tôi liếm quanh bộ ngực của em ấy.

Nhũ hoa của ẻm vẫn chưa lộ ra.

“Nó sẽ lớn lên chứ ?”

Maika lo lắng.

“Sẽ sớm thôi… Không, anh sẽ làm nó ngay thôi.”

Tôi mút quầng vú của em ấy.

Nhưng nhũ hoa vẫn chưa chịu nhô lên.

“… Thật không ổn chút nào.”

Maika cười.

“Cứ từ từ thôi anh ạ. Nó sẽ nhô lên sau mấy ngày nữa mà. Không cần phải quá vội đâu anh.”

“…Ờm, Em nói đúng.”

Maika dang hai chân ra.

“Nữa đi, dang hai chân rộng thêm đi.”

“…N-Như vậy sao?”

Maika dang rộng háng ra.

Âm đạo của em ấy vẫn còn đẫm tinh dịch mà tôi xuất ra từ trước đó.

“Đặt một chiếc gối ở dưới mông của em ấy đi… Nó sẽ giúp nâng eo của em ấy, từ đó em sẽ dễ cho nó vào trong hơn.”

Katsuko-nee khuyên vậy.

Nghe theo hướng dẫn của chị ấy, tôi đặt một chiếc gối ở dưới phần mông đang nâng lên của Maika.

“Hãy bôi lotion (chất làm ẩm hoặc bôi trơn) lên dương vật của em đi. Bên trong Maika không dễ bị ướt đâu…”

Khi tôi với tay lấy lọ lotion.

“Danna-sama, để Misuzu làm cho.”

Misuzu nhỏ vài giọt lotion lên con trym của tôi, xoa nó.

Và em ấy sục dương vật của tôi bằng những ngón tay dài và mảnh của mình.

“…Đến đây nào, Maika”

Maika gật đầu.

“Onii-san… Maika thích những chàng trai có chút máu S trong người. Cho nên hãy chiếm lấy em đi. Đừng dừng lại trước khi anh cảm thấy thỏa mãn, ngay cả khi em cảm thấy đau đi chăng nữa, anh hãy cứ tiếp tục…!”

“…Anh hiểu rồi.”

Tôi đẩy dương vật của mình vào sâu trong em ấy.

Hôm nay là lần thứ 3 hai đứa làm vậy rồi…!

“…Ưmmmm! Nó đang tiến vào trongggg”

Âm đạo của em ấy vẫn còn khít mặc dù em ấy đã mất trin. Và nó đang bị ép phải nới rộng ra.

“…Ưn…nnn…hư~m!”

Maika đang cố chịu đau…!

“Aah…ư…Ah!”

Âm đạo của em ấy nuốt trọn dương vật của tôi.

“…Nó hoàn toàn vào trong rồi, Maika!”

“Ưm…nó thật… nóng…!

Em ấy vẫn nở một nụ cười mặc dù bản thân đang phải chịu đựng nỗi đau.

“…Anh di chuyển đây.”

“Anh cứ thô bạo đi. Em ổn mà, cứ thô bạo với em đi!”

“…Rồi.”

Tôi bắt đầu vào ra nhịp nhàng.

“…Aaaaaa, ư ~ h…ưm~~ …ư… A~ah…~”

Maika đang cố gắng hết sức quên đi nỗi đau trên cơ thể mình

“…A…Ah…Anh thấy sướng không?... Anh thấy bên trong em như thế nào?”

“Ừ…Anh phê lắm, Maika!”

Tôi phải sớm kết thúc thôi…!

Và rồi…Tôi bắt đầu đẩy mạnh hơn…!

“…aaah, ah, aaah~ ư~ ư~ ơ…a~”

“…Maika…Maika…Maikaaaaa!”

“…Onii-san!... Tiếp đi, làm em điên đảo đi! Khuấy đảo bên trong em điiiii!”

Tôi liên tục đẩy sâu thằng nhỏ vào âm hộ của Maika.

“…Maika. Maika. Maika. Maika. Maika!

“…A~ a… aah… aa… hư~m.. aah… aaaah!”

Cơn dục vọng dần trỗi dậy trong tôi…

“…Maika… Anh sắp ra… Sắp ra rồi…!”

“… Anh ra đi… Xin anh… nhanh lênnnn…!”

Chắc em ấy đã đạt tới giới hạn của mình rồi.

Nhìn khuôn mặt cam chịu của em ấy… Tôi lên đỉnh…!

“…Đến rồi đâyyy!!... Maikaaaaaaa!!”

Tôi xuất tinh.

Dokun…Dokun…Dokudoku…!!!

“…Nó đang chảy ra… Dòng tinh dịch nóng hổi đang lan tỏa trong em…!”

Maika nhìn tôi xuất tinh.

Tôi quan sát em ấy.

“…Giờ em đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh rồi…Maika à!”

“Ưm!...Người phụ nữ của Onii-san… Maika đã trở thành người lớn rồi…!”

Những giọt lệ đang ứa ra từ khóe mắt của em ấy

Trong khi dòng sữa đặc và nóng của tôi đang dần lấp đầy tử cung của em.

Bình luận (0)Facebook