Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 - I

Độ dài 4,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:44:12

Chương 21 :

Nấp bên trong phòng bảo vệ, tôi đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa Yuzuki-sensei và Iwakura-senpai…

“…. Shirasaka-san. Hôm nay chị sẽ ở lại phòng họp của hội học sinh sau giờ học vì thế nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đến gặp chị ở đó. Senpai sẽ lắng nghe em.”

Chủ tịch hội học sinh… Iwakura-senpai.

 「…Iwakura-senpai, cảm ơn chị rất nhiều.」

Giọng nức nở của Shirasaka-san…

“ Hãy cố gắng lên. Không cần biết nó sẽ kéo dài bao lâu, chắc chắn chuyện này rồi sẽ kết thúc. Chị đảm bảo đó… okay !?”

Senpai an ủi Shirasaka-san.

「…Vâng..」

“ Yuzuki-sensei, xin làm ơn đừng quá tàn nhẫn với Shirasaka-san…”

Iwakura-senpai đang cầu xin.

“…. Cô cũng đang tự hỏi mình nên làm gì đây ? Chuyện này phụ thuộc vào bản thân  mỗi người…chẳng phải em cũng như vậy sao ?”

Tôi không thể nhìn thấy gì từ vị trí của mình nhưng chắc chắn lúc này sensei đang cười.

“ Dù sao thì, em có thể quay về được rồi đấy, Iwakura-san. Hay là em cũng muốn tham gia cùng với Shirasaka-san luôn ? Đã lâu rồi em cũng chưa làm chuyện đó với ai nhỉ ?”

“ Em…”

Iwakura-senpai đang run lên….

Cô ấy đã bị hiếp dâm quá nhiều lần trong quá khứ, và nỗi sợ hãi đó vì chuyện đó đang quay trở lại .

“ Em sẽ cố gắng hết sức…Em sẽ làm theo những gì mà sensei nói, vì thế…. senpai nên quay về đi…”

Shirasaka-san xen vào giữa cuộc đối thoại của hai người bọn họ.

Tôi hiểu… Iwakura-senpai đang có bạn trai là một sinh viên đại học, vì thế cô ấy đang cảm thấy sợ hãi khi sensei gợi lại những kí ức đáng sợ đó trong quá khứ

Nhưng cậu đang làm gì thế, Shirasaka-san….?

Nói một điều như vậy trước mặt Yuzuki-sensei.

“ Oh, vậy là em đã sẵn sàng rồi phải không, Shirasaka-san….? Có vẻ như em đã có hứng thú với chuyện đó rồi nhỉ ? Thế nào, làm tình với Yoshida-kun khiến em cảm thấy rất tuyệt phải không….”

“ Không, chuyện này không hề tốt chút nào….!!!”

“ Vậy thì, hãy làm tới khi nào em cảm thấy sướng…”

Shirasaka-san….

“ Em sẽ không bao giờ có hứng thú với chuyện này đâu, không bao giờ…!!”

“ Em biết không, ngay cả khi bị ép buộc quan hệ tình dục, nếu chuyện đó tiếp diễn đủ lâu, cơ thể của em sẽ quen dần với cảm giác đó và cơ thể của em sẽ cảm thấy sướng….”

“…. Điều này thật dối trá…Sensei đang lừa em đúng không ?”

“ Vào những năm đầu của thời kì Meji, em có biết tới phố đèn đỏ không ? Đó là nơi tập trung rất nhiều nhà chứa, nơi mà cánh đàn ông thời đó tìm đến để giải quyết nhu cầu sinh lí của bản thân. Một học giả thời đó đã tìm đến và thu thập dữ liệu về những cô gái mại dâm ở đó. Những số liệu đó vẫn còn tồn tại cho tới bây giờ. Trong số đó, có một cô gái đang làm thư kí cho vị khách hàng mà cô ấy rất ghét. Cô ta nói : “ Cho dù bạn có ghét làm chuyện đó với hắn ta tới mức nào đi nữa, cơ thể của bạn vẫn đạt cực khoái sau khi làm rất nhiều lần.” Vì cơ thể của em đã quen với chuyện đó rồi.”

( Note : Thời đại Minh Trị - 明治時代,  là thời kì cai trị của thiên hoàng Minh Trị bắt đầu từ 23/10/1868  tới  30/7/1912, Nhật Bản vào thời kì này thực hiện cuộc duy tân Minh Trị nổi tiếng và vươn mình trở thành một trong những cường quốc trên thế giới. Sau thời Meji là thời đại Showa.)

“ Không… em không muốn điều này…”

“…..Shirasaka-san… Được rồi. Em chắc chắn sẽ ổn thôi, được chứ. !?”

Giọng nói của Iwakura-senpai khiến cho Shirasaka-san lấy lại bình tĩnh…

“…. Iwakura-san. Hình như tôi đã bảo em quay về được rồi nhỉ ?”

Sensei ra lệnh cho cô ấy.

“ Vâng. Em về ngay đây. Uuuu….”

Cơ thể bên trong của Iwakura-senpai chấp thuận mệnh lệnh tới từ sensei ngay lập tức.

Cô ấy đang cố gắng chống lại các mệnh lệnh tới từ Yuzuki-sensei.

Cả hai người bọn họ đang cố gắng chống lại sensei.

“ Iwakura-san. Em là “ Đồ chơi thứ 4 ” của tôi, và điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi…. Cô ta sẽ được trải qua nỗi đau và sự hạnh phúc như tất cả những người khác. Vì thế, hãy về đi và đừng bao giờ quên điều đó.”

Tôi lại nghe thấy tiếng cười của Sensei ...

“... Tạm biệt, Shirasaka-san, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai ... Hãy cố gắng chịu đựng, và làm tốt nhất những gì có thể ...!”

"…Vâng. Iwakura-senpai, cảm ơn vì sự hướng dẫn của chị !!” 

Không lâu sau, Shirasaka-san và sensei bước vào bên trong phòng bảo vệ.

Iwakura-senpai dường như đã quay trở về trường rồi.

Khi Shirasaka-san nhận ra sự tồn tại của tôi bên trong căn phòng, cô ấy ném cho tôi một cái nhìn đầy sự hận thù và khinh miệt.

Tôi đang bị cô ấy ghét.

Tôi nghĩ về điều đó một lần nữa…

Chúng tôi đi qua phòng bảo vệ và tiến vào bên trong khu nhà cũ, nơi có biển “ Đang thi công.”

Tất nhiên, Yuzuki-sensei khóa cửa phòng bảo vệ lại.

Không còn đường nào để thoát ra khỏi đây nữa.

Shirasaka-san…. và tôi.

“… Lối này..!”

Sensei dẫn tôi và Shirasaka-san tới một tòa nhà nhỏ.

Ngôi nhà hai tầng được xây bằng bê tông cốt thép… chắc chắn nó được xây từ thời Showa… Những bức tường đã cũ và dần ngả sang màu xanh.

“ Đây là tòa nhà phụ của khu nhà cũ của trường. Nó đã được xây dựng để dành cho lớp học ngoại khóa.”

“…. Ngoại khóa ?”

“…. Ở ngôi trường này trước đây, có nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp muốn kiếm việc làm thay vì học tiếp lên đại học. Vì thế khu nhà này được xây dựng để phục vụ cho những học sinh có nhu cầu học nghề. May quần áo, nấu ăn, và kĩ thuật…tất cả các phòng dạy nghề đều tập trung ở đây.”

Eh…đã từng có những lớp dạy nghề ở đây sao ?

“ Do tỉ lệ sinh nở giảm, trường đã quyết định sẽ chỉ tập trung đào tạo cho các học sinh có nhu cầu học tiếp lên đại học từ mười năm trước. Vì thế, các lớp dạy nghề này đã bị khai tử và bỏ hoang…”

Haa, tôi hiểu rồi. Vậy đó là khu nhà này.

Nhưng, tại sao khu nhà cũ đã bị phá bỏ hoàn toàn còn khu phụ này vẫn còn tồn tại cho tới bây giờ ?

Sensei mở khóa cánh cửa dẫn vào bên trong tòa nhà….

“ Nhớ này… tôi là người duy nhất có chìa khóa khu này.”

... Chúng tôi bước vào bên trong tòa nhà.

Có mùi mốc.

Bụi bám dầy đặc trên các bậu cửa sổ…

Có vẻ như kiến trúc thời Showa thường xây dựng các ngôi nhà có chiều cao thấp hơn kiến trúc hiện đại.

Vài đường ống dẫn nằm ở phía trên trần nhà.

Bầu không khí bên trong căn phòng mang đến cảm giác tối tăm và ngột ngạt..

Hoàng hôn đang dần kéo đến bên ngoài cửa sổ.

Oh… đã tới giờ rồi.

“ Lối này. Khu nhà ở đây vẫn còn khá hữu ích cho nên chúng chưa bị phá bỏ.”

Sensei dừng trước một căn phòng.

Tấm biển trên đó là chữ : “ Phòng tuần tra ban đêm.”

“ Trong thời kì Showa, có những giáo viên trẻ phải ở trường vào buổi đêm và làm nhiệm vụ tuần tra…. chẳng phải là rất thú vị sao. Phải cảm ơn vì căn phòng này đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để các giáo viên ở lại có thể nghỉ ngơi… vì thế làm chuyện đó ở đây sẽ rất phù hợp…”

Haa, ra là như vậy.

“ Phòng tuần tra ban đêm.”- tôi không thể tưởng tượng được bên trong căn phòng có gì cả…

Thật ra… tôi không muốn ở chỗ này chút nào, nhưng tôi không thể nói ra điều đó được.

Sensei đặt tay lên tay nắm cửa.

Và mở căn phòng tuần tra ban đêm.

Cánh cửa bằng gỗ phát ra âm thanh khó chịu khi mở ra.

“ Oh, tôi đang chờ mọi người đây.”

“ Huh…”

Bên trong căn phòng là Katsuko-san trong trang phục hầu gái đang đợi chúng tôi…

“ Thưa cô chủ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.”

Katsuko-san đang nở một nụ cười dễ thương…

“ Rất tốt… Katsuko.”

Bên trong căn phòng…

Mặt sàn của căn phòng được làm bằng gỗ…và bên trên được trải chiếu tatami.

( Tatami -  畳) là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. 1 chiếu tatami có kích cỡ là 910mm×1820mm, dày 55mm.)

Oh, cảm giác như căn phòng của bảo vệ ở trường cũ của tôi vậy.

Căn phòng rộng khoảng 4 chiếu rưỡi…bên trong có một cái bếp ga và bồn rửa ở phía tây căn phòng. Có cả một cái tủ lạnh cũ nữa.

Tuy nhiên… căn phòng này mang cho tôi một cảm giác khá kì lạ.

Giữa phòng có một tấm futon và hai cái gối.

( Note : Futon - 布団, một loại giường hay gọi đơn giản là tấm nệm dùng để ngủ. Trải ra đất là ok không cần giường. Có kha khá loại Futon mình liệt kê hết chắc cũng chả ai đọc.)

Có một bức ukiyoe ở đằng sau cái gối…

Không biết là sở thích của ai, nhưng trông bức hình có vẻ khá gợi cảm và khêu gợi.

( Note ; Ukiyoe - 浮世絵,, hay những bức tranh của thế giới hư ảo, là một thể loại nghệ thuật phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XVII tới thế kỷ XIX tại Nhật Bản. Các nghệ sĩ của thể loại này sản xuất các bản in và tranh in mộc bản của các đối tượng như những thiếu nữ đẹp; diễn viên kabuki và đô vật sumo; các cảnh trích từ những câu chuyện lịch sử và dân gian; cảnh đẹp du ngoạn và phong cảnh khắp nơi; thực vật và động vật; và kể cả nội dung khiêu dâm. )

Bên cạnh tấm futon là cái khay màu đen… có hai cái bao cao su trên đó.

Phía đối diện có một cái tủ quần áo trông đã khá cũ.

Tuy nhiên, nó đã được lau dọn… có thể là do…

“ Ehehe… tôi đã bài trí lại căn phòng cho giống nhà chứa từ thời Showa trong bức ảnh đấy.”

Tiếng cười Ehehe dễ thương đó là của…. Katsuko-san ???

“ Ý tưởng từ “ Câu chuyện kì lạ từ dòng sông phía đông.” đó.”

( Câu chuyện kì lạ từ dòng sông phía đông -  濹東綺譚, Bokutō Kidan, hay A Strange Tale from East of the River, một tác phẩm của Kafū Nagai 永井 荷風, bút danh là Nagai Sōkichi (永井 壮吉), viết vào năm 1937.  Ông làm việc ở Tokyo từ những năm 20 của thế kỉ XX, các tác phẩm của ông chủ yếu tập trung vào các đề tài như geisha, gái bán dâm, phố đèn đỏ, vũ công cabaret hay các hình thức giải trí tân thời ở thành phố thời đó – giống đề tài của Vũ Trọng Phụng. Các tác phẩm của ông thời đó không được chính quyền xem trọng vì ông tỏ ra bất mãn với chiến tranh phát xít, đồng thời Nagai luôn luyến tiếc về thời kì ngày xưa đã không còn nữa. Mẹ riết dịch cái này trans thuộc cmnl văn hóa Nhật cổ mất. )

Bokutō Kidan…..? Tên một tác phẩm à…?

“ Làm tốt lắm… đúng như trong sách đã miêu tả.”

Yuzuki-sensei có vẻ như rất hài lòng với Katsuko-san.

“…. Nhưng, có vẻ cái này là không cần thiết.”

Nói vậy, sensei cầm chiếc bao cao su trên chiếc khay lên.

Cô ấy đưa nó cho Shirasaka-san…

“ Shirasaka-san, em có biết đây là gì không ?”

Sensei đang nở một nụ cười tinh quái.

“…. Em không… Nó là cái gì vậy ?”

Shirasaka-san trả lời sensei với một thái độ không thoải mái….

Cô ấy đến bao cao su cũng không biết ư…?

“ Bao cao su… một dụng cụ có tác dụng tránh thai…”

Shirasaka-san ngạc nhiên…

“ Làm ơn, hãy để em dùng nó…”

Các ngón tay của Shirasaka-san vươn tới cái bao cao su trên tay Yuzuki-sensei…

“… Không cần.”

Sensei nhấc tay lên cao. Shirasaka-san thấp hơn nên cô không thể chạm tới tay của sensei. Trông họ như hai đứa trẻ đang tranh giành đồ chơi vậy.

“ Một học sinh cao trung như em thì không cần bao cao su…”

Sensei mỉm cười…

“ Hãy để âm đạo của em được lấp đầy bởi tinh dịch.”

Khuôn mặt của Shirasaka-san đang cực kì thất vọng…

Bỏ qua Shirasaka-san, Sensei đi về phía cánh cửa.

“ Bây giờ, tôi đang có việc gấp liên quan đến chuyện kinh doanh. Vì thế, hôm nay tôi không thể ở đây để xem hai em quan hệ được.”

Sensei nói trong khi bỏ hai chiếc bao cao su vào trong túi cô ấy.

Eh… vậy buổi hôm nay bị hủy bỏ à.

“ Nhưng cơ thể của em đã quen với việc làm tình rồi, sẽ rất khó chịu nếu không làm chuyện đó một vài lần trong một ngày đúng không ?”

…. mặc dù tôi rất muốn.

Ahh, Shirasaka-san lại đang tức giận…

“ Vậy thì, hôm nay Katsuko-san sẽ giám sát hai người.”

“… vâng, thưa cô chủ.”

Uwaaa, chắc chắn đây là kế hoạch của sensei.

Eh, nhưng ... Katsuko-san sẽ theo dõi chúng tôi quan hệ trong khi sensei sẽ không có mặt ?!

“ Katsuko, hôm nay Shirasaka-san sẽ làm năm lần.’

“ Đã hiểu, miễn là Shirasaka-sama làm cho Yoshida-sama xuất tinh năm lần phải không ạ ?! ” 

“ Đúng vậy, Shirasaka-san, mấy giờ em phải về nhà.”

Bất thình lình, Sensei hỏi Shirasaka-san.

"…Gì vậy ?"

「Mẹ của em sẽ về nhà ngày hôm nay đúng không? Cha của em vẫn đang trong chuyến công tác nhưng ... Một con gái của một ngôi nhà có gia thế như em chắc chắn có lệnh giới nghiêm, đúng chứ ? 」

「K-Không có gì đặc biệt ... N-nhưng ít nhất em cũng muốn về nhà lúc 7 giờ !」

7 giờ ... đó cũng là thời gian kết thúc luyện tập của câu lạc bộ bóng chày ...

Endou sẽ gọi cho cô ấy ...

「... Bảy giờ điều này là không thể!」

Sensei nói thẳng thừng.

「... Bây giờ đã gần năm giờ rồi đúng không? Nếu em muốn về nhà trước 7 giờ, em cần phải rời khỏi đây vào lúc 6 giờ 30. Không thể quan hệ tình dục năm lần trong vòng một tiếng rưỡi mà em biết chứ ? 」

…Hoàn toàn kinh ngạc

Vị trí của Shirasaka-san và thời gian di chuyển đã hoàn toàn bị sensei nắm bắt!

「Cho dù em có làm nhanh đến mức nào đi nữa, em sẽ kết thúc vào lúc 7 giờ rưỡi. Tôi sẽ đưa em về nhà bằng xe ô tô nếu quá muộn. Chúng tôi cũng sẽ nói với mẹ của em sao cho phù hợp ... 」

"…Tốt thôi. Đừng nói gì với mẹ em cả !”

「Oh, chấp nhận, chỉ vậy thì ổn thôi. Tôi sẽ không nói gì để mẹ em lo lắng cả... 」

「En cầu xin cô ... xin đừng làm cho gia đình em dính líu vào việc này.」 

Shirasaka-san nhấn mạnh lời nói của mình với Sensei.

Yuzuki-sensei khịt mũi trả lời cô ấy...

「Vậy sao ? ... Hãy cố gắng và làm hết sức mình. Cố gắng kết thúc năm lần càng sớm càng tốt, được không ? 」

Đôi mắt vui vẻ của Sensei hoàn toàn làm cho Shirasaka thoải mái ...

Đôi mắt lạnh lùng đó lại một lần nữa kiểm tra những gì mà  Katsuko đã chuẩn bị ...

「Shirasaka-san ... đây sẽ là phòng của em từ bây giờ.」

"…Gì ạ? "

「En cần phòng làm việc của riêng mình như là một gái mại dâm cao cấp đúng không ?!」

... Phòng mại dâm!

... Shirasaka-san !!!

「... Theo như tôi nhớ thì, Shriasaka-san chưa từng tham gia vào câu lạc bộ nào, đúng không?」

…Có lẽ nào?!

「Tôi đã nộp một báo cáo thành lập câu lạc bộ mới vào ngày hôm nay. Ngày mai, Iwakura-san sẽ đóng dấu chấp thuận được ủy quyền của hội học sinh. Chủ tịch câu lạc bộ sẽ là Shirasaka-san. Người cố vấn sẽ là tôi. Và thành viên, là Yoshida-kun. 」

Shriasaka-san rùng mình.

「... Tên câu lạc bộ sẽ là「 Câu lạc bộ tình dục 」!」

Shirasaka-san đã mất hết sức mạnh trong cơ thể mình vì sốc.

Cô gái mười sáu tuổi yếu đuối ngồi bệt xuống sàn nhà ...!

「Tôi-tôi không muốn điều này !」

Shirasaka-san, người đang là hội trưởng của câu lạc bộ tình dục ... đang khóc, và phản đối!

「Không có cách nào khác... Tôi đã nộp nó rồi !」

... Nhưng - Các hoạt động của câu lạc bộ là gì?

... N-nhưng, Nếu đó là một câu lạc bộ, thì các học sinh khác cũng có thể muốn tham gia nữa ?!

Hoặc đúng hơn, liệu sensei có thể  sẽ biến Shirasaka-san thành gái mại dâm trong trường này không ? !!!

「Geez ... Yoshida-kun, đừng làm bộ mặt kiểu như thế! Đừng lo lắng ... bất cứ điều gì xảy ra 「Câu lạc bộ tình dục」 là một 「câu lạc bộ mại dâm」. Katsuko ... đọc các quy tắc của câu lạc bộ. 」

Theo lời sensei ... Katsuko-san lấy ra một mẩu giấy ra khỏi túi tạp dề của cô ấy...

「Vậy thì tôi sẽ đọc các quy tắc của「 Câu lạc bộ tình dục 」!!」

Ehem, Katsuko-san lấy giọng của cô ấy ...

「Thứ nhất, hoạt động của câu lạc bộ này là nghiên cứu và thực hiện các quan hệ tình dục. Tạo sự liên kết thông suốt giữa các thành viên thông qua hoạt động tình dục! 」

... C-cái gì ?!

「Thứ hai, mục đích của câu lạc bộ này là để học sinh tham gia mang thai và sinh con. Không bao giờ thực hiện các hành vi kiểm soát sinh nở và hạn chế mang thai và sinh con với các thành viên tham gia càng nhiều càng tốt!

Cơ thể của Shriasaka không ngừng run lên vì thất vọng!

「Em không vui sao ? ... Em vẫn là năm nhất  vì thế em có thể mang thai ba lần đấy ...」

Sensei nở một nụ cười độc ác !!

Shirasaka-san đang run rẩy !

「Thứ ba, các thành viên của câu lạc bộ không được phép có quan hệ tình dục với người khác ngoại trừ các thành viên! Người nộp đơn không thể tham gia câu lạc bộ miễn là cố vấn của câu lạc bộ không cho phép ... Đó là tất cả các điều lệ !!! 」

Katsuko-san đã đọc xong ...

「... Với điều luật đã nêu, không một thành viên nào sẽ được tham gia chừng nào mà tôi không cho phép họ. Tôi sẽ đi để giải quyết công việc. Đó là lý do tại sao ... Yoshida-kun, quan hệ tình dục với Shirasaka-san một cách mạnh bạo như cậu muốn, vậy thôi! 」

... Fuu.

... Có vẻ như sensei không có ý định để clb trở thành nhóm quan hệ tình dục bừa bãi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

「Đúng rồi ... Katsuko, tôi nhớ ra rồi, thêm điều này vào các quy tắc ...」

「Vâng !」

Katsuko-san lấy bút của cô ấy và chuẩn bị bản ghi nhớ.

「Ok ... Thứ tư, một khi bước vào câu lạc bộ này,học sinh đó không thể rút lui. Không bao giờ được rời clb vì bất cứ lý do nào có thể! 」

Shirasaka-san run rẩy.

「Yup ... Em đã thêm nó vào.」

Katsuko cười.

Sự sỉ nhục của Yuzuki-sensei.

Ngay bây giờ ... Tôi phải làm gì?

「... Không chấp nhận ngay cả khi hai người đã chết. Nếu bao giờ học sinh chết,  「Câu lạc bộ tình dục」 sẽ làm tang lễ tại trường học của học sinh ...! 」

... Con người này chắc chắn sẽ làm điều đó.

「Ồ, tôi cũng sẽ để lại những bức hình hoạt động của câu lạc bộ trong cuốn niên giám của bạn. Các bạn quan hệ tình dục như là các hoạt động của câu lạc bộ và mang thai là kết quả ...! 」

「... Không ... không ... Không !!!!」

Shirasaka-san đang la hét ... !!

Có vẻ như cô ấy không thể chịu đựng được nữa ...!

「Oh ... tòa nhà này là một khu vực hạn chế âm thanh, vì thế em  có thể hét lên bao nhiêu như em muốn!」

Đúng vậy ... khu vực này được chia ra với một hàng rào sắt cao để xây dựng, cổng của khuôn viên trường cũng cách khá xa. Chỉ có người có phận sự đi dạo quanh cổng phía đông mới có thể nghe thấy...

「Được rồi, tôi cũng  đã làm thẻ hội viên cho Yoshida-kun.」

Nói như vậy, Sensei lấy ra một tấm thẻ ...

Có vẻ giống như thẻ sưu tầm tem từ cửa hàng.

Tên tôi và số thành viên 001 được in trên bề mặt tấm thẻ...

Mở tấm thẻ bên trong ... Có mười bốn tem có chữ「Yukino」được in vào bên trong nó.

「Xử lý thẻ là nhiệm vụ của Shirasaka-san như là hội trưởng clb .. Em phải đánh dấu một con tem trên thẻ của Yoshida-kun về bao nhiêu lần em đã quan hệ tình dục ... nghe thấy không?」

Có thể đánh dấu tem trên thẻ 100 lần.

「Nhìn tôi đi, Shirasaka-san ... Tôi đang dành thời gian ở đây để giải thích về thẻ tem đấy !」

Shriasaka-san đang che mặt bằng cả hai tay.

Cô ấy đang chối hoàn toàn Yuzuki-sensei ...

"…Gì vậy ? Em thực sự ghét phải là chủ tịch của Câu lạc bộ tình dục à 」?!」

Hướng tới những lời khiêu khích của Yuzuki-sensei, Shriasaka-san lẩm bẩm.

「... Tôi ghét nó ... chẳng phải là hiển nhiên sao ... ?!」

Miệng Yuzuki-sensei xuất hiện một nụ cười ác quỷ!

「Có phải như vậy không ... Nếu em ghét điều đó thì không thể giúp gì được đâu. Vậy thì, chúng ta sẽ làm điều này nhé . Nếu em đóng được tất cả các dấu trong vòng một tuần ... Lúc đó, Shirasaka-san, em sẽ được tự do. 「Câu lạc bộ tình dục」 sẽ không còn nữa. Tôi sẽ xóa tất cả những clip quan hệ tình dục của em mà tôi có cho đến bây giờ ... và tất nhiên, cả clip của Endou-kun nữa... !!! 」

「Eh ?!」 Shriasaka-san nhìn lên mặt Sensei ...!

「Hôm qua, tôi đã hứa rằng Yoshida-kun sẽ có một tuần đúng không ? Hôm nay là 27 tháng 4, vì vậy, thời hạn sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 5! 」

…Một tuần?

...... Tất cả các cột của thẻ phải được đóng dấu cho đến ngày 4 tháng 5?

「Số lương tem là 100 miếng ... nhưng 14 cái đã được đóng dấu ngày hôm qua. Với tốc độ này ... thật dễ dàng để quan hệ tình dục 86 lần trong phần còn lại của một tuần, em có nghĩ như vậy không? 」

Dù  Sensei nói vậy nhưng ...

Đêm qua, tôi đã uống một ít thuốc kích dục ...

Tôi xuất tinh đến mức chính bản thân tôi cũng đã rất ngạc nhiên nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi trên cơ thể mình.

Ngay cả với một phép toán đơn giản, hơn mười lần một ngày cho phần còn lại chẳng phải là quá sức sao ? !!

... Tôi-Không thể !

Tôi-tôi có thể sẽ làm điều đó mặc dù.

"…Em sẽ làm gì? Em sẽ ném đi cơ hội của mình để được tư do? Em đã từ bỏ rồi sao ?”

Shirasaka đang đáp lại với giọng điệu ngốc nghếch ...

"…Hiểu rồi"

「Vậy sao ... tiến lên và hoàn thành điều đó đi ? Shirasaka-san. 」

"…Được thôi "

Ánh nắng chiều tà buổi tối hắt vào bên trong cửa sổ ...

Ánh sáng trên mặt Sensei dường như đang bị nhuộm bởi màu máu ...

Giáo viên màu đỏ lại cười một lần nữa.

----------------------------------------------------

½ chương 21 đã xong. Chương này dài gấp đôi chương bình thường, vì thế mình chia ra cho đỡ mệt. Mà các bạn có cần phần chú giải những từ về Nhật Bản hay không, hay lần sau mình cứ để thế không cần giải thích cho nhanh nhé. ½ còn lại sẽ được up sau. Bye bye.

Bình luận (0)Facebook