Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 133: Chả có lẽ Endou-kun thật sự là một thằng không có não ? (Part 2)

Độ dài 5,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-04 10:45:04

Chương 133: Chả có lẽ Endou-kun thật sự là một thằng không có não ? (Part 2)

[Ơ, không lẽ Endou-kun vẫn chưa nhận ra rằng bản thân mình chính là người được "Chạy cửa sau" à ?]

Minaho-neesan chế giễu Endou bằng ánh mắt miệt thị...

[Phải rồi... Cha cậu hẳn đã biết thằng con mình ngu đến mức nào cho nên không nói ra đây mà. Kiểu nhỡ đâu sau này cậu lại đi to mồm kể với con chàu mình rằng "Ngày xưa ông là học sinh 'Chạy cửa sau' cho nên ông bảo gì là trường phải nghe đấy" thì nhục phải biết...!]

Endou mặt đần thối ra

[Không...tôi...tôi tới trường này vì ông nội tôi đã giới thiệu...tham gia câu lạc bộ bóng chày...]

Giờ cậu ta đã rối tinh rối mù lên rồi, nói cũng không thành câu

[Ara... Lại dùng tiền của bố và quan hệ của chú mình nữa à ? Ôi trời ơi, hay là cậu biết từ trước rồi ? Việc bản thân mình là người "Chạy cửa sau" ấy. Chả lẽ cậu là người đã kêu bố với chú mình làm thế ?]

[...Đéo có chuyện đó đâu!]

Endou gào lên, cơ mà...!

[Đó mọi người thấy không ? Đây nhé... Giờ tôi sẽ cho mọi người lắng nghe đoạn ghi âm lại cái lúc mà Endou-kun đe dọa tôi ở trong phòng hiệu trưởng này...!]

Minaho-neesan tinh nghịch lôi ra một chiếc máy phát âm từ trong túi áo của mình

[...Dạo gần đây có rất nhiều những vụ phụ huynh cố tình kiện cáo trường bằng những lời buộc tội vô căn cứ đó mấy đứa biết không ? Cho nên... nhà trường chúng tôi luôn ghi âm lại những cuộc trò chuyện mang tính căng thẳng!]

...Cô ấy nói dối giỏi thật đấy

Dù rằng toàn bộ những thứ đó đều thuộc về hệ thống giám sát của tổ chức Kuromori...

[...Đợi đã, nàyyyy !]

...Mặc kệ Endou gào thét...

Ngón tay của Minaho-neesan nhẹ nhàng nhấn vào nút bắt đầu...

Giọng của Endou được phát lên rõ ràng...

[...Các người nghe đây, tôi cũng chẳng muốn vào cái trường này một chút nào đâu. Cơ mà, vì vụ náo loạn diễn ra hồi còn ở trường trung học... Tôi không phải là người đáng trách ở đây mà phải là gã huấn luyện viên ở cái câu lạc bộ bóng chày đó ấy, hắn không hề giới thiệu tôi vào những ngôi trường có câu lạc bộ bóng chày lớn mạnh. Chẹp, thôi thì tôi đành tới ngôi trường này vì chú tôi có người quen ở đây. Các người phải tự hiểu rằng không chỉ chú tôi mà cả nhà Endou cũng đã đóng góp rất nhiều cho ngôi trường này. Mấy người biết rõ đúng không ? Cho nên tôi nghĩ mấy người nên biết điều và đừng có cáu giận vô cớ với tôi nữa...!]

Yup... Nghe thôi là đủ hiểu rằng Endou đang chính thức thừa nhận bản thân là kẻ "Chạy cửa sau"

[Nào nào, cuộc vui giờ mới bắt đầu !]

Đoạn băng ghi âm tiếp tục chạy...

[...Yuzuki-sensei... Tôi sẽ sa thải cô khỏi nơi này. Không chỉ riêng ngôi trường này đâu. Tôi sẽ đảm bảo rằng cô không bao giờ có thể đặt chân lên mảnh đất này một lần nào nữa cho nên cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Bằng toàn bộ các mối quan hệ và tiền bạc của nhà Endou, tôi sẽ dồn cô vào chân tường ! Người quen của tôi không chỉ giới hạn lại ở những người trên bề nổi không thôi đâu... Chẳng biết làm gì khác ngoài gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới với những người có quen biết với Sensei! Chà, bởi vì mai kia ai biết được Sensei sẽ gặp chuyện gì đâu cơ chứ!]

Minaho-neesan bấm nút dừng...

[Endou-kun thực sự rất hảo hán nhỉ, phải không các em ?]

...Zawa...Zawa...

[...Nè, chuyện gì vừa diễn ra vậy ?]

[Eh...Nhà Endou-kun có quen biết với các tổ chức tội phạm ư ?]

[Chính mồm cậu ta đã bô bô ra rồi còn gì ?]

[Cậu ta hoàn toàn áp đảo Yuzuki-sensei nhỉ ?]

[Hóa ra cậu ta là người như vậy...]

[Chẳng phải đó là cách mà Yakuza thường làm sao ?]

Từ ấn tượng về việc cậu ta "Chạy cửa sau"... giờ lại biến thành nỗi ngờ vực về việc "có liên kết với tổ chức tội phạm"

Toàn bộ đám con gái nhìn về phía Endou bằng ánh mắt kinh tởm...

[...không...Tôi không biết gì hết!]

Endou-kun tuyệt vọng phủ nhận, cơ mà...

Những lời nói của Minaho-neesan gần như đã len vào từng góc kín trong trái tim mọi người trong lớp

[Nếu tôi nhớ không nhầm... Shirasaka-san và Yoshida-kun cũng ở đó luôn thì phải. Cơ mà, Shirasaka-san vốn là bạn gái của Endou-kun cho nên nếu tôi có hỏi chắc em cũng sẽ im lặng thôi nhỉ... Thế còn Yoshida-kun, em sẽ đứng ra làm chứng cho tôi chứ ?]

Minaho-neesan dễ dàng chặn họng của Yukino lại...

Sự chú ý của lớp đổ dồn về phía tôi

[Đây đúng là những lời của Endou-kun đã nói đúng không ?]

...Tôi

Với tư cách là thành viên của tổ chức tội phạm "Kuromori"...

Cũng như là "Đồ chơi" của boss, Yuzuki Minaho...

Và là "Em trai bé bỏng" của cô ấy nữa...

[...Vâng. Không sai vào đâu được. Đó đích xác là những gì mà Endou đã sử dụng để đe dọa Yuzuki-sensei tại phòng hiệu trưởng...!]

Endou lườm tôi tóe lửa...!

[...Yoshida, thằng cho khốn nạn này!!!]

Giờ tôi chẳng còn thấy sợ Endou nữa rồi

Cả đám lâu nhâu của hắn nữa luôn

Đương nhiên... Tôi cũng chẳng quan tâm đến quyền lực của nhà Endou luôn

...Bời vì dù sao, tôi...

Cũng là một thành viên của "Kuromori" mà

[Endou... cậu đã là học sinh cao trung rồi thế nên tự chịu trách nhiệm cho những gì mà mình đã làm đi...!]

Tôi lạnh lùng nhìn Endou

Giống như những gì Minaho-neesan đã làm...

Bởi vì chỉ có những kẻ ngu dốt mới giật đùng đùng lên và tỏ thái độ thù địch ra bên ngoài thôi...

Chúng tôi nén giữ những cảm xúc ấy lại

Rồi từ đó...Có thể trả lại cho bọn chúng nỗi đau gấp hàng trăng hàng ngàn lần...

...Nhìn kìa

Endou đang giận đến mức đầu cậu ta xì khói y như toa xe lửa...

Cơ mà mặt thig trông chả khác gì một thằng đần

Giờ thì chẳng ai muốn đứng về phía cậu ta nữa.

Con người là giống loài thông minh và lý trí, chẳng rảnh hơi đâu để tỏ vẻ thương cảm với những kẻ đã đánh mất đi chính bản thân mình...

Sau một quãng thời gian quan sát và học hỏi từ ý chí sắt đá của Minaho-neesan... Tôi đã có thể thấu hiểu được cách đối nhân xử thế từ chính người "Chị cả" của mình

Cách để "Làm nguội cái đầu"...

[Có lườm tớ thế nào đi nữa cũng vô ích thôi... chẳng thể thay đổi được sự thật rằng cậu đã đe dọa Sensei...!]

Thật sự, mấy ngày nay đã có rất nhiều chuyện ập đến với tôi

Từ việc bảo vệ Nagisa khỏi Yakuza...

Bị tấn công bởi sát thủ do Iwakura-san thuê...

Hôm qua thì bị một đám côn đồ truy bắt...

Kể cả bây giờ... Chúng tôi cũng đang nằm giữa bãi mìn của nhà Shirasaka và Cesario Viola

Nói thẳng ra thì... Ngay bây giờ

Tôi chẳng có hơi đâu mà đi quan tâm tới Endou và đám lâu bâu của cậu ta...

Trái tim tôi đã rộng mở hơn... và bọn tôi đang đáp trả lại "Kẻ địch" bằng chính nanh vuốt của mình...

Kể từ ngày hôm qua... chúng tôi đã luôn ở trong trạng thái cảnh giác và sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào

Với một gã tôm tép như Endou ư, đi tự sát đi cho rồi

[...Yoshida, nhớ mặt mày đấy. Rồi sẽ có ngày tao trả thù...!]

Haaa...Đến cả lời cắn lại cũng ngu xuẩn nốt

[Endou... cậu đúng là một thằng ngu...!]

Tôi đánh ánh mắt từ Endou sang Minaho-neesan...

[Sensei...Em có thể hỏi cái này được chứ ?]

[Ara, Yoshida-kun... Em muốn hỏi tôi điều gì nào ?]

Minaho-neesan mỉm cười

...Tôi

Tôi thử làm theo những gì mà tôi đã học được từ "Yuzuki Minaho"...

[...Sensei thực chất là đại diện của ngôi trường này đúng không ?]

[Đúng rồi... Tôi không phiền nếu em nghĩ như vậy đâu]

Minaho-neesan trả lời bâng quơ

[Ngôi trường này đã tồn tại khá là lâu rồi đúng không ? Đã từng có tiền sử những người tốt nghiệp tại đây làm việc cho các tổ chức tội phạm đúng không ạ ? Giả dụ như chủ tịch có liên hệ với tổ chức tội phạm , hoặc một thành viên của tổ chức đã tốt nghiệp tại đây hoặc là một người nào đó ở đây đang lãnh đạo một tổ chức tội phạm nào đó chẳng hạn ?]

Cả lớp bắt đầu náo loạn lên trước câu hỏi của tôi

...Minaho-neesan

[Để xem nào... Đó là vấn đề riêng tư nên tôi không thể trả lời rõ ràng được cơ mà... đúng là có nhiều người như thế thật. Những người có chức vụ cao trong một tổ chức nào đó á...!]

...Zawa...Zawa...

[...Những người đó hiện tại vẫn còn liên hệ với ngôi trường này đúng không ạ ?]

[Chà, nó là điều không thể tránh khỏi mà cậu biết chứ ? Trường chúng ta làm sao có thể cắt đứt mối quan hệ với những người đã tốt nghiệp hay là những người bảo hộ của ngôi trường này được...! Đương nhiên, bọn tôi luôn cố ngăn chặn sự tham gia của họ vào các hoạt động của trường như lễ hội văn hóa hay một vài sự kiện to khác...!]

Minaho-neesan cười

[Kể cả những khoản đầu tư vào trường, tôi cũng luôn cố để không nhận từ bọn họ... cơ mà, những người đó lại vô cùng trung thành đó cậu biết không ? Con của họ đang học tại trường này cho nên có rất nhiều người đã đóng góp cho trường dưới những cái tên không có liên quan gì tới tổ chức tội phạm bằng một lý do nào đó như kiểu tưởng nhớ nơi đã từng tốt nghiệp hay gì gì đó tương tự... những cách mà chúng tôi gần như không thể từ chối được. Những khoản đóng góp đó hoàn toàn không liên quan gì tới bọn họ. Chỉ có nhà trường mới biết được rằng đằng sau những khoản đóng góp đấy thì ai mới là người thực sự đã gửi mà thôi...!]

Nghe Minaho-neesan nói xong, một đứa con gái hét toáng lên

[Eh ?...Tức là ngay cả bây giờ cũng có học sinh tại đây có hoàn cảnh tương tự như vậy á ?]

[Tức là một học sinh mà có cha mẹ là Yakuza ấy hả ...?]

[...Ah, tớ có biết một người nè. Đàn chị học trên năm ba hẳn hoi...!]

[Ah tớ cũng có biết luôn... Cha của chị ấy cũng là thủ lĩnh một băng đảng đúng không ?]

[Còn có một người nữa hiện đang học năm 2...]

[ Sensei...Có đúng thật là như vậy không ?]

Cả lớp trở nên ầm ĩ...!

[Như tôi đã nói... Đây là vấn đề riêng tư cho nên tôi không dám tiết lộ nhiều. Chỉ bởi vì cha mẹ của họ có liên quan tới tổ chức tội phạm, không có nghĩa là chính bọn cũng là tội phạm, hiểu chứ ? Chúng tôi đánh giá học sinh dựa trên các bài kiểm tra năng lực và học bạ từ trường trung học...]

Ý của Minaho-neesan muốn nhấn mạnh ở đây là gì...

Là Endou của chúng ta đây thuộc trường hợp "Đặc biệt của đặc biệt"...

[Vậy, xin hãy nói cho bọn em biết tối thiểu trong phạm vi mà Sensei có thể nói được... rằng ở đoạn băng mà Sensei vừa bật kia, nếu Endou nói rằng cậu ta thừa sức sử dụng tổ chức tội phạm để có thể hủy hoại... thì điều đó có thực sự khả thi hay không ?]

Minaho-neesan cười ầm lên sau khi nghe câu hỏi của tôi

[Hmmm...Theo tôi nghĩ thì bất khả thi. Những người đang hỗ trợ trường chúng ta hiện tại đây có chỗ đứng cao hơn cả cha Endou lẫn chú của cậu ta đó, mấy đứa có biết không ?]

Minaho-neesan hất tóc nói

[Giờ tôi nói lại này... Những người ở trong cái giới đó rất thật thà. Nếu họ biết được rằng giáo viên của ngôi trường nơi mà con của bọn họ đang theo học đang bị đụng chạm bởi một đám côn đồ hay Yakuza nào đó... Họ sẽ sử dụng sức mạnh của mình, thậm chí cả van xin để có thể dừng bọn chúng lại. Bởi vì dù sao trường chúng ta cũng là một ngôi trường truyền thống mà...]

...Tóm lại là lời đe dọa của Endou bé bỏng đây chẳng có ý nghĩa gì cả

Chỉ đơn thuần là lời nói sáo rỗng của một đứa trẻ hư hỏng thích lạm dụng quyền lực của cha mẹ mình mà thôi

[Thế cho nên, Endou-kun nè... Cậu không "NÊN" chạy đến chỗ đám côn đồ cậu quen rồi mè nheo khóc lóc gì đâu nhé. Càng làm thế thì chỉ càng khiến công ty của cha cậu có thêm nhiều lý do hơn để bị rơi vào tình trạng phá sản mà thôi... Ah, cũng có thể bây giờ đã là quá muộn rồi đấy...!]

Mặt Endou tái mét, cắt không còn giọt máu nào

[........! ! !]

Endou thật sự đã liên hệ với đám tay chân của mình rồi...!

Trong kỳ nghỉ l ấy...!

[Ara Ara... nếu có chuyện gì xảy ra cũng không phải do tôi đâu nhé...!]

Minaho-neesan cười vô tư lự

[Với những người như vậy á...việc duy trì mối quan hệ là tất cả... cho nên, nếu Endou-kun mà yêu cầu bọn họ hành động... để rồi phía bên trên tổ chức phát hiện được ra ấy... lúc đó họ sẽ vô cùng tức giận đó... và không trừ trường hợp cơn giận đó sẽ bị hướng thẳng tới Endou-kun đó , cậu biết không ? Lúc đấy thì chỉ có bê đít mà chạy thôi chứ còn danh dự danh dọt gì nữa đúng không ?]

Endou mồm ngậm chặt như chó ngậm bột, không dám cự lại câu nào

Minaho-neesan mất hứng thú với Endou, quay sang mỉm cười nhìn Yukino

[Nè, Shirasaka-san, chẳng hiểu sao em lại có thể hẹn hò với một tên đần như thế này luôn ? Chả có lẽ Shirasaka-san cũng là một cô bé đần y như tên đần này chăng ?]

Cô ấy đang kích động Yukino...!

[T-Tôi...!]

Mặt của Yukino có vẻ như đang bùng nổ lên vì tức giận và nhục nhã

Tôi có thể đoán được những gì mà Yukino đang nghĩ ngay lúc này

Nếu có thể, cậu ấy muốn được thông báo với cả lớp rằng Minaho-neesan đã sai khiến tôi hiếp dâm cậu ta...

Cậu ta muốn quy tội cả tôi lẫn Minaho-neesan là những kẻ xấu đã hãm hại cậu ta...

Cơ mà dù tức tím mặt lại nhưng cậu ta vẫn không dám làm như vậy

Khuôn mặt tràn đầy thù hận

...Cơ mà

Nếu cậu ta làm vậy... Yukino sẽ ngay lập tức đánh mất vị trí của mình trong cái ngôi trường này...

Khi mà cho cả thế giới biết rằng cái âm đạo bé xinh của Yukino đây đã bị tôi xiên vào hết lần này đến lần khác

...Cuộc sống trong mơ hiện tại của Yukino đã hoàn toàn sụp đoor

Yukino cũng tự biết nói ra sẽ còn gây liên lụy tới cả cha mẹ của cậu ta lẫn cả nhà Shirasaka nữa

Và kết quả là... Cậu ta sẽ bị cả nhà Shirasaka ruồng bỏ, và nó đã trở thành điều mà Yukino sợ nhất...

Đó là lý do tại sao... tất cả những thù hận và u uất của Yukino... dường như đã quay cuồng bên trong người cậu ta, không lối thoát...

[...Các người đều rặt là một lũ dối trá ! Điên khùng ! Hèn mạt!!!]

Yukino điên cuồng gào thét như người có tiền sử mắc bệnh tâm thần vậy

[Aaaaaaaaaaa!!...Ngu ngốc!! Đần độn! Tôi căm thì tất cả các người!!!]

Yukino òa lên khóc...

...Tôi cảm thấy khá là có lỗi cơ mà

Thật sự chẳng giúp ích được điều gì cả

Giờ đây ai ai trong lớp... cũng chẳng một ai thèm quan tâm và thương cảm cho Yukino nữa rồi

[...Yukino, cậu có sao không ?!]

Không...chỉ có duy nhất một người

Đó là Megu

Megu chạy vội tới bên Yukino và cố xoa lưng cho cậu ta

...Nhưng

[...Đừng có chạm vào tôi!]

Yukino bạo lực hất tay của Megu ra!

[Cô chỉ là con gái của một đứa phụ nữ bán thân thấp hèn mà thôi, đừng có dùng cái sự thương cảm rẻ rách đó lên tôi!]

Yukino lườm Megu

Nghe những lời của Yukino nói xong...

Cả lớp xôn xao, bàn tán ầm lên

[Eh...Con gái của kỹ nữ ?]

[Nhắc mới nhớ... Yamamine-san lúc nãy cũng có nói rồi nhỉ]

[...Ừ, cậu ấy được nhận nuôi]

[Thế chả lẽ...Shirasaka-san và Yamamine-chan là họ hàng à ?]

[Un...Tớ cũng nhớ là như thế...!]

Minaho-neesan bắt ngay cơ hội này để rồi thả thêm quả bom nữa

[...Đúng rồi đấy, mẹ của Yamamine-chan đã sinh hạ ra Yamamine-san mà không nằm dưới một cuộc hôn nhân chính thức nào cả. Và, lời em ấy nói về việc là con nuôi hoàn toàn có thật. Tôi đã đọc bản báo cáo của em ấy rồi cho nên tôi biết rất rõ...!]

Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía Minaho-neesan

[Xin lỗi, Yamamine-san, tôi đã vô tình tiết lộ thông tin cá nhân của em khi mà chưa được em cho phép cơ mà... Tôi không thể bỏ qua cho cái câu nói kinh khủng kia của Shirasaka-san được...!]

Minaho-neesan diễn kịch giả vờ hối lỗi, buồn bã nhưng giọng của cô lại tràn đầy sự phấn khích

[...Em không để ý đâu. Thật sự là em đã được nhận nuôi mà!]

Megu nghiêm túc trả lời

[Nhưng...Dù cha mẹ em có thế nào đi chăng nữa, em vẫn là em!]

...Megu

Megu của tôi... Tôi thấy cô ấy dễ thương quá mức rồi

[Em vẫn sống hạnh phúc từ trước tới giờ và trong tương lai em chắc chắn cũng sẽ như vậy...!]

Megu nhìn Yukino bằng ánh mắt kiên định

Yukino lảng mắt đi chỗ khác

[...Đúng đó, Yamamine-san !]

[Un, cha mẹ thế nào chả được!]

[Megumi là một cô gái tốt bụng và dễ thương, bọn tớ chỉ quan tâm mỗi điều đó thôi]

Vào những lúc như thế này...mới thấy việc Megu kết thân với toàn bộ mọi người trong lớp là có ý nghĩa...

Bạn bè Megu đang cổ vũ và động viên cậu ấy

Vì Megu... luôn đối xử dịu dàng với mọi người, luôn tươi sáng, vui vẻ và là một cô gái chăm chỉ...

[...Đúng thế, Shirasaka-san mới là người sai ở đây!]

[Dù cậu có tức đến đâu đi chăng nữa... thì cũng phải biết đâu là giới hạn chứ!]

[Yeah... Mà ngay từ đầu, tất cả đều là lỗi của Endou-kun!]

[Thậm chí cậu ta còn phũ phàng chối bỏ lòng tốt của Yamamine-chan nữa...!]

Yukino trong một khắc đã bị biến thành kẻ xấu trong mắt cả lớp...

[Shirasaka-san... cậu nên xin lỗi cậu ấy đi]

[Phải đó, xin lỗi Yamamine-san đi...!]

[Làm đi...!]

Đám con trai không hiểu gì lắm những cũng hùa vào thúc ép Yukino

[...Thôi không cần đâu. Yukino có nghĩ về tớ như thế nào tớ cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi]

Megu mỉm cười

[Sensei... Xin lỗi vì đã làm náo loạn lớp]

Nói xong...Megu lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình

...Minaho-neesan

[Giờ thì...chúng ta nên làm gì bây giờ đây ?]

Cô ấy giả vờ thở dài một hơi... để lôi kéo sự chú ý của cả lớp

[Với tư cách là giáo viên...tôi có thể dễ dàng bắt ép Shirasaka-san xin lỗi Yamamine-san vì những lời nói thiếu đúng đắn của mình và yêu cầu Endou-kun tự kiểm điểm bản thân và chấp nhận hình phạt đưa ra từ bên nhà trường cơ mà... một lời xin lỗi mà không đến từ tận sâu bên trong trái tim thì cũng chỉ là những lời sáo rỗng thôi đúng không ? Đó không còn được gọi là giáo dục nữa rồi...!]

Minaho-neesan sụt sùi 

[Các em thấy đó... Tôi không đánh giá cao những người như Endou-kun. Đương nhiên, Endou-kun cũng có những thế mạnh riêng của cậu ta...ai cũng vậy thôi... cho nên Shirasaka-san mới hẹn hò vớ cậu ta đúng chứ ? Tôi biết rõ mà...]

Đột nhiên...Minaho-neesan lại chuyển qua nói y như một người lớn tràn đầy trách nhiệm vậy

Cô thả bom cho Endou ôm rồi giờ lại chuyển qua ca ngợi bản chất con người cậu ta

...Có vẻ như càng ngày Endou càng chìm sâu trong cái bẫy của cô ấy mất rồi

[Khả năng của Endou trong việc tận dụng mọi nguồn lực vốn có của mình để hành động có thể nói là vượt xa những học sinh cao trung thường thấy theo một nghĩa nào đó... Người ta gọi đấy là gì ấy nhỉ "Tăng động giảm chú ý" à ? Luôn luôn lạc quan tếu, sống thật với những dục vọng của bản thân... Phải nói là trong xã hội chúng ta cũng có tồn tại rất nhiều người như vậy]

Đám học sinh vẫn đang không hiểu nổi tại sao Minaho-neesan lại chuyển qua khen ngợi Endou, cho nên giờ cả lũ đang kinh hãi

[Cậu ta đẹp zai khoai to này... và có sức cuốn hút riêng nữa chứ. Nếu cậu ta mà mở một chuỗi nhà hàng, thì kiểu gì cũng ăn nên làm ra đấy nhỉ ?]

...Nnn ?

[Thử nhìn mà xem... Có rất nhiều những doanh nhân trẻ thành đạt được lên tivi mà có sở hữu một chuỗi nhà hàng có danh tiếng cũng giống như Endou-kun đó!]

Cũng đúng... Endou cũng có khả năng đấy nhỉ

[Chà... Có rất nhiều người đã thành công. Cơ mà đâu đó lại tồn tại những người kinh doanh nhà hàng khác mà bị rơi vào nợ nần hoặc bị chính phủ yêu cầu dừng hoạt động vì những phốt có liên quan tới ngộ độc thực phẩm hoặc buôn bán lừa lọc. Nếu họ không nhanh chóng chạy lên tivi để hôn chân nhà đài cho phép mình làm một bài văn xin lỗi hoàn chỉnh thì sớm hay muộn họ cũng sẽ bị phốt đi khắp các mạng xã hội...]

Ah...Giờ mình hiểu ý Sensei muốn nói rồi

Vế sau kia chắc chắn là Endou...

[Cơ mà, những người thường đặt hành động lên đằng trước và có ý chí kiên định về những việc mình đang làm lúc nào cũng có một người bạn đồng hành, một người vợ xinh đẹp luôn sát cánh bên mình. Tên cầm đầu hội đua xe phân khối lớn cũng có một người bạn gái xinh đẹp, ông trùm giới Yakuza nào đó cũng có một người vợ xinh đẹp... Thế mới nói những người "Tăng động giảm chú ý" thường có những điểm cuốn hút riêng biệt mà chúng ta không tài nào để ý ra được...]

Sau đó, Minaho-neesan nhìn về phía Endou và Yukino

[...Shirasaka-san, em hẹn hò với Endou-kun cũng bởi vì nhận ra sự quyến rũ đặc trưng của cậu ta đúng không ?]

Yukino không trả lời nổi

Đương nhiên rồi

Nghe thì có vẻ là khen, nhưng thực chất từ nãy đến giờ Minaho-neesan toàn châm biếm Endou thôi

Rằng kể cả Yukino cũng có thể đổ được một kẻ kém cỏi như Endou...

[Nếu không... Tư cách là cục vàng của nhà "Shirasaka" như em sao lại có thể đi hẹn hò với một gã tầm thường như Endou-kun được chứ ?]

...Eh

...Errr

Thế hóa ra cái mà "Bố tôi là chủ đầu tư có tiếng...còn chú tôi là ủy viên hội đồng nhân dân" tất cả đối với Minaho-neesan đều chỉ thuộc dạng nhãi nhép thôi à

[...Nhà tôi là một đám tầm thường ?]

Endou phản ứng lại trước cái bẫy mà Minaho-neesan đã bày ra

[Ara, xin lỗi nhé...Cũng không phải tôi có ý định coi thường nhà Endou-kun hay gì đâu. Chỉ là nếu so với gia phả quyền quý của nhà Shirasaka-san thì đúng là có "Tầm thường" hơi một chút mà thôi...!]

Minaho-neesan vẫn mỉm cười

[...Nhà Yukino là quý tộc ?]

Endou nhìn Yukino

[Ara, Endou-kun... cậu không hề biết gì về Shirasaka-san à ?]

Minaho-neesan bắt đầu kích động Endou...

[Chẳng phải cha của Yukino chỉ đơn thuần là một gã nhân viên quèn làm công ăn lương thôi hay sao ?]

Nghe xong... Một đứa con gái có thân quen với Yukino ngay lập tức đứng dậy mắng vào mặt cậu ta

[...Endou-kun, cậu bị ngu à ? Cha của Shirasaka-san là giám đốc của một công ty dịch vụ quảng cáo nổi tiếng đó!]

[Eh...Thế thì, làm công ăn lương cái gì mà làm công ăn lương, chẳng phải ông ta thuộc vào hàng sếp khủng rồi hay sao ?!]

[Nhà Endou thì đúng là có ra gì đấy cơ mà... rốt cuộc cũng chỉ đơn thuần là một công ty xây dựng thôi mà phải chứ ?]

[Yeah... Chỉ đơn giản là một chủ thầu được nhận dăm ba cái dự án lớn gì đó]

[Có cha là chủ tịch... thế nhưng chủ tịch của một công ty bé xíu]

[Không thú vị à ? Chủ tịch của một công ty bé hay là giám đốc của một tập đoàn lớn, chọn đi ?]

[Chà...đương nhiên là mình chọn tập đoàn lớn rồi...]

[Hay đúng hơn...Họ có hợp đồng với Gyokaijin đấy! Nhà Shirasaka khủng bố ghê!]

[Yeah... ngày nào chúng ta chả thấy Genojin đúng không ?]

[Cơ mà... Chẳng phải tất cả những quảng cáo ở trên tivi và cả genojin đều nằm dưới sự quản lý của một công ty quảng cáo hay sao ?]

[Thế thì, bố của Shirasaka-san còn kinh khủng gấp đôi luôn]

[Lương của ông ấy chắc khủng bố lắm nhỉ, còn chưa tính lương thưởng nữa]

[Haaa... Đúng là nhân viên kỳ cựu có khác]

[Shirasaka-san, được lắm!]

[Không phải là cha của Shirasaka-san mà lại là... Bố của Shirasaka-san ?]

[Khác gì nhau đâu!]

...Thật sự đấy

Học sinh giờ cứ nghe thấy mấy từ như Genojin hay Elite là cứ xồn xồn hết cả lên...

[Huh...Vậy có nghĩa là...]

[...Gì thế ?]

[Endou lúc nào cũng luôn mồm "Nhà tôi cực kỳ giàu và nổi tiếng luôn. Chú tôi là ủy viên hội đồng đấy" với cái khẩu khí ra vẻ ta đây trông cáu thực sự...]

[...Yeah]

[...Cơ mà thực ra cũng chỉ là tép riu thôi nhỉ ?]

[...Giờ mới nhận ra à ?]

[...Eh ?]

[Cậu đần thật đấy... Chúng ta chỉ theo chân Endou vì lúc nào cậu ta cũng đãi chúng ta mà thôi]

[Yeah... Đu cùng Endou tiện thật đấy]

[Chuẩn luôn... Cứ đói phát là trở nên có ích ngay]

[...Yeah]

[Cậu... Chả lẽ cậu thực sự tin vào những gì mà Endou nói sao ?]

[...Huh ?]

[Nè các cậu... lúc nãy, Yuzuki-sensei đã nói rồi mà]

[...Đúng rồi đó!]

[Chỉ bởi vì có ông chú là ủy viên hội đồng nhân dân, cũng đâu có nghĩa là cậu ta được phép ra vẻ ta đây thượnk đẳnk đâu...!]

[Yeah... chỉ là một tên ủy viên hội đồng thôi mà ? Trong khi cả thành phố của chúng ta cũng có khoảng chục ông như thế!]

[Họ suốt ngày chạy lăng xăng khắp nơi rồi dán poster bầu cử bừa bãi, thuyết giảng mấy thứ linh tinh để thắng cử...!]

[Hay đúng hơn, cứ nghe Endou luôn mồm "Ủy viên hội đồng, Ủy viên hội đồng" khó chịu vãi luôn ấy!]

[...Sao cậu nhớ rõ thế ?]

[Thế còn cậu thì sao ? Chúng ta cũng chỉ đơn thuần là học sinh trung học bình thường thôi mà ...]

[Nhìn nè, nhà tớ làm ăn buôn bán nhỏ cho nên cũng có khá nhiều mối quan hệ với dân buôn trên phố chính. Họ than phiền lúc nào mấy gã này cũng dán áp phích lên tường cửa hàng họ]

...Cái gì

Đám tay chân của Endou cũng biết chuyện đó luôn à

Rằng bọn nó...đang sử dụng Endou như một cái phiếu đồ ăn miễn phí di động

Giờ thì... bọn nó đang thoải mái to mồm bàn tán về Endou...

Chắc sắp sửa vứt bỏ Endou rồi nhỉ...

[Nói đúng hơn thì... Cha của Shirasaka đang tìm kiếm tài năng làm idol đúng không ?]

[Ah... Cho tớ xin chữ ký được không ?]

[Nếu cậu có đồ thì nhớ chia sẻ cho tớ tí nghen!]

[Đồ gì thế ?]

[Kia kìa.. Mấy cái cốc hay mech idol gì đó ấy...!]

[...Giám đốc công ty làm gì có rảnh đi thu nhặt mấy thứ như thế!]

Bọn họ đã bắt đầu bỏ rơi Endou và tiếp cận Yukino

...Thật sự đấy

Đám người xung quanh chúng tôi toàn lũ thực dụng...

[Ara... Mọi người vẫn chưa biết hết đâu...]

Minaho-neesan bắt đầu thả móc câu cả đám học sinh...!

[Việc cha của Shirasaka-san làm việc tại một công ty quảng cáo nổi tiếng cũng không có gì ghê gớm lắm đâu... bởi vì nhà Shirasaka còn là một thứ gì đó kinh khủng hơn rất nhiều...!]

Và đám học sinh dễ dàng cắn ngay bả của Minaho-neesan 

[Eh...Sensei, ý cô đang muốn nói là sao ?]

...Yukino

[...Dừng lại đi, làm ơn đấy. Chẳng phải đây là xâm phạm đời tư hay sao ?]

Tuyệt vọng cố ngăn Minaho-neesan lại

[Thì tại Shirasaka-san đã xâm phạm đời tư của Yamamine-san rồi cho nên tôi...!]

...Cái đó

...Đúng là cậu ta có làm vậy thật

Kể cả thế, thì tự dưng Minaho-neesan đi kể hết ra toàn bộ gia cảnh của nhà Yukino ra cũng rất kỳ lạ...

Cơ mà với không khí hừng hực trí tò mò như hiện tại thì... suy luận logic đã bị vứt ra chuồng chó gặm rồi

[Nhà của Shirasaka còn sở hữu một công ty báo chí nổi tiếng nữa cơ. Tôi sẽ không bật mí là tờ báo nào cơ mà...chỉ thế này thôi nhé...họ còn có một đội tuyển thủ bóng chày riêng nữa cơ!]

Quả bom hẹn giờ của Minaho-neesan nổ tung...!

[À...À biết là tờ nào rồi!]

[Yeah... Tớ nhớ là có thấy "Chủ là Shirasaka" trên một tờ báo thể thao nào đó!]

[Đúng đúng, nó thậm chí còn xuất hiện trên tạp chí bóng chày thế giới cơ mà...!]

[Hay đúng hơn thì, nó nổi tiếng bởi vì bên trong đó toàn các tuyển thủ sao hàng đầu...!]

Nhìn kìa... Dần dần rồi cả đám đã bị mắc câu ...

[Đúng rồi đấy. Chủ của đội bóng chày Shirasaka đó hình như là người đứng đầu của một công ty báo chí truyền thông thì phải ? Nhớ không nhầm đó là em trai của ông nội Shirasaka...]

Tóm lại là... Gia chủ hiện tại của nhà Shirasaka

Shirasaka Moritsugu

Cũng là người đang đối địch với tổ chức "Kuromori" bọn tôi hiện tại

[Eh...Thật đấy à ?]

[Vậy...Shirasaka là một siêu "Ojou-sama" ư ?]

[Yeah...Nó không chỉ nằm ở tầm giàu bình thường nữa rồi]

[Phải rồi, cậu ta là "Quý tộc" mà!]

[Sở hữu riêng một đội bóng chày có nghĩa là họ còn có cả một sân vận động riêng đúng không ?]

[Ngu à, Tờ báo tài trợ cho đội bóng đó xịn xò cực kỳ luôn đấy!]

[Đúng rồi, họ còn sở hữu một mảng riêng trong radio và TV nữa mà]

[Đó là lý do tại sao tờ báo đó lại phân phát nhiều vé tới vậy...!]

Lớp ầm ầm lên trước sự thật phũ phàng

Yukino thì chẳng biết làm gì khác ngoài lườm Minaho-neesan

Với một khuôn mặt tuyệt vọng

[Cậu đỉnh thật đó...Shirasaka]

[Hay đúng hơn...]

[...Sao nào ?]

[Tại sao Shirasaka-san... một người có gia thế khủng bố như vậy lại đi hẹn hò với một gã kém cỏi như Endou nhỉ ?]

[...Gì cơ ?]

[Giờ nghe cậu nói...tớ mới thấy đúng thật]

[Dù Endou có hống hách ra sao đi nữa, mồm luôn "Tôi là người nổi tiếng đấy"... thì cũng chả bằng một góc móng chân nhà Shirasaka]

[Phải đó, nếu phải so sánh thì chắc là giữa tầng 50 với tầng 1 mất...!]

[Yeah...Yukino cực kỳ giàu, và chắc được dạy dỗ đàng hoàng vì nhà quý tộc gia giáo mà...!]

[Yeah...Tại sao cứ phải là Endou ?]

Đám lâu la của Endou bất mãn hét lên

[Nhìn kìa... Yuzuki-sensei đã nói là "Tăng động giảm chú ý" đúng không ?]

[Oh...Tức là chúng ta không cần phải quá giàu có hay gì cũng có thể câu được Yukino đúng không ?]

[Đợi đã... Thế tại sao cứ phải là Endou nhỉ ?]

[Đúng rồi đấy... Tớ nghĩ tớ cũng đủ tăng động, có khi còn hơn Endou]

[Ngu à, làm gì có chuyện một người như Shirasaka-san sẽ hẹn họ với cậu chứ!]

Đám con trai vừa bàn tán vừa cười ầm lên

Không khí trong lớp học đã dịu đi hơn nhiều rồi

Endou hoàn toàn đánh mất vị trí của mình

Giờ không ai thèm nói chuyện với cậu ta nữa

Còn Yukino thì được thăng cấp...

Giờ cũng chẳng ai dám nói chuyện với cậu ta nữa luôn

Vì giờ cậu ta đang tỏa ra bầu không khí căm ghét đối với tất cả mọi thứ

Cả hai người họ, giờ đã hoàn toàn mất đi chỗ đứng trong cái lớp học này...

[...Cũng đã đến lúc chúng ta phải di chuyển rồi đấy!]

Đột nhiên, cánh cửa lớp mở bung ra...

Và giáo viên lớp bên cạnh tiến vào nói nhỏ với Minaho-neesan

[...Cảm ơn. Nào nào, mọi người, đã đến lúc đi "Kiểm tra sức khỏe định kỳ" rồi. Cả lớp đi theo hướng dẫn của Sensei đi...!]

-----------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Bình luận (0)Facebook