Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 131: Bóng lưng người thương...

Độ dài 4,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 10:00:17

Chương 131: Bóng lưng người thương...

...Tại sao điều này lại xảy ra cơ chứ ?!

Tôi vẫn đang ngồi ở chỗ của mình như mọi ngày

Nhưng khác với mọi khi, giờ đây có Megu đứng cạnh tôi...

Và cô ấy còn đang nắm tay tôi nữa chứ...

Vây xung quanh là toàn bộ đám học sinh trong lớp...

Megu thì đang bị hỏi cung hết câu này đến câu khác

Đương nhiên...Không chỉ có mỗi đám con gái vây quanh không thôi đâu

Đây toàn bộ là những người thân thiết với Megu trong lớp... và số lượng của họ phải lên tới hơn 10 người

Những đứa con gái còn lại... đều không ưa gì Megu, họ đa phần thuộc vào thành phần gal nổi loạn...thế nên, giờ họ đang ném những cái nhìn hằn học về phía bọn tôi

Đúng như mong đợi, con gái lúc nào cũng thích mấy chuyện yêu đương này nhỉ...

Đám con trai thì ngược lại hoàn toàn...

Họ tụ tập ở cuối lớp rồi thì thầm bàn tán gì đó

Cứ rì rầm một lúc lại quay ra nhìn chỗ bọn tôi rồi lại bàn tán tiếp...

Tôi cũng muốn biết bọn họ đang nói về chuyện gì lắm...chẹp, chắc lại là về mấy thứ không đứng đắn rồi

Thế nhưng... đám côn đồ ở trong lớp hôm nay sẽ đến sát giờ vào học cho nên bọn tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn

Nếu có bọn chúng lảng vảng ở đây thì mọi thứ sẽ trở nên phiền phức hơn rất là nhiều

Tôi không ngại bị nói xấu đâu, cơ mà...

Bọn chúng mà dám bôi nhọ hay động tay động chân gì với Megu, thì kiểu gì hôm nay cũng sẽ có đứa phải bỏ mạng cho mà xem

[...Thế thế... Từ lúc nào hai người đã hẹn hò vậy ?]

[Hay đúng hơn là...hai người đã có thực sự hẹn hò không thế ? Đã hôn hít gì chưa ?]

Dù biết rằng mấy câu hỏi như thế này rất sỗ sàng, Megu vẫn sẵn sàng trả lời với một nụ cười tươi rói

...Còn tôi thì vẫn giữ im lặng

Dù rằng một tấn câu hỏi cũng được ném về phía tôi đấy, cơ mà...

Megu bằng một cách nào đó vẫn trả lời trước cả khi tôi kịp nói gì

...Kỳ lạ thật đấy

Bàn tay níu chặt lấy tôi kia lạnh đến bất thường

Chắc hẳng Megu đang rất lo lắng

Cậu ấy đang cố giấu đi sự căng thẳng của mình bằng một nụ cười luôn nở trên môi...

Dường như chỉ có mình tôi mới là người có thể hiểu được cậu ấy 

[Nè... hỏi thật nhé, ai mới là người tỏ tình trước vậy ?]

Một người trong đám bạn của Megu hỏi

[Cậu thấy đấy, đó là Megumi]

Ogino, một thành viên trong câu lạc bộ điền kinh cùng với Megu, cười ranh mãnh trả lời

[Tớ nghe được điều đó từ chính miệng Yamamine-chan và Yoshida-kun đấy!]

...Errr

Tại sao mọi người cứ thấy hứng thú với chuyện này thế nhỉ ?

Nói thật là...bọn họ rảnh thật sự đấy

Đây là chuyện của tôi với Megu cơ mà, liên quan đếch gì tới mấy người

[...Tớ là người đã chủ động tỏ tình trước với Yoshi-kun]

Megu đỏ mặt nói

[Tớ đã thích cậu ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi... Tớ không muốn Yoshi-kun bị bất cứ ai nẫng mất nên là...!]

[Không, sao có thể... Vì cậu ấy là Yoshida-kun mà!]

Đám con gái phá lên cười...!

Chà...đương nhiên rồi

[Cơ mà... Tớ thực sự muốn được hẹn hò với Yoshi-kun đó. Cho nên tớ mới chủ động tiến trước...]

Hừ...Toàn bộ câu chuyện của Megu đều là dối trá hết

Cơ mà... Megu đã lỡ miệng úp úp mở mở với đám con gái trong câu lạc bộ điền kinh rồi

Đến mức này rồi thì sao có thể đơn giản gãi đầu rồi nói "Hôm qua tớ đùa đấy" được nữa chứ

Thế nên tôi chỉ có thể im lặng mà gật gù theo những gì Megu nói...

Giờ mà tôi lỡ mồm bật ra cái gì đó là mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể hết...

Thế nên cứ im lặng là tốt nhất...

Ngay từ đầu tôi đã chẳng biết rõ câu chuyện mà Megu xây dựng nó sẽ như thế nào rồi

[Cơ mà tớ tự hỏi... hẹn hò, rồi đột ngột dắt về ra mắt cha mẹ, rồi lại đính hôn... một cách bình thường ?]

[Sao... Đúng kiểu nghiêm túc như Yamamine-chan rồi còn gì ?]

[Cơ mà... Nếu đã đi xa tới vậy rồi, thì sau này chia tay sẽ khó lắm đấy!]

Megu ngay lập tức bật lại

[Bọn tớ sẽ không bao giờ chia tay! Tớ thực sự muốn được kết hôn với Yoshi-kun!]

Mắt Megu rất nghiêm túc

[Đó là những gì mà Yamamine-chan nói, thế còn Yoshida-kun thì sao ?]

Đám con gái lại quay sang phía tôi, cười cười

...Tôi

[...Tớ chắc chắn sẽ cưới cậu ấy... Và sẽ sống hạnh phúc bên nhau...!]

Đó không phải là điều ước

...Mà đó là quyết tâm của tôi

[Eeeh ?! Chứ không phải là khiến cho Megumi hạnh phúc à...!!]

Ogino-san thắc mắc

[Yeah...Yoshi-kun hôm qua đã mắng tớ về điều đó đấy]

Megu mỉm cười với mấy cô bạn của mình

[...Mắng ư ?]

Cả đám quay sang nhìn tôi

Đúng kiểu... Chú mày tuổi gì mà dám mắng Megu của bọn tôi thế ?

Ừ thì, cũng đúng thật

[Cậu thấy đấy... Tớ cứ tưởng rằng chỉ mình tớ khiến cho Yoshi-kun hạnh phúc là đủ rồi. Thế nhưng, Yoshi-kun đã mắng mình rằng " Nếu chỉ chăm chăm nghĩ về cách để khiến đối phương hạnh phúc thì không ổn chút nào. Hãy luôn nghĩ về cách để khiến cả hai chúng ta cùng trở nên hạnh phúc bên nhau mới phải chứ"]

Ogino kinh ngạc hỏi tôi

[...Yoshida-kun, cậu thực sự đã nói vậy à ?]

...Err

Chắc là theo những gì Megu nói thì tôi đúng là đã nói thế thật

Hình như trong xe hôm qua thì phải...

[...Ừ ]

Cả đám con gái rú lên "Wow!"

[Bất ngờ thật đấy...]

[...Un, câu đó chẳng hợp với người như Yoshida-kun tí nào luôn]

Không...Thực ra thì, tôi biết tôi đã nói ra những điều nghe nó vô cùng xa xỉ, không hợp với con người tôi

...Cơ mà, tôi

[Errr...nói sao đây nhỉ...]

Ogino nhìn tôi bằng ánh mắt bán tính bán nghi

[Hôm qua, Megumi mới là người nói chính, cho nên tớ cũng không nắm rõ được lý do cơ mà, tớ cũng đại khái hiểu được rằng Megumi yêu sâu đậm Yoshida-kun. Tớ thực sự không hiểu nổi cậu thấy điểm gì tốt ở cậu ta cơ mà... vào lúc này, thì đó là người mà chính bản thân cậu ấy đã nói tuyên bố là tình yêu đầu đời của mình kể từ khi bước vào trường...]

Ừ thì, đúng như những gì Ogino-san nói...

Đến cả tôi cũng chẳng biết mình tốt ở điểm nào nữa

...Thật sự đấy

[Nhưng mà các cậu thử nghĩ mà xem... Tại sao một người như Yoshida-kun lại thích Megumi được nhỉ ?... Nhìn đi]

[...Yeah, cậu nói đúng]

Cả đám băn khoăn nhìn tôi

[...Yoshida-kun đã thích người khác rồi đúng chứ ?]

...Ah

Mọi người biết cả rồi à

[Người đó hiện tại chưa có mặt ở đây nên tớ cũng chẳng cần giữ kẽ làm gì... chả có lẽ cậu đã chọn rũ bỏ quá khứ và bước tiếp sau khi được Megumi tỏ tình ư ?]

...À thì

[Un...Vậy Yoshida-kun có thể cho bọn tớ biết được cậu thích Yamamine-chan ở điểm gì không ?]

[Phải đó... Tớ thật sự muốn biết kể từ khi nghe được tin hai cậu hẹn hò đó...!]

[Nếu chỉ đơn thuần là "Đính hôn" kiểu nửa vời, đôi bên đều không thuận lợi thì...Tớ thực sự cảm thấy thương cho Megumi đó...!]

[Un...Cậu nói đúng]

[...Phải đó]

Ánh mắt của đám con gái chọc thẳng vào người tôi...!

Không...Không chỉ mình họ thôi đâu

Mấy đứa con gái ngồi cách xa tỏ vẻ không thèm quan tâm kia... và cả đám con trai đang túm năm tụm ba kia nữa đều đang dỏng tai lên lắng nghe

...Errr

Tôi...!

Tại sao tôi lại bị thu hút bởi Megu nhỉ...?!

Đây là lần đầu tiên mà tôi lại để ý tới Megu đến vậy...!

[...Lưng của Megu rất quyến rũ...!]

Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lúc đấy rồi ?

Cái ngày mà Megu chạy đến và giúp tôi băng bó vết thương...!

...Lúc đó

[...Lưng của Megu lúc mà cậu ấy chạy]

[...Lưng ?]

Ogino-san làm một khuôn mặt khó hiểu...

Đám con gái cũng vậy...

Phải rồi...Thế vẫn chưa đủ

[Dáng lưng thẳng... cặp chân dài và đẹp...]

Dáng người của Megu lúc đó đã bào mòn tâm trí của tôi...

[...Chân ? Cái quái gì vậy, thế rốt cuộc, cậu chỉ thích cơ thể của Megumi thôi à ?]

Ogino-san khó chịu nói...

[Không, tớ thực sự thấy là chân của Megu rất dài, săn chắc, và quyến rũ, cơ mà... không phải thế... không đúng là như vậy...]

...Errr

Tôi nên nói sao bây giờ nhỉ ?

[...Dáng lưng của Megu lúc nào cũng đẹp. Bàn chân của cậu ấy chạm đất, thẳng tắp và vững chãi...cậu ấy không cần dựa dẫm vào ai cả. Cậu ấy luôn luôn tiến bước một cách vững chãi về phía trước bằng chính sức mạnh của bản thân...!]

Đám con gái câm nín trước câu trả lời của tôi

...Eiiiii!

Tôi chỉ nói ra tất cả những gì mà tôi cảm nhận được thôi mà!

[...Megu lúc nào cũng tốt bụng với mọi người nhưng lại nghiêm khắc với chính bản thân mình. Cậu ấy luôn luôn tự phấn đấu và tiến lên bằng chính sức lực của mình chứ không cần dựa dẫm vào bất cứ người nào khác. Với một trái tim vững chắc, và một tấm lưng thẳng không hề kiêng dè bất cứ điều gì... Tớ thích điều đó. Thích, hay nói đúng hơn là tớ ngưỡng mộ Megu...!]

Tôi ngước lên nhìn Megu

Megu vẫn luôn ngồi bên cạnh tôi suốt từ nãy tới giờ

Tôi thì ngồi trong khi cậu ấy vẫn đang đứng

Dù vẫn nắm tay nhau, nhưng...

Cậu ấy không hề làm những hành động xấu như ngồi lên bàn tôi

Mà cậu ấy chỉ đơn thuần là đứng vứng bằng hai đôi chân của mình

Kể cả khi đã ở bên tôi, cậu ấy vẫn không hề lơ là và làm mất đi phẩm giá của chính mình...

Megu là người như vậy đấy

[Ngưỡng mộ ?... Yoshida-kun, cậu ngưỡng mộ chính người bạn gái của mình ?]

Một đứa con gái lên tiếng hỏi

[...Un! Tớ ngưỡng mộ cậu ấy... Tớ nghĩ rằng cậu ấy đúng là một cô gái tuyệt vời... Đó là lý do tại sao, tớ thực sự luôn giữ hình ảnh của Megu trong trái tim mình...!]

[...Yoshi-kun...Tớ cũng vậy!]

Megu nắm chặt lấy tay tôi

Tôi cũng nắm lại tay cô ấy...

[Tớ cũng rất ngưỡng mộ Yoshi-kun nữa. Yoshi-kun chưa bao giờ lừa dối tớ, cậu ấy luôn luôn nhìn thẳng vào mắt tớ, và lắng nghe mọi điều mà tớ nói một cách nghiêm túc. Tớ tin tưởng Yoshi-kun... Đó cũng chính là lý do tại sao tớ yêu cậu ấy...!]

Megu và tôi nhìn nhau

[...Tớ muốn được kết hôn với cậu Yoshi-kun!]

[Un...Tớ chắc chắn sẽ lấy cậu làm vợ, Megu]

Nhìn bọn tôi, đám con gái...

[...Hai người đúng là, đôi "Phu thê" đấy!]

[...Họ không hề để bản thân bị những trò đùa và tâm trạng lấn át]

[...Tớ cứ tưởng rằng Yamamine-chan chỉ đơn thuần là muốn thử trải nghiệm tình yêu thôi!]

[...Còn tớ lại nghĩ rằng Yoshida-kun là một kẻ xấu chỉ đang chơi đùa với trái tim ngây thơ của Yamamine-san]

[Tớ thì ngược lại... Tớ cứ tưởng rằng Yamamine-san đã ép buộc Yoshida-kun và bắt cậu ấy đồng ý cơ!]

[Họ đang thực sự rabu-rabu kìa!]

Đám con gái lại bắt đầu luyên thuyên 

[...Đây là những gì mà tớ đúc kết được từ cuộc trò chuyện với Megumi ngày hôm qua!]

Ogino-san lên tiếng

[Megumi là con gái nuôi]

[...Con gái nuôi ư ?]

Megumi mỉm cười 

[Đúng thế, mẹ ruột của tớ đã qua đời rồi. Cho nên, tớ đã được nhà Yamamine nuôi dưỡng cho tới tận bây giờ!]

Megu nhẹ nhàng trả lời

Nhưng tay cậu ấy đang cứng lại

Còn toàn thân thì đang run nhè nhẹ

Tôi nắm lấy tay cậu ấy...

[Và...Cha mẹ của Yoshida-kun đã li dị, đúng không ?]

[Ah...Yeah. Đúng thế!]

...Giống như Megu

Tôi cũng nhẹ nhàng trả lời 

Dù giọng vẫn hơi có chút buồn...

[Đó là lý do tại sao... cậu muốn cưới Megumi và cùng nhau làm nên một gia đình mới hạnh phúc. Tớ đã nghe lén được những gì cậu nói với đội trưởng Takeshiba là thế...!]

Đám con gái há hốc mồm trước những gì mà Ogino-san vừa nói

[Đúng thế... Tớ muốn sớm được trở thành Mama. Được sinh hạ ra một đứa con dễ thương... và cùng nhau làm nên một gia đình đầm ấm và hạnh phúc]

Đó là những gì mà Megu thực sự muốn

[Tớ muốn được trở thành người "một nhà" với Yoshi-kun]

...Megu

[...Chúng ta đã là người một nhà rồi mà]

[Un...Cậu nói phải]

Hai chúng tôi nắm lấy tay nhau

Mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã trở nên vô cùng sâu sắc rồi

Sâu sắc đến mức không ai có thể chia rẽ nó ra được nữa

[Ra vì vậy mà... Yamamine-san với Yoshida-kun mới "Đính hôn"]

[Yoshida-kun thực sự quan tâm đến cảm xúc của Megumi...!]

Ogino-san lẩm bẩm, cơ mà...

[Megu và tớ đều cùng chia sẻ chung một cảm xúc. Cả hai bọn tớ đều muốn sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Cùng trở thành một "Gia đình" thực sự...!]

Đây đúng là một cơ hội tốt

Để tôi có thể sắp xếp lại những cảm xúc trong trái tim mình

Megu và tôi...Không, không chỉ mình Megu

Katsuko-nee, Nagisa-san, Misuzu... Những người "Phụ nữ" của tôi

Cả Minaho-neesan, Margo-san và Nei-san nữa...

Tôi muốn được trở thành "Gia đình" của họ

Chúng tôi tụ tập lại với nhau chỉ với một mong muốn duy nhất, đó là được trở thành một "gia đình"

Tình yêu

Tôi...Tôi yêu "Gia đình" của tôi bằng cả trái tim này...

[Xin lỗi...Tớ đã hiểu nhầm Yoshida-kun rồi]

[Yeah... Tớ cứ tưởng cậu chỉ là một tên đần lúc nào cũng gật gà gật gù]

...Errr

Họ nhìn tôi như thế ư ?

Tôi khá là tổn thương đấy

[...Cơ mà]

[Un...Bằng một cách nào đó, cậu ấy là một người có quyết tâm vững chắc]

[Ừ thì, người mà đã được một Yamamine-san siêu nghiêm túc chọn thì, chắc chắn tối thiểu cũng phải được như vậy rồi...]

...Dù mấy người có nó thế thì

Tôi cũng chẳng biết phản ứng sao nữa

[Đúng thế. Yoshi-kun đã tới nhà tớ hôm qua... và chính thức ra mắt cha mẹ tớ. Đặt hai tay xuống chiếu Tatami, cậu ấy nói "Xin hãy giao lại con gái của hai người cho con"

Megu gớt nước mắt

[...Yoshida-kun, thật sự luôn đấy à ?]

...Chà

[Yep...]

Lúc đó chẳng hiểu sao tôi máu vl...

Đến cả chính tôi còn thấy bất ngờ cơ mà...

[Cậu thực sự đã thề sẽ cưới Megumi trước mặt cha mẹ cậu ấy à ?]

...Tôi

[Yeah...Tớ đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Tớ hiểu được những gì mà tớ cần phải làm... Tớ sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của Megu. Tớ muốn được ở bên Megu mãi mãi...! Không, không chỉ mình Megu. Tớ cũng muốn trân trọng cả "Gia đình" của tớ nữa! Tớ muốn được sống hạnh phúc cùng họ. Tớ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể bảo vệ được "Gia đình" của tớ]

Đúng vậy... Tôi đã luôn sẵn sàng như vậy rồi

[...Yoshi-kun, cảm ơn cậu !]

Nước mắt của Megu tuôn trào

Tôi đứng dậy...

...Và kéo Megu vào lòng

[Megu...Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tớ sẽ mãi mãi ở bên Megu mà!]

[...Yoshi-kun!]

Megu ôm tôi

Tôi cũng ôm cậu ấy thật chặt

Vì một lý do nào đó, cả lớp đã vỗ tay và hò hét "Ooooh!"

...Lúc đó

[...Chào buổi sáng]

Một cô gái tiến vào bên trong lớp...

...Cô ấy là

...Shirasaka Yukino...!

[...Chuyện gì đang diễn ra thế này ?]

[Ah, Shirasaka-san à... thực ra thì!]

Lúc một đứa con gái đang định giải thích cho Yukino...

Megu đột ngột hôn tôi...!

[...Oooooh!]

[...Horay!]

[...Hôn rồi kìa!]

[Yoshida mà cũng được hưởng phúc lợi thế á..!]

[Đúng là Yamamine-san có khác!]

[Megumi...Khỉ thật]

Yukino đang nhìn bọn tôi

Khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên

Mắt mở to ra như không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mặt...

Ánh mắt trợn trừng...

Yukino đang nhìn thẳng về phía chúng tôi...

Về phía hình ảnh tôi và Megu đang ôm hôn nhau...

◇◇◇

Sau đó...Megu đã ngồi xuống cạnh tôi

Còn tôi thì tiếp chuyện với đám con gái trong khi tay trong tay với cậu ấy

Chủ đề về Megu đã kết thúc rồi...

Giờ là chủ đề về cuộc kiểm tra sức khỏe sắp tới

Cơ mà, Megu cứ nắm chặt tay tôi thế này...

Thì tí đi kiểu gì được cơ chứ

[Cậu thấy đấy, quần lót mà tớ đã mặc để chuẩn bị cho vụ "Khám sức khỏe định kỳ" hôm nay ấy, được Yoshi-kun mua tặng hôm qua đó]

Megu cố tình nói to lên

[Eh, hai người đã cùng nhau mua nó à ?]

[Đúng thế. Bọn tớ đã đi hẹn hò... phải không, Yoshi-kun ?!]

[...Yeah]

[Tớ cũng đã chọn cả quần lót cho Yoshi-kun nữa luôn... còn Yoshi-kun thì chọn đồ lót cho tớ!]

[Uwawawa...Nóng bỏng ghê]

[Hay đúng hơn... cậu thực sự đã mua à ? Không phải là hàng thùng đâu nhỉ ?]

[Bọn tớ mua đồ hãng đấy!]

[Eh, cho tớ xem nào!]

[Tí nữa đi... trong lúc kiểm tra sức khỏe]

[Okay]

Đám con gái cười ầm lên

...Tôi

Tôi tính quay ra nhìn xem Yukino hiện giờ đang có biểu cảm như thế nào...

Cơ mà do tôi đang ngồi trên ghế và bị mọi người xung quanh bủa vây cho nên không tài nào tìm nổi Yukino đang ở đâu

Giờ nghĩ lại thì...

Tôi bất chợt cảm thấy kỳ lạ

Tại sao từ nãy đến giờ Megu không ngồi xuống cạnh tôi...

Mà cậu ấy cứ cố tình đứng cạnh tôi...

Vị trí của Megu ngay từ đầu đã chặn đứng tầm nhìn của tôi về phía Yukino rồi

Tức là, đứng ngay giữa chỗ ngồi của tôi với Yukino luôn...

Cậu ấy luôn cảnh giác với Yukino đến vậy sao...!

[Nè, Megumi, cậu định nắm tay Yoshida-kun đến bao giờ nữa thế ?]

Ogino-san hỏi Megu

[Phải đó. Như lúc nãy bọn tớ đã nói rồi, không ai có ý định cướp Yoshida-kun khỏi Yamamine-chan đâu mà lo...]

Cả đám bật cười

[Tớ biết cơ mà... Tớ không muốn buông tay Yoshi-kun ra một chút nào...!]

...Megu

Megu đang cảnh giác với Yukino

Không...hay đúng hơn, là sợ Yukino sẽ cướp mất trái tim của tôi ư

[Dù cậu có nói vậy thì... trong lớp học làm sao có thể cứ nắm tay mãi được đúng chứ ]

[Giá như chỗ ngồi của Yamamine-chan là ở bên cạnh Yoshida-kun thì sẽ tốt hơn cho cả hai người bọn họ nhiều]

[Chà...Thế thì mọi người xung quanh sẽ cảm thấy khó chịu lắm nha... vì cứ phải ăn cơm chó liên tục mà]

[Cậu nói cũng đúng]

Đám con gái vừa trêu chọc vừa cười ầm ĩ hết cả lên...

...Chuông báo vào tiết reo

Đám côn đồ từ ngoài cửa lớp ầm ĩ chui vào bên trong phòng học

[...Ou!]

Rồi...Endou

Trong khi cả câu lạc bộ bóng chày đang oằn lưng ra để chuẩn bị cho trận đấu "Giao hữu" sắp tới 

Thì...Endou

Kể cả hôm nay có là ngày cậu "Đấu tập" đi chăng nữa... Sao lại mặc nguyên cả bộ đồng phục clb đến lớp thế này ?

[Mọi người nên tới và xem trận đấu của bọn tôi hôm nay! Nhớ là 12h30 trưa phải có mặt ở sân tập bóng nhé mọi người!]

Endou bước lên bục giảng và hét về phía mọi người đang ngồi bên dưới...

Oh...Cái bộ đồng phục này là để chứng mình rằng cậu ta có tham gia

Ra thế, nó không phải là đồ thể dục mà là bộ đồ chuyên dụng của bộ môn có đánh số để dễ dàng gọi trong trận đấu

[Nhìn đây. Tôi có con số độc đắc được chính chủ tịch trao tặng đấy!]

...Errr

Con số "18" trong giới bóng chày trung học có ý nghĩa gì cao siêu lắm à ?

Hay đúng hơn...

Endou... ngay giữa mặt bro có một cái miếng băng dán vết thương to đùng kìa

...Bro có ổn không thế ?

Mũi của bro hoàn toàn bị che lấp hết rồi

Bro đang cố tỏ ra khoe mẽ trong khi chính bản thân bro cũng không thể hít thở một cách đàng hoàng ư ?

...Cú đấm của Margo-san cứ phải gọi là thốn đến tận rốn đấy nhể...

Đâu chỉ mỗi một đấm, Endou bị Margo-san dần cho tơi bời ngay trước nhà vệ sinh công cộng ở ngoài công viên tối qua mà

[Dù sao thì, tôi sẽ xuất hiện trong trận đấu đấy. Cho nên CẢ LỚP nhớ phải đến và cổ vũ cho tôi đó nghe chưa ?... Thế thôi!!!]

Cái gì mà "Thế thôi" !

Sao lúc nào bro cũng phải cố tỏ ra thượnk đẳnk vậy

Làm vẻ mặt tự mãn xong, Endou quay về chỗ ngồi

Chả hiểu sao...mà nghe giọng nói của cậu ta có gì đó là lạ...

Chắc là do hông với cả chân đang đau lắm nhỉ...?

Margo-san bắt nạt cậu ta ác thật đấy

Cứ phải để lại di chấn nặng về sau mới chịu cơ...

Thế này thì bro định tham gia trận đấu kiểu gì cơ chứ ?

Chả hiểu chủ tịch và đội trưởng câu lạc bộ bóng chày nghĩ gì khi cho tên này ra sân...?!

Như mọi người, Endou cùng với đám bạn của cậu ta túm tụm lại nói chuyện rồi cười hô hố với nhau

Cơ mà nhìn cái dáng vẻ thảm hại của Endou bây giờ trông tấu hài thật đấy

[...Mọi người vào lớp, chào buổi sáng!]

Minaho-neesan tiến vào trong lớp học

Nhìn thấy mặt Minaho-neesan... cả lớp rì rầm rì rầm bàn tán

Phải rồi... Cũng tại tiết họp lớp hôm trước Minaho-neesan đã tuyên bố sẽ không còn là chủ nhiệm lớp tôi trước kỳ nghỉ lễ mà

Hiệu trưởng Geropa cũng tiến vào luôn...

[Ara...Có chuyện gì vậy mọi người ? Tôi hiện tại vẫn là chủ nhiệm lớp mấy đứa cho tới khi kỳ nghỉ tuần lễ vàng kết thúc cơ mà...!]

Ừ đúng thật

Hôm nay là một ngày đi học thường ngày trong kỳ nghỉ lễ... Tức là tuần lễ vàng vẫn chưa kết thúc

[...Tôi điểm danh này. Aihara-san...!]

Minaho-neesan bắt đầu điểm danh

...Tôi như một thói quen nhìn về phía Yukino

...Yukino

Cậu ấy giờ đang cúi gằm mặt xuống

Lưng thì còng xuống...

Nhắc mới nhớ... Tư thế của Yukino xấu hơn so với Megu rất nhiều...

Tôi cảm thấy sự cân bằng trọng lực của cơ thể cậu ta cứ có gì đó hơi bất ổn

Từ trước đến nay tôi chưa từng để ý đến điều này bao giờ...

...Huh ?

...Khuôn mặt của Yukino đã luôn như thế này à ?

Tôi cảm thấy khuôn mặt của cậu ta có gì đó khác so với ký ức của mình...

Không...Yukino trong ký ức của tôi chỉ xinh đẹp bởi vì tôi cố tình nghĩ như vậy thôi...

Có lẽ... Yukino mà tôi đang nhìn đây

Mới đích thực là Shirasaka Yukino

Khuôn mặt của Yukino trông hao hao giống Mana

Cũng đúng thôi vì bọn họ là hai chị em, cơ mà...

Nói thẳng ra thì...

Tôi đã ở bên Mana suốt từ chiều hôm qua cho tới tận sáng nay, lúc mà tôi bỏ em ấy lại ở phòng "Giám sát"

Và tôi vẫn luôn ngắm nhìn khuôn mặt của Mana... và cố để hiểu được những gì mà Mana nghĩ, hiểu được tính cách và những phần tối được ẩn giấu bên trong cô bé...

Hôm nay, sự hiện diện của Mana trong tôi đã lớn lên rất nhiều

Tôi có thể nhớ rõ ràng khuôn mặt của Mana

Lúc con bé khóc, lúc con bé cười...

Tôi đã quan hệ tình dục với Mana 8 lần liên tiếp suốt từ tối hôm qua tới sáng nay...

Mỗi lần bắn ra là một lần tôi ngắm nhìn khuôn mặt đê mê của Mana...

Giờ chả biết Mana đang làm gì nhỉ ?

Margo-san đã canh chừng con bé rồi, nên chắc là tôi cũng chẳng cần phải lo gì nữa...Có thì Nei-san sẽ chơi đùa với con bé một chút...

...Ah

Megu lại nhìn tôi với ánh mắt lo lắng rồi

...Tệ rồi đây

Tôi lảng mắt khỏi Yukino...

[...Yoshida-kun]

Minaho-neesan gọi

[Ah...Có mặt !]

[...Wada-san!]

[...Có ạ!]

[...Thế là không có ai nghỉ nhỉ]

Phải rồi

Tên tôi nằm gần cuối danh sách mà

Mỗi lớp trong trường tôi thường trộn lẫn 50 học sinh và 50 học sinh vào với nhau

Giờ tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy

[Hôm nay, chúng ta sẽ có buổi "Kiểm tra sức khỏe định kỳ" và "Thực tập phòng cháy chữa cháy" ! Đến 11h là kết thúc...]

Thế thì...lúc 11h, Yukino và mẹ của Mana lẫn ông ngoại của Mana sẽ tới văn phòng hiệu trưởng

Cuối cùng cũng đến lúc đàm phàn mặt đối mặt rồi...

Ơ mà, trận đấu của Endou bắt đầu lúc 12h30 nhỉ ?

Cũng khá sát giờ đấy

[Buổi "Kiểm tra sức khỏe" sẽ được thực thi trên tất cả các khối từ năm nhất cho tới năm ba và chia ra theo giới tính. Khi lớp đằng trước xong, cô giáo phụ trách sẽ đến và gọi mấy đứa đi, cho nên hiện giờ cứ ngồi trong lớp thôi nhé!]

Yeah... Cũng nhanh thôi ấy mà

Chỉ đơn giản là đo cân nặng chiều cao...

Chắc có quét X-ray gì đó nữa

[Lúc nào xong, quay trở lại lớp học... sau khi xác nhận rằng toàn bộ các em đã hoàn thành "khám sức khỏe", chúng ta sẽ ngay lập tức chuyển sang diễn tập "Phòng cháy chữa cháy" luôn]

Minaho-neesan dặn dò

[Giờ...Còn ai có câu hỏi gì nữa không ?]

Một nữ sinh giơ tay lên

Gal à... da ngăm nâu... một đứa con gái mà tôi chưa từng bắt chuyện bao giờ

[...Sensei, Yamamine-san đeo nhẫn trong trường kìa! Chẳng phải cô nên cảnh cáo cậu ta hay sao ?]

Minaho-neesan cười

[Ara, Yamamine-san đã "Đính hôn" rồi nhỉ ? Người bảo hộ của Yamamine-san đã tới báo cáo rồi...]

Người bảo hộ hiện tại của Megu chính là Minaho-neesan chứ ai

[Eh...Gì cơ ? Yamamine đã "Đính hôn" rồi á?]

Endou ngơ ngác hỏi lũ bạn xung quanh

Endou... Bro ngu thật hay đang giả vờ thế

[Nó đã được thông báo lại trên phòng nghỉ giáo viên lúc nãy rồi. Yamamine Megumi-san giờ đã chính thức "Đính hôn"...!]

Việc Megu và tôi đính hôn... đã được ban giám hiệu trường công nhận rồi sao ?

[Nhưng... Chẳng phải việc đeo trang sức trong trường là bị cấm sao ?]

Đứa con gái da ngăm nâu vẫn cố già mồm...

Có lẽ, cô ta vẫn luôn ngấm ngầm ganh ghét bọn tôi và giờ đang cố để dìm hàng

[Đọc lại các điều luật của trường một lần nữa đi... Mấy đứa có thể đeo "Nhẫn đính hôn" trong trường. Miễn là đẫ có sự chấp thuận của phía nhà trường và người bảo hộ...]

Cả lớp huyên náo mở sổ tay ra...!

[...Kìa!]

[Ah, đúng nè, được viết rõ ràng luôn!]

[...Hẳn cả chữ "Nhẫn đính hôn" luôn kìa!]

Tiếng bàn tán rầm rầm khắp lớp học

[Cơ mà... Sensei đã nói rằng việc yêu đương giữa các học sinh là bị cấm sao ? Yamamine-san và Yoshida-kun đã đính hôn...tức là vượt xa cả tình yêu rồi... Sensei, cô sẽ làm gì đây ?]

Đứa con gái da ngăm nâu lại tiếp tục công kích

[Yeah, cô đã nói là yêu đương bị cấm mà... Cô cũng phải cấm luôn cả việc "Đính hôn" kia nữa chứ!]

Một gã côn đồ hét lên

[...Yamamine và Yoshida đính hôn !? Eh...Tại sao !?]

Endou...câm mõm lại đi...

[Hơn nữa... Yamamine-san và Yoshida-kun thậm chí còn hôn nhau trong lớp học nữa!]

[Thế là bị cấm chắc rồi đúng không ?]

Mấy đứa con gái nãy giờ im lặng giờ đã sồn sồn lên ùa vào cắn đàn...!

Mọi người đều trở đợi phản hồi từ Minaho-neesan...!

Để có thể buộc tội tôi và Megu...

Và cũng đồng thời tấn công Minaho-neesan nữa...!

[Đợi chút đã nào! Yamamine và Yoshida đã thật sự hôn nhau à ?]

...Endou

Mày đi chết ở đâu đó đi hộ tao cái...

[...Để xem nào. Tôi nên nói sao về vụ này bây giờ nhỉ ?]

Minaho-neesan nở nụ cười tinh nghịch

-----------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar 

Bình luận (0)Facebook