• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59 : Những người ảm đạm thật dễ bị hiểu nhầm nếu bạn không nói chuyện hòa đồng với họ

Độ dài 1,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:53

Akuya Shinji đang chạy.

hắn thực sự nghĩ rằng Yato đã thực hiện một lời nguyền lên hắn, hắn tiếp tục chạy trong sợ hãi.

(Thằng đó là ai vậy…)

Đó là một loại phép khiến hắn tin rằng hắn sẽ chết nếu hắn tiếp cận Kamaishi.

Bị chi phối bởi phép đó, Akuya muốn chạy khỏi Kamaishi sớm nhất có thể.

Đẩy mọi người trên đường đi của hắn, hắn tiếp tục chạy cho đến khi hắn bắt đầu đổ mồ hôi theo một cách bất thường.

Khi hắn cuối cùng cũng kiệt sức, hắn trốn trong một con hẻm nhỏ và dựa người vào tường để lấy lại sự bình tĩnh của mình.

(Bây giờ, mình sẽ ổn.)

Điều chỉnh nhịp thở, sự căm ghét của Akuya hướng đến Yato bắt đầu nảy mầm trong trái tim của hắn.

(Chỉ là tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này…!!)

Cắn môi, hắn đấm vào bức tường sau lưng hắn vài lần.

Việc hắn gặp Kamaishi lúc đó không gì hơn một sự tình cờ.

Hắn chuyển đến thành phố này cùng với gia đình của hắn gần đây, nên đó là lần đầu tiên hắn thấy cô ấy ở nơi đó.

Lúc ấy, Akuya cảm thấy cực kì mừng rỡ, đến mức hắn muốn khoe khoang về định mệnh của bản thân hắn.

Đó là bởi vì hắn đã gặp crush của hắn từ trường cấp 2.

Akuya ban đầu từng là một người nhút nhát.

Dù hắn có cố đến đâu, những người bạn cùng lớp thường xuyên nhạo báng hắn vì vẻ ngoài u ám.

Cũng nhờ vậy mà hắn chưa bao giờ có ai để hắn có thể gọi là bạn và chỉ dành phần lớn thời gian ở một mình.

Nhưng điều đó còn đỡ hơn là bị bắt nạt.

Akuya tin rằng tình huống vẫn chưa có gì gọi là tệ cho đến khi hắn gặp cô ấy.

“Um, cậu đánh rơi cái này nè.”

Với khuôn mặt tươi cười, Kamaishi trả Akuya cái khăn tay hắn làm rơi trên đường.

Có khả năng lúc đó, tất cả những gì hắn có thể thấy ở Kamaishi là vẻ đẹp tuyệt vời cùng với ánh sáng thần thánh.

Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nào đó nói chuyện với hắn một cách nhẹ nhàng như vậy.

Với biến cố nhỏ như vậy, mọi thứ đã bắt đầu với hắn ta.

Akuya bắt đầu thay đổi từ ngày đó.

Hắn muốn làm quen với Kamaishi.

Hắn muốn trở nên gần gủi với cô ấy hơn.

Sử dụng nhiều cơ hội, Akuya tiếp cận Kamaishi.

Cảm giác của hắn với cô ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, vào một ngày Kamaishi đột nhiên chuyển đi làm cho Akuya rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. (trans: thiệt tình là ngồi dịch nguyên khúc ni tự nhiên thấy tội hắn vcl) (edit: dự là có đứa sắp atsm rồi ăn hành nhờ 1 ông thần nào đó)

(Ngay khi mình cuối cùng cũng gặp được cô ấy lần nữa!!)

Kì diệu thay, hắn có thể gặp cô ấy lần nữa hôm nay.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này trong cả đời hắn.

Hắn đến trực tiếp để nói chuyện với cô, nhưng cái thứ cản trở ấy không để hắn làm vậy.

(Bởi vì hắn, Sayaka-chan đã…!!)

Biểu cảm của Akuya chuyển thành căm ghét ghê gớm.

Bởi vì Yato, Sayaka của hắn thay đổi thành người khác.

“Tớ nói với cậu là không! Đừng bám theo tớ nữa!!” – Sayaka

Chỉ bằng việc nhớ lại điều cô ấy nói, hắn ta gần như mất đi mục đích của hắn.

Hắn nhận ra rằng hắn bị ghét bỏ.

Nhưng hắn không thể chấp nhận sự thật.

(Chắc chắn là vì hắn ta!! Hắn khiến cô ấy nói những lời đó.) (edit: như 1 đứa anh hùng nào đó trong arifureta)

Hắn nghĩ rằng Yato bắt Kamaishi chối bỏ hắn trước đó.

Và hơn nữa, suy nghĩ của hắn chuyển thành một niềm tin mãnh liệt và nỗi sợ của hắn với Yato bị áp đảo bởi sự căm thù.

“Nếu như hắn… hắn không có ở đó.”

Akuya lẩm bẩm một mình và tiếp tục phát triển sự thù ghét của hắn với Yato.

“Phew…Ta gần như sắp chết đây” – Germa 

Germa người mới thoát khỏi Lina xuất hiện ở phía bên khác của con hẻm.

Mặc dù trời nóng, hắn vẫn mặt bộ đồ đen và mặt nạ quỷ đủ cho hắn khiến Akuya chú ý đến sự hiện diện của hắn.

(Gã này là ai?) – Akuya

Quên đi lòng thù hận của hắn với Yato một lúc, Akuya nhìn Germa người nhìn giống một kẻ kì quặc và đôi mắt họ gặp nhau. (trans: không hiểu sau tui lại liên tưởng tới BL ???)

“Ôi trời, cậu là…”

Ngay khi đôi mắt họ gặp nhau, Germa cảm thấy thứ gì đó kì lại xuất phát từ Akuya và quyết định bắt chuyện. 

“Ta cảm thấy một số lượng lớn căm thù  đang phát ra từ ngươi. Với số lượng như vậy, ngươi có thể trở thành vật chứa thích hợp cho ta.”

Akuya không hiểu Germa đang nói cái gì.

Nhưng, hắn thắc mắc.

Tại sao hắn có thể nghe những lời nói của Germa rõ ràng vang vọng trong tâm trí hắn.

Không nói gì lại, Germa tiếp tục.

“Ngươi, ngươi có một điều ước chứ?”

“Một điều ước?”

“Ta có cảm giác rằng sự căm thù của ngươi xuất phát từ mong muốn của ngươi. Liệu ngươi có muốn thứ gì đó cho ngươi không? Hãy nói ta thử.”

“Không, ông đang nói cái gì-“

“Ngươi sẽ làm gì nếu ta nói rằng ta có thể ban điều ước đó cho ngươi.”

Akuya không thể để những lời nói cuối cùng của Germa trôi đi.

Thường thì, điều mà Germa nói sẽ là vô lý, nhưng lúc đó, Akuya không cảm thấy rằng ông ta đang nói dối.

Akuya tự giải quyết và quyết định nói điều ước của hắn, tuy nhiên, hắn gợi nhớ thứ gì đó trước khi làm.

Hắn đang bị nguyền rủa.

Kể cả khi điều ước của hắn được ban tặng, hắn sẽ chết nếu hắn tiếp cận Kamaishi, mặc dù, điều đó không có nghĩa gì trong điều ước của hắn.

Nhận ra sự thật ấy, Akuya im lặng lần nữa, mặc dù đột nhiên, Germa nâng giọng và có vẻ như chú ý điều gì đó.

“Hm? Có vẻ như ngươi đang chịu ảnh hưởng của một lời nguyền nào đó. Để coi, ta sẽ giải nó cho ngươi.”

Germa đến gần và đây ngón trỏ vào trán của Akuya.

Theo hành động đó, Akuya run rẩy và cảm thấy như thể hắn bị đánh bởi sét.

“Ngươi cảm thấy thế nào rồi?’

Nghe câu hỏi của Germa, hắn ta kiểm tra cơ thể mình.

Và sau đó hắn ta bắt đầu thắc mắc tại sao hắn là tin Yato.

Không đời nào một lời nguyền lại tồn tại.

Đảm bảo rằng không có thứ gì đó chạy trong người hắn, hắn suy nghĩ vài giây và bắt đầu nói với Germa.

“Về điều ước…”

“Ngươi có thể nói với ta điều ngươi muốn.”

Nghe câu nói bí ẩn của Germa người có vẻ như đang cười dưới cái mặt nạ đó, Akuya nhìn xuống, suy nghĩ một lúc và nhìn lại Germa.

“Tôi muốn Sayaka-chan!!”

“Đó là tất cả ư?”

“Tôi muốn..Tôi muốn giết kẻ đã thay đổi Sayaka-chan bằng đôi tay của mình.’ (edit: nói có sai đâu)

Bị ép bởi Germa, hắn ta xả toàn bộ sự căm thù của hắn hướng đến Yato.

Quan sát biểu hiện của Akuya tràn đầy sự căm thù và mong muốn, Germa bắt đầu cảm thấy hứng thú và vươn tay ra và nói.

“Vậy thì, hãy thực hiện điều ước của ngươi nào!”

Ngay khi vươn tay của hắn ra, cơ thể của Germa bỗng nhiên biến thành làn khói đen.

Khi hắn hoàn toàn biến thành khói, hắn bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Akuya. (trans: tui bị ảnh hưởng từ con bàn bên cmnr, BL everywhere )

“Uu…..uu….Aah…” (trans: lạy Phật, con là trai thẳng và đã có bồ, xin đừng để những hình ảnh ấy xuất hiện trong đầu con, Amen) (edit: thử mở darling the franxx xem trước mặt phụ huynh đê)

Bị bao bọc bởi làn khói ấy, Akuya ôm đầu trong khi rên rỉ và dựa vào tường.

Hắn ta cảm thấy như thể có gì đó đang xâm nhập vào cơ thể hắn. Đầu hắn cảm giác như nó đang bị hấp thụ bởi thứ gì đó. Đó là cảm giác xấu xa hơn cả cơn đau ấy.

“Aa….aaaa….” (trans:….)

Nhưng bỗng nhiên, Akuya dừng rên rỉ và thả lỏng tay xuống.

“Fufufu, Haa-Haa!! Thành công!!”

Giọng nói của Germa phát ra từ trong miệng của Akuya.

Cơ thể của cậu ta đã bị chiếm bắt đầu phát ra luồng aura nham hiểm và khuôn mặt u ám của cậu ta được trộn lẫn với nụ cười khiếm khuyết, khiến cho hắn trông càng khó tiếp cận.

“Nhưng, đúng như mong đợi từ cơ thể này. Ta cảm giác như ta đã quen với nó. Với mức này, ta nghĩ ta có thể phục hồi tất cả sức mạnh.”

Kiểm tra toàn bộ cơ thể của Akuya, Germa nói trong tâm trạng tốt.

“Bậy giờ, hãy ban điều ước cho cậu ta như một cách để trân trọng bình chứa này. Sau cùng ,ta là một vị thần khoang dung”

Với điều đó, Germa biến mất trong phần ảm đạm của con hẻm.

Khoảnh khắc đó nên không bao giờ hiện hữu. Khoảnh khắc Akuya và Germa gặp nhau.

Bonus

Liếm vết thương của nhau.

“Tuổi thơ của cậu như thế nào Kamiya-kun?”

“Well, tớ thường chơi với những đứa trẻ cùng tuổi lúc đó.”

“Như tớ nghĩ.”

“Yeah, nhưng tớ không nghĩ họ sẽ nhớ tớ nếu họ có thể gặp lại tớ lần nữa.”

“Kamiya-kun, tớ sẽ nhớ cậu dù chuyện gì có xảy ra.”

“Cảm ơn cậu, Kamaishi-san.”

Thật là một cách tốt để an ủi nhau.

Note: Liếm vết thương của nhau nghĩa là an ủi nhau về những việc buồn bã đã xảy ra cho đôi bên, chính xác giống như điều mà Kamaishi và Yato đang làm :3 (trans: Được một khúc an ủi)

=========================

edit: Theo như việc mình vừa mới bạn với trans thì nhóm mình sẽ thầu thêm bộ ecstas online và đã được H.B.K cho phép còn về tiến độ thì sẽ cập nhật sau và theo trans thì sẽ dịch luân phiên 2 bộ này.  Link truyện cho ai cần để xem thử: //l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhamtruyen.com%2F-ecstas-online-0.html&h=ATPL__ZdjAKlKzvPrI5g0PpSMjppXQMQ1p1s2NR4tagD99xMKLbOD2h6BHlw60_yD2KIpYOOGSG28S3liljdQiYBJLuQ7mE4RKXquYHzt70KQGoIdkiXKQ

Bình luận (0)Facebook