• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Ngài là cái thứ gì đó éo phải con người nữa!

Độ dài 1,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:52

***TL: Chú ý chương này lảo tác giả high cần.

***:À mà quên, chưa back đâu tại vì đang vướng nhiều cái quá, xin lỗi vì sự chậm trễ này, chúc các bạn đọc vui vẻ.

Vài ngày đã qua từ khi con rồng xuất hiện.

Đúng như tôi nghĩ, con rồng là boss vì lũ quái vật đã ngưng xuất hiện từ ngày đso.

Vì không có gì ồn ào vì sự kiện hôm đó nên hẳn là mọi người đã quên nó rồi.

Tuy nhiên, có một việc khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

“Chào, Karen.”

“....Hừm”

Mọt cách khó hiểu, nó quay mặt và bỏ đí.

Gần đây nó cứ cư xử thế này. Từ cái ngày tôi hạ con rồng, vì lý do nào đó, con bé tránh nhìn vào mắt tôi và liên tục tránh mặt.

Liệu tôi có lỡ làm gì con bé không?

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là con bé nắm lấy cổ tay áo của tôi dọc đường về. Tôi dàng nhiều thời gian để suy ngẫm về những điều đã xảy ra nhưng không có lấy một gợi ý.

Mà chả sao, trước sau gì nó cũng bình thường lại thôi.

Với suy nghĩ đó, tôi rời nhà.

-------------------------

Tôi hiện đang đứng ở một sa mác vắng vẻ, mặt trời thì như đang đổ lửa xuống.

Lý do thì, tôi quyết định dùng ngày nghỉ cảu mình để tăng vài kĩ năng lên cấp cao hơn.

Tôi không làm điều này vì một ý nghĩ thoáng qua, mà là để đối phó nếu biến cố đó xảy ra lần nữa. trận với con rồng không có chút khó khăn nào không đồng nghĩa với việc lần kế tiếp cũng thế.

Mà thực tế thì tôi đang nhắm đến múc tiêu hạ rồng trong một đấm.

Dĩ nhiên là tôi có kĩ năng hỗ trợ cho mục tiêu đó. Kĩ năng của tôi có thể dễ dàng lên cấp chỉ sau một thời gian ngắn, chuyện đó khiến việc tập luyện trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Trước tiên cần phải kiểm tra thông số đã.

Kamiya Yato

Tuổi 16

Nam

Loài người

lvl 113

Chỉ số vật lý 11800/11800

Chỉ số ma thuật 11400/11600

Kĩ năng

Thẩm định - tăng trưởng siêu cấp - sáng tạo ma thuật -siêu mộng năng ma pháp - hỏa thuật - thủy thuật - thổ thuật - phong thuật - quang thuật - ám thuật - dịch chuyển tức thời - kiếm thuật - boxing - ma thuật không gian - thuần hóa - ma thuật xóa bỏ - chặt cổ - gia cường - cảm giác hiện diện - giao tiếp - nấu ăn.

Cảm ơn mày mà tao lên cấp mỗi ngày, cả kĩ năng cũng tăng lên đáng lên đáng kể nữa. Điểm kia tụt có lẽ do tôi vừa dịch chuyển.

Trước hết thì, tôi nên thử tăng cấp kĩ năng. Kích hoạt hỏa thuật, hướng lên trời và phóng ra mấy quả cầu lửa.

Mấy quả cầu kích thước bằng quả bón rổ bay lên trời rồi tan biến. Hẳn là nhìn từ xa cảnh này trông kì quái lắm.

Nghĩ vẩn vơ như vậy, tôi tiếp tục bắn mấy quả cầu lửa cho đến khi cánh tay bắt đầu mỏi.

Và dòng thông báo vang lên.

Vậy là cuối cùng cũng lên cấp rồi.

Tay tôi hoi mỏi rồi, đáng lẽ không nên giơ tay lên mới phải. Dẫu vậy, cần mất khá lâu để kĩ năng lên cấp, không có cái kĩ năng kia không biết tốn bao lâu nữa.

“Vậy thì, kết thúc nào.”

Tôi tiếp tục thi triển phép thuật để tăng cấp mấy kĩ năng còn lại, lần này tôi bắn theo chiều ngang.

------------------------

Vài giờ sau, tôi xong việc nâng cấp kĩ năng và kiể tra bảng chỉ số lẫn nữa.

***TL: Mợ nó cái bảng chỉ số, cái ta ghét dịch nhất.

Kagami Yato

Tuổi : 16

Giới tính: nam

Chủng tộc: Loài người

Chỉ số vật lý: 11800/11800

Chỉ số ma thuật: 5020/11600

Kĩ năng

Thẩm định - Tăng trưởng siêu cấp - Sáng tạo ma thuật - Siêu mộng năng ma pháp - Ma thuật nguyên tố - Dịch chuyển không-thời gian - Không gian siêu rộng - Ma thuật thuần hóa - Ma thuật xóa bỏ - Bậc thầy kiếm thuật - Bậc thầy boxing - Chặt cổ (???) - Tăng cường thể chất (Max) - Cảm nhận hiện diện - Sự hiểu biết rộng lớn về hội thoại - Suy nghĩ đa luồng - Souma.

Ừm, nhiều cái mới quá.

Cái ma thuật nguyên tố kia là tổng hợp của những cái tạp nham lửa, nước, gió các thể loại đạt max lvl hình thành. Kết quả là nâng cao ảnh hưởng của phép thuật, giảm thiểu thời gian thi triển và cả lượng tiêu hao.

Thật lòng mà nói, về cơ bản, nó thật hữu ích khi mà tôi có thể tung cả ngàn hit trong 1 lần.

Dịch chuyển không-thời gian, mà thôi thì nhìn cái tên cũng biết được công dụng rồi nhỉ, à mà tôi còn qua được cả vị diện khác nữa.

Mà nói thì nói vậy chứ, không tên tuổi, không địa chỉ thì chuyến đi tới các vị diện khác sẽ có đích đến hoàn toàn ngẫu nhiên.

Ma thuật không gian thì nó được tăng kích thước lên thôi chứ không có gì nhiều.

Lúc trước thì nó cỡ một thành phó, giờ thì cỡ hành tinh rồi. Dùng nó kèm theo Ma thuật xóa bỏ thì tôi cũng không nói trước được cái gì xảy ra nữa, thôi thì không nên liều.

Nhân tiện nói về Ma thuật xóa bỏ, có làm gì thì nó cũng chỉ ở yên đấy. Có vẻ như ngay khi nó xuất hiện thì đã max lvl rồi. Ý tôi là, tôi không nghĩ ra được ý tưởng nào để nâng cấp cả.

Bậc thầy kiếm thuật, Bậc thầy boxing, rồi cả cường hóa thể chất max lvl chỉ là mấy kĩ năng cũ tới giai đoạn thượng thừa mà thôi.

Và mức ảnh hưởng của mấy cái kĩ năng này trở thành một cái gì đó không còn thuộc về thường thức của thế giới này nữa rồi. Lấy ví dụ là tôi vừa thử đấm nhẹ một tảng đá to hơn tôi 5 lần, và kết quả ư, bằng một cách hư cấu nào đó cục đá tan thành mấy khói rồi.

À còn kĩ năng mới, suy nghĩ đa luồng, ừ thì ở cấp này nó chưa cao siêu đến mức độ suy nghĩ nhiều việc phức tạp một lúc được, nhưng lại giúp bắn phép tới nhiều mục tiêu một lúc. Tôi tạo ra nó vì đã phát ngán với việc bắn một mục tiêu một lần rồi.

Có lẽ đó là tất cả rồi.

Với đống kĩ năng mới này, quên chuyện combo chết quái đi, ăn 1 hit là đi tất.

Công sức đã bỏ ra cũng đáng nhỉ?

Khi tôi đang bận ấn tượng về thành quả của mình, giọng nói ngái ngủ của Rouga vang lên trong đầu.

“Sếp, Chào buổi sáng.”

“Dậy rồi hả?”

“Sếp làm gì vậy ~?”

“Trở nên mạnh hơn.”

“Mạnh hơn ~?”

“Ừm, để đề phòng nếu biến cố này lại xuất hiện lần nữa.”

“Em hiểu ~”

Rouga ngưng một khoảng trước khi nói tiếp.

“Em cũng muốn ~”

“Vậy à?”

“Vâng, đủ để bảo vệ anh!”

Ừ, ta đang cố tránh tình trạng đó đây.

Mà thì cũng nên đáp lại mong muốn của nó chứ nhỉ.

“Nếu muốn.”

“Vâng em sẽ cố hết sức!”

Và như vậy, cuộc tập luyện của Rouga bắt đầu.

------------------

Bonus

Hừm.

“Karen.”

“Hừm”

“Karen.”

“...Hừm”

“Ít ra thì trả lời hộ cái.”

“..Hừm.”

“Tốt thôi, có lẽ chương kết tiếp sẽ dành cho Kamaishi.”

“...Hừm.”

“...Con kia, không muốn trả lời thì bỏ tay ra…”

Bình luận (0)Facebook