• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Tôi đã lĩnh hội được kĩ năng ma pháp. Ma pháp sáng tạo thật là tiện lợi.

Độ dài 893 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-06 19:30:15

Thành thật mà nói, thì tôi đã luyện tập ngày qua ngày để học các kĩ năng ma pháp, vì tôi không thích việc coi cây Trượng viêm đạn là phương thức tấn công duy nhất của bản thân.

Do đó, tôi quyết định mặc bộ đồ phù thủy mà tôi đã chế tạo bằng【Sáng tạo ma pháp】và thử nghiệm một phương pháp tấn công mới.

   

「––《Creation》. Skill Orb【Trượng thuật】!」

   

300 ma lực được sử dụng và một quả cầu kĩ năng đã được tạo ra.

Khi tôi được chuyển sinh đến dị giới, có rất nhiều nhóm kĩ năng khác nhau mà tôi có thể lựa chọn.

   

Những kĩ năng đó đều có thể lĩnh hội được thông qua rèn luyện ở thế giới này, nhưng trong trường hợp của tôi, tôi đã có thể tạo ra một vật phẩm cho phép tôi có được các kĩ năng đó thông qua 【Sáng tạo ma pháp】.

Tuy vậy, có vẻ như 【Sáng tạo ma pháp】 không thể tạo ra bất kì kĩ năng gian lận nào.

   

Nói dễ hiểu thì, để tạo ra một kĩ năng thông thường ở cấp độ thấp nhất, cũng đã tốn đến 300 ma lực rồi.

Và có vẻ như để tạo ra một quả cầu kĩ năng có cấp độ cao hơn và hiếm hơn thì lượng ma lực tiêu thụ theo đó cũng tăng lên theo.

Cụ thể hơn thì, nó tăng theo cấp số mũ.

Lượng ma lực cần thiết để tạo ra một kĩ năng level 2 là bình phương của 300 – tức 90 000, và kĩ năng level 3 sẽ là lập phương của 300, hay nói cách khác là 27 000 000 ma lực.

Vì vậy cho nên tôi chỉ lấy kĩ năng cấp 1 và dần dần làm cho nó mạnh hơn.

   

「Được rồi, hãy thử sử dụng quả cầu kĩ năng nào. Không biết liệu mình có lĩnh hội được kĩ năng trượng thuật bằng cách này không nhỉ?」

   

Khi tôi vung cây trượng trong tay, cảm giác như tốc độ và sức mạnh của cú vung đã tăng lên đôi chút thì phải.

   

「Sức mạnh của mình đã tăng lên, nhưng nếu là phương thức tấn công thì tạo ra một kĩ năng ma pháp sẽ tốt hơn là 【Trượng thuật】 chứ nhỉ.」

   

Tôi giờ đây đã là một phù thủy rồi.

Tôi sẽ không làm những hành động nguy hiểm như là sử dụng đòn tấn công vật lý nữa.

Vì vậy tôi đã quyết định lĩnh hội 【Hỏa ma pháp】 thông qua quả cầu kĩ năng thay vì tự học.

Tôi đã cố hết sức mình bấy lâu nay, nhưng thành thật mà nói thì tôi nghĩ rằng, việc luyện tập sau khi lĩnh hội bằng quả cầu kĩ năng, sẽ hiệu quả hơn là lãng phí ma lực thi triển một ma pháp lặp đi lặp lại để lính hội nó.

   

「Tạm thời thì ––《Creation》. Skill orb 【Hỏa ma pháp】!」

   

Và đó là chính là cách mà tôi có được kĩ năng 【Hỏa ma pháp】 và có thể tự mình tấn công bằng ma pháp.

Kết quả là, tôi nhận ra rằng hóa ra có sự khác biệt nhất định giữa quả cầu lửa được bắn ra từ cây trượng viêm đạn, và từ ma pháp của chính tôi.

   

「Mình có thể tùy chỉnh ma pháp của bản thân.」

   

Ví dụ, nếu tôi đặt nhiều ma lực vào đó, thì sẽ có một số ưu điểm như tăng tầm tấn công và uy lực, nhưng cũng có rủi ro là tâm trạng của tôi sẽ ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát ma pháp, dẫn đến uy lực sẽ giảm hoặc khiến cho việc phát động ma pháp thất bại.

Tuy nhiên, cây trượng viêm đạn lại có uy lực và ma lực tiêu hao[note48695] không đổi.  

   

「【Trượng viêm đạn】à, nhiệm vụ của mày đến đây là hết rồi. Cảm ơn đã giúp ích cho tao cho tới giờ.」

   

Nó là công cụ đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống sinh tồn tại dị giới này.

Vì nó vẫn còn vài lần sử dụng nữa, nên tôi cẩn thận cất nó vào chiếc túi ma thuật của mình, sau đó tôi tiếp tục bắn hỏa cầu vào khu đất trống trên đồng bằng này đến khi trời tối.

   

Nhiều ngày sau đó, ngoài hỏa ma pháp, tôi đã lĩnh hội được kĩ năng thổ, thủy và phong ma pháp – bốn đại thuộc tính – cũng như Quang và Ám ma pháp, và tích hợp tất cả chúng với nhau.

   

「Etto… 【Nguyên sơ ma pháp】?」

   

Maa, có lẽ là một kỹ năng kết hợp tất cả sáu thuộc tính.

Tôi không thể sử dụng ma pháp quá mạnh, vì kĩ năng của tôi mới ở level 1, nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là xếp các kĩ năng của tôi thành một hàng dài đằng đẵng.

Hơn thế nữa tôi nghĩ rằng, điều quan trọng nhất là tôi có thể sử dụng nhiều loại ma pháp dẫn xuất khác nhau của sáu thuộc tính, sau khi lĩnh hội được 【Nguyên sơ ma pháp】.

   

Những ma pháp như 【Thổ nhưỡng thao tác】 và 【Thực vật thao tác】tiêu tốn rất nhiều ma lực, nhưng chúng rất hữu ích trong việc cải tạo môi trường xung quanh căn cứ của tôi, và giúp cuộc sống ở đây dễ dàng hơn nhiều.

Bình luận (0)Facebook