• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Mỗi ngày một quả, loại trái cây kì diệu.

Độ dài 796 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-05 15:45:15

「Giờ thì thử chế tạo một vật phẩm mới nào. ––《Creation》」

   

Hiện giờ tôi đã lên level 5 và có khoảng 100 ma lực.

Hầu như mỗi ngày, tôi đều sử dụng hết lượng ma lực mình có để tạo ra một quả lê tươi.

   

「U, ugeeeh…」

   

Bằng cách nào đó, tôi có thể sống sót được trên cái đồng bằng này trong vài ngày qua, chủ yếu cũng là nhờ vào 【Sáng tạo ma pháp】.

Nước uống, thức ăn, một cái lều, một cái chăn, hay là công cụ giúp tôi xua đuổi ma vật, tất cả đều được tôi xoay xở chỉ với 100 ma lực mà mình có.

Maa, nhưng công cụ hiệu quả để có thể chống lại slime và các ma vật nhỏ khác, thì đều là vật phẩm tiêu hao, chỉ có thể dùng được một lần.

Tôi thực sự rất muốn một cái gì đó có chất lượng tốt.

   

Gạt điều đó sang một bên, thứ tiêu tốn ma lực nhiều hơn cả việc chế tạo vật phẩm sinh tồn, khiến tôi phải nằm bẹp dí trong lều vì cạn kiệt ma lực chính là【Trái cây kì diệu】.

   

Đúng vậy, nó là một loại vật phẩm cường hóa  thường xuất hiện trong những game RPG.

   

「Giờ thì… Nếu mình ăn thứ này thì chỉ số có tăng lên không nhỉ?」

   

Khi cắn một miếng, tôi có thể cảm thấy vị ngọt tươi mát tựa quả lê lan tỏa trong miệng.

Trong game, tùy từng trường hợp trong loạt trò chơi đó mà giá trị tăng thêm sẽ là ngẫu nhiên hoặc cố định.

Tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng, lượng ma lực tối đa của tôi đang tăng lên.

   

「Uuh, nó không có tác dụng hồi phục ma lực thì phải… nhưng, trong hoàn cảnh khó khăn này thì cảm giác sảng khoái nó mang lại thật dễ chịu」

   

Trong khi tự nói với bản thân như vậy, tôi ngồi trong lều đợi ma lực phục hồi.

Tôi không biết tốc độ hồi phục ma lực của một người bình thường là bao nhiêu, nhưng sau khi ngủ một giấc, thì cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng cho dù tốc độ hồi phục ma lực có nhanh đến đâu, việc sử dụng【Sáng tạo ma pháp】 vẫn tốn quá nhiều ma lực.

Để có thể tăng lượng ma lực tối đa của bản thân, tôi cần phải tiêu diệt ma vật để có thể lên cấp, hoặc ăn một loại vật phẩm tăng cường chỉ số tương tự như lúc nãy.

   

Nhưng, chỉ một lời thôi.

   

「Mình nghĩ rằng, sẽ rất là mệt mỏi khi phải chế tạo thứ này, nên hãy dừng ở mức một quả mỗi ngày thôi…」 Tôi càu nhàu.

   

Sau khi ma lực đã hồi phục được phần nào, tôi tiếp tục chế ra một vật phẩm khác.

   

「––《Creation》. Mana potion… Thứ này chắc sẽ giúp mình hồi khoảng 10 ma lực nhỉ.」

   

Việc tốn tận 50 ma lực chỉ để tạo ra một lọ thuốc giúp hồi lại 10 ma lực quả thật là lãng phí. Thế nhưng tôi không hề muốn mình bị cạn kiệt ma lực sau khi chế tạo xong Trái cây kì diệu, do đó tôi đã chuẩn bị loại vật phẩm này.

Sau đó thì ––

   

「Nếu một người mỗi ngày đều ăn một quả “Trái cây kì diệu”, đều đặn 365 ngày trong một năm, liên tục như vậy trong 60 năm, thì ít nhất họ cũng sẽ có 21 900 ma lực.」

   

Sau một vài ngày thử nghiệm tác dụng của nó, thì kết quả là––

   

·          Trái cây kì diệu chỉ hiệu quả khi tiêu thụ một quả mỗi ngày.

·           Giá trị ma lực tăng thêm của mỗi quả sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng chắc chắn sẽ tăng.

   

Do đó, có công mài sắt có ngày nên kim, hay nói cách khác, nếu tôi tiếp tục ăn nó, điểm trạng thái của tôi chắc chắn sẽ tăng lên.

Nhưng mà ––

   

「Thú thực thì mình cũng chẳng thích việc phải ăn đi ăn lại một thứ suốt phần đời còn lại, chỉ để có thể trở thành pháp sư mạnh nhất đâu. Và còn yêu cầu khá mơ hồ từ nữ thần nữa. Chỉ cần sống thật lâu thôi, nhưng cụ thể là mình cần phải làm gì?”」 Tôi lẩm bẩm.

   

Sau khi cơ thể đã phục hồi một chút từ sự mệt mỏi do cạn kiệt ma lực, tôi bắt đầu tìm kiếm những ma vật mạnh hơn.

   

Tôi cũng chế tạo giấy, la bàn và công cụ để viết.

Sử dụng những thứ trên, tôi đã vẽ một tấm bản bản đồ khu vực xung quanh, và tiếp tục cuộc sống sinh tồn.

Bình luận (0)Facebook