• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Golem đất sét Tet

Độ dài 1,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-11 19:45:07

「Tạm thời thì, tên của em sẽ là Tet vậy. Từ giờ mong được em giúp đỡ nhé, Tet.」

   

Khi tôi chìa tay phải ra cho Tet – con golem đất sét, nó cũng bắt lấy tay tôi.

Về ngoại hình, thì nó trông như một con golem với phần thân dưới bị biến dạng sụp xuống, nhưng nó có vẻ thông minh một cách không ngờ tới.

Nó sở hữu một cơ thể bằng đất sét, nên tôi đã sợ rằng chúng sẽ dính vào tay tôi khi tôi bắt tay với nó, nhưng ngạc nhiên thay là điều đó đã không hề xảy ra.

Đúng hơn thì chỗ đất đó khá ẩm ướt và mang lại một cảm giác khá dễ chịu.

   

「Saa, hôm nay ta sẽ khám phá khu rừng này. Em hãy đi tiên phong nhé.」

   

Tet im lặng cúi đầu, rồi làm hành động như đang tìm kiếm thứ gì đó xung quanh, và cuối cùng nó đã thấy được một cái que gỗ.

Và rồi khi nó cố thể hiện sức mạnh vật lý của golem bằng cách vung cái que gỗ xung quanh, cái que gãy ngay lập tức, có lẽ nó đã bị mục sau cơn mưa hồi nãy.

Bằng cách nào đó trông Tet có vẻ khá buồn…

   

「Etto, Tet à, em muốn một món vũ khí phải không?」

   

Nghe tôi nói vậy, Tet gật đầu.

   

「Etto, vậy thì ––《Creation》Sword!」

   

Thứ mà tôi vừa tạo ra bằng phép sáng tạo của mình là một thanh kiếm sắt.

Mặc dù thanh kiếm này vừa thô vừa ngắn, lưỡi kiếm thì dày và không được sắc bén, nhưng Tet trông vẫn rất vui khi cầm nó.

Lúc sau, khi Tet thử chặt một cái cây gần đó, dù thanh kiếm không đủ sắc bén, nhưng sức mạnh của một golem vẫn đủ để cạo sạch vỏ cây, và cắt nó thành từng mảnh.

Có lẽ, Tet phù hợp với một đòn tấn công thiên về sức mạnh hơn là một nhát chém sắc bén.

   

「Vậy thì, lần này chúng ta tiến lên thôi nhỉ.」

   

Ngay sau khi tôi vừa dứt lời và bắt đầu tiến về phía trước, thì một con goblin bất ngờ xuất hiện y như ngày hôm qua.

   

「Tet, của em đấy!」

   

Theo lệnh tôi, Tet dùng kiếm đánh vào cái chùy của con goblin, và dùng sức để ép con goblin xuống.

Sau đó, tôi bắn một phát wind cutter vào con goblin đã bị khóa cứng, lần này tôi đã có thể bình tĩnh mà đánh bại nó.

   

「Được rồi, lần này có vẻ ổn đấy.」

   

Khi mà tôi vẫn đang chìm trong những dòng suy nghĩ rằng, từ nay bản thân mình sẽ an toàn hơn nhiều, thì Tet đã dùng thanh kiếm cùn đâm vào tim con goblin đã chết và moi nó ra.

Đó chắc chắn  không phải là một khung cảnh dễ chịu để tôi có thể nhìn vào, nhưng có vẻ là em ấy đã tìm thấy thứ gì đó.

   

「Tet, đó là ma thạch của con goblin à?」

   

Khi tôi hỏi, Tet đưa cho tôi viên ma thạch của goblin, nó có kích thước cỡ đầu ngón tay út.

Tuy nhiên, tôi lại không hề thích đám máu thịt kinh tởm dính trên viên ma thạch đó một chút nào.

   

「Etto… Tet, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn với nó.」

   

Khi tôi nói vậy, Tet liền đưa nó vào cơ thể từ phần trông giống như cái đầu của em ấy.

   

「Ể, em ăn nó như thế liệu có ổn không vậy?」

   

Tôi cảm thấy khá lo lắng, nhưng Tet ra hiệu rằng em ấy vẫn ổn.

Sau này tôi mới biết, những tồn tại kiểu golem hay automata có thể phát triển trí tuệ của chúng, bằng cách hấp thụ ma thạch của những con ma vật mà chúng đã đánh bại vào phần lõi của mình.

Tuy nhiên, thứ giá trị nhất của một con ma đã vật bị tiêu diệt chính là ma thạch của chúng, vì vậy những người sử dụng golem thường không cho chúng hấp thụ ma thạch.

Chưa kể, lượng ma thạch cần thiết để lõi golem phát triển là rất lớn.

Ngoài ra, nếu vì một lý do nào đó mà lõi của golem bị hỏng hoặc ngừng hoạt động, thì số ma thạch đã được hấp thụ từ trước tới giờ cũng sẽ “đi” theo.

Và để sửa chữa một cái lõi hỏng, thì lại cần một lượng lớn ma thạch, do đó khi nó càng phát triển, thì chi phí duy trì lại càng lớn, và nó sẽ trở thành một vấn đề nan giải.

Đó là lý do tại sao những người sử dụng golem thường không để chúng phát triển.

   

「Chị có thể tạo ra ma thạch bằng 【Sáng tạo ma pháp】, vì vậy nếu em muốn, thì chị có thể cho em vài viên.」

「Goh!?」

「Tte,em vừa mới nói à!? A, ahahahah, giờ Tet nói được rồi này.」

   

Tet giờ đã có thể phát ra những tiếng “goh goh” ngắn và khá là buồn cười khi nói chuyện. Nước mắt của tôi bắt đầu rơi, vì đây là lần đầu tiên sau khi đặt chân đến thế giới này, tôi đã có người để trò chuyện.

Có thể là tôi đã quá cô đơn đến không ngờ, khi một mình sinh tồn giữa chốn đồng không mông quạnh như thế này.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

   

「Tet à, vì việc khoét tim ma vật bằng một thanh kiếm như vậy là khá khó khăn, nên chị sẽ cho em một con dao. ––《Creation》Knife!」

   

Hình ảnh mà tôi tưởng tượng trong đầu là một con dao sắc bén, thường được dùng để giải phẫu.

Tet cẩn thận nhận lấy con dao và đưa nó vào cơ thể mình.

Chắc là con dao đấy có thể được lưu trữ bên trong cơ thể Tet, tôi vừa nghĩ vừa cùng Tet tiếp tục tiến vào trong khu rừng, trong khi cùng nhau tiêu diệt những con ma vật.

Bình luận (0)Facebook