• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,021 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:12:23

Tôi đã chết.

Phải chăng là vì bị ốm, vì gặp tai nạn, vì làm việc quá sức, hay là do tuổi cao sức yếu vậy?

Tôi không nhớ rõ  về việc tôi đã chết như thế nào.

Dù kiếp trước tôi có là nam hay nữ đi chăng nữa, tôi không còn nhớ gì về điều đó nữa rồi.

"Ta muốn đưa ngươi đến thế giới của ta."

"……Cô là ai? Tại sao… cô lại gọi tôi vậy? ”

Trong khi kí ức của tôi vẫn còn mơ hồ, người phụ nữ xinh đẹp ấy đã thu hút sự chú ý của tôi.

“Ta là nữ thần tới từ dị giới, Liliel. Tất cả những gì ngươi cần làm chỉ là sống có ích cho thế giới theo cách này hay cách khác là được. "

Lời đề nghị ấy kỳ lạ thực sự luôn.

Tuy nhiên, đối với người đã chết một lần  và có cơ hội ở một cuộc sống khác như tôi đây thì, không có lý do gì để từ chối lời đề nghị ấy cả.

"Vậy, tôi chỉ cần chuyển sinh bây giờ thôi đúng không?"

"Không đâu, phải chọn một kỹ năng để sống lâu nhất có thể với tư cách là một kẻ chuyển sinh đó."

Tôi nhặt chiếc bảng xuất hiện trong không gian mỏng và chọn kỹ năng của mình.

Uh-huh, các kỹ năng như [Sở hữu Thánh kiếm] hay là [Kiếm thuật]. Miễn là những người tái sinh chọn trong phạm vi  điểm đã cho phép thì, họ được phép tự do chọn bất cứ thứ gì họ muốn.

Sau một thời gian, tôi chọn sử dụng hết điểm kỹ năng của mình vào [Ma Pháp Sáng tạo].

Sau khi đã tiêu hao bớt đi lượng ma lực tương ứng thì, [Ma Pháp Sáng tạo] đã hoàn thành.

"Vậy, hãy hưởng thụ tại thế giới của chúng ta hết mình đi nhé."

"Được thôi. Trong lúc này thì, việc sống sót sẽ là ưu tiên số một của tôi.”

Tôi chọn một kỹ năng và vị thần đến từ dị giới, người tự xưng là Liliel đã tiễn tôi trước khi đưa tôi đến giữa một vùng đồng bằng thích hợp.

............

......

...

“…… Cơ thể này là của một người phụ nữ phải không nhỉ? Không biết có phải kiếp trước mình là nữ không."

Ký ức về kiếp trước của tôi rất mơ hồ, nhưng có lẽ tôi là người cùng giới rồi.

Trang phục của tôi là một chiếc áo sơ mi và quần bằng vải lanh bình thường, một chiếc áo dài ngang hông. Bên trong đó là một vật phẩm cần gấp - một chiếc túi ma thuật.

Ngay cả khi tôi nhìn xung quanh, không có sinh vật nào giống quái vật ở đây cả.

“Mình thắc mắc không biết cái kỹ năng [Ma Pháp Sáng tạo] là gì nhỉ? —- <<Creation>>! ”

Có vẻ như thế giới này có cấp độ và trạng thái, nhưng vì tôi vừa mới chuyển sinh nên tôi chỉ có tổng lượng ma lực là 50 thôi.

Khi tôi chuyển sinh, Nữ thần Liliel đã ban cho tôi kiến thức ngang bằng với tiêu chuẩn của một người bình thường, rõ ràng là thiếu rất nhiều pháp sư mà.

Để kiểm tra xem tôi có thể tạo ra thứ gì với lượng ma lực đó, tôi đã tạo ra một vật thể.

“—【 Hỏa Cầu Pháp Trượng】 hoàn thành.”

Tôi mất 80% ma lực, hoặc khoảng 40% ma lực để tạo ra vật phẩm ấy. Đó là một vật phẩm tiêu hao có thể sử dụng hỏa ma pháp.

“—【 Hỏa Cầu】!"

Có hơi ngượng 1 chút, nhưng có vẻ như nếu tôi không cầm quyền trượng lên và niệm chú thì sẽ không thể phát động ma pháp được.

Rõ ràng, khi hỏa cầu tiếp xúc với Slime, nó sẽ để lại vết cháy xém trên mặt đất khiến Slime bị bốc hơi.

Sau đó, tôi tìm thấy Slime và tương tự như vậy, tôi đã phóng ra ma pháp của mình vào nó. Đại khái thì cây trượng này  đã bắn 3 phát trước khi nó dừng lại rồi.

"Mình đoán là ma pháp 【 Hỏa Cầu】 tiêu hao khoảng 10 pháp lực thì phải?”

Có vẻ như chính cây trượng ấy đã cung cấp ma pháp cho câu thần chú. Cần có mười pháp lực để tạo ra cây trượng cộng với ba mươi pháp lực để dự trữ nữa, mỗi hỏa cầu cần mười pháp lực, tổng cộng là bốn mươi.

Ngoài ra, giống như một công cụ tiêu hao, nó trở thành một cây trượng hoặc củi thông thường sau khi sử dụng.

Tôi nghĩ cái mức tiêu thụ của [Ma Pháp Sáng Tạo] ấy có vẻ không ổn cho lắm.

Nhưng, tôi rất cảm kích vì tôi có thể phát động công kích một cách hiệu quả đó.

Ngoài ra, khi tôi đánh bại slime và tích lũy kinh nghiệm, có vẻ như cấp độ của tôi sẽ tăng lên thì phải.

Tôi có thể cảm nhận được rằng lượng ma lực của tôi đã tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, có vẻ như tất cả trạng thái của tôi không thể hồi phục được khi tôi lên cấp.

"Khi mình tạo ra 【 Hỏa Cầu Pháp Trượng】, nó chỉ hao tổn một nửa lượng ma lực của mình bây giờ à?"

Yêu cầu tạo ra 【 Hỏa Cầu Pháp Trượng】dùng một lần là 40% lượng ma lực.Nó đã từng hao tổn 80% lượng ma lực của tôi rồi, nhưng bây giờ có vẻ như nó sẽ còn lại 40%, vì vậy có lẽ lượng ma lực hiện tại của tôi là khoảng 60.

Hiện tại thì, tôi vẫn tiếp tục đánh bại quái vật và tiến bộ không ngừng, nhưng không có dấu hiệu nào về sự tồn tại của con người hết.

Đến ngày thứ ba, tôi đi dạo quanh nơi này, không tìm thấy thị trấn nào cả, đánh bại nhiều quái vật khác nhau ngoài bầy slime ra, và cấp độ của tôi đã đạt đến LV 5.

Giữa chừng, tôi nhận thấy rằng tiêu diệt tụi Slime bằng cây trượng đã sử dụng sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc tiêu diệt chúng bằng ma pháp của 【 Hỏa Cầu Pháp Trượng 】.

Bình luận (0)Facebook