• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Tiền tài và danh vọng từ dungeon tỉ lệ thuận với nguy hiểm tiềm ẩn

Độ dài 837 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-11 19:45:18

Trong rừng, những con ma vật thỉnh thoảng lại tấn công chúng tôi, nhưng hầu như đều bị đánh bại bởi golem Tet.

Nếu chúng tấn công theo đàn, tôi cũng bắn ma pháp yểm trợ từ phía sau, nhưng chỉ cần Tet thôi cũng là quá đủ để tiêu diệt hầu hết bọn chúng rồi, nên việc cày cấp của tôi có phần dễ dàng hơn trước.

Hơn nữa, những viên ma thạch của những con ma vật bị tiêu diệt đều được Tet hấp thụ, và khả năng của em ấy sẽ tăng lên từng chút một, tạo nên một chu kì hoàn hảo.

   

Bên cạnh đó, ma lực tiêu hao để vận hành golem cũng không nhiều như tôi nghĩ.

Để giữ cho đất sét không bị khô, tôi thỉnh thoảng lại ngâm con golem trong nước khoáng đóng chai[note48775] được tạo ra bởi ma pháp sáng tạo, và Tet cũng hấp thụ thêm chỗ đất mùn tơi xốp dưới gốc cây, nên màu đỏ ban đầu của đất sét giờ đang chuyển dần sang sắc đen.

Ma lực cần thiết luôn được tôi bổ sung thường xuyên bằng【Charge】, nên hầu như không bao giờ thiếu, và em ấy có thể đứng canh gác suốt đêm mà không cần ngủ hay nghỉ ngơi – một điều vô cùng hữu ích với tôi.

   

Sau đó, khi đang lang thang trong rừng, tôi và Tet tìm thấy một hang động bí ẩn.

   

「Nee, Tet. Em nghĩ thứ đó là gì?」

『Goh?』

   

Con golem đất sét vụng về đang đứng cạnh tôi nghiêng đầu sang bên ra chiều khó hiểu.

   

「Dù có nhìn thế nào đi nữa thì nó vẫn là một cái dungeon mà nhỉ.」

   

Một hang động có chiều sâu và không gian bên trong rõ ràng là kì dị.

Mặc hang động nằm dưới một ngọn đồi, nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì rõ ràng nó vẫn sâu như thế có thể xuyên qua cả ngọn đồi sang đến bên kia vậy.

Trên hết, kết cấu bề mặt của đá trong hang động khác hoàn toàn đá bên ngoài ngọn đồi.

   

「U–n. Giờ ta nên làm gì giờ? Tet?」

『Goh!』

   

Tet vung kiếm bằng một tay như thể đang muốn tiến lên trước.

   

「Maa, nếu Tet muốn thám hiểm dungeon, thì triển thôi.」

   

Dứt lời, tôi tạo ra giấy, bút, la bàn để kiểm tra phương hướng và nguồn sáng cần thiết để chinh phục dungeon. Trong khi tôi lập bản đồ thì đàn ma vật đầu tiên đã xuất hiện.

   

「Goblin… có ba con.」

   

Thế nhưng chúng ngay lập tức bị tiêu diệt dưới thanh kiếm của Tet.

   

「Ooh, Tet. Em đã mạnh hơn rồi này.」

『Goh!』

   

Trong khi Tet vẫn đang vui vẻ giơ thanh kiếm lên trần hang, những con goblin đã chết biến mất trong làn khói trắng, để lại trang bị và ma thạch tại chỗ.

   

「Nó càng ngày càng giống game hơn rồi. Tet, em có thể sử dụng viên ma thạch tùy ý như trước giờ.」

『Goh!』

   

Nghe tôi nói vậy, Tet hấp thụ những viên ma thạch bọn goblin để lại, và tiếp tục tiến sâu hơn vào trong dungeon, nhưng––

   

––Gatan. Hyun!

   

『Goh?』

「A–, Tet–!」

   

Một golem đất sét như Tet với phần thân dưới như trườn trên mặt đất, có diện tích tiếp xúc lớn hơn nhiều so với bước đi bằng hai chân.

Và hậu quả là, em ấy đã kích hoạt một cái bẫy khi bước qua và một mũi tên bắn ra từ bức tường đã xuyên qua đầu Tet.

Tuy vậy, con golem đang được nói tới – Tet, vẫn cư xử như không có gì vừa xảy ra.

   

「Tet, ổn không em? Đầu em, đầu em kìa!」

『Goh?』

   

––Katan, jakin!

   

Cái bẫy lần này là một ngọn giáo ẩn, bật ra và xiên vào cơ thể Tet.

   

「Tet–!」

『Goh!?』

   

Tet – có vẻ vẫn đang ngạc nhiên – nhận ra có mũi tên đang cắm vào đầu mình và rút nó ra rồi ném đi.

Trời ơi, cái đứa nhóc đần độn này? Em có bị ngốc không hả Tet?

   

Sau khi chiếc bẫy trở về vị trí cũ, tôi liền kiểm tra xem em ấy có bị thương ở đâu không.

   

「Tet, em có ổn không? Có bị thương ở đâu không?」

『Goh♪』

   

Vì em ấy là golem đất sét, nên những chỗ bị thương đã nhanh chóng được tái tạo lại bằng đất và nước như chưa hề có gì xảy ra.

Ngoài ra, lõi cũng có thể di chuyển tự do bên trong cơ thể, nên nó có thế thoát khỏi đòn tấn công mà không hề bị trầy xước.

   

Hơn nữa, khi Tet giẫm vào những cái bẫy phun thuốc ngủ thì––

   

『Goh!』

「Aa, Tet không phải là sinh vật sống, nên những thứ như thế này không có tác dụng với em ấy.」

   

Tet hầu như miễn nhiễm với những loại bẫy gây sát thương vật lý và những loại bẫy chống sinh vật sống.

Và kết quả là Tet đã chinh phục được tầng một của dungeon không một vết xước.

Bình luận (0)Facebook