• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tôi đã trở thành phù thủy. Tạm thời về ngoại hình là vậy.

Độ dài 676 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-06 19:15:05

Đã một tháng kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống sinh tồn trên cái đồng bằng hoang vu này.

Tôi đã dùng cây trượng tiêu hao dùng một lần kia để tiêu diệt slime và mấy con ma vật cá nhỏ khác. Và cuối cùng, tôi cũng đã đạt đến được cấp độ mà việc dùng cây trượng kia tấn công vật lí, sẽ hiệu quả hơn việc dùng phép thuật.

   

Và kết quả của việc kiên trì ăn Trái cây kì diệu mỗi ngày, cùng với việc lên cấp, lượng ma lực tối đa hiện tại của tôi đã tăng lên 1200.

   

「Vậy thì, lần này hãy thử làm một trang bị tử tế hơn nào」

   

Tôi sinh tồn trên đồng bằng này cũng được một thời gian rồi, khu vực xung quanh đã bị quét sạch bởi hàng loạt hoả cầu từ cây 【Trượng viêm đạn của tôi】.Tôi quyết định san phẳng khu vực này để dựng lều, tôi cũng đã nghĩ về việc làm ra một cái căn cứ từ đống dây thừng và hàng rào được tôi tạo ra với phép thuật. Nhưng vì tiến độ không được như kì vọng, nên việc đấy cũng đành phải bỏ dở.

Thành thật mà nói, thì cơ thể tôi hiện tại đang là của một bé gái khoảng 12 tuổi, nên tôi có cảm giác chân tay mình hơi ngắn.

   

「Cơ thể trẻ con bất tiện thật đấy. Nhưng không sao, rồi nó sẽ phát triển thôi.」

   

Tôi tập các bài tập duỗi người để tay chân có thể phát triển. Nhưng bây giờ, thì tôi nên ưu tiên thiết lập khu vực xung quanh căn cứ, và chế tạo thêm một số trang bị bằng 【Sáng tạo ma pháp】.

   

「Bây giờ mình cần trang bị mạnh hơn ––《Creation》!」

   

Một chiếc áo choàng màu đen tuyền được tạo ra.

Vì tôi đang ở một vùng đồng bằng khá rộng lớn, nên chiếc áo choàng đó có thể dùng để che nắng, hoặc quấn quanh người để giữ ấm trong những đêm lạnh giá.

   

「––《Creation》」

   

Cuối cùng là một cây trượng từ gỗ sồi được đánh bóng tinh xảo.

Nó có vẻ dày hơn, bền hơn và dễ sử dụng hơn cây 【Trượng viêm đạn】 mà tôi sử dụng bấy lâu nay.

   

「Ăn mặc như thế này… thật là xấu hổ quá đi. Trông tôi cứ như một đứa chuuni[note48694] vậy 」

   

Khi mặc lên, chiếc áo choàng có mũ này là một vật phẩm ma thuật có tác dụng chống nóng và lạnh.

Tôi đã tạo ra cây trượng gỗ sồi được đánh bóng tuyệt hảo kia, bằng cách tưởng tượng hình ảnh một món vũ khí có tác dụng cải thiện khả năng kiểm soát ma lực và tăng cường uy lực.

Cái áo choàng đen tuyền toàn thân có thể khiến tôi trông thật đáng ngờ, nhưng tính năng của nó không hề tệ chút nào.

   

「Hmm. Nghĩ lại thì dù mình có thể dùng 【Sáng tạo ma pháp】 tùy ý, nhưng lại không thể sử dụng bất kì ma pháp nào khác cả.」

   

Bởi vì tôi chỉ phát động ma pháp thông qua vật phẩm mình tạo ra, nên có thể nói rằng, tôi chưa bao giờ sử dụng được ma pháp như một ma pháp sư thực thụ cả.

   

「Etto… Làm thế nào để phát động ma pháp đây ta?」

   

Tôi lần theo dòng chảy và cảm nhận ma lực như khi dùng 【Sáng tạo ma pháp】 và gom chúng lại trên lòng bàn tay.

   

「Uuh!––《Fire ball》!」

   

Poof –– một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay tôi trong một khoảnh khắc ngắn rồi biến mất.

Tôi đã tốn đến tận 10 ma lực chỉ để tạo ra một đốm lửa bé tí, vì vậy tôi không thể dùng nó trong thực chiến được.

   

「Muu, để có thể sử dụng ma pháp trong thực chiến thì mình sẽ phải tập luyện rất nhiều đây. Nghĩ vậy thì cây Trượng viêm đạn sẽ tiện lợi hơn nhiều.」

   

Thôi thì cứ từ từ tập luyện vậy.

Bình luận (0)Facebook