• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Vào ngày mà tôi được chuyển sinh đến thế giới khác, tôi nhận được ma pháp sáng tạo

Độ dài 1,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-04 22:00:05

Tôi đã chết.

Chết vì bệnh tật, chết vì tai nạn, chết vì làm việc quá sức hay chết vì tuổi già?

Tôi đã chết như thế nào? Tôi không nhớ.

Kiếp trước tôi là nam hay là nữ? Tôi cũng không có chút kí ức nào về việc đó.

   

『Ta muốn mời ngươi đến với thế giới của ta.』

「… Cô… là ai? Tại sao… cô lại gọi tôi?」

   

Khi kí ức của tôi còn đang mơ hồ, nhan sắc của người phụ nữ lạ mặt kia đã thu hút sự chú ý của tôi.

   

『Ta là vị thần của dị giới, Liliel. Việc người cần làm chỉ là sống sót, và nó sẽ giúp ích cho thế giới của ta theo một cách nào đó.』

   

Đó thật sự là một lời đề xuất kì lạ.

Tuy nhiên đối với tôi, người đã chết một lần,  giờ đây lại có cơ hội để sống thêm một cuộc đời thứ 2, thì chẳng có lí do gì tôi lại đi từ chối một việc tốt như này cả.

   

「Vậy, giờ tôi chỉ cần chuyển sinh thôi đúng không?」

『Không, ta thường cho những người chuyển sinh chọn một kỹ năng để họ có thể sống càng lâu càng tốt.』

   

Tôi nhặt chiếc máy tính bảng xuất hiện từ khoảng không và bắt đầu chọn lựa các kỹ năng.

   

Hmm-hmm, có kỹ năng【Thánh kiếm sở trì】này, cả【Kiếm thuật】nữa. Có vẻ như tôi được phép chọn một trong số đó, miễn là nằm trong khoảng điểm được cho.

   

Sau một hồi suy tính, tôi quyết định tiêu hết số điểm mà mình có để chọn kỹ năng【Sáng tạo ma pháp】.

   

Tiêu thụ một lượng ma lực tương ứng, kỹ năng【Sáng tạo ma pháp】có thể tạo ra mọi thứ.

   

『Vậy thì, hãy thỏa thích tận hưởng thế giới của ta nhé.』

「Được rồi. Trước hết thì mục tiêu của tôi là sống sót cái đã.」

   

Sau khi chọn xong kỹ năng, tôi được vị thần dị giới tự xưng là Liliel tiễn đi và ném vào giữa một vùng đồng bằng phù hợp.

   

…………

……

   

「… Cơ thể này, chẳng phải là của con gái sao? Điều đó có nghĩa là kiếp trước tôi cũng là con gái phải không nhỉ?」

   

Kí ức về kiếp trước của tôi khá mơ hồ, nhưng có lẽ tôi đã từng là con gái thật.

Trang phục của tôi là một chiếc áo sơ mi, cùng với chiếc quần dài bằng vải gai dầu giản dị và một cái túi đeo bên hông, có vẻ nó là một chiếc túi ma thuật chứa một số nhu yếu phẩm bên trong.

Và khi tôi nhìn xung quanh thì chẳng thấy bóng dáng một sinh vật nào có vẻ là ma vật cả.

   

「Giờ thì, không biết【Sáng tạo ma pháp】là loại kỹ năng gì đây ta? 《Creation》!」

   

Có vẻ như thế giới này có level và trạng thái, nhưng vì tôi vừa mới được chuyển sinh nên tổng ma lực của tôi chỉ là 50.

Khi tôi chuyển sinh, nữ thần Liliel đã ban cho tôi kiến thức ngang với hiểu biết của một người bình thường, nhưng như thế là quá ít so với một pháp sư.

Để kiểm tra xem với lượng ma lực ít ỏi đó, mình có thể tạo ra thứ gì, tôi liền thử tạo ra một vật xác định.

   

「––【Trượng Viêm Đạn】, hoàn thành.」

   

Phải tốn tận 80% lượng ma lực của tôi, tức là khoảng 40 ma lực để tạo ra nó – một vật phẩm tiêu hao có thể phát động ma pháp.

   

「–– 《Fire ball》!」

   

Hơi xấu hổ một chút, nhưng nếu không giơ cây trượng lên và niệm chú, thì tôi không thể phát động phép thuật được.

Có vẻ như con slime vừa dính đòn từ phát cầu lửa vừa rồi đã bốc hơi hoàn toàn, chỉ để lại vết cháy đen trên mặt đất.

Sau đó, tôi tiếp tục nhìn thấy một con slime khác và số phận của nó cũng giống như con kia, bốc hơi chỉ sau một phát bắn. Và sau ba phát bắn thì có vẻ cây trượng không còn dùng được nữa.

   

「Hình như Ma pháp 【Fire ball】 tiêu tốn đâu đó khoảng 10 ma lực thì phải?」

   

Có vẻ như cây trượng đã cung cấp ma lực cho ma pháp vừa rồi. 10 ma lực để tạo ra cây trượng, 30 ma lực cho ba quả hỏa cầu dự trữ, tổng là 40 ma lực.

Và nó cũng là một công cụ không thể tái sử dụng, sau khi dùng xong thì nó cũng chẳng khác gì một cây gậy bình thường cả hoặc có thể dùng như củi đốt.

   

Tôi không nghĩ rằng 【Sáng tạo ma pháp】 là một ma pháp có hiệu suất hao phí tốt.

Tuy nhiên, có thể tạo ra một món vũ khí tấn công trong hoàn cảnh hiện tại đã là tốt lắm rồi.

Và hình như khi tôi tiêu diệt con slime, và nhận điểm kinh nghiệm thì level của tôi tăng cũng lên theo thì phải?

Tôi có thể cảm nhận được lượng ma lực tối đa của bản thân đã tăng lên.

Tuy vậy, điểm trạng thái của tôi lại không được hồi lại khi tôi lên level.

   

「Dường như mình chỉ cần một nửa lượng ma lực so với trước kia để tạo ra cây 【Trượng Viêm Đạn】 thì phải?」

   

Lượng ma lực cần thiết để tạo ra 【Trượng Viêm Đạn】 không thể tái sử dụng là 40. Nó đã từng tiêu tốn tới 80% lượng ma lực của tôi, nhưng giờ đây cảm giác nó chỉ tốn khoảng 40%, nên lượng ma lực còn lại của tôi hiện giờ có lẽ là khoảng 60.

Cho đến hiện tại, tôi vẫn tiếp tục vừa đi vừa tiêu diệt ma vật ven đường, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu của ngôi làng nào.

Sau ba ngày tìm kiếm xung quanh, tôi vẫn không tìm thấy nổi một cái thị trấn hay ngôi làng nào. Trong lúc đó tôi cũng đã tiêu diệt những ma vật khác ngoài slime và đã lên được level 5.

Trên đường đi, tôi nhận ra rằng sẽ tiết kiệm hơn nếu tôi dùng cây trượng đã qua sử dụng để đập bọn slime thay vì dùng phép Fire ball từ cây 【Trượng Viêm Đạn】.

Bình luận (0)Facebook