Kuro no Shoukanshi
Mayoi TofuKurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Công Hội mạo hiểm giả

Độ dài 2,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:26

Trans+Edit: Dark Hero

Từ chương này trở đi thì sẽ đổi cách xưng hô giữa Merufina và main một tí vì bây giờ Merufina đã thừa nhận main làm người triệu hồi mình nên sẽ đổi cách xưng hô là Master, và khi nói chuyện thì sẽ gọi là anh thay vì cậu. Nhưng xưng hô của Main với Merufina thì sẽ không đổi vì main vẫn không có trí nhớ gì về Merufina nên sẽ không gọi thân mật kiểu anh-em.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ tôi đã đến Guild mạo hiểm giả. Ngôi nhà được xây dựng trông khá là ấn tượng.

Và giờ thì, tôi đoán là mình nên nhìn vào bên trong xem thử một chút nhỉ!

『Sự căng thẳng một cách kỳ lạ này là gì?』 (Merufina)

“Tôi không thể giải thích cho cô hiểu rõ được, nhưng tôi phải nói rằng sự phấn khích của tôi đang lên đỉnh.” (Kelvin)

Khi tôi bước vào, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là quầy tiếp tân.

Các cô nàng (musume-tachi) làm việc với tư cách là nhân viên tiếp tân của Guild mạo hiểm giả đang làm việc với các nhà mạo hiểm. Có vẻ như trong số họ cũng có khá nhiều cô nàng dễ thương (kawai).

Ở bên cạnh quầy tiếp tân có một quán bar. Và mặc dù vẫn còn là ban ngày nhưng có một số người đang uống rượu sake.

Đây là một Guild điển hình ngay cả trong game nhập vai (RPG). Đúng như tôi tưởng tượng và điều đó làm tôi hạnh phúc mún rung rưng nước mắt. Tôi cứ nghĩ rằng ở cái nơi này sẽ chỉ là toàn là một lũ đực rựa trung niên cao to đen hôi đầy cơ bắp (ossan-tachi) nhưng mà cũng hên là có một vài thanh niên và cô gái trẻ trong số này.

Tôi xếp hàng ở hàng đợi khách của quầy tiếp tân và đợi một lúc. Đến lượt tôi rồi.

"Xin chào! Bạn có việc gì cần chúng tôi giúp đây? ”(Nhân viên tiếp tân)

Người vừa nói là một cô gái ngọt ngào với mái tóc bím màu nâu nhạt đang chào đón tôi bằng một giọng tràn đầy năng lượng. Các cô gái năng động chắc chắn là lúc nào cũng được chào đón ~.

“Tôi muốn đăng ký làm một nhà mạo hiểm.” (Kelvin)

“Đăng ký à, tôi hiểu rồi. Thế thì vui lòng điền vào mẫu đơn này ngay tại đây. Bạn có cần người khác viết hộ cho bạn không? ”(Nhân viên tiếp tân)

“Không, không cần phiền thế đâu tôi tự làm được.” (Kelvin)

Khả năng Nhận Thức Ngôn Ngữ, đó là thứ giúp tôi có thể đọc và viết được ngôn ngữ ở thế giới này và tôi đã đạt được nó khi tôi chuyển sinh đến thế giới này.

Điều này phải nói là nhờ vào Merufina-sama.

Chỉ có tên và chức nghiệp được yêu cầu phải bắt buộc điền vào, huh?

Nó khá đơn giản nhỉ.

Tên là Kelvin nhỉ và Chức nghiệp là Lục Ma Thuật Sư (Green Magician)… duh.

“Kelvin-san phải không. Vui lòng đợi một lát. ”(Nhân viên tiếp tân)

Có một lý do cho việc tại sao tôi lại chọn Chức nghiệp là Lục Ma Thuật Sư.

Triệu Hồi Sư là một Chức nghiệp cực kỳ hiếm hoi trong thế giới này.

Có một Chức nghiệp với khả năng tương tự đó là “Ngự Thú Sư” (Beastmaster).

Người này không thể sử dụng phép thuật triệu hồi nhưng sử dụng phương pháp thuần hóa quái vật và huấn luyện chúng thành thú cưng. Không có MP nào được sử dụng trong quá trình này và bạn có thể có một quái vật được huấn luyện để phục vụ bạn mọi lúc mọi nơi. Bằng cách tăng cấp độ của kỹ năng, bạn có thể thuần hóa nhiều vật nuôi hơn. Nói cách khác, cũng tương tự như một Triệu Hồi Sư.

Nhưng cái giá trị thật sự của một Triệu Hồi Sư không chỉ giới hạn ở số lượng quái vật mà bạn cũng có thể sở hữu là con người, yêu tinh hay golem một sinh vật không có sinh mệnh. Hơn thế nữa, khi nâng cấp các chỉ số lên cao, bạn có thể giao tiếp bằng "thần giao cách cảm"

với những thuộc hạ của bạn triệu hồi và thêm nữa bạn có khả năng triệu hồi họ ở bất cứ nơi nào bạn thích miễn là nó nằm trong phạm vi phép thuật của bạn. Những lợi ích này xem như là đền bù cho việc sử dụng một phần MP của bạn, đây quả thật là một món hời lớn mà.

Tuy vậy việc trở thành một Triệu Hồi Sư cũng không phải là rất phổ biến vì có rất ít người có thể đạt được Chức nghiệp này. Có vẻ như là thông thường mỗi quốc gia chỉ có một người là cao. Ngay sau khi một người có năng lực của một Triệu Hồi Sư được phát hiện thì người đó sẽ là mục tiêu được chào đón vào làm việc cho một quốc gia bởi những người có chức quyền cao ở quốc gia này.

Đối với tôi, người thuộc tuýp người muốn tự do để tận hưởng và trải nghiệm thế giới viễn tưởng này thì một việc như vậy sẽ là một rắc rối mà tôi không mún dính vào. Vì vậy tôi muốn che giấu Chức nghiệp Triệu Hồi Sư của mình càng lâu càng tốt.

“Tôi xin lỗi vì đã để bạn phải chờ đợi lâu. Tấm thẻ này sẽ được xem như là bằng chứng chứng minh thân phận các thành viên của Guild, xin đừng làm mất nó nhé. ” ( Nhân viên tiếp tân)

Cô ấy đưa cho tôi một tấm thẻ chứng nhận của Guild.

Đó là một chiếc thẻ màu xanh với đôi cánh được vẽ trên đó. Có chữ “F” được viết ngay trên đó nữa.

“Tiếp theo, hãy để tôi giải thích về hệ thống của guild một cách đơn giản cho bạn hiểu.” (Nhân viên tiếp tân)

Theo lời giải thích của cô tiếp tân, các mạo hiểm giả được chia thành bảy cấp bậc.

Cô ấy cho thấy một cái bảng.

———————————————–

Rank F (Người mới) <- Kelvin

Rank E (Tập sự)

Rank D (Nghiệp dư)

Rank C (Cao thủ)

Rank B (Chuyên gia)

Rank A (Quái vật)

Rank S (Thần thoại)

———————————————–

Tên tôi được viết xuống một nhân vật*1[note8248] đáng yêu bên cạnh thứ hạng của tôi.

Un, thật dễ hiểu.

“Bởi vì Kelvin-san vừa mới đăng ký nên anh phải bắt đầu với tư cách là một nhà mạo hiểm rank F. Bạn có thể nhận một nhiệm vụ tại bất kì khu vực nào có Guild. Nhiệm vụ được chia theo các cấp bậc và được đăng trên một bảng thông báo cho tất cả các nhà mạo hiểm xem. ”(Nhân viên tiếp tân)

“Nói cách khác, tôi chỉ có thể nhận nhiệm vụ rank F ngay bây giờ thôi?” (Kelvin)

“Bạn có thể nhận các nhiệm vụ cao hơn một thứ hạng của bạn. Tuy nhiên, xin được cảnh báo trước rằng bạn phải nộp tiền phạt khi vi phạm hợp đồng trong trường hợp bạn thất bại khi thực hiện nhiệm vụ. ”(Nhân viên tiếp tân)

Uh huh, túm cái váy lại là tôi không thể liều lĩnh thách thức các nhiệm vụ xếp hạng cao hơn mà không có nắm chắc.

“Nếu bạn thành công trong việc hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ 10 lần, thứ hạng mạo hiểm giả của bạn sẽ tăng lên. Ngay cả khi bạn hoàn thành các yêu cầu của nhiệm vụ xếp hạng cao hơn, số lượng nhiệm vụ cho việc nâng hạng vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì từ rank C trở đi sẽ có các kì thi nâng thứ hạng của bạn. ”(Nhân viên tiếp tân)

“Aye sir- Đã rõ.” (Kelvin)

"Trong trường hợp bạn là thành viên trong tổ đội có rank cao hơn mình, mặc dù bạn có thể nhận nhiều nhiệm vụ cao cấp hơn rank của mình nhưng cho dù bạn hoàn thành nhiệm vụ thì những thành tích này cũng không được tính trong tổng số lần hoàn thành nhiệm vụ để tăng hạng. Trừ khi đó là tình huống bạn thực thi một nhiệm vụ đặc biệt nào đó thì bạn sẽ được tính thành tích xem như là một ngoại lệ! À, nhân tiện, việc nhờ sự trợ giúp từ người có thực lực để hoàn thành nhiệm vụ cũng không tính là phạm luật bởi vì có nhiều nhiệm vụ chỉ với sức một người thì không thể nào hoàn thành được nhất là mấy nhiệm vụ rank cao, có trường hợp nhiệm vụ khó đến mức phải cần nhiều đội hợp sức mới giải quyết được. Nhiều người thường thích làm theo kiểu này." (Nhân viên tiếp tân)

Liên quan tới việc tổ đội này, trước tiên cứ tạm gác lại để sau hẵng tính. Bởi vì bây giờ tôi không thể triệu hồi Merufina. Ngoài ra việc nhờ người khác giúp làm nhiệm vụ giùm cũng không tính là gian lận à? Dù vậy thì tôi cũng không thích cái cách phải đi nhờ vả người khác để hoàn thành nhiệm vụ, thế thì việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ không còn ý nghĩa gì, sẽ không còn cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm và thú vị khi làm mạo hiểm giả nữa.

"Dù là thế, nhưng bản thân mình không có thực lực mà có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cũng thấy được à? Riêng tôi thì sẽ cảm thấy bức rức, khó yên trong lòng nếu tôi làm thế." (Kelvin)

"Bởi vì có thể mời được sự trợ giúp của người khác cho nên về mặt ý nghĩa nào đó đây cũng được xem là sức mạnh của mạo hiểm giả. Mặc dù để có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ của Guild thì cũng cần phải có rank mạo hiểm giả tương ứng nhưng đồng đội cũng không cần thiết phải là mạo hiểm giả. Chẳng hạn, bạn cũng có thể thuê lính đánh thuê trợ giúp cho mình. Hơn nữa, cho dù giao nhiệm vụ cho người khác làm cũng khiến cho bạn thăng rank lên cao, nhưng ban nãy có giải thích rồi đó là bắt đầu từ rank C sẽ có các bài kiểm tra thăng hạng. Dù sao thì làm bài kiểm tra thăng hạng thì nhất định phải chính bản thân đi kiểm tra rồi, bạn không thể nhờ người làm hộ." (Nhân viên tiếp tân)

Vậy ra việc Guild đưa ra vụ phải hoàn thành bài kiểm tra thì mới thăng hạng lên rank cao là dành để phòng ngừa những thành phần như vậy sao. Nói cách khác, muốn leo lên rank cao hơn thì cần phải tự lực cánh sinh là chính.

“Có 4 loại yêu cầu cho nhiệm vụ đó là : Thảo phạt, hộ tống, thu thập và đặc biệt. Đối với các yêu cầu nhiệm vụ loại thảo phạt, xin đừng quên mang theo một phần cơ thể của mục tiêu làm bằng chứng cho thấy bạn đã đánh bại nó. ”(Nhân viên tiếp tân)

Ôi zời ~, có vẻ như là bằng chứng là cần thiết rồi.

Với việc đi farm cấp quá độ của tôi thì việc này coi bộ không thể hoàn thành suôn sẻ rồi vì tôi không thể giữ được tất cả các vật phẩm rớt ra từ quái làm bằng chứng.

“Có yêu cầu nhiệm vụ nào phù hợp cho người mới bắt đầu không vậy?” (Kelvin)

"Được rồi để tôi xem thử. Hừm.. tôi đề nghị các nhiệm vụ này bạn hãy xem thử. ”(Nhân viên tiếp tân)

- Nhiệm vụ thảo phạt slime

Yêu cầu: Thảo phạt blue slime x3.

- Nhiệm vụ thu thập

Yêu cầu: Thu thập dược thảo x5.

- Nhiệm vụ tìm kiếm

Yêu cầu: Tìm kiếm quàng thượng mất tích (aka:mèo cưng) (Yêu cầu đặc biệt)

Đó là những yêu cầu cơ bản của các nhiệm vụ.

Điều đó có nghĩa là các nhiệm vụ đặc biệt không thuộc bất kì loại nhiệm vụ nào khác, huh?

『Master, hãy thử nhận nhiệm vụ chinh phạt 3 blue slime được không? Ngay từ đầu thì slime là những con quái vật lý tưởng cho phép triệu hồi của anh. 』(Merufina)

Um, vậy chúng ta có cùng suy nghĩ rồi, ha?

Tôi cũng muốn thử phép thuật triệu hồi sớm.

Tất nhiên là ở đâu đó, nơi mà không thu hút mọi người chú ý.

"Tôi muốn nhận nhiệm vụ chinh phạt 3 blue slime." (Kelvin)

"Tôi hiểu rồi. Giấy thông báo nhiệm vụ của bạn đây. ”(Nhân viên tiếp tân)

Sau khi nhận được nhiệm vụ chính thức, tôi rời khỏi Guild mạo hiểm giả.

Một lát sau, tôi nghe nói rằng cô ấy (nhân viên tiếp tân) được gọi là Angie. Có vẻ như tôi sẽ được cô ấy chăm sóc thường xuyên từ bây giờ.

Bây giờ, tiếp theo sẽ là việc chuẩn bị trang thiết bị của tôi. Vì tôi không có thêm tiền để tiêu sài hiện tại vậy nên sẽ bị giới hạn về vũ khí và các vật phẩm phục hồi mua được.

『Một cây trượng gỗ. Mặc dù nó không có sức mạnh tấn công vật lý, nhưng nó có thể gia tăng sức mạnh cho một đòn tấn công phép thuật (thấp). Nó sẽ giúp cho phép thuật của anh một ít. 』(Merufina)

Phần lớn số tiền của tôi đã được chi cho việc mua cái quyền trượng này.

Tôi phải chi tiêu tiết kiệm là vì còn phải chừa lại một phần để trả tiền phí thuê nhà trọ hôm nay mà tôi phải trú lại nên tôi đành mua hàng second hand xài tạm vậy. Vậy giờ thì lên đường nào, mục tiêu là chinh phạt slime.

Bình luận (0)Facebook