Kuro no Shoukanshi
Mayoi TofuKurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Bản khế ước

Độ dài 1,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:26

Trans+Edit: Dark Hero

-------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại hiện tại nào, sau khi rời khỏi thị trấn, tôi đi đến một vùng đồng bằng được một lúc rồi.

Đi bộ trên con đường bên cạnh khu rừng với những âm thanh nghe thật náo nhiệt của thiên nhiên, tôi nghĩ mình khá may mắn vì không gặp phải bất kỳ con quái vật nào trên đường đi. Khoảng cách đến chỗ mục tiêu cũng không xa lắm.

“Tôi được bảo là chúng thường xuất hiện quanh đây…” (Kelvin)

Khảo sát khu vực xung quanh một lúc tôi không thấy có bất kì con blue slime nào trong vùng lân cận.

Tôi nghĩ rằng chắc tại tôi đang ở phía rìa ngoài của khu vực, thế nên tôi tiếp tục đi vào bên trong và cất bước đi, sau khi bước đi thêm được một lúc trong khi tìm kiếm chúng, cuối cùng tôi cũng thấy một vật gì đó có hình dáng màu xanh ở phía trước.

『Đó là blue slime. Master, xin hãy dùng [Giám Định Nhãn] để kiểm tra thông tin của nó. 』(Merufina)

Tôi làm như lời Merufina nói, tôi kích hoạt [Giám Định Nhãn] lên con slime.

Trước khi tôi có thể hiểu được kỹ năng này hoạt động như thế nào, tôi đã bị tác động dưới sự ảnh hưởng của câu thần chú.

Nó khiến cho tôi cảm giác giống như đây là một hoạt động tự nhiên của cơ thể một người, hừm thì ra là vậy sao?

Sở hữu kỹ năng dường như làm cho câu thần chú trở nên khá đơn giản.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Blue Slime

Giới tính: Không

Tuổi: 0 tuổi

Chủng tộc: Slime

Chức nghiệp: Không

Level: 1

Danh Hiệu: Không

HP: 5/5

MP: 0/0

Sức Mạnh: 1

Sức Bền: 1

Nhanh Nhẹn: 2

Ma Lực: 1

May Mắn: 2

Kĩ năng: Chịu Đòn

Điểm kĩ năng: 0

-------------------------------------------------------------------------------------

Đây là năng lực của [Giám Định Nhãn]sao?

Kỹ năng này giúp tôi nhìn thấy được toàn bộ Status của mục tiêu.

『[Giám Định Nhãn] không chỉ hoạt động trên các sinh vật sống. Nó cũng hoạt động trên các đối tượng phi sinh vật như các loại trang bị vũ khí, áo giáp,… hay đơn giản là cái cây hòn đá bên đường. [Giám Định Nhãn] của anh dù gì cũng là k năng cấp S. Miễn là mục tiêu có cấp độ vượt anh không quá 100 level thì anh có thể thẩm định mục tiêu. 』(Merufina)

Nó sẽ hoạt động được trên phần lớn các mục tiêu miễn là không cao hơn mình 100 level à, huh? Xí… Khoan đã, hình như nếu tôi nhớ không lầm thì lúc trước tôi có thể thấy bảng Status của Merufina mặc dù không thể hiển thị rõ các chỉ số là bao nhiu.

Điều này có nghĩa là đẳng cấp của Merufina vượt quá 100 lé vồ so với tôi sao?

『Ưuumm….ừm anh có thể xem như là vậy, tôi dù sao cũng là nữ thần mà.』 (Merufina)

Vậy để triệu hồi cô ấy thì cần bao nhiu MP tiêu thụ đây ......hừm..mm….Ưmmm thui dẹp nghĩ nhìu chi cho mệt óc, câu chuyện này nên dừng ở đây thui khi khác tính vậy.

Việc đầu tiên cần làm bây giờ là nên chú ý con blue slime ở phía trước.

Tôi từ từ tiếp cận con blue slime.

Trước hết, để thành công trong việc thành lập một bản khế ước, tôi cần sự chấp thuận của một bên khác.

Tôi có nên nói chuyện với con slime để có được sự đồng ý của nó? *1[note8249]

『Trong trường hợp quái vật không hiểu ngôn ngữ, anh phải làm suy yếu nó đến một mức độ đáng kể mà không được đánh bại nó*2[note8250]. Sau đó, nếu anh muốn lập khế ước với nó có khả năng nó sẽ đồng ý. Trong thế giới quái vật thì con mạnh sẽ luôn được tôn sùng nên nếu anh muốn thuc phục nó để đi theo anh thì trừ khi anh chứng minh được sức mạnh của mình. 』(Merufina)

Merufina dường như cũng có kiến thức của một game thủ phong phú đó chứ.

Có vẻ như tôi phải sử dụng phép thuật để hoàn thành việc này rồi, vì vậy tôi không do dự rút cây hàng gỗ à nhầm quyền trượng gỗ để chơi solo với con blue slime.

“Tou..!” (Kelvin)

Tôi hú lên một tiếng làm màu và buff một lượng sức mạnh vừa đủ vào cây trượng, sau đó tôi lao vào tấn công con blue slime.

Con slime bị thổi bay vài mét trong khi lăn vòng tròn và phát ra tiếng kêu * poyon poyon * như cục puding.

Sau đòn tấn công tôi kích hoạt [Giám Định Nhãn] để xem thử con slime còn bao nhiu HP.

「HP còn lại: 3. Bạn có muốn lập khế ước không?」 (Hệ thống)

Tôi đặt bàn tay của mình lên con slime theo như chỉ dẫn của hệ thống để tái cấu trúc lại cơ thể nó và khiến nó ghi nhớ kỹ về bản khế ước giữa chúng tôi.

“Uuooo ~… Tôi có cảm giác hình như có thứ gì đó đang thoát ra khỏi cơ thể tôi và bao phủ con slime trong một màn sương. Liệu mọi việc ổn không vậy ? ”(Kelvin)

『Bất kể việc thành lập một bản khế ước có thành công hay không, một nửa số MP còn lại sẽ mất đi cho việc lập khế ước này. Đó là tác dụng của việc sử dụng một lượng lớn mana. 』(Merufina)

“Làm ơn nói với tôi sớm hơn chứ… Mà thôi, bây giờ biết cũng được rồi. Liệu việc thiết lập khế ước có thành công không? ”(Kelvin)

Tôi nhìn vào con blue slime, nó bắt đầu dần dần phát ra ánh sáng màu trắng.

Và đột nhiên ánh sáng bùng nổ chói cả mắt.(Kira kira :v)

『Xin chúc mừng. Bản khế ước đã được thiết lập thành công. 』(Merufina)

“Vậy là đã xong rồi à?” (Kelvin)

『Con quái vật anh ký khế ước lần này vẫn chưa có tên. Thế bây giờ anh hãy đặt cho nó một cái tên luôn đi, Master? 』(Merufina)

Fumu, tên à, huh để xem nào?

Ý nghĩa tên của tôi là thiêu đốt (ENG là fire) và vì vậy khi nghe tên tôi họ sẽ kết luận với suy nghĩ là tên tôi như một thằng bị chuuni*3[note8251] -

Tôi có nên đặt tên con pet đầu tiên của mình theo kiểu bình thường không nhỉ?

Không, không, nếu nghĩ kỹ thì có vấn đề gì về việc đặt tên bựa hay không ở cái thế giới hư cấu này.

“Được rồi, từ hôm nay trở đi bé*4[note8252] sẽ được gọi là Clotho. Hãy giúp đỡ anh kể từ bây giờ nhé! ”(Kelvin)

Clotho nhảy lên trong hưng phấn khiến cả cơ thể nó lắc lư * purupuru *.

Và rồi nó biến thành những hạt ánh sáng sau đó được hấp thụ vào cơ thể tôi.

Cơ thể thật của Clotho đã được chuyển đổi trở thành một cơ thể dạng ma thuật luôn rồi à?

Vậy theo những gì mà Merufina nói với tôi trước đây, bé Clotho này thật ra được hấp thu trở lại vào trong mana của tôi.

“Nek Clotho, pé có nghe thấy anh nói không?” (Kelvin)

Mặc dù tôi không thể nghe thấy những lời của Clotho nói ra thành tiếng, nhưng tôi có cảm giác được là cảm xúc của bé ấy được truyền trực tiếp đến tâm trí tôi, có thể xem đây là giao tiếp bằng "thần giao cách cảm" nhỉ.

Anh có hài lòng về việc này không?

『Có thể thấu hiểu lẫn nhau mà không cần phải sử dụng các từ ngữ như một phương tiện giao tiếp. Là một người được xem là thuộc cấp dưới trướng của anh, tôi phải nói là phương pháp này mang lại cho tôi sự an tâm trong tâm trí mình. 』(Merufina)

Ah, Clotho có vẻ hơi sợ*5[note8253].

Bĩnh tĩnh đi nào, Merufina này đừng làm bé ấy sợ chứ.

Cho tiện từ nay về sau tôi sẽ đặt tên cho việc kết nối bằng thần giao cách cảm này là “Thuộc cấp network”*6[note8254].

Nó kết nối cuộc trò chuyện gần như là ngay lập tức và tôi cho rằng nó sẽ hữu ích trong những trận chiến về sau.

“Tiếp theo là triệu hồi. Vì tôi đã sử dụng một nửa MP của tôi trước đó vào việc lập khế ước, MP còn lại là 10. Nhiêu đây có đủ để triệu hồi bé slime không ta? ”(Kelvin)

『Đối với một slime ở cấp độ này nó sẽ trở thành sự trợ giúp cho một tân binh như anh rất tốt. Tuy nhiên về vấn đề liên quan đến kỹ năng triệu hồi anh niên hiểu kỹ rằng: Xin hãy cẩn thận với việc cưỡng chế hủy bỏ khế ước, trong trường hợp anh làm thế mà không có sự đồng ý của bên kia thì HP của những thuộc cấp sẽ giảm xuống 0 và họ sẽ chết ngay lập tức. 』(Merufina)

Trong thế giới này, có lẽ đã có một luật bất thành văn rằng khi『HP giảm xuống còn 0 đồng nghĩa với cái chết』.

Đương nhiên sẽ không có cái vụ hồi sinh trong nhà thờ sau khi chết như là việc thông thường trong các trò chơi đâu.

Clotho là một người bạn quan trọng sẽ đồng hành cùng tôi từ bây giờ.

Đó là lí do tôi sẽ đảm bảo mình sẽ không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn nào và tránh một điều như vậy xảy ra.

『Miễn là còn lại 1 HP, anh có thể hủy bỏ triệu hồi và khiến thuộc cấp trở lại trong mana của anh. HP và MP sẽ được phục hồi dần dần theo thời gian, nếu những thuộc cấp đã trở thành dạng cơ thể phép thuật. Hãy chắc chắn rằng anh sẽ áp dụng quy tắc này một cách khôn ngoan. 』(Merufina)

* Umu * Cảm ơn đã chỉ giáo.

Vậy thì, bây giờ tôi đã nhận được sự cho phép của Merufina-sensei, tôi sẽ niệm thần chú triệu hồi Clotho.

À, đúng rồi. Tôi không biết phạm vi thi triển phép thuật của tôi là ở mức bao xa. Vì thế nên tôi sẽ bắt đầu với việc triệu hồi Clotho ra ngay trước mắt mình.

Ngay khi ý nghĩ lướt qua tâm trí tôi, một hình vuông ma thuật*7[note8255] xuất hiện ngay lập tức và ngay tức thì Clotho xuất hiện ở đó.

23.jpg

Có vẻ như việc triệu hồi được thực hiện với tốc độ khá nhanh nhỉ.

“Mục tiêu đầu tiên của thử nghiệm đã đạt được. Tiếp theo thì nên tiến hành nhiệm vụ chinh phạt thôi. ”(Kelvin)

『Buộc Clotho tự tay kết liễu đồng loại của chính mình ... Thưa Master, anh khá là dã man.』 (Merufina)

"Hự, lời nói của Merufina làm con tim tôi đau dã man" (Kelvin)

Khi tôi đang quằn quại trong đau đớn vì lương tâm cắn rứt, bởi sự thiếu quyết định của bản thân, Clotho truyền cảm xúc của mình cho tôi bằng cách nhảy lên.

“Bởi vì chủng loài slime phát triển bằng việc kẻ mạnh hấp thụ kẻ yếu nên việc này sẽ ổn thôi, huh? Clotho, bé không phải ép buộc bản thân đâu. ”(Kelvin)

Clotho nhảy lên nhảy xuống để động viên tôi với cơ thể lắc lư * Purupuru * của mình.

Thôi được, nếu Clotho cảm thấy ổn với điều này thì bản thân tôi cũng không thấy có vấn đề gì, chắc mình suy nghĩ nhìu rồi.

“Việc hấp thụ đối thủ bị đánh bại thì không có vấn đề gì cả. Vấn đề đáng nói ở đây là tôi cần phải tách lõi của lũ slime ra để làm bằng chứng cho việc tôi đã hoàn thành yêu cầu chinh phạt lần này. ”(Kelvin)

Tuy nhiên điều này cũng sẽ ổn thui nếu chỉ cho Clotho hấp thụ một phần của đối phương và chừa cái lõi ra là được.

Tôi có chút hơi lo lắng về số MP còn lại. Vì tôi cũng muốn thử một chút phép thuật nữa.

Ngay lúc đó, chúng tôi tìm thấy một mục tiêu mới.

Bình luận (0)Facebook