Kuro no Shoukanshi
Mayoi TofuKurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thị trấn Pazu

Độ dài 1,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:26

Trans+Edit: Dark Hero

-------------------------------------------------------------------------------------

Menu-san, không, phải nói là vì lời thú nhận đột ngột của cô ấy, tôi nhận ra đó là Merufina?

Tôi thật là đúng là thằng ngốc mà……Aaaaa

Sau khi tôi hồi phục lại sau cú sốc, chúng tôi hướng đến thị trấn gần đó. Trong khi di chuyển, tôi đã hỏi một loạt các sự kiện xảy ra trước khi chuyển sinh.

Có vẻ như tôi đã chết trong một tai nạn trước khi đến thế giới này. Tai nạn này là do một sai lầm của tên thần*1[note8219] phê cần nào đó (không, không phải tai nạn này liên quan đến Merufina).

Vị thần này yêu cầu một sự bồi thường đặc biệt đối với tôi từ Merufina, người mà có trách nhiệm quản lí mọi việc về chuyển sinh.

Các trường hợp như vậy đã từng xảy ra trong quá khứ trước đó rồi, Merufina nói vậy.

Sau cùng thì ngay cả Thần cũng không phải hoàn hảo và đôi khi mắc lỗi nhỉ.

『Thật đáng ngạc nhiên rằng cũng có nhiều vị Thần có phần vô trách nhiệm. Nhưng tôi vẫn luôn nghiêm túc và làm việc hết mình, anh hiểu không? 』(Merufina)

Ban đầu thì Merufina là một thiên thần phục vụ cho các vị thần, cô ấy đính chính lại những suy nghĩ trong đầu tôi.

Như là một phần thưởng cho những thành tựu đạt được khi làm việc với vai trò người phục vụ Thần trong nhiều năm của mình, cô được thăng chức thành vị thần bảo hộ và cai trị luân hồi(aka:chuyển sinh) trong vị diện*2[note8220] (T / N: thiên đàng) của thế giới này.

So với các vị thần khác thì cô ấy có vẻ là một vị thần trẻ mới bắt đầu nhận chức.

Mà thôi không còn cách nào khác nhỉ, nếu đã lựa chọn tin vào lời của Merufina thì vấn đề này cũng ko quan trọng lắm.

Tôi thốt lên lời than vãn của mình trong khi đang nói chuyện với Merufina, cô ấy cũng đề cập đến những suy nghĩ sâu sắc nhất của bản thân.

『Ngay sau khi chọn kỹ năng thì anh bắt đầu gạ gẫm tôi để nhắm đến việc tôi ký khế ước với anh desu ~.

Anh đã nói là anh yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên và cầu xin tôi đồng hành cùng anh khi chuyển sinh! Và trong gần một giờ đồng hồ, anh đã thành công dụ dỗ tôi làm điều đó*3[note8221] với anh.

Do tôi đã làm việc ở vị trí hành chính này trong vài trăm năm, nên tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn chán và vì thế tôi chấp nhận lời cầu xin của anh. 』(Merufina)

… Mặc dù tôi không thể nhớ lại những gì mình làm trước khi chuyển sinh dù cố thế nào nữa, nhưng có vẻ như tôi đã thật sự yêu Merufina ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tại thời điểm này tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Merufina thôi nhưng tôi đoán là cô ấy là một vị nữ thần làm việc đúng với chức trách của mình khi trước nhỉ, không như mấy tên thần nào đó.

『Thỉnh thoảng thì nghỉ ngơi cũng là một việc rất cần thiết desu ~.

Nói cách khác thì đây cũng có thể xem như là một kì nghỉ mà tôi đáng được nhận desu ~.

Bởi vì tôi đã đẩy công việc của mình lên những cấp dưới của tôi, nên điều này cũng xem như ổn thôi.

Trong nhiều thế kỷ qua tôi đã không được nghỉ ngơi rồi. Nếu tôi không được không nghỉ ngơi sớm, phần nào trong tôi sẽ bị vỡ mất*4[note8222]. 』(Merufina)

Giao việc cho cấp dưới, hả? …Rìu lí.. Cô đang coi việc giải quyết việc chuyển sinh của tôi như một cơ hội để đi nghỉ mát?

“Thế thì cô nên trả lại những kí ức đã bị xóa lúc trước khi chuyển sinh lại cho tôi chứ? “ (Kelvin)

『Không phải là chính anh đã quyết định xóa đi kí ức trước khi chuyển sinh sao? Việc những điểm kỹ năng được tăng lên có thể xem như là bồi thường công bằng cho những kí ức bị mất của anh đó.

Anh đã được thông báo về điều này vào lúc trước rồi mà. 』(Merufina)

Aaahhh chết thật bây giờ tôi nên nói gì với người mà tôi đã từng yêu nhưng mà tôi lại không nhớ gì về cô ấy đây?

Sau cùng thì tất cả kí ức về tình yêu sét đánh đã biến mất sạch sành sanh.

『Ngay cả khi anh đã mất đi kí ức, anh chỉ cần yêu tôi thêm lần nữa là được! Tôi muốn nghe lại những từ ngọt ngào mà anh đã sử dụng trước đây. Bởi vì anh thổ lộ một cách thẳng thừng khiến trái tim tôi như bị Strike và thốt lên kyun ~ mặc dù đó được xem như là một lỗi nhưng trái tim tôi đã cho phép. Mức độ yêu thích +1, desu ~.Xin chúc mừng! 』(Merufina)

Uooooo ~… Làm ơn dừng lại ở đây đi (aka: Yamete kudasai) không thì con tym tôi sẽ không chịu được mất.

Ngay cả khi tôi không nhớ gì cả, tôi cảm thấy rằng tôi không nên biết về cái quá khứ đen tối của tôi… Vẫn còn điều gì đó sai sai ở đây nữa, Merufina thật sự là mẫu phụ nữ rất hợp khẩu vị của tôi sao, huh?

Tôi không muốn nói nhìu nữa, tôi thực sự muốn được nhìn thấy Merufina ngay….bây….. giờ*5[note8223].

“Vì chúng ta đã ký khế ước với nhau… giờ tôi có thể triệu hồi cô được không?” (Kelvin)

『Hiện tại là không thể. MP cần thiết cho việc vật chất hóa bị thiếu hụt nghiêm trọng. *6[note8224]』(Merufina)

Không sao cả điều này sẽ thúc tiến một mục tiêu mà mình cần phải hoàn thành cho bằng được.

>>Mục tiêu hiện tại: Nâng lé vồ đủ cao để triệu hồi Merufina!

『Tôi mong chờ sự trưởng thành của anh và lời tỏ tình mới về tình yêu.』(Merufina)

“Sẽ không có lời tỏ tình nào đâu.” (Kelvin)

Trong khi trò chuyện thì thị trấn đã hiện ra trước mắt tôi.

『Thị trấn này là điểm đến đầu tiên của chúng ta, thị trấn Pazu, desu ~.』(Merufina)

Nó dường như là một thị trấn lớn nhỉ. Nó được bao quanh bởi một bức tường đá cao với những ngôi nhà nằm trong bức tường*7[note8225].

Dáng vẻ của thị trấn khác biệt khá nhiều so với Nhật Bản hiện đại điều này làm cho con tym tôi rung động.

Nhân tiện, vẻ bề ngoài hiện tại của tôi cũng giống như những du khách thông thường trên thế giới này.

Vì vậy, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ trông nổi bật lắm khi ở trong đám đông.

Có những cổng vào thị trấn ở cả hai phía, phía đông và phía tây.

Đến gần những người gác cổng, tôi sắp sửa giao tiếp với những con người đầu tiên từ khi đến thế giới này.

Ồ, có vẻ một người gác cổng dường như đã nhận ra tôi.

“Yaa ~ .. Anh là một nhà mạo hiểm hả? Xin lỗi, nhưng anh có thể cho tôi xem thẻ hội viên hoặc giấy tờ tùy thân của anh không? ”(Gay tồ kíp bơ)

“Thực ra thì tôi đến từ một ngôi làng nhỏ ở một vùng quê hẻo lánh. Nên tôi không có giấy tờ tùy thân. ”(Kelvin)

Như những gì Merufina đã nhắc nhở với tôi từ trước, tôi chém với anh ta theo cách đó.

Có rất nhiều người trên thế giới này, những người không có giấy tờ tùy thân.

Vì thế những giấy tờ đó được ban hành tại cổng vào của các thị trấn lớn như thế này.

Mặc dù nó tốn một chút tiền, nhưng đối với Merufina thì không là vấn đề gì to lớn vì trước khi dịch chuyển cô ấy đã chuẩn bị một ít.

Mặc dù cô ấy trốn việc, nhưng việc chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết để đi bụi thì đây là một việc mà ngay cả đứa trẻ cũng làm được.

『Như tôi đã nói lúc trước, tôi là một người rất làm hết mình trong mọi việc desu ~.』 (Merufina)

Sau khi hoàn thành công việc liên quan đến giấy tờ tùy thân, tôi đi đến điểm đến tiếp theo; Adventurer Guild của các nhà mạo hiểm.

~ Lúc đầu tôi đã có phần nghi ngờ, nhưng bây giờ thì tôi đang tràn ngập hưng phấn với động lực để tận hưởng cuộc phiêu lưu ở thế giới chi có trong tưởng tượng này. ~

Bình luận (0)Facebook