Kuro no Shoukanshi
Mayoi TofuKurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Rookie Crusher

Độ dài 2,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:26

Trans+Edit: Dark Hero

-------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần đã trôi qua từ khi tôi đến thế giới này.

Nếu ai đó hỏi tôi trong một tuần qua bạn đã làm gì, thì tôi sẽ trả lời rằng farm quái, farm quái và farm quái.

Ngày tiếp theo, sau nhiệm vụ chinh phạt slime thì tôi chấp hành một nhiệm vụ chinh phạt rank F khác. Bởi vì nhiệm vụ phải nói là quá dễ dàng nên tôi quét xong nó trong chớp mắt.

Từ ấy trong tôi…..ờ thì tôi chỉ nhận nhiệm vụ chinh phạt rank E thôi vì như vầy mới có tính thử thách.

“Xin chúc mừng, Kelvin-san! Khi hoàn thành thành xong nhiệm vụ này nữa, thứ hạng mạo hiểm giả của bạn sẽ tăng lên rank E! ”(Angie)

Angie-san gửi lời chúc mừng cho tôi với nụ cười tươi tắn trên môi.

Thành thật mà nói mặc dù cô ấy nói như thế nhưng tôi chả có tí cảm giác gì là mình đã đạt được một thành tựu đáng nhắc đến.

Nhiệm vụ chinh phạt của rank E là mấy con gọi được gọi là Orcs*1[note8337], Kobolds*2[note8338] và những con quái tương tự vậy. Về cơ bản thì lũ quái vật loại này thường sẽ tự tin rằng nếu chúng dùng chiến thuật số đông thì bọn chúng sẽ đè bẹp bất cứ đối thủ nào của chúng.

Tuy nhiên, chúng là loại quái vật không quá thông minh. Nói một cách thực tế thì não chúng chỉ khá hơn một chút so với lũ được gọi là óc ch* mà thôi.

Bởi vì [Status up] đối với Clotho và tôi thì không còn con quái nào chúng tôi biết có thể được xem là đối thủ của chúng tôi.

“Lúc thời điểm bạn tiến hành nhiệm vụ rank E, tôi đã tự hỏi làm sao mà bạn hoàn thành nhiệm vụ đó được. Vì Kelvin-san đã không thành lập một tổ đội nào cả mà~ ”(Angie)

Thật ra tôi cũng muốn lập một tổ đội với những em xinh tươi lắm chứ đi phiêu lưu phải thế mới thật sự là phiêu lưu chứ. Cơ mà tôi không thể thành lập tổ đội với ai khác được dù có muốn đi chăng nữa.

Vì nếu tôi mà gia nhập một tổ đội thì chức nghiệp thật sự là Triệu Hồi Sư của tôi sẽ ngay lập tức bị lộ liền.

Mặc dù tôi không thể tham gia một tổ đội thì tôi vẫn có một cộng sự đáng tin cậy.

『Một thuộc cấp được vật chất hóa bằng cách sử dụng [Triệu Hoán Thuật] sẽ tự động được thêm vào tổ đội của anh, Master. Mặc dù nói vậy nhưng thực chất họ luôn là một phần trong tổ đội của anh. 』(Merufina)

Về căn bản là vậy à, hừm?

Từ quan điểm của những người khác họ sẽ thấy rằng một tổ đội mạo hiểm giả thành viên chỉ gồm có một pháp sư tân binh mà đã hoàn thành nhiệm vụ vượt một rank của mình trong khi những người khác cần một nhóm nhiều người để hoàn thành. Vì lý do đó …. Tôi khá là nổi bật.

『Anh có định hành động kín đáo lại để tránh nổi bật không?』 (Merufina)

Hoạt động mà cứ lén lút thì thật là tẻ nhạt quá đi.

Thứ lỗi cho tôi nói hơi quá lời.

Trong khi trao đổi suy nghĩ với Merufina trong đầu của mình mà không để ý xung quanh, Angie-san đã chồm người qua khỏi quầy và kéo gần khoảng cách với tôi.

Quá gần rồi đấy! Ngực cô sắp va vào tôi rồi….

“Kelvin-san, bạn có phục vụ cho bất kì quốc gia nào với tư cách là pháp sư hoàng gia không? Đối với một tân binh mà nói bạn mạnh quá mức quy định rồi. ”(Angie-san)

“Ahaha, eto, tôi không thể tiết lộ bất kì thông tin chi tiết gì. Xin lỗi nha ^^!. ”(Kelvin)

“À, không, tôi phải là người xin lỗi mới đúng! Việc tìm hiểu những vấn đề liên quan đến đời tư của mạo hiểm giả là việc bị nghiêm cấm ở Guild, bạn biết rồi đấy nếu vi phạm thì hậu quả tôi phải gánh sẽ….. Làm ơn, xin hãy tha thứ cho tôi vì đã hỏi một một vấn đề mang tính riêng tư như vậy.”(Angie)

Tôi xin lỗi cô ấy một lần nữa với suy nghĩ trong đầu của mình. Tôi cũng bất đắt dĩ mới không thể nói ra được nguyên nhân.

“Nhưng xin hãy cẩn thận. Bởi vì tiếp theo Kelvin-san muốn nhận nhiệm vụ rank D, phải không? ”(Angie)

“Vâng, đúng vậy đó là ý định của tôi.” (Kelvin)

Bởi vì nếu tôi nói dối thì khi nhận nhiệm vụ, nó cũng sẽ bị lộ thôi.

Vì vậy tôi thành thật trả lời cô ấy.

“Nếu tôi gặp phải tình huống nguy hiểm, tôi sẽ bỏ chạy nên cứ yên tâm. Tôi tự tin vào kĩ năng chạy trốn của mình lắm. ”(Kelvin)

“Xin hãy chuẩn bị kĩ càng lại trang bị của bạn! Bạn đã không thay đổi trang bị của mình trong một tuần rồi đấy, Kelvin-san ?! ”(Angie)

Ồ, cô ấy nhắc làm tôi sực nhớ ra tôi đã không mua bất cứ trang bị gì mới cứ xài hàng cũ là cây trượng phép bằng gỗ thôi vì tôi nghĩ không cần thiết. Chậc mạo hiểm giả rank E mà vẫn xài hàng tân binh rank F thật mất hình tượng quá đi.

Tự tin quá mức cũng không tốt chút nào.

Tôi có thể thay đổi dần trang bị của mình bằng số tiền thưởng mà tôi nhận được từ trước đến giờ.

“Hahaha, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ mua một số trang bị mới cho cô xem… mà quay lại cuộc nói chuyện đi, tôi muốn nhận được nhiệm vụ rank D ngay bây giờ, làm ơn. ”(Kelvin)

“Muu ~, bạn có thực sự hiểu rõ vấn dề không? Eeto, nhiệm vụ rank D, đó là… ”(Angie)

Trong khi Angie-san đang xác nhận lại các nhiệm vụ, một người đàn ông lại gần và bắt chuyện với tôi.

“Nói về nhiệm vụ rank D, vậy thì tiêu diệt Black Soulknight*3[note8339] thì sao?” (-)

“Black Soulknight?” (Kelvin)

“Ca-Cashel-san anh đã về hồi nào thế sao không thông báo tí nào vậy…!” (Angie)

Tiện đây cho hỏi anh chàng này là ai? Mặc dù tôi đi tới đi lui ở Guild nhiều lần rồi nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy mặt anh chàng này.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta là ngoại hình, anh ta là một hot boiz( ikemen) tóc vàng cùng với bầu không khí tươi mát xung quanh anh ta. Tuy nhiên, bằng cách nào đó tôi cảm nhận được một luồng hào quang (aura) khó chịu phát ra từ anh ta.

“Chào, Angie-chan, tôi về rồi đây. Tôi cũng chỉ vừa mới về thôi." (Cashel)

"… Cảm ơn anh vì đã làm việc hết mình. Nhiệm vụ của anh sao rồi? ”(Angie)

“Tất nhiên, đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Mặc dù đó là một cuộc chiến khá khó nhằn khi chiến đấu với lũ người thằn lằn. Hahahaaa. ”(Cashel)

Mặc dù Angie-san nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt, nhưng nét mặt của cô ấy trông có phần hơi giả tạo.

Không biết vì sao bầu tâm trạng của những nhà mạo hiểm xung quanh cũng trở nên ảm đạm.

“Nhân tiện, anh bạn ở đằng kia, có phải là anh vừa mới nâng hạng của mình lên rank E không? Xin chúc mừng nha! Là đàn anh trong công việc mạo hiểm giả tôi cảm thấy vui thay cho anh bạn! ”(Cashel)

“Eeto, xin hỏi anh là ai vậy? Tôi không quen anh!” (Kelvin)

“Ôi chết, tôi quên chứ! Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Xin tự giới thiệu tôi là Cashel. Một mạo hiểm giả rank D. ”(Cashel)

Anh ta giống một kẻ đang diễn một bộ phim truyền hình thể loại drama*4[note8340] theo nhiều kiểu.

Những nhà mạo hiểm xung quanh bắt đầu thì thầm với nhau. Tôi cố gắng lắng nghe một chút xem họ nói gì.

<Nói những lời như vậy mà không biết xấu hổ mặc dù thực tế anh ta có khả năng của một mạo hiểm giả rank B .>

<Mục đích sống của anh ta là nghiền nát(aka: crush) những tân binh. Tôi đoán là anh ta rất phấn khích vì anh ta đang nhắm vào cậu tân binh đang nhận nhiệm vụ rank D..>

<Ài, thật không may là không có ai mạnh hơn tên Cashel trong Guild này. Tốt nhất nên giả vờ không nhìn thấy bất cứ điều gì để tránh mang họa. >

Các mạo hiểm giả uống rượu trong quán bar đang nói chuyện với tông giọng thấp.

Chắc phải có các mạo hiểm giả rank D trong số đó.

Vì họ không dám can thiệp vào những tình huống như vầy dù họ có cùng rank với hắn, có vẻ như là những điều họ nói với nhau là không sai.

“Tổ đội của tôi đang định tiếp nhận nhiệm vụ chinh phạt Black Soulknights. Anh bạn có muốn đi cùng với chúng tôi không? Xét theo vẻ bề ngoài của bạn, các nhiệm vụ rank E bắt đầu không còn thách thức đối với anh bạn nữa phải không. ”(Cashel)

“X..xi-xin vui lòng đợi một lát! Chắc chắn còn những nhiệm vụ rank D khác, nhưng nhiệm vụ kiểu thảo phạt Black Soulknights đó mạnh hơn rất nhiều so với những nhiệm vụ khác! Khả năng cao chúng là một chủng loài đã tiến hóa. Nhiệm vụ đó quá nguy hiểm đối với Kelvin-san! ”(Angie)

“Hahaha, Angie-chan, nó ổn thôi đừng lo quá. Xem xét lại những gì em vừa nói một lúc trước, không phải anh bạn trẻ này đã tự mình hoàn thành một nhiệm vụ rank E, không đúng sao? Nếu anh bạn này hợp tác với chúng tôi thì sẽ không có vấn đề gì lớn cả. ”(Cashel)

“Việc này…” (Angie)

Angie-san cuối cùng cũng không thốt lên được lời nào.

“Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng tôi sẽ không tham gia nhóm của anh. Anh không được lợi ích gì khi thành lập tổ đội với tôi. ”(Kelvin)

“Anh bạn không cần phải ngại. Anh bạn có thể coi đây là một phần trải nghiệm cuộc sống. ”(Cashel)

Tên này bám dai nhỉ.

Tôi không muốn dính dáng gì với kẻ này từ khi anh ta tiếp cận tôi.

Nhân việc Angie-san đã ngừng can thiệp vào chuyện này cách đây không lâu. Nhận ra cơ hội này, tôi sử dụng [Giám Định Nhãn] để xem thử tên Cashel này thực sự nguy hiểm đến thế nào.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Cashel

Giới tính: Nam

Tuổi: 25 tuổi

Chủng tộc: Con Người

Chức nghiệp: Ma Pháp Kiếm Sư

Level: 34

Danh Hiệu: Kẻ Sát Nhân

HP: 315/315

MP: 104/104

Sức Mạnh: 156 <+20>

Sức Bền: 131

Nhanh Nhẹn: 126

Ma Lực: 102

May Mắn: 89

Kỹ năng:

Sword Mastery*5[note8427] (Cấp B)

Sức Mạnh Của Culi*6[note8428] (Cấp E)

Bạch Ma Thuật (Cấp E)

Ẩn Mật*7[note8652] (Cấp E)

Ẩn Giấu (Cấp F)

Nghệ Thuật Giao Tiếp (Cấp E)

Điểm kỹ năng: 0

Buff: Ẩn Giấu (Cấp F)

-------------------------------------------------------------------------------------

Ax cứ tưởng tên này thuộc loại trâu bò ra sao chứ ai dè tên này còn gà hơn cả Clotho.

Dù vậy tên này cũng sở hữu một số kỹ năng rất chi là đáng quan ngại. Và trên hết, cái danh hiệu đó… Tuy nhiên, với cấp độ mạo hiểm giả của hắn thì cũng khó có khả năng Cashel bị túm cổ.

Việc hắn ta đang cố biến tôi trở thành con mồi của hắn đang thể hiện khá rõ ràng.

Đúng vậy, chúng ta phải giải quyết chuyện này ngay đây thôi.

“Thế à, chỉ vì vậy thôi ư ? Vậy thì tôi đề nghị một trận đấu so tài giữa chúng ta anh thấy thế nào? ”(Kelvin)

“Một trận đấu so tài?” (Cashel)

“Đúng vậy, một trận đấu so sánh xem bên nào sẽ đánh bại con quái vật Black Soulknight mà chúng ta đã nói về lúc trước đầu tiên? Tất nhiên tôi sẽ hoàn thành việc này chỉ với một mình tôi. ”(Kelvin)

“Này, này, anh bạn đang nói đùa phải không, nó không phải là loại quái mà anh bạn có thể tự mình đánh bại. Tôi định sẽ nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó với team của tôi, điều đó có ổn với anh bạn không khi mà chỉ có một mình anh bạn so đấu với cả team của tôi? ”(Cashel)

“Tôi không bận tâm về chuyện này đâu. Thế quyết định của anh là? Duel hay không?” (Kelvin)

Không phải tôi đang tự cho đầu vào tròng sao, cái bẫy mà anh nghĩ là hoàn hảo tôi sẽ thách thức nó?

Cashel hoàn toàn nhắm vào tôi. Có lẽ nếu tôi đi cùng team của hắn ta thì hắn sẽ đâm sau lưng tôi trong khi tôi đang chiến đấu với con quái Black Soulknight đó thể nào cũng vậy cho xem. Hoặc hắn ta có thể bất ngờ hạ thủ với tôi khi đang trên đường đi đến nơi làm nhiệm vụ, tôi đoán chắc là thế.

Tôi không biết liệu có phải là thú vui tao nhã của hắn là giết người hay là cướp của hoặc là cả hai hay không, hắn dù sao cũng tạm được xem là một hòn đá mài thích hợp với tôi.

Hơn nữa mục đích chính của tôi là muốn tìm một đối thủ đủ mạnh để test thử sức mạnh của tôi sau khi tôi lên cấp và luyện tập trong một tuần qua

Bên cạnh đó, tôi thực sự mong rằng hắn sẽ mua hành của tôi. Tiện thể bán hành luôn cho cả team của hắn cũng là việc không tệ.

『Master, cách suy nghĩ này của anh cứ như mấy tên có máu S vậy thích hành kẻ khác một cách điên cuồng như tên thú vật.』 (Merufina)

Tha cho tôi đi mà làm gì mà gắt thế .

“Fufu, anh bạn có vẻ tự tin quá nhỉ. Vậy được, tôi chấp nhận trận Duel này. ”(Cashel)

“Vậy thì hãy để trận đấu được bắt đầu. Angie-san, xin hãy để tôi nhận nhiệm vụ chinh phạt Black Soulknight. ”(Kelvin)

"K-Ke-Kelvin-san…anh” (Angie)

Angie-san đã thay đổi cái nhìn của cô ấy đối với tôi, trông có vẻ như cô ấy sẽ bật khóc bất cứ lúc nào nếu như bạn nhìn vào khuôn mặt muốn rưn rưn nước mắt của cổ. Tuy nhiên tôi không có ý định dừng lại ở đây, tôi sẽ chơi đến cùng, để xem nai sẽ chết vào tay ai*8[note8429].

Có thể nói rằng tôi cuối cùng cũng tìm được người mua hành sll rồi đây, cả tuần nay chả bán được cho ai cả đang buồn chán muốn chết đây. Hêhê, tôi nhếch miệng cười như một tên thợ săn nhìn thấy con mồi.

Bình luận (0)Facebook