Kuro no Shoukanshi
Mayoi TofuKurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Chính sách đào tạo

Độ dài 2,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:26

Trans+Edit: Dark Hero

-------------------------------------------------------------------------------------

Trở về phòng, tôi liền ngồi trên giường, còn Efil thì ngồi lên ghế. Vấn đề về chuyện ai ngủ trên giường thì tạm gác qua một bên đã, bây giờ tôi sẽ giải thích về tình hình hiện trạng của em ấy một chút.

“Vậy giờ, trước khi anh bắt đầu giải thích về nhiều thứ kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau thì đầu tiên anh cần phải làm rõ một điều này cái đã. Chức nghiệp của anh là Triệu Hồi Sư, thế em có biết Triệu Hồi Sư là nghề như thế nào không?” (Kelvin)

“Ưm..m, em xin lỗi, em không biết….” (Efil)

Mà, em ấy không biết cũng phải thôi, dù sao em ấy được nuôi lớn để trở thành một nô lệ từ khi còn nhỏ, tôi đoán mọi việc sẽ như vậy. Không còn cách nào khác, đành phải dạy cho em ấy từ từ từng chút vậy, mưa dần thấm lâu thôi.

“Yên tâm, em sẽ nhanh tiếp thu được thôi đã có anh ở đây rồi.” (Kelvin)

Tôi triệu hồi Clotho và Gerard ra hai bên trái phải.

“Hân hạnh được ra mắt, tiểu thư. Xin tự giới thiệu tôi là Geard bề tôi trung thành của đức vua.” (Gerard)

“E, e ể…!? Chủ nhân ơi, q-quái vật và một người lạ đột nhiên xuất hiện.” (Efil)

Mặc dù Gerard đã chào hỏi một cách đàng hoàng theo phong cách của một kỵ sĩ, thế nhưng vì quá giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của đối phương nên Efil đã bỏ ngoài tai hết những lời chào hỏi đó.

“Efil, bình tĩnh lại nào. Anh sẽ từ từ giải thích từng chút một cho em hiểu.” (Kelvin)

Triệu Hồi Sư, Clotho mấy người bọn họ, còn cả kế hoạch định hướng cho tương lai sau này nữa tôi giải thích từng cái một cho em ấy hiểu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“----Vì thế đó là lý do chuyện ta sở hữu chức nghiệp Triệu Hồi Sư này phải hết sức giữ bí mật.” (Kelvin)

“Thì ra là như vậy, chủ nhân thật đúng là lợi hại mà.” (Efil)

Efil vừa gật đầu vừa cười nói. Nhìn vào ánh mắt đang lấp lánh kia của em ấy, tôi có thể nhận thấy một sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

“Gerard-san xin lỗi vì khi nãy đã giật mình. Còn Clotho-chan nữa, cho chị xin lỗi nhé.” (Efil)

“Hahhahha đừng bận tâm về điều đó.” (Gerard)

Clotho đã trở về hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu ban đầu của em ấy, rồi Efil ôm em ấy đặt lên trên đùi của mình và vuốt ve mân mê. Xem ra có vẻ họ làm quen lẫn nhau rất nhanh.

“Còn một người nữa là thiên thần tên Merufina, nhưng anh hiện tại tạm thời không thể triệu hồi cổ được vì vẫn chưa đủ mạnh. Khi thời cơ đến thì anh sẽ giới thiệu cổ với em.” (Kelvin)

“Thiên sứ-sama sao? Vâng, em cũng rất mong đợi được gặp cô ấy.” (Efil)

『Tôi cũng rất mong được gặp cô gái này. 』(Merufina)

Mặc dù Efil không nghe được lời nói của Merufina, nhưng nghe cái cách cô ấy đáp lời vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng thì tôi đoán rằng ngay cả Merufina cũng vừa ý với Efil.

“Vậy thì, giờ chúng ta bắt đầu thảo luận về chuyện phân phối điểm kỹ năng của Efil…” (Kelvin)

Quay trở lại chủ đề chính của hôm nay nào.

“Nếu là về vấn đề liên quan đến kỹ năng anh nói lúc trước. Em sẽ để mọi chuyện cho chủ nhân quyết định.” (Efil)

“Không, anh chỉ chỉ định em học 2 kỹ năng đầu tiên thôi. Còn lại thì anh sẽ để cho em tự chọn lựa kỹ năng mà bản thân muốn học.” (Kelvin)

Đây là quyết định giữa tôi và Merufina khi cả hai cùng thương lượng về chuyện nên cho Efil học kỹ năng nào thì thích hợp. Sau khi thảo luận, cả 2 chúng tôi cùng quyết định là sẽ không can thiệp nhiều vào việc lựa chọn kỹ năng của Efil. Tôi không hề xem Efil như một nô lệ, nên dù chỉ một chút thôi cũng được, tôi muốn giao phó quyền lợi được lựa chọn cho Efil, đây là mong muốn thật sự của tôi.

“Ể? Nhưng mờ, một chuyện quan trọng như vậy. Giao cho em tự quyết định không phải có chút lãng phí sao, chủ nhân?” (Efil)

“Nếu em đã nghĩ vậy thì cũng không cần vội, chuyện học kỹ năng nào cho phù hợp với bản thân cứ từ từ mà làm. Tự mình suy nghĩ thật kỹ càng và chắc chắn rồi sau đó chọn cũng không muộn.” (Kelvin)

Nếu muốn xem hết tất cả kỹ năng để có thể lựa chọn cái nào hợp với mình nhất thì phải nói số lượng kỹ năng nhiều đến mức có thể đóng một quyển sách bách khoa toàn thư dày cộm luôn ấy. Muốn xem hết tất cả chỉ trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào, cách thông thường là tìm kiếm kỹ năng theo từ khóa. Tuy nhiên, có vẻ như mọi người trong thế giới này gặp rắc rối trong việc tìm kiếm kỹ năng, thế nên cách này không hữu dụng cho lắm đối với họ, họ thường dùng cách phổ biến và đơn giản hơn! Đó là họ có xu hướng nhớ được những kỹ năng phổ biến được đánh giá là mạnh mẽ và hữu dụng được truyền tụng trong số đông. Mà, tôi có thể hiểu phần nào họ làm vậy bởi lẽ có một điểm hạn chế ở thế giới này, đó là sự giới hạn về lượng điểm kỹ năng mà một người có thể đạt được. Với lại thế giới này khác với game, trong game bạn có thể reset điểm kỹ năng để học lại kỹ năng mới phù hợp hơn, bất quá đây là thế giới thật và không có cái vụ reset, thêm nữa lượng điểm kỹ năng bị giới hạn thế nên không có chỗ cho những lựa chọn sai lầm. Có thể nói sai một li đi một dặm, nếu mà chọn lựa kỹ năng không thích hợp với bản thân thì xác định là bị nerf*1[note8835] đến suốt phần đời còn lại.

“Chính bản thân em, tự cân nhắc sao….” (Efil)

“Chúng ta có dư dả thời gian mà. Thế nên em cứ thong thả suy nghĩ lựa chọn cho cẩn thận.” (Kelvin)

Như vậy là tốt nhất. Tự mình quyết định một việc quan trọng như vầy, sẽ giúp ích cho sự trưởng thành và phát triển của Efil em ấy.

“A, đúng rồi. Khi nãy anh bảo là sẽ chỉ định 2 kỹ năng mà em bắt buộc phải học, 2 kỹ năng đó là kỹ năng [Gấp Đôi Status] và [Gấp Đôi Điểm Kỹ Năng].” (Kelvin)

Sở dĩ tôi chọn 2 kỹ năng này vì chúng có thể được xem là một trong những kỹ năng cheat của tôi, cái kỹ năng hack mang tên [Gấp Đôi] này. Chẳng biết vì sao tôi lại chẳng nhìn thấy ai sở hữu mấy cái kỹ năng dạng này cả. Hoặc có khi nào họ không nghĩ tới có cái kỹ năng [Gấp Đôi Status] và [Gấp Đôi Điểm Kỹ Năng] dạng này tồn tại đi. Ngoài ra, muốn đạt được mấy cái kỹ năng này cũng phải tốn kha khá điểm kỹ năng mới học được. Nếu có thể đạt được mấy kỹ năng hack game như này khi ở level 1 thì quả là lý tưởng nhất, nhưng mà trừ những tình huống đặc biệt*2[note8836], theo lý thì cơ bản level 1 không bao giờ đủ điểm kỹ năng để học mấy kỹ năng này cả. Cơ mà, xét trường hợp của Efil thì….

==============================================

Tên: Efil

Giới tính: Nữ

Tuổi: 16 tuổi

Chủng tộc: Half-Elf

Chức nghiệp: Nô Lệ

Level: 1

Danh Hiệu: Không

HP: 8/8

MP: 15/15

Sức Mạnh: 2

Sức Bền: 2

Nhanh Nhẹn: 4

Ma Lực: 4

May Mắn: 1

Kỹ năng:

Buff: Sự Bảo Hộ Của Hỏa Long Vương

Điểm kỹ năng: 400

==============================================

Ừm ngon rồi điểm giá trị năng lực thiên bẩm là 400 điểm. Theo lý thì em ấy đang ở level 1 nên chỉ có 50 điểm giá trị năng lực thiên bẩm thôi, nhưng số điểm em ấy có lại nhiều hơn gấp 8 lần so với lẽ thường. Với nhiêu đây điểm thì đủ để học 2 kỹ năng [Gấp Đôi Status] và [Gấp Đôi Điểm Kỹ Năng] rồi.

Cộng thêm nếu ở trong đội của tôi thì em ấy sẽ được lợi từ kỹ năng [Chia Sẻ Điểm Kinh Nghiệm] nữa. Vô luận là ai ở chung đội với tôi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm chia sẻ khi đánh bại kẻ địch. Có thể nói, thông qua kỹ năng này, bất kì ai trong đội đánh bại kẻ địch, tất cả thành viên đều sẽ nhận được điểm kinh nghiệm y chang nhau như chính người đánh bại kẻ địch vậy*3[note8837]. Trước hết, tôi sẽ dựa vào kỹ năng này tiến hành cày cấp cho Efil, nó rất hữu dụng trong tình huống kéo cấp của thành viên trong đội. Tiện đây nói thêm một chút, đó là tôi cũng tìm được cái kỹ năng [Chia Sẻ Kinh Nghiệm] này trong phân mục danh sách các kỹ năng, thế nhưng không biết sao để học cái kỹ năng này lại cần tốn nhiều điểm kỹ năng hơn thông thường. Tuy vậy cũng không sao cả, chúng ta chỉ việc cố gắng mà cày cấp vậy thì không còn lo chuyện sẽ không đạt được kỹ năng này. Nhưng mà cũng không nhất định phải miễn cưỡng học nó vì dù sao cái kỹ năng [Chia Sẻ Kinh Nghiệm] cũng vô dụng khi chơi solo.

『Ồ, cái thiết lập kiểu này có gì đó sai sai nhỉ…Không, không có gì cả đừng để ý. 』(Merufina)

Oi

『 Giỡn chút thôi mà. 』 (Merufina)

Thiệt không đó. Cơ mà, tính đến bây giờ thì đại khái chỉ có chúng tôi là độc chiếm được thông tin về mấy kỹ năng dạng [Gấp Đôi] này. Tôi một mực nhắc nhở Efil rằng không nên tiết lộ chuyện mấy kỹ năng này cho người khác, như vậy để giúp em ấy có thể giấu được những thông tin về Status, cuộc thảo luận về vấn đề này lại tiếp tục. Nhưng cũng không cần lo lắng nhiều về việc này. Gần đây tôi có phát hiện, kỹ năng [Ẩn Giấu] của tôi có thể sử dụng lên các thành viên trong đội để che giấu đi thông tin về Status. Chỉ cần tôi nhanh chóng úp cái kỹ năng [Ẩn Giấu] lên cấp S là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Tiện đây nói thêm, thời gian hiệu lực của kỹ năng [Ẩn Giấu] bị ảnh hưởng bởi cấp bậc kỹ năng mà thay đổi theo. Cấp F thì thời gian hiệu lực che giấu được ít hơn 1 phút, cấp E thì thời gian hiệu lực là 10 phút, cấp D thì đại khái là 1 giờ. Nếu là cấp S, theo thông tin về kỹ năng tôi tìm hiểu được thì hiệu lực duy trì che dấu có thể đạt tới 1 năm.

Ấy chết tự nhiên tôi lại lái sang chủ đề khác rồi. Nhìn vào chỗ hiệu ứng bổ trợ(Buff) của Efil, khi lời nguyền được hóa giải xong thì nó cũng tự chuyển thành hiệu ứng bổ trợ [Sự Bảo Hộ Của Hỏa Long Vương]. Tất cả là nhờ vào tác dụng của kỹ năng [Thần Chi Cứu Tế - Sacred Breath]. Kỹ năng này giúp đảo ngược lại hiệu ứng, chuyển hóa lời nguyền thành sự bảo hộ. Nghe qua thì có vẻ kỹ năng này bá đạo đó, cơ mà vào thời điểm kích hoạt nó thì, hao MP phải nói là không phải dạng vừa đâu, và còn cái điều kiện nữa là trừ khi người được thanh tẩy nguyền rủa đã dính lời nguyền trong người nhiều năm, nếu không thì cái kỹ năng này sẽ không có hiệu quả, nói thẳng ra là vô dụng. Muốn đem đối tượng bị dính lời nguyền chuyển đổi thành sự bảo hộ, nói thì dễ hơn làm.

“Chủ nhân, cái [Sự Bảo Hộ Của Hỏa Long Vương] này là sự bảo hộ như thế nào vậy?” (Efil)

“À, cái sự bảo hộ này dường như gia tăng sức mạnh và kháng tính của thuộc tính hỏa. Nếu đem nó phối hợp cùng với kỹ năng [Xích*4[note8838] Ma Thuật] thì phải nói là chuẩn bài.” (Kelvin)

“Hỏa, sao….?” (Efil)

Efil tựa hồ vẫn còn giữ trong lòng nỗi sợ hãi đối với những gì liên quan đến lửa. Ầy cũng phải, tự nhiên đi bảo một người bị ám ảnh bởi lời nguyền về lửa từ nhỏ đi học kỹ năng hỏa thuật đương nhiên họ sẽ bị khủng hoảng rồi.

“Efil lửa cũng không phải chỉ sử dụng trong chiến đấu thôi đâu, em biết không, ngay cả Claire-san khi nấu ăn cũng dùng tới lửa nữa đó, lửa là thứ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Vào ban đêm người ta cũng dùng lửa để thắp sáng đèn, đuốc. Em hiểu chứ! Bản chất của lửa là tùy vào cách ta sử dụng. Hơn nữa, em cũng không nhất thiết phải dùng tới cái hiệu ứng bổ trợ sự bảo hộ này.” (Kelvin)

“….Không, em đã quyết định là mình sẽ trở nên mạnh hơn để có thể giúp ích cho chủ nhân. Đó là lý do em sẽ cho anh thấy em nhất định làm chủ được nó trong chiến đấu.” (Efil)

….Em ấy thật đáng khen, đúng là một cô gái ngoan và kiên cường mà. Dù vậy tôi biết rằng ngoài mặt em ấy tuyên bố một cách mạnh mẽ thế thôi chứ thực ra, trong lòng em ấy hẳn là vẫn còn rất sợ hãi lửa đi.

“Wa,wa~wa~ưm…ư..ư..uu” (Efil)

Tôi không kiềm được mà đưa tay lên xoa đầu Efil. Maa, em ấy trông cũng có vẻ rất vui và hạnh phúc ra mặt nữa, nên tôi nghĩ việc này không có ảnh hưởng gì.

“Ấy chết quên nữa chứ, đã đến giờ ăn tối rồi. Hãy vui lên đi Efil, vì món ăn của Claire-san phải nói là ngon tuyệt luôn đó.” (Kelvin)

“Vâng ạ, em sẽ cố gắng đạo lại mùi vị món ăn của Claire-san và học hỏi thêm nữa để sau này em có thể tự mình nấu ăn cho chủ nhân thưởng thức.” (Efil)

Cố gắng lên em nhé, bởi vì từ ngày mai trở đi em sẽ còn cố gắng dài dài để trở nên mạnh mẽ hơn vì tương lai của chúng ta.

Bình luận (0)Facebook