Kuro no Shoukanshi
Mayoi TofuKurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Trap

Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:26

Trans+Edit: Dark Hero

-------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đã chuẩn bị tất cả xong xuôi và ổn thỏa, tôi ngồi đợi bọn họ một lát.

Một lúc sau, đội của Cashel cuối cùng cũng vào đến căn phòng chỗ tôi đang chờ họ.

“Ah, Cashel-san anh đến rồi sao, huh? Hai quý ngài bên cạnh anh là các thành viên còn lại trong nhóm của anh, đúng không? Có vẻ như bằng cách nào đó mà tôi cảm nhận được ở phía bên kia cánh cửa khổng lồ là Hắc Linh Kỵ Sĩ đang đứng đợi bên trong. ”(Kelvin)

“Mặc dù đây là một trận đấu để xác định xem ai sẽ hoàn thành nhiệm vụ chinh phạt trước, nhưng anh bạn đã trải qua nhiều rắc rối chỉ đơn giản là chờ đợi chúng tôi để so đấu ở cùng vạch xuất phát sao? Anh bạn rất lịch sự đó, phải vậy không? ”(Cashel)

Tôi đã đi ngược lại với dự tính của Cashel sao? Hắn ta đeo lên mặt một biểu cảm hơi ngạc nhiên.

Y như lời Merufina đã nói vừa nãy, rõ ràng là họ đã lên kế hoạch úp sọt tôi trong khi tôi chiến đấu với Hắc Linh Kỵ Sĩ. Hay có lẽ họ đã lên kế hoạch để chọn đúng thời điểm khi tôi không để ý sau lưng trong trận chiến mà ra tay không chừng.

Có vẻ như bọn họ đã không xem xét đến khả năng này có thể xảy ra, thay vì trốn chạy hoặc tìm thêm đồng minh thì Kelvin lại chờ đợi bọn họ đến và thách thức họ một trận đấu.

“Hình như Hắc Linh Kỵ Sĩ bị hạn chế chỉ có thể hoạt động bên trong khu vực đằng sau cánh cửa. Bởi vì thật kỳ lạ là nó không đến tấn công chỗ này nên tôi đoán vậy. ”(Kelvin)

Kii….iit..

Trong khi tôi nói điều này, tôi lấy tay đẩy cánh cửa hé ra một chút.

Nhìn qua khoảng trống cánh cửa, có thể được nhìn thấy được một người khổng lồ mặc áo giáp màu đen toàn thân đang ở tư thế gục người.

Trong tay anh ta cầm một thanh kiếm to cũng màu đen nốt.

Nhìn trông như là anh ta đang chờ con mồi đến, nhưng bản thân tôi lại nghĩ rằng anh ta tựa như một vị kỵ sĩ mang trong mình sứ mệnh cao cả là mãi mãi bảo vệ thứ gì đó ở đây.

"Và, rồi sao nữa? Sau cùng thì anh bạn không thể tự mình hạ gục thứ đó, nên anh bạn muốn hợp tác với chúng tôi cùng giải quyết nó sao ?! ”(Raji)

Người vừa lên tiếng là Raji.

Tôi muốn hắn ta ngậm miệng mình lại vì giọng nói khá lớn của hắn phát ra vang dội trong không gian khép kín này khiến tai tôi bị ù ù.

“Anh nói có phần đúng nhưng chỉ một nửa . Hiển nhiên, cuối cùng người thắng trận đấu này sẽ là tôi. Tuy vậy, nếu có ai đó thích can thiệp vào cuộc chiến của tôi với Hắc Linh Kỵ Sĩ, thì tôi sẽ gặp rắc rối mất. Không, có lẽ tôi nên nói rằng tôi sẽ thực sự gặp rắc rối nếu các anh đánh bại Hắc Linh Kỵ Sĩ nhỉ? ”(Kelvin)

Tôi ngừng sử dụng kính ngữ*1[note8462]. Khi tôi dùng giọng nói bình thường trở lại, ba người họ dần dần bắt đầu thủ thế chuẩn bị lao vào combat.

Cashel và Raji là tiên phong trong khi Gimul lui xuống phía sau.

“… Boss, tên khốn này đã biết về việc chúng ta định làm rồi ~” (Gimul)

“Fuu, nhận ra việc này nhưng cậu vẫn tính solo với chúng tôi, tôi thật không hiểu sự tự tin của cậu từ đâu mà ra nữa. Cậu là người được Guild thuê trừ khử chúng tôi sao? Hay, cậu là thợ săn đang nhắm tới tiền thưởng của cái đầu Raji*2[note8463]? ”(Cashel)

“Ồ không, anh tổ lái hơi xa rồi đó tôi chỉ đơn giản là quan tâm đến trận đấu mà thôi. Bắt đầu thôi, mấy anh là những người đầu tiên tôi xạc đó, mấy anh có nên cảm thấy vui lên đi? ”(Kelvin)

“Kể cả vì thế, cậu đã lừa chúng tôi vì mục đích bẫy chúng tôi, tôi nói đúng không? Lý do của việc cậu giả vờ làm tân binh là đạt được nhiều thành tích và khiến chúng tôi chú ý đến cậu. ”(Cashel)

“Cậu, đúng là một chàng trai… đích thực! Cấp bậc kỹ năng của cậu chắc rất cao nhỉ! ”(Raji)

Trời đất bọn này chơi đá quá liều à, bọn chúng tưởng tượng mọi việc đi xa quá rồi, sự hiểu lầm của chúng về cuộc trò chuyện này phải nói là sai quá sai luôn... mà khoan đây có khi nào là hiểu lầm từ cái kỹ năng [Ẩn Giấu] của tôi gây ra!

『Tình huống tiến triển theo hướng khá là thú vị. Anh hãy tiếp tục hùa theo bọn chúng và đưa ra quyết định nhanh đi. 』(Merufina)

Hei hei *3[note8464]

“Maa~, thế ai lên trước đây ai cũng được cả. Mặc dù mấy người dự định dụ tôi vào bẫy, nhưng chính mấy người lại rơi vào bẫy của tôi. Tôi chỉ đảo vị trí giữa thợ săn và con mồi thôi, mọi chuyện chỉ đơn giản là như thế. ”(Kelvin)

“Hehehe, quý ngài tân binh à cậu định chọn địa điểm quyết đấu là nơi này à? Đây không phải là lựa chọn sai lầm sao? Nơi này chẳng có lợi thế gì cho anh bạn cả. Không có con đường nào khác ngoài lối đi vào và lối ra cả, phía sau chúng tôi là lối ra và lối vào là đằng sau cánh cửa khổng lồ này- nơi có Hắc Linh Kỵ Sĩ. Trên hết, tình hình tại thời điểm này là 3 chọi 1. Điều này thật bất lợi, phải không nào? ”(Raji)

Ah, hắn nói chuẩn đó.

Điều hắn nói đúng với tình hình bây giờ, tình hình có vẻ tệ rồi nha, nhưng mà.....

“Chúng ta nên dừng câu chuyện tẻ nhạt như nước ốc này ngay đây thôi? Anh chỉ đơn giản là đang cố tỏ ra bình tĩnh trong khi sâu bên trong anh chắc sợ đến mức sắp vãi ra cả quần, này anh to con não bò đằng kia, nhanh lên và bắt đầu cuộc chiến đi. ”(Kelvin)

“Ai là kẻ đang sợ hãi ở đây, hả!? Những kẻ thấp kém như lũ pháp sư các ngươi chỉ toàn nói lời dối trá! Vì vậy, rất tiếc ta phải nói lời vĩnh biệt ở đây thôi! ”(Raji)

Raji lao thẳng một mạch về phía tôi như một con bò tót.

Đúng như tôi nghĩ, tên này thật dễ đoán, ngu ngốc đến mức dễ bị khiêu khích với những lời khích tướng rẻ tiền.

Có thể thấy rõ như ban ngày tên này là một kẻ thuộc loại có đầu óc đơn giản.

“ Raji! Đừng có bị khiêu khích bởi những lời lẽ đó! ”(Cashel)

Cashel ngay lập tức hét lên, định ngăn cản Raji tự tiện hành động, nhưng đã quá muộn rồi boiz.

Phép thuật tôi mà chuẩn bị từ trước đã bắt đầu kích hoạt.

"Uoo!?" (Raji)

Mặt đất ban đầu không có một thứ gì nhưng đột nhiên nó biến thành một đầm lầy hạn chế chuyển động của Raji.

“Tên khốn*4[note8465]! Ngươi đã làm cái quái gì với mặt đất?! ”(Raji)

“Chà, tôi chắc chắn rằng anh đang muốn biết tôi đã làm cái gì với mặt đất.” (Kelvin)

Không cần phải đi hỏi “Cái gì!” đâu. Anh được tiếp đón bởi kỹ năng cấp D [Lục Ma Thuật] - [Sự Trói Buộc Của Đầm Lầy – Mud Bind] được tôi che giấu bằng [Ẩn Giấu].

Phép thuật này thay đổi chỗ đối thủ đang đứng thành một đầm lầy không đáy, đoạt đi tính cơ động của đối phương.

Ban đầu thì nó chỉ là phép biến mặt đất thành một vùng đầm lầy chỉ ở phía dưới mục tiêu. Vì vậy, có rất nhiều tình huống mà kẻ địch có thể nhận ra việc phép thuật được kích hoạt, ví dụ nếu một thành viên giữ vị trí Hỗ trợ trong nhóm sử dụng phép thuật thì kẻ địch có thể đoán được và né đi. Việc tôi giấu phép thuật lần này không được nhìn ra bởi vì tên này hành động theo bản năng cứ vọt thẳng đến chỗ tôi và cái bẫy thì đang ở trước mặt tôi. Trường hợp này gọi là tự chui đầu vào rọ nhỉ!

“Đây là…kỹ năng [Ẩn Giấu] sao?” (Cashel)

“Nếu vậy tại sao nó lại không bị phát hiện bởi kỹ năng [Phát Hiện Ẩn Giấu] của em chứ, hoặc có lẽ nào ~” (Gimul)

Maà, với kỹ năng chỉ ở cấp C không nhìn ra là phải, cấp C cũng chỉ có một cơ hội nhỏ để nhìn thấu được kĩ năng [Ẩn Giấu] của tôi.

Nếu xem xét kỹ điều này thì thực sự [Ẩn Giấu] là một kỹ năng khá ngon nha.

“Chết tiệt, muốn cản ta chỉ với thứ này sao. Với sức mạnh thể chất của ta…! ”(Raji)

“Tốt hơn hết là đừng cố di chuyển bằng vũ lực. Vì bởi nó là một đầm lầy không đáy, khi anh càng vùng vẫy thì nó càng lún sâu hơn thôi. ”(Kelvin)

Trong khi đưa ra lời khuyên này chân thành, tôi tặng 3 shot [Phong Thuật] cho mỗi người bọn họ.

Cashel rất khá trong việc tránh đòn tấn công. Rồi hắn ta lướt về phía tôi khi hắn đi vòng qua cái đầm lầy bùn.

Mặc dù Raji bị trúng đòn, nhưng có vẻ như với hắn ta thì nhiêu đây cũng chỉ đủ gãi ngứa cho hắn vậy và hắn vẫn cứ trơ trơ như thế.

Còn tên Gimul thì...

“Này, Gimul, đồ khốn, đừng có bỏ chạy chứ!” (Raji)

“Hehe, đừng ghét em Boss, Raji, trước khi em bị nghiền ra bã thì tốt hơn hết em nên té đi. Đối đầu với tên tân binh-san đó là điềm xấu. Đó là những gì bản năng của em mách bảo ~. Vậy em xin phép đi trước! ”(Gimul)

『Master, Gimul đã bắt đầu đánh bài chuồn rồi. Tên Cashel sẽ đến chỗ anh trong khoảng 10 giây nữa. 』(Merufina)

Tôi biết rồi.

Mặc dù vậy, tôi cũng đã dự tính được chuyện này.

Này, này trận đấu vẫn chưa thực sự bắt đầu mà, “Turn down for what”.

“Chặn lối thoát của bọn họ, Clotho” (Kelvin)

Phạm vi phép thuật của tôi kéo dài từ căn phòng này cho đến lối ra phía hành lang.

Điều này có nghĩa là tôi có thể triệu hồi Clotho ở ngay sau lưng đội của Cashel.

“ N-ngươi định làm gì thế !?” (Gimul)

Ánh sáng bộc phát khi tôi thi triển phép thuật. Một hình vuông ma thuật ngay lập tức được triển khai ở ngay lối ra của hành lang.

Gimul cảnh giác và dừng lại ngay lập tức.

Khi ánh sáng dần phai mờ, Gimul nhìn thấy một con slime lúc trước không thấy.

Nó là một con slime rất lớn và cao hơn cả cái đầu Raji.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Clotho

Tuổi: 0 tuổi

Giới tính: Không

Chủng tộc: Slime Gluttonia (>> Gurantonia <<)

Chức nghiệp: Không

Level: 12

Danh Hiệu: Tội Đồ Của Sự Phàm Ăn

HP: 465/465 <+100>

MP: 176/176 <+ 100>

Sức Mạnh: 223 <+ 100>

Sức Bền: 231 <+ 100>

Nhanh Nhẹn: 196 <+ 100>

Ma Lực: 180 <+ 100>

May Mắn: 191 <+ 100>

Kỹ năng:

Phàm Ăn (Kĩ năng độc nhất)

Hấp Thụ (Cấp D)

Kho Lưu Trữ (Cấp B)

Giảm Nửa Sát Thương

Buffs: [Triệu Hoán Thuật] / [Ma Lực Cung Cấp] (Cấp S)

Điểm kỹ năng: 50

-------------------------------------------------------------------------------------

Nào, hãy bắt đầu trận Duel của chúng ta thôi.

Bình luận (0)Facebook