Kuro no Shoukanshi
Mayoi TofuKurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Nô lệ

Độ dài 2,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:26

Trans+Edit: Dark Hero

-------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cuộc đàm phán giữa tôi và hội trưởng Rio cũng kết thúc, bây giờ tâm trạng của tôi quay trở lại thoải mái và phơi phới như lúc trước. Như mong đợi, kết quả của cuộc đàm phán là thứ hạng mạo hiểm giả của tôi thăng lên rank B. Vốn tôi còn phải qua một đợt thi kiểm tra mới được thăng hạng lên rank C, nhưng với thành tích xử lý tên Cashel và còn được hội trưởng nói giúp nữa nên tôi đã thông qua cuộc thi kiểm tra lên hạng một cách giản đơn. Bây giờ Rio hội trưởng đã là người cùng một nhà với tôi rồi. Tôi cũng đã lấy được thù lao cho nhiệm vụ chinh phạt Hắc Linh Kỵ Sĩ, thù lao lần này phải nói là một số tiền thưởng lớn đến không thể tưởng tượng được. Gerard, ông chú đừng có mà thù tôi vì chuyện bị giết nhá.

“Tôi vừa biết được tin tức, Kel-chan. Cậu đã trở thành mạo hiểm giả rank B rồi phải không?” (Claire)

Dường như Claire-san đã nghe được tin về vụ tôi thăng hạng từ lời bàn tán của những mạo hiểm giả trong quán trọ. Quả là Bà chủ-sama có khác mạng lưới tình báo không hề nhỏ nha.

Đã được 1 tuần rồi kể từ khi tôi bắt đầu trở thành mạo hiểm giả, suốt quảng thời gian đó tôi đã được quán trọ Tinh Linh Ca chiếu cố. Không hổ là quán trọ Angie-san đề cử có khác, đây thực sự là một quán trọ tốt. Hơn nữa thức ăn ở đây cũng rất ngon.

“Ái chà nhận được tin tức lẹ dzữ. Bà chủ nghe ai nói vậy?” (Kelvin)

“Tôi nghe được tin đồn từ các mạo hiểm giả. Khách hàng của quán trọ chúng tôi thường là những nhà mạo hiểm trẻ. Ây dà, dù tôi có không muốn nghe thì mấy lời đồn đó cũng tự nhiên chui vào tai thôi à.” (Claire)

“Cá nhân tôi thì ngược lại không muốn mình nổi bật quá.” (Kelvin)

“Cậu đang nói cái gì vậy. Chỉ trong vòng một tuần mà cậu đã thăng hạng lên rank B từ trước đến giờ ta chưa từng nghe nói qua có ai làm được như thế. Nếu chuyện như vầy mà không nổi bật thì đây thật sự là một câu chuyện buồn cười.” (Claire)

Ầy bà ấy nói phảiー.

“Phải rồi, Claire-san. Bữa ăn tối nay, có thể làm thêm một suất khi tôi trở lại không?” (Kelvin)

“Không thành vấn đề, cậu dẫn bạn bè đến chơi à?” (Claire)

“Ừm cũng không sai biệt lắm.” (Kelvin)

“Tôi hiểu rồi, nhân dịp cậu thăng hạng để chúc mừng tôi sẽ tăng thêm một món đặc biệt trong thực đơn tối nay. Từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng làm việc hơn nữa.” (Claire)

“Tôi chỉ đang đợi nghe câu này thôi đó.” (Kelvin)

Khi đã đảm bảo xong chuyện bữa ăn tối, tôi quay trở lại phòng.

』Đức vua định đi ra ngoài à?』(Gerard)

Thấy tôi thay chiếc áo choàng ma thuật thành một bộ đồ thường nhật, và lấy tiền từ ngân hàng Clotho, Gerard hỏi tôi.

“À, tôi muốn đi mua một nô lệ*1[note8801].” (Kelvin)

』….Đức vua đúng thật là đang ở thời kỳ tuổi trẻ khí thịnh a, không, phải nói là đối với mỗi người đàn ông, điều này cũng là sinh lý bình thường.』 (Gerard)

“Ông chú đang hiểu lầm vấn đề ở đây rồi đó, tôi có định mua sếch sờ lay đâu.” (Kelvin)

Ở trong thế giới này vẫn tồn tại chế độ nô lệ như thời xưa ở thế giới của tôi. Bởi vì nhiều nguyên do mà người ta trở thành nô lệ chẳng hạn như thiếu nợ tiền, bị cha mẹ bán, bị dụ bắt,….Nô lệ bị ép phải đeo một cái vòng ma thuật trên cổ, và rơi vào trạng thái bị nguyền rủa. Thời điểm nô lệ được bán ra, chủ nhân chỉ cần nhỏ một giọt máu, rồi dùng chú văn chuyên dụng khắc nó in sâu vào vòng cổ, khế ước sẽ được thiết lập thành công. Bởi vì có khế ước này, nô lệ sẽ không thể làm tổn thương gì đến chủ nhân. Nô lệ được coi là hàng hóa của chủ nhân, nếu không có lý do chính đáng, tùy tiện sát hại nô lệ của người khác sẽ bị coi là hành vi phạm pháp. Luật pháp kiểu này ở mấy quốc gia khác cũng rất phổ biến, dù cho có là quý tộc đi chăng nữa, nếu vi phạm cũng sẽ bị phạt nặng. Tuy nhiên, khi chủ nhân sở hữu một nô lệ thì, làm thế nào mới được xác nhận quyền sở hữu là hợp pháp. Dù nguyên do sâu xa bên trong chuyện này có ra sao đi chăng nữa thì, đối xử với nô lệ như là một thứ hàng hóa dùng để trao đổi buôn bán không bao giờ là điều tốt cả.

『Anh muốn huấn luyện nô lệ trở nên mạnh mẽ, rồi đưa vào làm thành viên trong đội à? 』(Merufina)

“Ừm, lúc trước tôi có cùng cô thương lượng qua chuyện này rồi đó.” (Kelvin)

Đối với những người từ khi sinh ra đã trở thành nô lệ thì, điểm giá trị năng lực thiên bẩm của họ vẫn hoàn toàn chưa có sử dụng qua. Bởi vì lời nguyền từ cái vòng cổ nô lệ kiềm chế, nên nô lệ trừ khi được chủ nhân cho phép, không thì không thể nào học được bất kỳ kỹ năng gì. Vì vậy, chủ nhân có thể tùy ý mà phân phối điểm theo ý muốn của mình.

“Lần trước cùng Gerard chiến đấu không phải chuyện dễ dàng gì, trận đó làm tôi căng thẳng thần kinh luôn ấy. Vì tôi đã là mạo hiểm giả rank B nên từ nay về sau sẽ càng đối mặt với nhiều quái vật mạnh hơn nữa. Coi như là chỉ gia tăng chiến lực của đội ta thêm một chút thì việc này cũng đáng để làm đấy chứ?” (Kelvin)

『Anh nói nghe hợp lý đó, thế nhưng rốt cuộc là anh vẫn muốn một nô lệ nữ phải không? 』(Merufina)

“Dĩ nhiên là vậy rồi điều này còn cần phải hỏi sao.” (Kelvin)

Ngu hay sao mà đi bỏ tiền mua một tên nô lệ đực rựa vai u to bắp thịt bụng 8 múi chứ, anh đây méo thích chơi gay.

『………』*2[note8802]

Merufina-san rơi vào trầm mặc, điều này làm con tim tôi đau dã man con ngan, thế nhưng duy chỉ có điểm này là tôi không thể nhượng bộ. Bất kể nói gì đi nữa thì tôi vẫn là một chàng trai lãng mạn.

』Tôi hiểu, tôi hiểu mà Đức vua.』(Gerard)

Gerard không chỉ ngoài mặt thừa nhận những gì Kelvin nói là đúng đắn, hơn nữa sâu bên trong trái tim của ông ấy cũng phải thầm thán phục (quả nhiên là Đức vua có khác vẫn luôn tính toán kỹ càng từng chút một trong mọi việc)

Với sự chấp thuận của kỵ sĩ của mình. Như vậy tỉ số biểu quyết hiện tại là 3:1, bên chiếm đa số là bên sẽ quyết định. Bởi dù sao Clotho sẽ luôn đứng về phía tôi cho nên tôi đã dự đoán được kết quả ngay từ đầu. Vậy giờ thì lên đường tìm kiếm người đồng hành mới nào.

************

Nói về chế độ nô lệ thì, chỉ cần chúng ta tìm được tên buôn nô lệ chúng ta sẽ nhìn thấy những hàng hóa mà hắn đem theo bên mình. Và hàng hóa ở đây dĩ nhiên chỉ những người nô lệ rồi.

“Khách quan thấy cô gái thú nhân tộc này thế nào? Cô gái này mới trở thành nô lệ thôi, mặc dù điểm kỹ năng đã được sử dụng hết, nhưng xin hãy yên tâm tôi cam đoan với khách quan bất kể kỹ năng nào cũng đều là kỹ năng chuyên về phạm trù chiến đấu hết.” (Chủ buôn nô lệ)

Cô gái thú nhân vừa được giới thiệu trông có vẻ xinh đẹp, thấy vậy tôi liền kích hoạt [Giám Định Nhãn] để dò xét xem thử thông tin có chính xác không. Đúng thật như lời thương nhân buôn nô lệ nói, kỹ năng đa phần thiên về kỹ thuật đánh cận chiến như [Sức Mạnh Hercules],….

“Mặc dù cô gái này không tệ, nhưng nô lệ mà tôi muốn là người chưa từng sử dụng điểm của mình.” (Kelvin)

“Nếu là vậy, để coi…” (Chủ buôn nô lệ)

Trong khi chủ thương buôn nô lệ vẫn loay hoay tìm xem có nô lệ nào thích hợp hay không, đột nhiên ánh nhìn của tôi bị thu hút đến phía trong góc phòng, nơi đó có một cái lồng sắt đang giam giữ một cô gái elf. Với mái tóc vàng bẩm sinh, dù có chút dơ bẩn, gương mặt thì nhợt nhạt trông có vẻ thiếu sức chắc hẳn là do không được ăn uống đủ bữa. Quần áo cô ấy đang bận cũng là hàng kém chất lượng so với những nô lệ khác. Lỗ tai của cô ấy có phần hơi ngắn, chắc là half-elf đi. Chẳng biết tại sao mà tay của cô ấy bị còng lại.

default.jpg

Cô gái half-elf này vẫn chưa được giới thiệu qua.

Tôi liền dùng [Giám Định Nhãn] để xác định Status của cô ấy.

“……!? Ông chủ, cô gái half-elf đó là?” (Kelvin)

“Gì vậy? À, cô gái đó à. Đó là nô lệ vừa được chuyển đến chỉ vài ngày trước đây thôi, bất quá nô lệ này mang trên mình một lời nguyền. Bất cứ thứ gì mà tay của cô ta chạm vào đều bị thiêu đốt. Cô ta không thể dùng cung với bàn tay như thế, hơn nữa thậm chí còn không thể dùng làm đồ chơi để mua vui cho khách nữa. Tôi cũng từng mời qua những thầy trừ tà nổi tiếng để loại bỏ đi lời nguyền nhưng kết quả là vô ích, lời nguyền vẫn không có biến mất. Nói thật, tới giờ tôi vẫn chưa tìm ra khách hàng nào đồng ý chịu mua nô lệ này cả, việc này làm tôi nhức đầu mấy bữa nay rồi.” (Chủ buôn nô lệ)

“Merufina, cái lời nguyền này phải cần đến kỹ năng cấp bậc nào mới có thể hóa giải được?” (Kelvin)

『 Đây là lời nguyền của Hỏa Long Vương. Chỉ có kỹ năng Bạch Ma Thuật cấp A [Thần Chi Cứu Tế – Sacred Breath] trở lên mới có thể hóa giải được lời nguyền này. 』(Merufina)

Để xem lượng điểm kỹ năng còn lại nào….Okay không thành vấn đề, có đủ điểm kỹ năng cần thiết.

“Này ông chủ cô gái này, ông có thể bán cho tôi không?” (Kelvin)

“E…e, tôi thì không có vấn đề gì….nhưng khách quan có chắc không?” (Chủ buôn nô lệ)

“Được, thế thì nhờ ông chủ.” (Kelvin)

Chủ thương buôn nô lệ tháo gở cái còng tay của cô gái half-elf xuống, sau đó hắn đuổi cô ấy ra khỏi lồng giam.

“Ra ngoài đi, có quý khách chịu bỏ tiền ra mua ngươi rồi đó.” (Chủ buôn nô lệ)

“……E?” (Cô gái elf)

Cô gái half-elf tựa hồ vẫn còn chưa tin được chuyện sẽ có người muốn mua mình. Cô gái elf từ trong lồng giam đi ra ngoài có thân thể vô cùng gầy yếu, tóc tai cũng rối bời. Ngực thì…cũng tương đối ngon đó. Gương mặt bị một phần tóc phía trước che khuất nên không thấy rõ, nhưng có thể từ khuôn mặt mà đoán được đây là một cô gái rất xinh đẹp. Elf ở thế giới này toàn là mỹ nam và mỹ nữ. Và hiển nhiên half-elf cũng vậy.

“Từ bây giờ, tôi sẽ thiết lập một bản khế ước.” (Chủ buôn nô lệ)

Chủ thương buôn nô lệ dùng chiếc khăn tay có dính chút máu của tôi chạm vào vòng cồ của cô gái half-elf sau đó ông ấy bắt đầu niệm chú ngữ.

“Vậy là xong rồi đó. Tôi xin nói trước nếu quý khách có xảy ra chuyện gì bởi lời nguyền thì, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc này đâu đó.” (Chủ buôn nô lệ)

“Yên tâm việc này thì không thành vấn đề.” (Kelvin)

Nói xong tôi quay sang cô gái half-elf.

“E, e tou….Cảm ơn rất nhiều vì đã mua em. Em được gọi là Efil.” (Efil)

“Anh là Kelvin. Từ nay về sau xin hãy chăm sóc anh.” (Kelvin)

“Xin hãy chiếu cố em từ nay về sau…” (Efil)

Efil có vẻ vẫn còn lo lắng nhiều.

“Ano, Em, về lời nguyền của em…” (Efil)

“Tạm thời, chúng ta hãy rời khỏi nơi này trước rồi tính.” (Kelvin)

************

Sau khi rời chỗ buôn nô lệ, tôi đi đến phía sau một con hẻm vắng vẻ không một bóng người. Efil theo sau tôi với khuôn mặt dần dần tối sầm lại.

“A, ano…” (Efil)

“Đến đây được rồi, giờ thì chúng ta bắt đầu phá bỏ lời nguyền nhé!” (Kelvin)

“….Ể?” (Efil)

Vừa mới lúc nãy tôi đã nâng cấp Bạch Ma Thuật lên cấp A. MP của tôi cũng đã chuẩn bị đâu đó đầy đủ, giờ chỉ còn việc niệm chú là xong.

Tôi giơ bàn tay về phía Efil và niệm chú ngữ của kỹ năng [Thần Chi Cứu Tế – Sacred Breath]. Trên 2 bàn tay của Efil bắt đầu tụ tập một vầng sáng nhàn nhạt, và một lát sau ánh sáng tản đi.

“Xong rồi, vậy là lời nguyền được hóa giải rồi nhé!” (Kelvin)

Nói xong tôi liền thử nắm tay của Efil. Quao, tay của em ấy thật là mềm mại.

“Á, nguy hi…ểm----? C-cái, cái gì thế?” (Efil)

Mặt của Efil hiện lên vẻ ngạc nhiên bởi em ấy không tài nào tin được việc xảy ra trước mắt mình. Sau đó,…

“H..ư..ức….hức…oa~oa~oa~” (Efil)

Em ấy bắt đầu òa khóc trong sự vui mừng.

Bình luận (0)Facebook