Kuro no Shoukanshi
Mayoi TofuKurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Slime Gluttonia

Độ dài 1,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:26

Trans+Edit: Dark Hero

-------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ vài ngày trước, Clotho đã tiến hóa thành một loại slime khác.

Như thường lệ, đương nhiên là chúng tôi lại nhận nhiệm vụ chinh phạt.

Việc xảy ra vào lúc Clotho đang hấp thụ con quái vật mà bé ấy đánh bại.

“Cuối cùng nhiệm vụ của ngày hôm nay cũng đã kết thúc một cách thành công mỹ mãn… Clotho này, có chuyện gì thế?” (Kelvin)

Clotho đột nhiên ngừng di chuyển.

Cơ thể slime của bé ấy tiến vào trạng thái run rẩy liên tục * puru puru *. Ngay cả khi tôi gọi bé ấy, cũng không làm bé di chuyển một chút nào.

Ngoài ra, việc sử dụng hệ thống liên lạc-thần giao cách cảm cũng không mang lại bất cứ kết quả nào vì bé ấy không phản ứng với bất kỳ điều gì.

“Bé ổn chứ, Clotho!?” (Kelvin)

『Master, Clotho đã bắt đầu tiến hóa.』 (Merufina)

“ Tiến hóa… là điều mà cô đã nói trước đây?” (Kelvin)

『 Vâng. Mặc dù tôi vẫn chưa biết điều gì đã thúc đẩy cho sự tiến hóa của nó. Tạm thời anh cứ quan sát tình hình trước đi. 』(Merufina)

Merufina nói đúng. Tôi phải theo dõi tình hình như thế nào đã rồi mới tính tiếp.

Thành thật mà nói, tôi thực sự rất hồi hộp và lo lắng đến mức mà trái tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

『Có vẻ như đã đến lúc rồi.』 (Merufina)

Khi Merufina nói vậy, cơ thể của Clotho bắt đầu tỏa sáng rực rỡ.

Ánh sáng dần lắng xuống và cơ thể của Clotho trở nên rõ ràng… A re, chuyện gì xảy ra vậy, kích thước cơ thể của bé…

“C-Cl-Clotho, bé trở nên khá lớn đó…” (Kelvin)

Trước đây, chiều cao của Clotho chỉ xấp xỉ đến đầu gối của tôi, nhưng bây giờ bé ấy đã phát triển và chiều cao của bé ấy vượt qua cả tôi luôn.

Ngay cả khi bé ấy đang trong giai đoạn gọi là thời kì phát triển, nhưng mà cần phải có một giới hạn cho sự phát triển chứ, đó là những gì tôi nghĩ.

『… Slime Gluttonia』 (Merufina)

“Đó là chủng loài Clotho tiến hóa thành sao?” (Kelvin)

Đột nhiên tôi nhớ ra một việc, tôi liền sử dụng kỹ năng [Giám Định Nhãn] của tôi để kiểm tra lại Status của Clotho.

“ Không thể tin được, tất cả các Status trên bảng đều đã tăng lên, đây là sự thật phải không ?.…Còn cái kỹ năng [Phàm Ăn] này nữa, nó được gọi là kỹ năng độc nhất, có sự khác biệt giữa nó với các kỹ năng thông thường à? ”(Kelvin)

『Mỗi một chủng tộc đều có một kỹ năng độc nhất. Hoặc được lựa chọn một kỹ năng nguyên bản chỉ thuộc sở hữu của cá nhân. Trái ngược với kỹ năng thông thường, những kỹ năng đó hiển nhiên sẽ có hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Kỹ năng mới [Phàm Ăn] mà Clotho vừa đạt được nghe nói là kỹ năng cho phép nó ăn một phần Status của mục tiêu và hấp thụ phần Status đó rồi chuyển thành chính Status của nó. 』(Merufina)

Vậy nếu trong tình huống có thể ăn mà không bị giới hạn*1[note8596], thế thì chẳng phải bé ấy sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ và sự cân bằng sẽ bị phá vỡ sao?

Cho đến bây giờ, Clotho đã hấp thụ tất cả những con quái vật mà chúng tôi đánh bại khi thực hiện các nhiệm vụ chinh phạt. Kết quả của việc này là chỉ số Status của bé ấy tăng lên mỗi lần bé hấp thụ một con quái vật.

Theo lý thuyết thì đây sẽ là sự ra đời của một Clotho mạnh nhất!

『Lần này Clotho đã tiến hóa thành loài “ Slime Gluttonia ”. Một con quái vật đã xuất hiện vài trăm năm về trước ở Thủy Quốc*2[note8597] - Toularge (>> Toraji <<). Mặc dù Clotho vẫn còn trẻ, nhưng con quái vật xuất hiện ở Toularge lại là một con trưởng thành. Toularge là một quốc gia phép thuật có hàng tá pháp sư hoàng gia chuyên về “Lam Ma Thuật*3[note8599]”. Không cần biết họ sử dụng nhiều phép thuật với sức mạnh to lớn như thế nào để tấn công, tất cả đòn tấn công đều bị Slime Gluttonia ăn và bọn họ chả thể làm tổn hại đến một sợi lông của nó*4[note8600]. Lãnh thổ quốc gia Toularge đã bị phá hủy một phần lớn và sắp bị đẩy đến bờ vực diệt vong nhưng đó là trước khi một vị anh hùng tình cờ*5[note8601] xuất hiện, và vị anh hùng đó đã đánh bại con Slime. 』(Merufina)

Có vẻ như Clotho được xem là một Quỷ Vương… ngoài ra, anh hùng cũng tồn tại ở thế giới này.

『Trên thực tế, Slime Gluttonia chỉ được xem là quái vật ở cấp độ Bán Quỷ Vương theo như ghi chép trong các tài liệu lịch sử. Đối với trường hợp của các anh hùng, họ cũng tồn tại ở ngay trong thời đại này. Đơn giản là vì họ được chuyển sinh đến thế giới này trong một khoảng thời gian ngắn trước đây. 』(Merufina)

“… Sao cơ? ”(kelvin)

『Bởi vì nữ tu(Miko) của Thánh Quốc Delamis (>> Deramisu <<) đã thực hiện nghi thức triệu hồi người của thế giới khác. Không phải bấy giờ là thời điểm tốt để làm như vậy sao? Cũng vì thật khó để tập hợp những chàng trai đẹp mã và các cô gái xinh đẹp cùng một chỗ mà*6[note8602]. 』(Merufina)

"Cô thật là, cô có biết nói xấu người khác là việc rất tệ không, cô thẳng tay phê phán việc làm của người ta mà không có bất kỳ do dự... Maa, vì việc Quỷ Vương sẽ phục sinh ở thế giới này là điều diễn ra không sớm thì muộn thôi, nên là việc triệu hồi anh hùng để đối phó Quỷ Vương hiển nhiên cũng được xem như là biện pháp để thế giới không đi đến hướng diệt vong, tôi nói đúng không?" (Kelvin)

『 Đồng ý, tôi cũng có nhận định giống anh vậy. Nhưng mà Master, xin anh bớt lo lắng vào những chuyện không đâu đi vì những vấn đề như vầy hoàn toàn không có liên quan gì đến anh hết. Bởi vì tôi cũng mệt mỏi với những vụ việc như vậy, tốt hơn hết là anh không nên tham gia mấy chuyện này với bọn họ*7[note8604]. 』(Merufina)

“ À, tôi hiểu rồi…” (Kelvin)

Chúng tôi sẽ bàng quan nếu tôi không dính đến mấy chuyện này*8[note8605].

Tình huống của Clotho bây giờ mới là điều quan trọng.

Sẽ có một buổi lễ kỉ niệm ăn mừng cho việc Clotho tiến hóa ngày hôm nay!

◆ ◇ ◆ ◇ ◆

“C-Con-Slime gì đây?…Tôi chưa từng nghe nói có loài slime nào như vậy ~! ”(Gimul)

Việc Clotho xuất hiện trước mắt hắn ta, khiến Gimul khá là bối rối.

Vậy nên, theo bản năng, hắn ta liền sử dụng [Giám Định Nhãn] của mình để xem Status của Clotho.

Một chủng loài chưa được biết đến với những chỉ số Status đáng tự hào rằng nó vượt xa so với hắn ta và sở hữu một kỹ năng độc nhất mặc dù cấp độ của nó còn thấp ... hơn thế nữa còn được buff thêm bởi kỹ năng như [Triệu Hoán Thuật].

Nếu hắn ta không nắm chắc đầy đủ thông tin về những gì hắn đang nhìn thấy, hắn ta sẽ kết thúc trong sự nhầm lẫn hoàn toàn.

“ Oi, Gimul, có chuyện gì vậy! Con slime này là thế nào !? ”(Raji)

“ Gimul, cúi xuống! mày đến quá gần với con quái vật rồi! ”(Cashel)

Cashel đã dừng lại. Còn Raji lên tiếng trong khi cố gắng thoát khỏi vũng bùn lầy. Gimul thì không thể ngừng cơ thể đang run rẩy của mình.

“ Clotho, làm đi ” (Kelvin)

Trong khi canh chừng tên Cashel, tôi ra mệnh lệnh cho Clotho.

Clotho biến đổi một phần cơ thể thành roi và tấn công tên Gimul.

Đương nhiên, Gimul không thể phản ứng lại vì hắn còn đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

“ Guu… Ha…” (Gimul)

Cơ thể hắn lãnh nguyên đòn tấn công của Clotho. Và hắn ta bị thổi bay đi như một con diều đứt dây cho đến khi hắn đâm cái “Rầm” vào tường.

Bây giờ hắn ta chỉ còn thoi thóp như mấy con cá sắp ngửa bụng.

“Maa, với sức bền chỉ có 81 điểm thì việc hắn bị quất cho sắp lên bàn thờ là hiển hiên rồi.” (Kelvin)

“Ngươi, thậm chí có cả kỹ năng [Giám Định Nhãn]…” (Cashel)

Cashel quay sang tôi, hắn ta đặt tay lên kiếm và thủ thế với tôi.

“Này này, anh ổn chứ, vẻ mặt của anh trông có vẻ nhợt nhạt hẳn đi, Cashel-senpai.” (Kelvin)

“Guuu…” (Raji)

Trong khoảnh khắc ngắn, một tiếng hét to vang lên.

Người hét lên là Raji.

“Uoooo! <Cuồng Bạo Quyền> ooooo! ”(Raji)

Một hào quang màu đỏ bao phủ quanh nắm đấm của Raji khi hắn ta đấm vào đầm lầy.

Phần bùn lầy lên đến đầu gối của hắn ta đã bốc hơi.

Hình bóng của Clotho được phản chiếu lại trong đôi mắt của Raji. Hắn cười hạnh phúc giống như một đứa trẻ thấy được món đồ chơi mới.

“Cashe ~~~ l! Tao sẽ chơi với con slime này! Về phần tên kia thì tao để lại cho mày xử! ”(Raji)

“…Một tên có não toàn là cơ bắp như anh, lâu lâu cũng đưa ra được một quyết định đúng đấy. Tôi sẽ xoay sở được bằng cách nào đó. ”(Cashel)

Tsk, Cashel đã lấy lại bình tĩnh rồi à, huh?

Tên Raji đó là một kẻ cuồng chiến, cứ nhìn cách hành xử theo ngẫu hứng của hắn thì biết. Có vẻ lần này sự việc đi theo hướng phiền phức rồi.

『Anh đã quá tự mãn rồi đó. Anh nên kết thúc hắn ta trong lúc hắn bị cầm chân bởi đầm lầy. 』(Merufina)

Ah, phải thừa nhận rằng tôi đã quá chủ quan và mắc phải sai lầm không nên có. Đây là lỗi của tôi.

Nếu bạn định giam cầm một ai đó, thì bạn nên giam cầm kẻ đó một cách hoàn toàn. Còn nếu bạn định giết một ai đó, hãy giết hắn ta một cách triệt để.

Sau khi đạt được kỹ năng [Can Đảm], tôi tưởng mọi việc sẽ ổn thôi, nhưng tôi đoán rằng bản thân tôi có lẽ vẫn còn chút thiếu quyết đoán.

Qua sự việc ngày hôm nay tôi nghĩ mình cần phải xem xét lại bản thân.

“Phù, vậy thì, đã đến lúc phải chuộc lại lỗi lầm của bản thân và lấy lại danh dự rồi?” (Kelvin)

“Chuyện gì thế? Tôi xin lỗi nhưng mà tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để chiến với cậu, cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa? Tân binh-san. ”(Cashel)

“Ah, tôi cũng muốn làm vậy lắm, nhưng mà tôi sẽ gặp rắc rối vì việc này mất. Thôi thì dù sao tôi cũng phải lấy lại danh dự của mình nên tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh thực sự của tôi khi tôi đánh nghiêm túc, Cashel-senpai ”(Kelvin)

Bình luận (0)Facebook