• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

25.

Độ dài 794 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-05 03:30:03

  Ta đã gặp Pucci. 

  Để tránh không cho mụ Enya và anh em D’arby biết, bọn ta đã hẹn gặp nhau bên ngoài tòa biệt thự. Tại một nơi ẩn náu tách biệt ---- đáng tiếc là những câu hỏi của ta lại không nhận được những câu trả lời thỏa đáng từ phía cậu ta. 

  Năng lực Stand được thức tỉnh nhờ “Bộ Cung Tên” của Pucci mang tên Whitesnake[note42877] đã vượt xa tầm hiểu biết của ta, trở thành Stand độc đáo nhất mà ta từng được biết. 

  Một Stand kỳ diệu với năng lực cướp đoạt ký ức và Stand của mục tiêu – khá khó để nói rằng năng lực này phù hợp với chiến đấu, song khả năng thao túng “linh hồn” lại không hề vô dụng kể cả khi so sánh với anh em D’arby. Phải nói rằng đây là một Stand đặc biệt hữu dụng. 

  Đúng vậy. Ký ức và Stand. 

  Bởi vì chúng luôn tách biệt với nhau nên DIO ta chưa từng để ý nhiều về chúng. Nhưng nếu hai phần đó được ráp lại với nhau thì hoàn toàn có thể được coi là một “linh hồn” hoàn chỉnh. 

  Như vậy, Stand của Pucci có khi còn phù hợp để lên Thiên Đường hơn là anh em D’arby khi mà bọn chúng bắt buộc phải thắng đối thủ mới có thể rút linh hồn ra được. 

  Ta đã hỏi cậu ấy. 

  “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đặt ký ức và Stand mà cậu đã lấy từ người này sang cho một người khác?” 

  Bản chất của câu hỏi này là liệu có khả năng mà một người sở hữu cùng lúc hai ký ức và hai Stand được hay không. Không giống như DIO ta, sở hữu cơ thể vật lý của hai người nên mới có hai Stand. 

  Và cậu ta trả lời thế này: 

  “Điều đó là hoàn toàn có thể, DIO ạ.” 

  Tất nhiên là vì bản thân Pucci là chủ nhân của Stand nên cậu ta cũng có thể đọc những ký ức được trích xuất ra. Nhưng hình như bất kì ai cũng đều có thể đọc được những ký ức ấy nếu họ được cậu ta “nhét” chúng vào. 

  Điều tương tự cũng đúng với Stand. 

  Những Stand được “nhét” vào người bằng Whitesnake thì không cần biết đó là người thường hay Stand user cũng đều có thể sử dụng được Stand được nhét vào ấy. Và đương nhiên là chúng sẽ không thể hiện được đúng như khi chúng còn nằm trong cơ thể gốc. 

  Đó là thông tin tốt cho ta, bởi vì câu trả lời mà ta nhận được từ câu hỏi dè chừng kia là điều tốt nhất mà ta có thể hi vọng được nghe. 

  Nếu một người có thể sở hữu nhiều ký ức và Stand, có nghĩa là sở hữu nhiều linh hồn trong cùng một cơ thể… Tim ta đập loạn xạ vì niềm vui. 

  Nhưng rồi Pucci tiếp tục. 

  “Nhưng DIO này,” cậu ta nói. 

  “Bản thân nó cũng có giới hạn ---- về cơ bản thì chỉ có một 'chiếc đĩa' được phép nhét vào thôi. Kể cả cố tình nhét nhiều hơn nữa thì cùng lắm chỉ được 5 cái ---- dù tôi không biết anh hỏi vậy để làm gì…” 

  Năm chiếc đĩa CD. 

  Năm kẻ xứng đáng. 

  Không đủ. 

  Trừ khi ta có thể đưa 36 linh hồn vào cùng một cơ thể ---- cánh cổng Thiên Đường sẽ mãi đóng trước mặt ta. Ta đã quá hấp tấp khi bắt đầu tin tưởng rằng Stand của Pucci là mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch của mình, trong ta dâng trào lên một sự thất vọng tràn trề. 

  Nhưng ta cũng đã có được một thứ khác. 

  Thực tế thì đây mới là lý do ban đầu khiến ta muốn gặp Pucci… Và ta đã đạt được điều mình muốn. 

  Để đưa “cách thức lên Thiên Đường” vẫn tạm thời nằm trên giấy được thực hiện, cậu ta có thể là người đủ tiêu chuẩn. 

  Những tiêu chuẩn để được đặt chân lên Thiên Đường. 

  “Tôi thích những người có thể tự thúc đẩy bản thân mà tiến liên phía trước. Anh là Vua Của Những Vị Vua. Anh đang muốn tới đâu vậy? Tôi muốn được đi cùng anh. Tình yêu của tôi dành cho anh như là đối với Chúa vậy.” 

  Ta vẫn còn nhớ những lời nói ấy từ Pucci. 

  Cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một vị giáo sĩ đầy tôn nghiêm. 

  Nhưng có lẽ người đi cùng ta không phải là Pucci, mà là DIO ta đi ké cùng cậu ấy thì đúng hơn. 

Bình luận (0)Facebook