• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

29.

Độ dài 643 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-14 03:15:16

  Điều gì làm nên sự khác biệt giữa con người và động vật? 

  Đôi bên đều có “linh hồn”. 

  Đôi bên đều có trí khôn và “trình độ kĩ thuật” ở một mức nào đó ---- Vậy có điều gì mà chỉ duy nhất con người mới có? Xa hơn nữa, điều gì làm nên một “con người”? 

  Mấy thứ như phân loại sinh học chỉ là trò của bọn học giả đầu to mắt cận tự bày vẽ ra. Điều này vốn không hề mang nhiều ý nghĩa đến thế. --- Bọn học giả ấy cứ trưng ra cái bộ mặt ta đây hiểu biết của mình rồi phân loại lằng nhằng mọi thứ theo bất kì kiểu gì chúng thích, và khi đám đó gặp một sinh vật không phù hợp với bất kì phân loại nào trước đó, kiểu gì cũng sẽ lại cuống lên như gà mắc tóc vậy. 

  Sau cùng thì, không cần biết bọn chúng phân chia thế nào, cái đống đó rồi cũng sẽ sớm sụp đổ thôi.... Có lẽ đây vốn không phải vấn đề của con người và động vật, mà là với mọi sinh vật sống ---- tất cả đều như nhau hết. 

  Đó là điều mà bọn ta đã trao đổi vào hôm đó. 

  Khi nói chuyện điện thoại ngày hôm qua, ta chỉ tự nhiên vu vơ nhắc đến chủ đề trên. 

  Khi ấy, Pucci --- Enrico Pucci, đã trả lời thế này: 

  “Tôi nghĩ sự khác biệt làm nên con người nằm ở chỗ ‘ham muốn lên Thiên Đường’, DIO ạ.” 

  “Mọi cá thể nhân loại đều chung suy nghĩ như vậy.” 

  “Loài vật thì không hề có khái niệm ấy ---- loài người phải sống một cuộc đời xứng đáng để được lên Thiên Đường. Chính điều đó đã khiến chúng ta trở nên khác biệt.” 

  Xin được đính chính rằng ta vẫn chưa hề đả động gì đến chủ đề “Thiên Đường” với Pucci. Những lời mà cậu ấy trao cho ta hoàn toàn không bị yếu tố bên ngoài can thiệp, như thể là vô thức nói ra vậy. 

  Gọi là “nói bóng gió” thì hơi gượng ép,… Song, nếu có bất kỳ gợi ý nào được đưa ra thì ta phải tiếp cận bằng được. 

  Lực hút. 

  Liệu rằng có tồn tại một lực hấp dẫn giữa người với người ---- giống như thứ đang đưa ta và Pucci đến với nhau hay không? 

  Có lẽ một mối liên kết định mệnh mạnh mẽ giữa Enrico Pucci và ta, tương đồng với liên kết giữa nhà Joestar và ta chăng? 

  Ta chắc chắn rằng cậu ấy sẽ là người dẫn dắt ta đến Thiên Đường. 

  Lần tiếp theo gặp lại, ta sẽ chia sẻ cho cậu ấy vài Stand của thuộc hạ dưới trướng.... Để cho chắc thôi. 

  À không, chuẩn ra thì phải gọi là đúng người đúng việc chứ. 

  Joseph Joestar, Kujo Jotaro, cùng với Avdol, Kakyoin và Polnareff với ta mà nói thì chỉ thuộc diện “không nên coi nhẹ”. Ta vốn không coi bọn chúng là mối đe dọa, nhưng chính ta cũng đã từng thua tận ba lần trước cùng một đối thủ với lối suy nghĩ như vậy rồi, chính là tên yếu ớt Jonathan Joestar. 

  Lần đầu tiên, ta bị cho ăn đấm. 

  Lần thứ hai, ta bị nướng xiên que. 

  Lần thứ ba, cũng là bị nướng xiên que. 

  Nhưng lần thứ tư ---- dựa theo thương thế của hai bên, trận đó hòa. 

  Ta phải thừa nhận điều đó. 

  Đến cuối cùng thì ta vẫn chưa có bất kì chiến thắng nào trước huyết thống của nhà Joestar ---- chẳng có gì ngoài mạch thua với Jonathan cả. Vì vậy, ta phải chuẩn bị cho viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra mới được. 

Bình luận (0)Facebook