• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

71.

Độ dài 495 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 13:30:31

  Chúng đã xuất hiện. 

  Nhóm Joestar cuối cùng đã đến được dinh thự của ta, không thiếu một ai. Chân trước của Iggy bị thương ---- đúng như mong đợi từ một con chó hoang, nhiêu đó thương tích dường như không đủ để có thể làm nó nhụt chí được. 

  Kẻ thù của ta đã đến đích mà không phải bỏ lại bất kì ai. 

  Ngược lại, đến thời điểm hiện tại, nếu tính cả Jean-Pierre Polnareff và Noriaki Kakyoin đã phản bội, ta đã mất cả thảy 25 Stand user xuất sắc. Trong số đó, nhiều kẻ có thể thuộc nhóm ba mươi sáu tội nhân ta đang kiếm tìm, cho nên  riêng thiệt hại phần đó phải tính gấp đôi lên ---- vấn đề sinh mạng không thể chỉ sử dụng phép cộng trừ đơn giản để so sánh được, nhưng cho dù cố gắng biện minh thế nào đi nữa, ta không thể phủ nhận cảm giác những nỗ lực của mình chẳng khác nào Giã Tràng xe cát cả. 

  Bọn chúng định đi bao xa chỉ để cứu lấy một người phụ nữ vậy? Hay chúng cho rằng mạng sống của "đám phản diện” chỉ là đống giấy rác "rẻ mạt" so với một Thánh Nữ

  Ta dự định hi sinh ba mươi sáu "linh hồn", biến chúng trở thành nền tảng cho con đường lên Thiên Đường, tuy nhiên ---- rốt cuộc đám người kia đang cố gắng làm gì khi sẵn sàng chà đạp 25 linh hồn, thậm chí có thể nhiều hơn cơ chứ?. 

  Chỉ để cứu lấy một người con, một người mẹ. 

  Rồi bọn chúng định làm gì sau đó? 

  ...Chắc sau này ta sẽ chẳng còn cơ hội để hỏi nữa đâu. 

  Theo báo cáo từ Nukesaku, D'Arby em đã tách lực lượng địch thành hai nhóm. Hắn hiện tại đang thách thức nhóm của Joseph Joestar, Jotaro Kujo và Noriaki Kakyoin một mình dưới tầng hầm. 

  Vẫn bản tính ngựa non háu đá không thay đổi. 

  Hy vọng cái tính khí đấy sẽ không đẩy hắn vào tình cảnh gậy ông đập lưng ông ---- xét cho cùng, nếu xét về khả năng giữ một cái đầu lạnh thì chàng trai đó còn thua anh trai mình nhiều. 

  Tuy có thể đọc được suy nghĩ, hắn lại thiếu sự vững vàng để tận dụng tối đa năng lực của bản thân. Tinh thần yếu kém sẽ dẫn đến Stand cũng sẽ trở nên yếu ớt, điều tương tự sẽ xảy ra với “sự chuẩn bị”, khó tránh khỏi bị lung lay tinh thần. 

  …Những tình tiết kể trên đều xảy ra vào buổi chiều, vì vậy có hơi khiến ta mệt mỏi. 

  Ta sẽ chợp mắt một chút. 

  Hy vọng khi thức giấc, mọi chuyện đều sẽ đâu vào đấy hết. Dẫu vậy, thật khó lòng lạc quan nổi. Ta cũng phải "chuẩn bị" cho mình thôi. 

  "Chuẩn bị" cho "tương lai”. 

Bình luận (0)Facebook