• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

21.

Độ dài 521 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 02:00:13

  Ta đã dự định đến Mỹ để gặp Pucci, nhưng cuối cùng lại thôi --- là bởi ở quốc đảo nhỏ bé xứ Viễn Đông kia đã bắt đầu có biến rồi. 

  Dựa theo báo cáo của một gián điệp của ta là Nijimura, Holly Kujo đã lên cơn sốt nặng và bất tỉnh. 

  Hiện tượng đó được gọi là “cơn sốt Stand”. 

  Hơi khó hiểu, nhưng về cơ bản thì đây là triệu chứng xuất hiện khi Stand làm hại chủ nhân của chính nó.---- Có lẽ nhờ hiệu ứng dây chuyền từ cơ thể của Jonathan mà đã khiến con cháu của hắn trở thành Stand user chăng…. 

  Một Stand được điều khiển bởi sức mạnh tinh thần của chủ nhân ---- chính là “linh hồn”. Nó là thứ được điều khiển bởi chiến ý của chủ nhân. Mặt khác, một người với nhân cách hiền hòa sẽ không thể điều khiển được Stand ---- chắc nói đến thế là đủ hiểu rồi. 

  Và có vẻ như Holly Kujo mang đúng cái nhân cách mà ta đoán trước đó --- một Thánh Nữ. Dù vậy, đúng như ta lo ngại, cơn sốt của ả sẽ là tác nhân gây cản trở cho ta. Chắc chắn cha và con ả là Joseph Joestar và Kujo Jotaro sẽ đến Ai Cập này để đánh bại ta nhằm cứu người con, người mẹ của mình khỏi lời nguyền Stand đang gặm nhấm ả. 

  Ta đã cho rằng vì mục đích của ta không rõ ràng, cộng thêm việc không thể thực hiện “chụp ảnh linh hồn” sẽ khiến bọn chúng nán lại lâu hơn một chút nữa. Nhưng có vẻ việc người thân của mình gặp nguy tới tính mạng đã khiến chúng liều lĩnh đến mức chọn cách nguy hiểm nhất. 

  Hệ quả là kẻ không được phép hành động hấp tấp là ta ---- ừ thì đúng là ta sở hữu sự bất lão bất tử với năng lực Stand bất khả chiến bại, nhưng cơ thể này vẫn chưa hoàn toàn thuộc về ta. Hơn nữa, điểm yếu chí tử của ta là ánh Mặt Trời kia. 

  Nếu như bị đánh úp vào ban ngày thì ta ăn cám chắc. 

  Ta vẫn chưa có ý định từ bỏ việc nghiên cứu con đường lên Thiên Đường ---- và đương nhiên ta sẽ không đình trệ chỉ vì con cháu của Jonathan. 

  Thôi thì đành vậy. 

  Ta sẽ liên lạc với Enrico Pucci qua điện thoại và mời cậu ta đến Ai Cập. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu ta mời cậu ấy đến chơi kiểu này, nên việc cử người ra đón là không cần thiết lắm. ---- Nhưng với nhà Joestar thì chắc là phải tử tế một chút nhỉ? 

  Việc chào đón bọn chúng phải thật nồng nhiệt mới được. 

  Để xem nên gửi Stand user nào đến đón cho phù hợp nhỉ…. Tower Of Gray là chuẩn chỉ nhất. Ừm, quyết định vậy đi. 

  Hủy diệt và thảm họa. 

  Một Stand phù hợp để đại diện cho một hành trình sóng gió. 

Bình luận (0)Facebook