• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

24.

Độ dài 513 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-02 11:02:21

  Có vẻ như “Tower Of Gray” đã thất bại. 

  Một trong những Stand nhanh nhất mọi thời đại, chỉ sau The World khi kích hoạt năng lực, là Tower Of Gray đã bị đánh bại. Đây đúng là một tình huống đáng báo động. 

  Chuyện này còn vượt xa cả trí tưởng tượng điên rồ nhất của ta. 

  Dẫu vậy, Tower Of Gray dường như cũng kịp phá nát cỗ máy bay mà bọn Joestar đang ngồi, thôi thì cứ coi như hắn đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ được giao vậy. 

  Dù thế, ta cũng không khỏi ngạc nhiên khi biết bọn Joestar vẫn sống sót sau khi chạm trán Tower Of Gray, rồi còn bị rơi máy bay nữa…. Nhưng với cái kiểu “không muốn liên lụy đến người ngoài” như bọn chúng, ta dám cá là chúng sẽ không dám ngồi lên những cỗ máy đó nữa ---- rất có thể chúng sẽ chọn đường dưới mặt đất hoặc đường biển mà đi. Điều này sẽ giúp cho ta được thêm chút thời gian để tìm kiếm “lối lên Thiên Đường”. 

  Pucci sẽ đến Ai Cập sớm thôi ---- trong lúc này, ta sẽ gửi thêm một sát thủ nữa đến chỗ nhóm Joestar. 

  Ngoài Jean Pierre Polnareff là chủ nhân của “Silver Chariot” ra, ta sẽ cho cả “Dark Blue Moon” xuất chiến nhằm đề phòng trường hợp bọn chúng chọn đi đường biển, cẩn tắc vô áy náy. 

  Nhưng nếu có nhỡ mà cả hai đều thất bại, ta không còn cách nào khác phải đích thân ra mặt thôi… 

  Dẹp chuyện lo lắng sang một bên, ta rất ngạc nhiên về sức mạnh Stand của Kakyoin Noriaki sau khi được giải thoát khỏi chồi thịt. Lý do là bởi ta nghe được rằng chính hắn là người đã hạ được Tower Of Gray…. Khi còn nằm trong tay ta, còn là thuộc hạ của ta, hắn chưa bao giờ thể hiện được như thế cả. 

  Đúng là một hiện tượng đáng ghi nhận. 

  Có thể khi cắm chồi thịt vào người thường thì khác, còn khi DIO ta cắm vào Stand user thì sẽ khiến phần “cấu trúc” bên trong trở nên thiếu chắc chắn. Đây là lời giải thích duy nhất mà ta có thể rút ra. Những sinh vật có tâm hồn yếu ớt thì kể cả có là Stand user vẫn là yếu. Chồi thịt thì lại can thiệp vào linh hồn và làm suy yếu bản ngã, đặc biệt không phù hợp với Stand user. 

  Thật khó để biến người tốt làm thuộc hạ. 

  Vì vậy ta phải sử dụng kẻ ác. 

  Những kẻ như N’dour ---- hay như Jack Đồ Tể một thế kỷ trước. 

  Những kẻ không bị ràng buộc bởi lòng tốt, chỉ đơn giản là “tà ác” mới xứng đáng để cho ta thu nhận về. 

  Cùng lúc, việc này sẽ có kết nối với việc thu thập 36 linh hồn sa đọa mà ta đang tiến hành hiện giờ nữa.

---------

Sẽ update ảnh minh họa sau.

Bình luận (0)Facebook