Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút ngoại truyện 9] Xuyên tạc tên của mọi người

Độ dài 246 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:54:10

Yashiro: "Umaro. Ông thật là phức tạp."

Umaro: "Tại sao's!?"

Yashiro: "Nói đến ngựa (uma) thì phải là Yambold chứ, phải không?"

Umaro: "Chỉ là tên tôi như vậy thôi mà's!?"

Yashiro: "Sao không đổi tên thành Kitsunemaro đi?" (kitsune = cáo)

Umaro: "Tôi không muốn's! Hơn nữa, dù có theo nguyên lý đó thì phải là Kitsunero mới đúng chứ?"

Yashiro: "Im đi! Đừng có trả treo, ngay cả ngựa còn không ra hồn nữa mà còn!"

Umaro: "Đây có thể gọi là bắt nạt không's!"

Yashiro: "Bên cạnh đó, Yambold cũng nên đổi thành Umabold."

Umaro: "Đâu có cần thiết phải đặt tên gắn liền với chủng tộc chứ's!?"

Yashiro: "Nhưng Guzuya vì là kẻ đần độn (guzuda) nên mới tên là Guzuya đấy thôi?"

Guzuya: "Làm gì có!? Chỉ là cái tên thôi mà!"

Yashiro: "Còn Estella vì là S nên mới đặt là Estella (S-tella) đó."

Estella: "Ê không có nha!"

Natalia: "Đúng đấy ạ! Tiểu thư là M cơ!"

Estella: "Chị không cần phải tiết lộ thông tin đó đâu!"

Yashiro: "Loretta vốn dĩ là loli nên đáng lý nên đặt tên là Lolitta mới phải."

Loretta: "Thì cũng được phân nửa rồi đấy chứ ạ?"

Estella: "Thế, còn Magda thì sao?"

Yashiro: "Magda vì là tộc người hổ (トラ人族) nên sẽ trở thành Ma-gu-da (マ・グ・ダ = Magda)"

Estella: "....................Ơ, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả!?"

Magda: "...Ngay cả xuyên tạc cũng bị bỏ rơi."

Yashiro: "Và Ginette thì..."

Ginette: "Ể? Tên tôi vốn đâu có gì lạ..."

Yashiro: "ッ trong Ginette (ジネット) là chính là っ trong Ngực (おっぱい) đấy!"

Ginette: "Đâu phải chứ!? Mồ, mau sám hối đi!"

Bình luận (0)Facebook