Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 063] Vĩnh viễn không rõ tuổi tác của Umaro

Độ dài 234 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:53:08

Một câu chuyện mà Umaro được giả định là 42 tuổi.

Umaro: “Magda-tan đúng là thiên thần’s!”

Yashiro: “Đừng có ngày nào cũng cắm mông ở đây, đi làm việc đi, cái tên NEET này.”

Umaro: “Quá đáng nha’s, Yashiro-san!? Ngày nào tôi cũng làm việc đàng hoàng rồi mới đến đây chứ bộ’s!?”

Yashiro: “Làm việc của ông là ló mặt ở công trường một chút rồi ra lệnh [chỗ này với chỗ kia giao cho mọi người nhé~] và bị công nhân nghĩ rằng [thật phiền toái nhỉ, con cáo đó] chứ gì?”

Umaro: “Làm gì có chuyện đó’s!? Yashiro-san nghĩ về tôi như thế nào vậy’s!?”

Yashiro: “Một tên NEET phá gia chi tử liên tục đốt tiền cho idol yêu thích bằng tài sản của ông già mình.”

Umaro: “Quá đáng’s! Cậu thật quá đáng’s, Yashiro-san! Tôi khóc đấy’s!?”

Magda: “...Umaro. Yashiro chỉ đùa thôi. Đừng nghiêm túc lắng nghe làm gì.”

Umaro: “M, Magda-tan an ủi mììììììììììình’s..................”

Magda: “...Yashiro, trêu chọc là không tốt, meh.”

Umaro: “Hawaaaaaaaaaaaaa!? M, Magda-tan... vì mình mà nổi giận với Yashiro-sannnnn..........”

Yashiro: “Không hay rồi. ...Gửi thông báo đến toàn thể nhân viên! Mau di tản khỏi quán! Nhanh lên! Kẻo không kịp!”

Umaro: “.........Uuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaa! Magda-tan đúng là! Đúng là! Đúng làààààààààààààààààà, thiên thầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầần!”

—Bởi năng lượng khủng khiếp, dĩa trong quán bể tan tành, ghế nứt toác ra.

Magda: “...Umaro. Biết tự trọng đi, meh!”

Umaro: “Haaa, Magda-tan nổi giận hơi mãnh liệt là nhất’s...”

*Chen ngang: Clgt...? Siêu saiyan?

Bình luận (0)Facebook