Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 059] Biểu đồ thành phần của mọi người

Độ dài 459 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:52:46

Ginette: “Biểu đồ thành phần là cái gì thế ạ?”

Yashiro: “Ví dụ như thế này.”

-----------

Thành phần của Ginette:

+ Giỏi nấu ăn: 20%

+ Tính gia đình: 15%

+ Ngốc: 12%

+ Ngực: 45%

+ Pantsu trong suốt: 8%

-----------

Ginette: “Sao ngực nhiều thế ạ!”

Yashiro: “Vì phân nửa của Ginette được cấu thành từ ngực mà.”

Ginette: “Còn nhiều thứ khác nữa chứ bộ!?”

Yashiro: “Vậy tăng pantsu trong suốt lên một chút nhé...”

Ginette: “Cái đó bỏ ra luôn đi ạ!”

Yashiro: “Ngốc... 67%...”

Ginette: “Cái này cơ bản toàn là dữ liệu quá đáng không nhỉ!?”

Estella: “Vậy chứ Yashiro thì như thế nào?”

Yashiro: “Tôi á? Tôi thì bình thường lắm.”

Estella: “Kệ nó, cho tôi xem đi.”

Yashiro: “Chẳng còn cách nào khác nhỉ...”

-----------

Thành phần của Yashiro:

+ Bẻ cong chỉ mỗi đốt đầu tiên của ngón áp út: 17%

+ Người nắm giữ kỉ lục mới của lớp trong việc nhảy ngang nonstop: 21%

+ Phong cách phương Nam: 35%

+ Năng lực tuyệt đối không hí mắt trong ảnh chụp nhóm: 18%

+ Thích khoai tây chiên: 9%

-----------

Estella: “Nhìn vào chả hiểu cái gì hết vậy!?”

Ginette: “Lớp là gì thế ạ?”

Yashiro: “Là tập thể được hình thành bởi một nhóm người đồng tuổi, sống ở cùng một khu vực.”

Ginette: “Tuyệt quá, vậy là anh đứng nhất trong số đó nhỉ!”

Estella: “Thế, còn nhảy ngang nonstop là cái gì?”

Yashiro: “Fufufu... là thế này!”

—*Vụt vụt vụt vụt*

default.jpg

Estella: “Nhanh vãi!?”

Ginette: “Y, Yashiro-san nhảy qua nhảy lại nhanh quá, mắt không theo kịp luôn!”

Estella: “Đáng sợ! Tự dưng thấy đáng sợ quá! Không khéo tôi sẽ gặp ác mộng mất!”

Yashiro: “...Fufufu, có vẻ như tôi vẫn chưa lụt nghề...”

Estella: “...Hành động này có ý nghĩa gì cơ chứ?”

Yashiro: “Cần méo gì ý nghĩa! Cứ đứng top là được! Đó là lối sống của đàn ông!”

Ginette: “Yashiro-san ngầu quá!”

Estella: “...Ngay cả khi trông nó tởm lợm vãi ra?”

Yashiro: “Nhân tiện, Estella thì như thế này.”

-----------

Thành phần của Estella:

+ Ikemen: 27%

+ Dùng dao: 18%

+ Pantsu lụa: 32%

+ Nam tính: 20%

+ Nhảy ngang nonstop: 3%

-----------

Estella: “Tôi có tí thành phần nhảy ngang nonstop nào đâu!? Hoàn toàn không!”

Ginette: “Thành phần pantsu lụa có nhiều quá không ạ?”

Yashiro: “À thì, cái yếu tố đó impact quá mà...”

Ginette: “Thế chẳng phải đây là biểu đồ cảm nghĩ của Yashiro-san sao!?”

Estella: “........................Nè.”

Yashiro: “Hm?”

Estella: “...Không có à?”

Yashiro: “Cái gì cơ?”

Estella: “Thì... cái chiếm 45% thành phần của Ginette ấy...”

Yashiro: “Thêm mắc công cô lại phàn nàn nữa thì sao?”

Estella: “Thêm đi mà!? Chứ không thì cứ như tôi không có ấy!”

Yashiro: “Thì làm gì có đâu!”

Estella: “Có mà! Nhìn kĩ thì nó đã nhú lên được một chút rồi nhé!”

Yashiro: “Hoang đường!”

Estella: “Đượccc, giỏi lắm! Bước ra ngoài đi!”

Ginette: “Thôi ta ngưng nhé! Chuyện này chỉ nói đến đây thôi!”

Magda: “...Nhân tiện, thành phần của Magda là...”

Ginette: “Magda-san! Đã bảo là ngưng rồi mà!”

Bình luận (0)Facebook