Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 058] Estella độn táo

Độ dài 317 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:52:35

Estella: “Chào, Becco! Làm phiền anh một chút có được không?”

Becco: “Gì vậy gozaro ạ, Estella-shi?”

Estella: “Cậu có thể tạc cho tôi một bức tượng được không?”

Becco: “Ra là việc đó gozaru ạ? Nếu là yêu cầu của Estella-shi thì đơn giản gozaru thôi ạ.”

Estella: “Thế à! Vậy, nhờ anh nhé.”

Yashiro: “Chờ một chút!”

Estella: “Y, Yashiro!?”

Yashiro: “Estella, trước khi tạc tượng hãy cởi đồ ra đi!”

Estella: “Tôi đâu có yêu cầu tạc tượng nude!?”

Yashiro: “Không phải thế! Bộ ngực đó là gì vậy hả!?”

Estella: “Thình thịch! C, ccccccậu đang nói gì ấy nhỉ?”

Yashiro: “Chẳng phải rõ ràng là cô đang độn cái gì đó sao!? Ngực cô chưa bao giờ bầu bĩnh như thế cả!”

Estella: “Th, thế à? Kí ức của cậu không có vấn đề đấy chứ? Mặt khác, tôi nghĩ cậu đừng nên phủ nhận khả năng phát triển đột ngột thì hơn.”

Yashiro: “Nhỏ này cố tình không thừa nhận ta ơi!? Này, Becco! Dừng lại đi! Đừng có tạc hàng giả như vậy! Chú mày sẽ bị ô danh cả đời đấy!”

Becco: “Hừm! Xong rồi gozaru ạ!”

Yashiro: “Tốc độ gì thế!?”

Estella: “Hoan hô! Hư hưm! Có vẻ như cậu can thiệp trễ rồi, Yashiro!”

Yashiro: “Chết tiệt... ngoại hình giả tạo như thế thì...”

Becco: “Có điều, vì hai vị cãi nhau quá nên tại hạ không thể tập trung quan sát được, thành thử đã tạc ra ngoại hình mà mình đã nhìn thấy lúc nãy gozaru!”

—*Tèn ten*! (Estella đang khụy gối nhét tay phải vào áo. Ngực trái bự chảng, ngực phải lép xẹp. Bên cạnh đầu gối tiếp giáp mặt đất là một trái táo đang nằm lăn lóc.)

Estella: “Bị nhìn thấy rồi ư!?”

Becco: “Tại hạ đã thắc mắc có gì đó là lạ, nhưng ra vậy, té ra là ngực giả gozaru ạ?”

Estella: “Ngậm miệng lại!”

Yashiro: “Becco! Ta sẽ sản xuất hảng loạt bức tượng này và bán ở Ánh Dương Quán.”

Becco: “Rõ!”

Estella: “Đừnggggggggggggg!”

Bình luận (0)Facebook