Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 073] Estella được yêu cầu trở nên ra dáng con gái

Độ dài 739 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:54:45

Natalia: “Tiểu thư! Hãy trở nên ra dáng con gái hơn nào!”

Estella: “...Gì vậy? Sao thế, tự dưng?”

Natalia: “Hôm trước tôi đã đến Hội dược sư để mua thuốc và...”

−−−−−−−−−

Regina: “A, chẳng phải là mĩ nhân của ikemen-san đấy sao?”

−−−−−−−−−

Natalia: “...Cô ta đã gọi tiểu thư là I... Ikemen...!”

Estella: “À, thì Regina nghĩ tôi là con trai mà.”

Natalia: “Nhưng tiểu thư rất dễ thương kia mà! Tôi ấy nhé, trước khi đi ngủ chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt tươi cười của tiểu thư thôi là đã nhỏ dãi ướt nhẹp gối ôm rồi đấy!”

Estella: “Chuyện đó đáng sợ quá đấy!?”

Natalia: “Xin tiểu thư hãy mặc váy đầm bồng bềnh hơn đi ạ.”

Estella: “Ăn mặc như thường lệ mới dễ cử động chứ.”

Estella: “Nếu mặc đầm thì sẽ có người bị tiểu thư làm cho mê hồn như cái người ở Ánh Dương Quán......... etto, ơm........... ai quên rồi nhỉ......... không phải Yashiro-san, không phải Ginette-san, cũng không phải Magda-san.................. Lore gì gì đó!”

Estella: “Là Loretta nhỉ! Ráng nhớ đi chứ, còn một chữ nữa thôi mà!”

Natalia: “Vì lẽ đó, tôi đã thay đồ cho tiểu thư.”

Estella: “Ơ!? ..........Đúng thế thật!? Tôi đang mặc đầm này! T, từ khi nào vậy!?”

Natalia: “Và tôi đã nghĩ ra profile cho tiểu thư.”

Estella: “Profile?”

Natalia: “Xin tiểu thư hãy đọc cái này đi ạ.”

Estella: “Gì thế... [Sở thích: thu thập thú nhồi bông. Tuyệt kĩ: làm kẹo]... Cái gì thế này?”

Natalia: “Profile của con gái dễ thương đấy ạ.”

Estella: “Nguồn thông tin từ đâu ấy?”

Natalia: “Con gái của trang trại gà ạ, bộ có gì sao?”

Estella: “...Nephery á?”

Natalia: “Nếu có được hỏi về tuýp đàn ông yêu thích thì tiểu thư hãy trả lời là [người dịu dàng giống như cha của tôi].”

Estella: “...Cha của tôi.............. dịu dàng?”

Natalia: “Tiểu thư, chỉ là giữ hình tượng với fan thôi, còn người thật thì ra sao chả được! Hình tượng là nhất mà!”

Estella: “...[Số đo ba vòng từ trên xuống, là-bí-mật☆]...........*nổi gân*!”

Natalia: “Sao tiểu thư lại nổi gân chứ!? Tiểu thư phải đóng kịch để mọi người trên thế giới hình dung ra một cô gái dễ thương lý tưởng thì mới được! Đó là nghĩa vụ của một tiểu thư đóng vai trò là đại diện của lãnh chúa đấy!”

Estella: “Tôi cứ là tôi được rồi.”

Natalia: “Chính vì thế mà fan của tiểu thư chỉ có... ơm...... cái gì đó letta-san của Ánh Dương Quán thôi đấy!”

Estella: “Là Loretta!”

Natalia: “Tóm lại! Xin tiểu thư hãy mặc bộ đầm đó và đọc to profile này trên ban công với nụ cười tươi như thiên thần đi ạ!”

Estella: “Làm thế khác gì một kẻ cực kì khả nghi chứ hả!?”

Natalia: “Khi làm vậy thì độ dễ thương sẽ UP và độ nổi tiếng với nam giới sẽ tăng đấy ạ!”

Estella: “Nhưng việc như vậy...”

Natalia: “Hình như người đó thích tuýp dễ thương thì phải...”

Estella: “..............Hể? Ch, chị đang nói gì vậy?”

Natalia: “Không. Không có gì hết ạ. Chỉ là độc thoại thôi. Nhưng, Ginette-san và Magda-san đều dễ thương nhỉ... Hơn nữa vây quanh cũng toàn mấy cô gái dễ thương tiềm ẩn ha... À không, tôi chỉ độc thoại thôi. Xin tiểu thư đừng bận tâm.”

Estella: “...............Tôi sẽ làm!”

Natalia: “Tiểu thư lúc có động lực trông thật tuyệt vời!”

―Vài giờ sau, tại Ánh Dương Quán.

Mormat: “Y-Yashiro!”

Yashiro: “Gì thế, nhân vật dạo gần đây đã hoàn toàn bị quên lãng Mormat?”

Mormat: “Đừng nói lời gây chạnh lòng như thế chứ!”

Yashiro: “Thế rốt cuộc có chuyện gì mà mặt ông hớt hải vậy?”

Mormat: “L, là thế này! Vừa rồi, khi tôi đến chỗ của ngài lãnh chúa ấy, th, thì đã nhìn thấy một thiên thần trên ban công!”

Yashiro: “...Trải nghiệm khoảnh khắc lâm chung à?”

Mormat: “Không phải! Con gái của ngài lãnh chúa đã đứng trên ban công mà nói [Sở thích của tôi là thu thập thú nhồi bông. Tuyệt kĩ là làm kẹo. Đối tượng nam giới yêu thích là người dịu dàng như cha mình. Số đo ba vòng từ trên xuống, là-bí-mật☆] đấy!”

Yashiro: “......Cô ta, làm việc quá nhiều rồi.........”

Mormat: “Ây daa, không ngờ lại có người con gái lý tưởng như thế tồn tại nhỉ... Tôi càng ngưỡng mộ hơn rồi.”

Loretta: “Ơ!? Bác đã nhìn thấy tiểu thư của ngài lãnh chúa ạ!?”

Mormat: “Ờ! Quả là một mĩ nhân...”

Loretta: “Ghen tị! Ghen tị quá! Cháu cũng muốn nhìn thấy!”

Yashiro: “...Ơ không, mấy người.............. à thôi, im lặng là vàng nhỉ.”

Bình luận (0)Facebook