Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 062] Nếu dính líu đến Loretta thì sẽ bị bỏng nặng

Độ dài 558 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:53:07

Ginette: “Yashiro-san. Phớt lờ Loretta-san làm tôi áy náy quá.”

Yashiro: “Không, đây không phải là phớt lờ, mà là tự vệ.”

Loretta: “Nói chuyện với em có nguy hiểm gì đâu cơ chứ!?”

Yashiro: “Vậy, Loretta. Cho tôi một lời cảm nhận về ngực của Estella đi.”

Estella: “Tại sao lại vứt tôi vào bãi mìn chứ hả!? Loretta, em không cần phải nói gì hết đâu!”

Loretta: “Em biết rồi. Em sẽ không hùa theo onii-chan đâu.”

Estella: “Phew... mừng quá.”

Loretta: “Vì vốn có thấy gì đâu mà nói ạ.”

Estella: “Bộ ngực phẳng là tệ lắm à!?”

Loretta: “Nya!? Ý như thế em...!”

Yashiro: “Em sao...?”

Loretta: “....................”

Estella: “[Không có]! Nói [không có] đi!”

Yashiro: “Ngực của Estella...?”

Loretta: “Không có ạ!”

Estella: “Không phải lúc này! Lượt của [không có] không phải là lúc này, Loretta!”

Yashiro: “Thế đấy, cứ dính líu đến nhỏ này là sẽ bị bỏng nặng.”

Estella: “Sao chỉ có mình tôi bị bỏng nặng chứ hả!?”

Loretta: “Nhưng, em không có nói dối!”

Estella: “Sát muối vào vết thương!?”

Ginette: “Nghe này, Loretta-san. Sự thật không phải lúc nào cũng là thứ tốt đẹp để nói với người khác. Nó có khả năng gây tổn hại cho sự tín nhiệm mà Loretta-san đã xây dựng nên đấy.”

Loretta: “...Sự tín nhiệm...........”

Yashiro: “Trong trường hợp không xây dựng thì no damage nhỉ.”

Loretta: “Em có chứ bộ!”

Ginette: “Yashiro-san! Xin đừng đổ dầu vào lửa mà!”

Loretta: “Vậy tức là em không nên nói mấy chuyện như mỗi ngày chủ quán quét dọn sạch sẽ cho đến từng ngóc ngách và nói chuyện thật vui vẻ nhỉ.”

Ginette: “À, không... nếu không phải là chuyện kì cục thì em không cần phải bận tâm đâu. Chị không định cấm em nói cái gì cả.”

Loretta: “Thật ạ!?”

Ginette: “Ừ, tất nhiên rồi.”

Loretta: “Tức là em có thể nói chuyện như chủ quán vệ sinh tượng sáp của onii-chan kĩ lưỡng đến từng ngọn tóc bằng công cụ như pro rồi canh lúc không ai hay thì mang một bức về phòng, đặt nằm lên giường rồi hôm đó trước khi ngủ thì lẩm bẩm ‘A, mùi hương mật ong........ fufu, mùi của Yashiro-san chắc cũng như thế này nhỉ........... đùa thôi... ufufu’ phải không ạ!?”

Ginette: “Tại sao em lại biết chứ!? A, không, không phải đâu! Không phải là sai nhưng... nói tóm lại là không phải đâu!”

Loretta: “Và sau khi trả tượng sáp onii-chan đã sạch sẽ về vườn trong thì chị đã vừa xoa đầu tượng sáp vừa nói ‘Vâng, đẹp rồi đấy. Ngoan ngoan.’ rồi cười một mình ‘A, nhưng, dù nói là đẹp nhưng thật sự thì phần dễ thương vẫn mạnh hơn nhỉ, ufufu...’, cả chuyện đó em cũng được nói có phải không...”

Ginette: “Em đã nói hết mất rồi còn hỏi cái gì nữa!?”

Estella: “...Ginette-chan.”

Ginette: “Kh, không phải đâu! Tôi... ơm... từ nhỏ đã thích chơi búp bê, nhưng lại không có con búp bê nào............ thế nên, tự dưng tôi nổi hứng...... uwaaaaaaaaaaaaan! Đừng nhìn mà~!”

Yashiro: “...Chính vì sẽ bị bỏng như thế nên đừng dính líu đến cô ta làm gì.”

Ginette: “...Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho phép chính sách tự vệ đối với Loretta ạ.”

 Loretta: “Chủ quán cho phép ạ!? Nhưng, em chưa chịu thua đâu! Rồi em sẽ khiến mọi người muốn dính líu đến mình, hãy chuẩn bị tinh thần đi!”

Yashiro: “Có vẻ như độ phiền phức của nhỏ đã level up rồi nhỉ...”

Bình luận (0)Facebook