Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 052] Vì Magda chỉ mới 12 tuổi (còn vị thành niên)

Độ dài 524 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:52:16

*Ghi chú: Ở thế giới này, 15 tuổi được xem là trưởng thành.

Magda: “........Vì lẽ đó, Magda có quyền nũng nịu.”

Yashiro: “Nhưng ta đâu có nghĩa vụ phải chiều nhóc?”

Magda: “...Nên chiều chuộng.”

Yashiro: “Thì ta vẫn luôn chiều chuộng nhóc đấy thôi.” (vuốt tai)

Magda: “...Fumu~”

Ginette: “Magda-san thật sự rất thích được vuốt ve nhỉ.”

Estella: “Nói chính xác hơn là thích được vuốt ve [bởi Yashiro] nhỉ.”

Loretta: “Có gì khác hử?”

Magda: “...Được vuốt thì sẽ biết ngay thôi.”

Ginette + Estella: “——!?”

Loretta: “Vậy, onii-chan, vuốt ve em với!”

Yashiro: “Người trưởng thành thì phải trả phí.”

Loretta: “Ểể~! Chủ quán! Onii-chan xấu tính quá đi!”

Ginette: “Nào, nào. Thật đáng tiếc nhỉ.”

Loretta: “Chủ quán còn vuốt ve free thế này kia mà... Onii-chan, keo kiệt là không tốt đâu đấy!”

Yashiro: “Keo kiệt với chả bủn xỉn... tại sao tôi lại phải vuốt ve kia chứ!”

Loretta: “Vì mọi người nói là muốn được vuốt ve ạ!”

Yashiro: “Có mỗi mình cô nói chứ ai nói.”

Loretta: “Mọi người, xin hãy nói giúp em với.”

Ginette: “Ể, ể!? Ch, chỉ cần nói muốn vuốt ve là được có phải không?”

Loretta: “Vâng. Em sẽ đưa ra hình thức quyết định đa số thắng tiểu số ạ!”

Estella: “Ch, chẳng còn cách nào khác nhỉ~, Loretta đã năn nỉ đến vậy, n... nếu ta không hợp tác thì không được nhỉ, Ginette-chan?”

Ginette: “Ể!? Ph, phải rồi....... ha.”

Loretta: “Vì lẽ đó, onii-chan! Đa số thắng tiểu số nhé!”

Yashiro: “Vì đã nghe thấy hết rồi nên tôi từ chối.”

Loretta: “Ai muốn được vuốt ve nào~! Đây!”

Estella: “Đây!”

Ginette: “Đ, ..............đây.”

Yashiro: “.....................Estella dâm dục.”

Estella: “T, tại sao chỉ mình tôi!? Tại tôi được nhờ hợp tác nên đây chỉ là bất đắc dĩ thôi chứ bộ!”

Yashiro: “Vậy chắc là cô không có [bằng mọi giá] muốn được tôi vuốt ve hay [được vuốt ve chắc là thích lắm, kya!] đâu nhỉ?”

Estella: “T, tất nhiên rồi! A, ai thèm hứng thú với việc đó chứ...”

Yashiro: “Rồi, 1 vote đã giảm.”

Loretta: “Đây là đòn tâm lý của onii-chan đấy...... chủ quán, xin hãy cẩn thận!”

Ginette: “Ể? Cẩn thận gì cơ...”

Yashiro: “Ginette.”

Ginette: “V, vâng!”

Yashiro: “Cô [nhất quyết] [bằng mọi giá] [dù cho có như thế nào cũng] muốn được tôi vuốt ve có phải không?”

Ginette: “Vâng!”

Yashiro: “.........................Hm?”

Ginette: “Etto......... khi nhìn Magda-san, tuy chỉ là thỉnh thoảng nhưng... tôi đã nghĩ rằng [trông thích nhỉ] ạ...”

Yashiro: “.....................V, vậy à.”

Ginette: “Ano... không được, ạ?”

Yashiro: “......................”

Ginette: “......................”

Yashiro: “.......................Chỉ hôm nay thôi đấy nhé.”

Ginette: “Vâng!”

Loretta: “Vâng ạ!”

Estella: “Ưm!”

Regina: “OK con dê!”

Yashiro: “Tại sao lại có cả Estella.............. Còn cô chui từ đâu ra vậy hả, Regina!?”

Regina: “Xin lỗi nhớ, tui như kí sinh trùng trong hình hài thiếu nữ xinh đẹp vậy ó!”

Yashiro: “Kí sinh trùng với chả thiếu nữ xinh đẹp, chẳng ra cái quái gì cả!”

Regina: “Người ta mới có 17 tuổi mừ.”

Yashiro: “Thế chẳng phải đã trưởng thành rồi sao!”

Regina: “Nhưng tuổi tâm hồn chỉ mới 14 thôi!”

Yashiro: “Đó là chuyện có thể tự hào à!?”

Regina: “Hổng chịu đâu, hổng chịu đâu! Nếu không được vuốt ve thì tui ứ chế thuốc nữa!”

Yashiro: “Uầy, ngoan đi nào!”

Regina: “Vuốt ve đi rồi tui ngoan!”

Estella: “...Mình có nên học hỏi theo cô ta một chút không nhỉ?”

Bình luận (0)Facebook