Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 7: Yashiro thử kĩ thuật that’s-not-all

Độ dài 2,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:49:17

Ooba Yashiro, 16 tuổi.

Kẻ lừa đảo.

Lừa người khác để lấp đầy túi tiền của mình, một con người bẩn thỉu. Đó là tôi.

...Đó đáng lí là tôi.

Không không!

Mày đang e ngại cái gì vậy hả tôi!

Mày đã từng tạo ra một đại sự kiện mang tính lịch sử khiến toàn Nhật Bản phải sửng sốt kia mà!

...Các người sẽ bị tôi gạt. Cứ chờ đấy, bọn người nhẹ dạ của quận 42...

- Gì thế, sao trông mặt cậu bí xị vậy?

Với khe thung lũng phóng đãng đập vào tầm mắt, vừa ngậm tẩu thuốc vừa xuất hiện trước mặt tôi là người cáo của tiệm kim khí, Noma.

Hôm nay là ngày giao thứ mà tôi đã order.

- Tôi mang thứ mà cậu đã đặt hàng đến rồi đây, nhưng cậu tính làm gì với số lượng lớn như thế này? Không có chuyện cậu sẽ dùng hết đâu nhỉ?

- Tất nhiên. Tôi sẽ bán chúng.

Hành lí to đùng được đặt xuống trước mặt tôi phát ra âm thanh nặng nề.

...Thím này có thể thể cầm hành lí nặng như thế chỉ bằng tay trái thôi ư? Lại còn ung dung hút thuốc... sức mạnh của thú nhân tộc đúng là ảo vờ cờ lờ, thật sự.

- Bán vật sắc nhọn trong quán ăn liệu có ổn không? Trong trường hợp này Hội kim khí sẽ không giữ yên lặng đâu đấy?

Đối với Noma, người trực thuộc Hội kim khí thì việc tự tiện tham gia bán kim khí hẳn không được hoan nghênh.

Tuy nhiên.

- Đừng lo. Đây chỉ là một sự kiện nhỏ trong lần này thôi, tôi đã nhận được sự cho phép của cả lãnh chúa lẫn Hội kim khí rồi.

- Vậy à? Nếu thế thì được.

Noma rỉ ra cái thở phào và nhìn tôi bằng biểu hiện an lòng.

Khi nhìn như vầy... trông thím này cực kì khiêu gợi nhờ.

- Thế, lần này cậu lại tính làm gì với đống thứ kì lạ nhờ tôi gia công vậy?

- Chị cũng đi xem chứ? Chốc nữa tôi sẽ giải thích công dụng của chúng trên đại lộ.

- Trên đại lộ? Không phải ở đây ư?

- Nếu không phải trên đại lộ thì đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Thứ mà lần này tôi sẽ thử đó là kĩ thuật “that’s-not-all”.

Maa, nói đơn giản thì là phương pháp kinh doanh giá trị gia tăng.

Để làm được việc đó, người bộc lộ phản ứng nồng nhiệt về “giá trị gia tăng” đó là yếu tố cần thiết, càng nhiều càng tốt.

Chính vì thế mà tôi sẽ chọn đại lộ làm sàn buôn bán.

- Hee, có vẻ thú vị đấy. Thế thì, tôi lại tiếp tục theo cậu học hỏi vậy.

- Ờ, nếu được thì chị hãy đứng xem ngay phía trước, giữa chừng cứ “Ể~!?”, “Nhưng, chắc mắc lắm phải không?” là best luôn.

- Hm? Tôi không hiểu cho lắm... tức là sao?

Nếu tôi nói rõ ràng là nhờ cô ta làm fake buyer thì hẳn cô ta sẽ không đến. Tóm lại, cho dù khán giả chỉ có một người thì cũng hiệu quả.

Thế là tôi dắt Noma tới đại lộ.

Ơn trời là đã có Noma mang hành lí dùm.

Ra tới đại lộ, đặt một chiếc bàn xuống đường, tôi để lên đó tấm thớt và quả dưa chuột to.

- Nào nào, hỡi bà con cô bác đi đường! Ai thấy mình rảnh rỗi mời ghé vào xem chơi!

Tôi cất tiếng thu hút sự chú ý của dòng người đang tới lui.

Khi đã có kha khá người bu vào, tôi lấy ra sản phẩm tuyệt vời mà lần này mình sẽ giới thiệu.

- Xin hãy nhìn đây, con dao bếp này!

Đó là con dao bếp đúc mà tôi đã nhờ Noma sản xuất số lượng lớn. Chỉ là hàng rẻ tiền. Nói thẳng ra là chất lượng kém, chỉ cắt được có mấy lần đầu thôi.

So với loại dao bếp rèn tuyệt vời của thành phố này thì chẳng khác nào đồ chơi cả.

Tuy nhiên, con dao bếp này có một đặc trưng to lớn.

Trên lưỡi của con dao này có 7 cái lỗ tròn đường kính khoảng 1 cm.

Nó chính là ana-aki houchou “dù có cắt dưa chuột cũng không dính” danh tiếng!

- Mọi người có bao giờ bị dưa chuột dính vào dao trong lúc cắt khiến cho đầu óc phát bực không? Tuy nhiên, với con dao bếp này........ nào, hãy xem đây! Nó sẽ trở nên như thế nào, hãy tự mình chứng kiến!

Tôi đặt quả dưa chuột lên tấm thớt và cắt khoanh *tọc tọc tọc tọc* liên hồi. Những miếng dưa chuột mỏng dính đầy tính nghệ thuật không hề dính trên con dao, thân dao sạch bong.

“Ồồ!”, giọng trầm trồ vang lên từ các khán giả.

Đúng rồi đúng rồi! Tôi đang đợi giây phút này đấy!

- Thế nào!? Mọi người đã bao giờ nhìn thấy con dao bếp như thế này chưa!?

Khi tôi dừng tay và hướng mắt về phía trước, tiếng vỗ tay không ngớt phát ra từ phía các khán giả.

Diễn biến tốt lắm.

- Nào, thế có ai muốn sở hữu một con không!?

- Nhưng, chắc mắc lắm phải không~?

Timing đúng lúc, Noma phát ra câu nói mà tôi mong đợi.

Thím này được đấy! Lúc mới gặp tôi đã nghĩ rằng cô ta không phải là người tầm thường rồi mà!

Noma biết giá trị của con dao này rẻ như thế nào. Tức câu phát ngôn vừa rồi là để hỗ trợ cho tôi.

Fufufufufu... giờ thì, hãy lắng tai mà nghe cho kĩ đây!

Con dao bếp này...

- 500 Rb một con!

*Lao xao*... *lao xao*...

Biểu hiện của các khán giả trở nên âm u trong nháy mắt.

Mắc vãi! Hẳn là họ đang nghĩ như vậy.

Phải! Mắc! Mắc đến nỗi muốn chửi rủa!

Tuy nhiên, như thế tốt thôi!

Càng bộc lộ vẻ mặt khó chịu, cảm giác thành công của tôi sẽ càng lớn. Bởi vì catharsis (giải tỏa được tâm trạng dồn nén) là thứ sẽ cảm nhận được sau khi ức chế mà.

500 Rb là mắc. Nhưng nếu là con dao bếp cắt được như thế thì có gì là sai kia chứ? Song, tiền trong túi họ lại đang kêu gào.

Sự phân vân đang phát sinh trong lòng của khán giả.

Khi đó, tôi rút vũ khí bí mật ra!

- Những ai mua bây giờ sẽ được tặng kèm món quà đó là thực phẩm mẫu mini (dây đeo cá hồi nướng) này!

-- Ồồồồ!

Đó là giá trị gia tăng.

Từ sau lễ hội, thực phẩm mẫu của Ánh Dương Quán đã trở thành chủ đề hot.

Có cả người đến quán chỉ để xem thực phẩm mẫu mà thôi.

Và tôi đã quần quật để làm ra những thực phẩm mẫu phiên bản thu nhỏ này!

Gắn thêm cọng dây vào để có thể móc vào cặp.

Dây đeo mô hình lát cắt của cá hồi trong phần ăn cá hồi hướng thuộc thực đơn của Ánh Dương Quán. Bây giờ nó sẽ được đính kèm mỗi con dao bếp được mua!

Tôi có thể cảm nhận được con tim đang dao động của các khán giả.

Cả con dao bếp lẫn dây đeo cá hồi nướng này đều có giá trị không cao. Nếu bán với giá 500 Rb thì có thể cười hô hố. Bởi vì tuy là hàng cao cấp nhưng không phải là hàng chất lượng tốt.

Dù vậy, các khán giả vẫn sẽ tập trung hết lòng vào việc mua.

Nguyên nhân chủ yếu là do dây đeo cá hồi nướng đính kèm “miễn phí”.

Tất nhiên là không phải họ muốn bằng mọi giá. Nhưng, nếu được nhận thì họ sẽ muốn nhận. Đó là cách tâm lí hoạt động.

*Chen ngang: Hình như quen quen... '3'

Giờ thì, thúc đẩy mọi người mua cái hàng hóa rẻ bèo này với giá đắt đỏ 500 Rb thôi!

Quả nhiên tôi là một kẻ lừa đảo từ gốc mà!

Nào nào, mấy chế! Đớp bả của bố đê!

——Lúc độ hưng phấn của tôi sắp đạt đến maximum thì... họ xuất hiện.

- Ôi, chờ một chút! Yashiro-shi, xin hãy chờ một chút gozaru!

- Yashiro-sama! Tại sao ngài lại không báo cho tôi một tiếng chứ ạ!?

- Ngài anh hùng! Mặc dù tài hèn sức mọn nhưng chúng tôi cũng xin được giúp sức ạ!

Là thợ thủ công sáp Becco, gia đình nông dân bắp Yaplock và cặp đôi thợ gạch Seron cùng nhà nghiên cứu hoa Wendy.

...Mấy người này có một điểm chung....................

---- Đội hộ vệ Yashiro đã có mặt!

Tất cả họ đều là......“tín đồ” của tôi.

- Riêng với Yashiro-shi thì tại hạ không ngại móc tiền túi ra đâu gozaru!

- Đúng vậy! Yashiro-sama giống như thần linh của chúng tôi... nếu không đứng dậy tại đây thì chúng tôi được sinh ra rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ!?

- Để truyền bá cho toàn thế giới về phát minh tuyệt vời của ngài anh hùng, chúng tôi cũng sẽ giúp sức hết mình! Nhỉ, Wendy!

- Tất nhiên rồi! Tôi đã cải tiến bột phát sáng thành “bột phản xạ ánh sáng”! Một sản phẩm đánh dấu kỉ nguyên mới mà chỉ cần trộn nó vào dụng cụ trang điểm thì vẻ đẹp của nữ giới sẽ được đẩy mạnh!

Trong lúc nói, Wendy lấy ra đống lọ nhỏ chứa bột phát sáng nhẹ như eyeshadow màu ngọc trai.

Trong số các nữ giới vang lên tiếng reo hò.

- Còn tại hạ đã tạo ra được đèn chụp mạ bạc được khắc trang trí xung quanh gozaru. Chỉ cần đốt nến thì những chiếc bóng xinh đẹp sẽ phản chiếu lên tường gozaru. Vừa ngắm chúng vừa thưởng thức rượu nồng thì đúng là hết xảy gozaru.

Trong số các ông chú rỉ ra giọng trầm trồ.

- Còn chúng tôi, theo sự truyền thụ của Yashiro-sama, đã tạo ra những món bánh ngọt bằng bột bắp! “Ramune” thật sự rất ngon và tạo ra cảm giác nghiền lạ thường!

Đám trẻ con đồng loạt đổ ào tới.

- Cuối cùng, từ phía xưởng gạch có bình hoa gạch.

- Ơ! Đó là thứ sẽ trở thành hàng hóa chủ lực của anh cơ mà!?

Bình hoa gạch mà Seron đã phát minh ra, với sự kết hợp cùng gạch phát sáng, sẽ là hàng hóa chủ lực trong tương lai. ...Đi lấy thứ đó làm quà tặng kèm ư? Cho con dao bếp rẻ bèo này!?

- Nếu là vì Yashiro-shi—

- Trước sự màu nhiệm mà Yashiro-sama đã đánh thức—

-- So với phước lành đã được ngài anh hùng ban cho—

---- Nhiêu đây chẳng là gì cả.

...C, có kẻ ngốc. Nguyên một bầy kẻ ngốc.

- Bán cho tôi con dao bếp ấy đi!

- Tôi nữa!

- Cả tôi nữa!

Tất nhiên, đống dao bếp bán đắt như tôm tươi. Nhờ hàng khuyến mãi.

Cơ mà, chính dao bếp mới là hàng khuyến mãi.

Đáng lí là dao bếp 500 Rb (kèm quà), nhưng nội quà tặng kèm đó cũng đủ giá trị hơn 500 Rb rồi.

Dao bếp... à không, bộ sản phẩm của đám tín đồ Yashiro phái (khuyến mãi dao bếp) chẳng mấy chốc đã bán hết sạch, bọn trẻ thì ngốn đầy ramune, hội phụ nữ thì hăng hái quét bột trang điểm lên mí mắt, còn mấy ông chú thì đang hào hứng bàn tán về chầu nhậu đêm với cái đèn chụp sáp trong tay.

...Không phải.

Đây hoàn toàn không không phải là tình huống mà tôi mong muốn...

- Bánh ramune này ngon quá!

- Sẽ ăn mỗi ngày!

- Tôi muốn mua dụng cụ trang điểm này định kì.

- Ta thử hỏi chi tiết xem.

- Đèn chụp sáp này có mùi cũng dễ chịu quá nhỉ...

- Tay nghề đỉnh thật.

- Lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy bình hoa đẹp như thế này... thật tuyệt vời...

- Và anh chàng đẹp trai đó... cũng tuyệt vời nữa...

Có vẻ như kĩ thuật của đám kia được đánh giá rất cao.

Và hình như họ đã được kí hợp đồng và kiếm được khách quen ngay tại chỗ luôn rồi kìa.

- Mưmưmư... vốn tại hạ định giúp Yashiro-shi cơ...

- Thế nhưng có vẻ như danh tiếng của chúng ta đã được tăng lên...

- Mỗi khi ở bên cạnh ngài anh hùng, chúng ta đều được ban phước lành nhỉ.

- Ờ. Ngài anh hùng quả thật là một người tuyệt vời!

- Yashiro-shi!

- Yashiro-sama!

-- Ngài anh hùng!

---- Vạn tuế! Vạn tuế!

- Làm ơn ngưng dùm có được không, bọn ngốc này!

Tuy dao bếp đã bán hết nhưng... sau cùng tôi vẫn chẳng làm cái gì cả...

Mặc dù không làm gì nhưng tín đồ Yashiro phái đang dần dần tăng lên, thật là đáng sợ.

Cơ mà, giờ tôi mới sực nhớ... vốn dĩ dao bếp trong thế giới này đối với cư dân thông thường không phải là thứ phổ biến cho lắm, Ginette đã nói như thế thì phải...

Có vẻ như tôi đã thất bại ngay từ đầu rồi...

Bình luận (0)Facebook