Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 027: Cách dùng bắp (Skip - Chỉ tóm tắt)

Độ dài 426 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:38:56

Vì hiện tại không có nhiều thời gian, cộng nhìn sơ nội dung nấu nướng tiếp khiến tớ ngán dịch quá. Thành thử tớ chỉ tóm tắt sơ rồi nhảy sang chương sau (Có thể một ngày nào đó sẽ quay lại dịch đầy đ... NOPE NOPE NOPE NOPE NOOOOOOOOPE ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ・_・)┘)

- Yashiro hướng dẫn Ginette cách rang bắp.

- Khi đã có thành phẩm, Vetulina – lấy danh nghĩa là người lớn tuổi nhất (tạm thời chưa đề cập thì phải, không nhớ rõ mấy chương trước, nhưng sau này hình như có lộ thông tin là bả xxx tuổi) – định nếm trước nhưng Yashiro đã nhanh miệng bắt Bertina giữ khoảng cách với tô bắp rang 2 bước, bảo Ginette há miệng ra và đút cho Ginette thử trước.

- Vì món rất được yêu thích nên tô bắp hết nhanh như gió.

- Làm mẻ thứ hai. Magda xin học làm với lý do khi thực đơn tăng thì sẽ cần nhiều đầu bếp hơn (nhưng thực chất là vì "người làm thì có quyền ăn trước").

- Trong lúc đó, Yashiro lại chỉ Ginette làm bánh tortilla kẹp.

- Cả đám tiếp tục xơi bánh tortilla kẹp và bắp rang mẻ 2 (Magda toàn ăn bắp rang, no tới độ từ chối ăn tortilla), riêng Bertina thì vẫn ăn cả thể giới.

- Lúc tiệc gần tàn, ai nấy đều đã no nê thì Yashiro – từ đầu tới giờ chỉ toàn làm chứ éo được ăn bao nhiêu – mới tung ra tuyệt chiêu trêu ngươi.

- Bằng mật ong được Yaplock cho vì xúc động trước món ăn được làm ra từ bắp của mình, Yashiro đã làm sốt mật ong và rưới lên bắp rang, tạo thành bắp rang mật ong.

- Dè đâu mấy con hổ cái kia tuy mới nói no đó giờ lại nhảy vào. Magda còn phán cho câu "...Đối với đồ ngọt thì có một cái bụng khác".

- Thế rồi, trong lúc mọi người trầm trồ khen ngợi, Bertina chợt nói "Bắp rang này thật nguy hiểm". Lý do là vì... tức bụng do ăn nhiều quá. Hết ăn nổi mà đồ ăn ngon vẫn còn trước mắt, bả đổ thừa Yashiro và bắt cậu sám hối (?? :D ??)

- Sau đó, vì Bertina tức bụng quá hết đi nổi rồi nên Yashiro phải cõng bả về nhà thờ.

Và đó là một ngày cuốc bộ hơi bị nhiều của Yashiro.

NEW MENU => GET!

Kết thúc atc mưa lớn thứ nhất, từ chương sau trời lại sáng.

Thôi đi ngủ zzz°°°_(ˇωˇ」∠)_

Bình luận (0)Facebook