• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Huyền thoại về các anh hùng

Độ dài 1,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:45:22

                                           

Thế giới đã từng chìm trong cơn khủng hoảng.

Chín quốc gia trên đại lục này đã từng cùng nhau tồn tại trong hòa bình nhờ vào sự cân bằng quân sự tới mức hoàn hảo.

Thế nhưng vào mười năm trước, cán cân sức mạnh đã sụp đổ.

Cũng vào khoảng thời gian đó, ở nơi tận cùng của phía Bắc xuất hiện một con Hắc Long.

Tên của nó là Colchis, nó hướng tới những quốc gia phía bắc và gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Con rồng nuốt chửng loài người dễ dàng như cắt lúa, nhanh chóng đẩy những vương quốc đó tới bờ vực diệt vong.

Trước tình cảnh đó, các quốc gia đã tham gia giúp đỡ, tập hợp lực lượng với hi vọng có thể tiêu diệt con rồng.

Thế nhưng rõ ràng Hắc Long là một tồn tại không thể ngăn cản.

Lớp vảy đen và sáng bóng của nó thậm chí còn cứng hơn cả thép, cứng tới nỗi có thể dễ dàng đẩy lui máy bắn đá và xe công thành .

Và rồi, từ độ cao mà không một thanh kiếm hay ngọn giáo nào có thể chạm tới, con rồng phun ra ngọn lửa nóng đỏ có thể dễ dàng làm tan chảy thép và nướng con người thành than.

Kết cục trận chiến là sự tàn sát một chiều càng khiến Hắc Long tức giận hơn.

Nhân loại mà nó coi như thức ăn hay đồ chơi đã cố gắng tấn công nó, với nó, điều đó là không thể tha thứ.

Con rồng ngay lập tức hướng tới thủ đô của vương quốc, đốt trụi lâu đài và toàn bộ sinh mạng bên trong đó.

Không dừng lại ở đó, nó còn lan tỏa nỗi kinh hoàng tới những quốc gia láng giềng, mọi thị trấn và làng mạc nằm trên đường đi của nó đều tan biến thành tro bụi.

Chỉ trong thoáng chốc, con rồng đã hủy diệt hoàn toàn ba quốc gia phương Bắc.

Chứng kiến được những thảm họa đó, sáu quốc gia còn lại cuối cùng cũng nhận ra cơn khủng hoảng họ đang phải đối mặt.

Thế nhưng họ lại chẳng thể làm gì để cứu vãn tình thế cả.

Kể cả họ có huy động một quân đoàn khổng lồ thì cũng chẳng thể làm bị thương hay thậm chí để lại một vết xước trên con Hắc Long.

Trong trường hợp đó, họ còn có thể làm gì để hạ gục con quái vật đó?

Hơn thế nữa, nếu họ thất bại , con rồng sẽ trả thù bằng cách khiến mọi quốc gia chìm trong biển lửa.

Nếu họ huy động các lực lượng vũ trang, một cuộc trả thù đẫm máu là không thể tránh khỏi.

Ngược lại, nếu không huy động quân đội thì ai sẽ là người chiến đấu với nó đây?

Cuối cùng những nhà cầm quyền đã tìm ra giải pháp cho vấn đề nhức nhối này.

Họ thành lập một tổ đội bao gồm những cá nhân ưu tú nhất của mỗi quốc gia. Tổ đội lang bạt không thuộc bất cứ quốc gia nào sẽ phụ trách việc chinh phạt con rồng.

Bởi họ không dính líu tới bất cứ quốc gia nào, sẽ chẳng cần lo về việc bị trả đũa.

Thêm nữa, bởi quân đội không tham gia, họ có thể tránh việc bị phát hiện và dễ dàng tiếp cận nó trong bí mật.

Bất lợi của việc thiếu quân lực cũng được bù trừ bởi họ sẽ chiến đấu trong một cái hang và cũng đồng thời là hang ổ của con rồng. Do không gian có hạn, con rồng sẽ không thể bay được và mất đi lợi thế của mình.

Thế là sáu quốc gia đã chọn ra sáu vị anh hùng.

Đó là anh hùng nhân tộc sở hữu thánh kiếm, Lyrell.

Đó là dũng sĩ người lùn mang trên tay chiếc khiên thánh, Gadius.

Đó là một pháp sư elf thuần thục mọi loại pháp thuật, Maxwell.

Đó là vị thánh nữ nhân tộc, người có thể chữa lành mọi vết thương miễn là nạn nhân còn sống, Maria.

Đó là một vị hiền giả thuộc miêu tộc, người có thể kết liễu hàng ngàn sinh mạng chỉ với một mệnh lệnh, Cortina.

Đó là một sát thủ nổi tiếng thuộc tộc bán quỷ hay còn được biết đến với biệt danh Vũ Dạ, Reid.

Đúng như kì vọng, những con người ưu tú đó đã trải qua một trận chiến khốc liệt và cuối cùng con Hắc Long đã bị đanh bại.

Việc hạ gục con rồng mà không phải chịu bất cứ tổn thất nào đã tạo ra một thành tích chưa từng ai đạt được trước đây – thế nhưng điều đó có sức ảnh hưởng quá lớn đến quê nhà của các vị anh hùng.

Danh tiếng của Lyrell và Gadius khiến cho ngai vàng bị lung lay, độ nổi tiếng của Maria và Cortina vượt quá quyền năng của giáo hoàng.

Ngoài Maxwell , người vốn là hoàng từ của quốc gia elf, vị trí của năm vị anh hùng còn lại đều vượt quá tầm kiểm soát của các quốc gia.

Những kẻ cầm quyền đều lo sợ sự trả thù của các anh hùng, trên hết là bởi sát thủ Reid.

Trong sáu vị anh hùng, Reid là tồn tại khác biệt nhất.

Anh ấy tuy là một sát thủ nhưng anh không hề độc ác.

Anh chiến đấu và chém giết dựa trên công lý của chính anh. Phân định giữa thiện và ác được chính anh quyết định, vì vậy luôn có một ranh giới giữa anh và những người anh hùng khác.

Ban đầu, sẽ chẳng ai những hành động táo bạo như vậy, thế nhưng khả năng chiến đấu đã biến anh trở thành ngoại lệ và được chọn trở thành anh hùng- có thể gọi họ là quân át chủ bài của nhân loại.

Cuối cùng, họ bị trục xuất khỏi chính quê hương với lý do đi phục sinh ba quốc gia đã bị tàn phá kia.

Tuy nhiên, cái cớ thì cũng chỉ là cái cớ mà thôi, hiền giả Cortina vốn đã đoán trước được mọi truyện sẽ tiến triển tới nước này.

Tất nhiên, để tránh gây thù với các anh hùng, mọi đất nước đã trao rất nhiều phần thưởng như một cách để xoa dịu tinh thần phản kháng của bọn họ.

Mặc dù hiểu rõ ý định thực sự của bọn chúng, các anh hùng vẫn ngoan ngoãn rời đi.

Mâu thuẫn đó với họ là hoàn toàn vô nghĩa, họ không hề muốn can thiệp vào tình hình chính trị mà chỉ muốn sống nốt phần đời còn lại trong yên bình.

Nhưng rồi, hồi kết của tổ đội anh hùng cũng dần đến.

Mọi chuyện bắt đầu với đám cưới của Lyrell và Maria.

Sau khi đến với nhau, tổ đội quyết định giải thể.

Mối quan hệ của bọn họ vẫn hoàn toàn ổn, thế nhưng vấn đề thực sự nảy sinh sau đó.

Khả năng vượt trội cũng những người anh hùng khiến những nhà mạo hiểm gia khác không thể theo kịp.

Hơn thế nữa, Gadius quyết định nghỉ hưu và theo đuổi giấc mơ để một cửa hàng.

Khi hàng loạt đồng đội quyết định giải nghệ, Maxwell quyết định trở về quê nhà làm vua.

Mất đi mục đích của mình, chỉ còn Reid và Cortina là tiếp tục làm mạo hiểm giả.

Thế nhưng cuối cùng, sự kiện Reid phải chiến đấu với ác quỷ một mình và phải bỏ mạng xảy ra.

Quân tiếp viện đã không thể tới kịp, và Cortina, giờ đây một thân một mình cũng quyết định nghỉ hưu trong sự tuyệt vọng.

Maxwell quyết định mở một ngôi trường phép thuật và giảng dạy ở đó.

Và rồi thời gian thấm thoát trôi đi... Đã mười năm kể từ ngày ấy.

Bình luận (0)Facebook