Lần cuối
Số từ
27,856
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
86

Tóm tắt

Tôi là một thằng otaku hikikomori và bằng một cách nào đó tôi đã chuyển sinh thằng Yumie Granbell, con gái nhà bá tước ở một thế giới khác.

 

Khi tôi nhìn vào gương thì thấy một cô bé xinh đẹp như một thiên thần, chắc chắn khi lớn lên em ấy sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp đó. Mà em ấy là mình mà nhỉ?

 

Ngoài ra, gia tộc tôi, bá tước Granbell là một gia tộc pháp sư danh giá, có một lực lượng quân đội tư hùng mạnh, lại còn có cả tiền tài nên có quyền lực khá là to lớn, dù cho tước vị cũng không cao lắm.

 

Vừa xinh đẹp, vừa gia cảnh tốt, và hơn hết là có khi nào em ấy cũng sẽ có tài năng thiên bẩm về ma pháp không? Ảo thật đấy, tôi đang sống một cuộc đời ở chế độ siêu dễ hay gì? 

 

Nhưng…. khi tôi đi ra khỏi phòng vui vẻ chào mẹ thì bị ăn một cái tát rất đau. Ủa tại sao lại thế?

 

“Ồn ào quá!! Mày không thể im lặng một chút nào hả con ngốc kia?!”

 

Hóa ra tôi là một đứa con ngoài giá thú và bị ngược đãi trong ngôi nhà này.

 

Mà cũng vì chuyện này mà mối quan hệ của cha mẹ tôi cũng trở nên xấu đi, đến mức mà ngày nào cũng có cãi nhau. Cứ đà này gia đình mình sẽ bị sụp đổ mất.

 

Không còn cách nào khác, tôi đành phải sử dụng sự dễ thương vô đối của Yumie để có thể mang lại nụ cười cho gia đình của mình thôi!

Xem thêm