• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Vấn đề đáng quan tâm của Hoàng tử Shiguto

Độ dài 1,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 22:30:36

— Cô bé này thú vị thật.

Sau khi rời khỏi nơi của Yumie, Shiguto tự hỏi vì sao mình lại kéo dài câu chuyện, và thầm đánh giá cô ấy.

Đúng là cô ấy đã có một màn trình diễn ma pháp hào nhoáng chưa từng thấy trước đây, nhưng mà thứ hay nhất lại là cuộc trò chuyện giữa cô và Monica sau đó.

— Nhìn qua thì đó có vẻ là một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng ẩn sâu trong đó lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác.

— Trông như một màn biểu diễn của nghệ sĩ đường phố ha. Nếu cô thích mấy thứ hào nhoáng kiểu đó thì sao không xin việc ở rạp xiếc đi, sao phải ở một bữa tiệc của quý tộc làm gì? Con ả thường dân này.

— Phải ha, đến cả một thường dân còn có thể làm, thì nó đâu phải thứ gì quá to tát. Chắc một người như cô chỉ biết dùng ma pháp đi đập phá đồ đạc chứ làm gì làm được mấy thứ tầm thường như con thường dân này hen.

— Không chỉ ma pháp, ngay cả bộ trang phục nhìn cũng chả khác gì bọn dân thường cả. Ra dáng quý tộc đi chứ!

— Chiếc váy này do chính mẹ của cô, một người xuất thân cao quý, cũng từng mặc rồi đó. Cô không biết sao?

— Ta không mặc mấy bộ quần áo đã lỗi thời, trẻ con đó. Mà có lẽ nó hợp với một người có thân hình kém phát triển như cô đấy.

— Mà tôi cũng không muốn đẩy mình vào cái tình huống buồn cười khi mà cố khiến mình cao lên một cách không cần thiết rồi tỏ ra gợi cảm trong khi chả có gì mà khoe như cô.

Nếu tóm tắt theo kiểu quý tộc thì nó sẽ như thế.

Nếu Yumie biết điều này, cô ấy chắc chắn sẽ nói “Tôi đâu có ý như thế?”, ý nghĩa cuộc trò chuyện đã đi xa đến nỗi cô sẽ vứt hết giọng điệu nữ tính của mình và chửi ngược lại. Nhưng khổ nỗi, Shiguto và Monica đã hiểu lầm ý của cô.

“Từ giờ mọi chuyện có vẻ sẽ thú vị hơn đây. Đúng là không phí công mình tới đây chút nào.”

Có vài lí do cho việc Shiguto đến bữa tiệc này.

Đầu tiên, đương nhiên là một bữa tiệc với quy mô như này không phải là thứ mà Vua và Hoàng hậu, những người rất bận rộn, sẽ đích thân tham dự.

Nhưng gia tộc Granbell lại là một thế lực rất quan trọng đối với Vương quốc. Từ chối thẳng thừng lời mời chắc chắn không phải là một ý hay nên Shiguto, người có vẻ rảnh rỗi nhất đã được cử đi.

Lí do thứ hai, đơn thuần là anh ta cũng có hứng thú với Yumie. Cô em gái mà Neil, người bạn lâu năm của anh dạo gần đây bắt đầu có thiện cảm.

Trong một thời gian dài, những lá thư mà anh nhận được từ Neil toàn những lời phàn nàn về cô em gái.

Bỗng một ngày nọ, nội dung bắt đầu thay đổi thành một câu chuyện tình ngọt ngào còn hơn cả kẹo đường. Shiguto không thể nào không quan tâm được.

Với Shiguto, sự xuất hiện của Yumie là một thứ mà anh đã hằng ao ước.

Cô không chỉ dễ thương mà còn có một ánh mắt sắc bén rất thân thuộc. Luôn tự tin tuyệt đối vào bản thân mình.

Khi nói đến những quý tộc xuất thân từ thường dân, họ thường trở nên khép nép do địa vị, và dần bắt đầu cố gắng xu nịnh những quý tộc khác.

Hoặc họ sẽ đắm chìm trong địa vị và dần cư xử rất thô tục và hèn hạ.

Có vẻ như Yumie khác hoàn toàn những con người đó.

“Hoàng tử điện hạ, cũng đã đến lúc ngài nên trò chuyện với lãnh chúa Granbell rồi ạ.”

“... Tự nhiên nói công việc làm gì vậy? Đang vui mà. Cho ta tận hưởng bữa tiệc thêm chút không được à?”

Một người hầu tên Sebas đến chỗ của anh ta.

Ông có vẻ là một quản gia đã có tuổi, một người đáng lẽ nên thư giãn, thưởng trà ở nơi ban công nào đó. Nhưng thật ra, ông lại là một người nghiện làm việc.

Nếu không cẩn thận, Shiguto sẽ bị kéo vào các vấn đề chính trị nên thực sự anh không muốn mang ông già này theo chút nào.

Nhưng đó cũng chính là lí do tại sao ông lại ở đây.

“Ô, tôi nghĩ ngài đã tận hưởng đủ rồi cơ. Hơn nữa, chính Hoàng tử là người đã lên lịch cho cuộc họp bàn về đối sách chống ma vật, chẳng lẽ ngài còn việc gì khác cần bận tâm sao, thưa Hoàng tử?”

“Đúng là có chuyện đó nhỉ…”

Thở dài một hơi, Shiguto cùng Sebas rời đi để gặp người đứng đầu gia tộc Bá tước Granbell, cũng là mục đích ban đầu của anh khi tới đây.

Có rất nhiều ma vật hung ác trên thế giới này. Mối đe dọa từ ma vật đã luôn khiến người dân lo lắng, đôi khi đó cũng là nguyên nhân chính khiến những ngôi làng hay thị trấn nhỏ hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ.

Một cuộc họp sẽ sớm được tổ chức ở lâu đài Hoàng gia để chia sẻ thông tin và bàn về các biện pháp đối phó với hoạt động của ma vật. Và Hoàng tử đang lôi kéo thêm người về phe của mình.

— Cũng vì thiệt hại từ ma vật gây ra ngày càng giảm trong những năm gần đây, Shiguto phải đích thân ngăn chặn những ý kiến như giảm chi phí dành cho đối sách, hoặc giải trừ quân bị.

“Thiệt hại từ ma vật giảm chỉ vì các biện pháp đối phó trong năm ngoái đã thành công mà thôi. Ngoài ra, còn có một số quý tộc ngu ngốc tham gia vào mấy cái nghiên cứu bất hợp pháp nhằm thuần hóa ma vật rồi dùng nó cho mục đích quân sự. Có lẽ một phần nguyên nhân số lượng ma vật giảm nhiều là do chúng đã bị bắt về… Bọn ngu ngốc các ngươi không hề nhận ra rằng một khi giảm kinh phí dành cho các biện pháp chống lại ma vật, thì chỉ dẫn đến kết cục là xảy ra “biến cố” không ngờ đến từ đám ma vật “đó” sao?”

Hoàng tử bỗng lớn tiếng chửi những tên quý tộc tham nhũng bằng những lời lẽ hoàn toàn khác so với lúc ở với Yumie và Neil.

Ý tưởng thuần hóa ma vật làm lực lượng chiến đấu đã có từ rất lâu, nhưng nếu chúng vô tình bị thả ra và chạy trong thành phố thì ai mà biết sẽ có bao nhiêu thương vong chứ.

Vậy nên các nghiên cứu liên quan đến thuần hoá ma vật đã hoàn toàn bị cấm.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, có vẻ như đã xuất hiện một vài thành phần đã ngó lơ mà tiếp tục nghiên cứu, ma vật đang sống sẽ được buôn bán qua các khu chợ đen.

Với tư cách là một thành viên trong Hoàng tộc, một người phải luôn chăm chỉ để duy trì trật tự xã hội thì đây là một vấn đề rất nhức nhối.

Với quan điểm của Shiguto, để giải quyết được vấn đề đó, anh thà gia tăng chi phí đối phó với ma vật.

Và đương nhiên, anh sẽ cần đến sự giúp đỡ từ gia tộc Granbell, phe cánh luôn giữ lòng trung thành với Hoàng gia.

“Ta muốn nhanh chóng giải quyết mớ bòng bong này và mời em ấy đến dự tiệc trà Hoàng gia nữa.”

“Ngài thật sự thích tiểu thư nhà Granbell nhỉ?”

“À, về chuyện đó thì….”

Thấy đôi mắt của Sebas mở lớn vì ngạc nhiên, Shiguto mỉm cười.

Nếu Yumie mà ở đây…. chắc chắn cô sẽ cau mày rồi nói gì đó.

“Ta thích đến mức cho em ấy vào vị trí ứng cử viên hôn thê của ta cũng được đó.”

Bình luận (0)Facebook