An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89: Tìm lại <+>

Độ dài 1,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Sau đó, tôi và Flora ở lại chơi nhà Toack và ăn tối ở đó trong khi nói chuyện về những món đồ nội thất mới cho ngôi nhà tương lai Kurune

Kết thúc bữa tối, hai chúng tôi lại quay về căn nhà quen thuộc. Flora vừa mới tắm xong và giờ cả hai đang cùng thư giãn trong phòng ngủ.

Tôi đang nằm dài trên giường trong khi Flora đang ngồi ở cuối giường để lau khô tóc.

Những sợi tóc vàng của Flora trông như trở nên mềm mại hơn trong khi đang ẩm ướt. Và vì cô ấy đang phải vấn tóc ra đằng trước để lau khô, tôi có thể nhìn thấy rõ chiếc cổ trắng ngần lộ ra.

Những lúc thế này, tôi cảm thấy Flora càng nữ tính và hấp dẫn hơn nữa.

Thấy tôi đang nhìn chằm chằm, Flora vẫn tiếp tục lau tóc và lên tiếng kèm theo một nụ cười.

-Hôm nay đã xảy ra thật nhiều chuyện anh nhỉ?

-Ừm….hôm nay anh đã có thể thành thật với gia đình và bạn bè của mình, rồi bị ăn tát, bị mắng….có rất nhiều chuyện đã xảy ra…

Đặc biệt nhất có lẽ chính là cái tát của Aisha.

Đó là một đòn rất nặng nề, đúng như Flora nói. Dù khá là đau, nhưng do tôi đã có sự chuẩn bị trước, do đó cũng không đến mức tối tăm mặt mũi

Nếu là một người đàn ông bình thường thì đã bị knock out sau cú đó rồi.

-Mặt anh có ổn không? Có còn đau không?

Trong khi tôi đang suy nghĩ và đưa tay xoa xoa bên má còn đỏ của mình, Flora hỏi với giọng lo lắng.

-Ừm, anh có nhờ Kurune làm tê một chút bằng băng nên sẽ sớm ổn thôi.

-Để em xem cho nào.

Mặc dù tôi nói ổn, Flora vẫn lo lắng xích lại và đòi kiểm tra

Mùi xà phòng hoa và mùi thơm sẵn có của Flora tràn vào hai lỗ mũi.

Flora nhẹ nhàng chạm tay vào má trái của tôi và nhẹ nhàng vuốt ve.

Dù hơi nhột, nhưng tôi hiểu đó là tình yêu của Flora giành cho tôi và muốn tận hưởng nó mãi mãi.

-Nếu có ma thuật của Kurune-san thì sẽ nhanh lành hơn đúng không?

Flora hỏi với giọng lo lắng

-Ừm...đúng thế, nhưng anh sẽ không nhờ đến ma thuật để chữa nó đâu.

Cái tát này của Aisha giống như một bài học nhớ đời cho tôi, vì thế dù có đau, tôi cũng sẽ không muốn dùng ma thuật để chữa trị.

-....Em hiểu rồi...

-Cảm ơn em vì đã quan tâm đến anh.

Tôi vuốt ve má Flora, người đã hiểu cho cảm xúc của tôi lúc này.

Sau đó, Flora mỉm cười như chấp nhận nó

-Vì anh là người yêu của em mà...

Đó là một nụ cười rất đẹp. Nhưng ngay khi nói xong câu đó, mặt Flora đỏ ửng lên và quay đi.

-Không ngờ em có thể đủ dũng cảm để nói ra điều đó đấy. Mặt em đang đỏ kìa.

-Không phải....cái này là vì...là vì em ở trong bồn tắm lâu quá thôi....với lại mặt Aldo cũng đang đỏ kìa.

-Ừm…anh vui vì em đã nói điều đó mà.

Nghe tôi nói ra cảm xúc của mình mà không chút ngại ngùng, mặt Flora càng đỏ hơn nữa.

Sau đó cô ấy lao vào ôm lấy tôi và dụi đầu vào ngực như để che đi sự xấu hổ của mình.

Tôi có thể cảm nhận rõ làn da mềm mại cùng với một chút ẩm ướt và ấm áp từ nước nóng cùng mùi xà phòng thơm.

Từ trong lòng tôi, Flora ngẩng lên nhìn.

-Em làm anh giật mình đó.

Dù tôi có hơi ngạc nhiên nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo và ngây thơ đó thì chẳng thể nào nói lên lời cả.

Bốn mắt chạm nhau, hai chúng tôi nhìn nhau đắm đuối.

Và rồi Flora chậm dãi hướng mặt lên phía trên, đôi môi chúng tôi chạm vào nhau.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đủ để cả hai cảm nhận sự ấm áp từ bờ môi.

Khi tôi còn đang tận hưởng cảm giác đó, một chiếc lưỡi ấm nóng khẽ tách môi tôi ra và lùa vào trong.

Flora đang cố gắng đẩy lưỡi vào miệng tôi, vì thế tôi cũng để yên cho cô ấy thoải mái.

Lưỡi của tôi bắt đầu quấn lấy Flora và cọ vào nhau.

Tôi có thể cảm nhận rõ chiếc lưỡi hơi nhám, những chiếc răng và đôi môi căng mọng của cô ấy.

-Um….mu….Aldo…

-Flora…

Cảm giác nước bọt và lưỡi của chúng tôi như đang hòa vào nhau trong sự đam mê.

Trong phòng ngủ ấm cúng của chúng tôi giờ chỉ có những âm thanh từ đôi môi của hai con người cùng những tiếng thở hổn hển.

Trong khi vẫn còn khóa môi, tôi thấy gương mặt đỏ ửng đầy gợi cảm của Flora ở ngay phía trước. Đây có lẽ là một trong những mặt quyến rũ mà cô ấy chỉ thể hiện khi ở trước mặt tôi.

Nhìn vào biểu cảm đó cùng tác động từ nụ hôn vừa rồi, tôi cảm nhận rất rõ đáy quần mình đang dần phồng lên.

Nụ hôn của Flora hôm nay quả thực dữ dội hơn bình thường.

Sau một lúc, có vẻ Flora cũng đã đến giới hạn vì khó thở nên cô ấy mới miễn cưỡng buông tôi ra.

Nước bọt của cả hai hòa lẫn lại tạo ra một cây cầu bằng bạc giữa hai đôi môi.

Dù đang thở dốc nhưng Flora vẫn trưng ra biểu cảm chưa hài lòng

-Một lần nữa nhé?

-Vâng….

Tôi cũng có chung cảm giác đó với Flora, nên khi đề nghị điều đó với cô ấy, ngay lập tức tôi nhận được sự đồng ý kèm theo một nụ cười.

Lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ, đơn thuần giữa hai đôi môi. Tôi nhẹ nhàng cảm nhận đôi môi của cô ấy qua mỗi lần cả hai liếm và mút môi của nhau.

Sau đó, khi đã thỏa mãn với việc hôn, những ngón tay mảnh khảnh của Flora tiến dần về phía bụng dưới của tôi.

Rất nhanh chóng, những ngón tay của cô ấy đã ở trên háng của tôi và nhẹ nhàng vuốt ve dương vật qua lớp quần.

-Cái đó….cái đó của anh đã cứng lên rồi này….

-Ah….Sau một nụ hôn sâu như thế thì đó là chuyện đương nhiên mà.

Cảm giác bàn tay của Flora liên tục vuốt ve khiến tôi bất giác rên lên một tiếng.

Thấy phản ứng đó của tôi, Flora mỉm cười và tiếp tục cọ xát mạnh hơn nữa.

Dương vật của tôi khẽ run lên mỗi lần cô ấy chà xát qua.

Nhìn cách Flora tiếp tục xoa ngoài quần của tôi cũng thật khêu gợi. Cứ tiếp tục thế này tôi sẽ không chịu nổi mất.

Nhưng càng thấy tôi tỏ ra như thế, nụ cười của Flora càng trở nên tinh quái và động tác cũng mạnh bạo hơn.

-Ugh….Flora…cứ thế này anh sẽ ra mất…

-Ufufu…em xin lỗi, vì phản ứng của anh rất dễ thương.

Khi tôi không chịu nổi nữa mà phải cầu xin cô ấy dừng lại. Flora mới chịu rời tay ra, nhìn xuống dưới, tôi thấy đũng quần mình đã hơi ướt bởi chất nhờn.

Chuyện đó thật xấu hổ.

Không thể để chuyện đó tiếp tục, tôi nhanh tây cởi luôn nó ra.

-Ah…..em xin lỗi.

Cảm giác được chà xát từ bên ngoài đã rất tuyệt rồi, nhưng tôi không muốn ra trong tình trạng đó chút nào

-Anh chịu hết nổi rồi…

-Em chỉ muốn thử làm vậy một chút thôi, nhưng đã đến thế này rồi thì đành vậy nhỉ?

Khi tôi ném cái quần sang một bên, Flora nhẹ nhàng tiến lại và bắt đầu chạm vào dương vật của tôi.

Chỉ mới vừa được chạm vào, tôi đã cảm thấy được rất rõ những ngón tay mềm mại của Flora, nó khác hẳn so với việc kích thích từ bên ngoài.

Dương vật tôi, thứ đã bị kích thích mạnh từ trước đó, nhanh chóng trở nên nhạy cảm và bắt đầu rỉ ra nhiều chất nhờn hơn.

Nhờ được bôi trơn, bàn tay của Flora di chuyển dễ dàng và ngày càng nhanh hơn.

-Ah…..

Mỗi lần tay Flora di chuyển lên xuống, cảm giác dễ chịu như những đợt sóng điện chạy qua não tôi và khiến hông tôi vô thức nâng lên theo.

Sau một lúc kích thích dương vật, Flora bắt đầu dùng tay còn lại chăm sóc phần đỉnh đầu và bên dưới.

Cảm giác dễ chịu bắt đầu tăng lên đột biến, kèm theo ham muốn xuất tinh. Dương vật của tôi bắt đầu phồng lên lớn hơn và khẽ run rẩy.

-Cái đó của anh đang lớn hơn nữa…anh sắp ra sao?

-Ừm…có lẽ thế…

Tôi nói một cách khó khăn trong khi nhìn vào Flora trong lòng.

Từ góc này, tôi có thể thấy rất rõ khe ngực sâu thẳm hấp dẫn của cô ấy.

Trong vô thức, tôi đưa tay lên chạm vào ngực Flora.

-...... Hmm, huh, ha ha ... ...."

Flora cũng bắt đầu rên lên mỗi lần những ngón tay của tôi di chuyển.

Bộ ngực lớn của cô ấy có độ đàn hồi thật tuyệt, ngay cả khi chỉ đang xoa bóp từ bên ngoài, nhưng mỗi lần tôi nhấn ngón tay xuống, cảm giác như chúng đều bị nuốt chửng trong đó vậy

Trong khi tiếp tục bị kích thích bên dưới, tôi cũng nổi hứng hơn và bắt đầu tăng cường xoa ngực của Flora.

Sau một lúc, hai chúng tôi cùng nhìn vào nhau trong sự sung sướng và đôi môi lại tìm đến nhau lần nữa.

-Hum…um…..em không phiền đâu….

Flora nói trong khi thở gấp gáp. Những cảm giác mềm mại đến từ đôi môi và bộ ngực của cô ấy cùng với sự kích thích mạnh mẽ bên dưới nhanh chóng đẩy tôi đến giới hạn

Mỗi lần hôn với Flora tôi lại cảm thấy kích thích kinh khủng và khó mà kìm nén hơn nữa.

Dương vật của tôi đã nóng lên và bắt đầu run rẩy mạnh hơn.

-Flora…anh sắp ra rồi….

-Vâng…..anh cứ ra bất cứ lúc nào mình muốn.

Flora nói vậy và bắt đầu tăng tốc độ tay nhanh hơn nữa để giúp tôi xuất tinh.

Chịu được thêm vài giây, tôi đã đến giới hạn.

-Ha….ha….tuyệt quá….

Tinh dịch của tôi phun ra và dính lên cổ và ngực của Flora ngay bên cạnh. Lần xuất này cũng nhiều hơn đáng kể so với những lần trước, có lẽ là bởi bị kích thích mạnh hơn bình thường.

Flora cũng tròn mắt ngạc nhiên trước số lượng đó. Tuy nhiên tay cô ấy vẫn không dừng để buộc tôi xuất nốt những gì còn lại ra ngoài.

Sau khi xác nhận tôi đã ra hết, Flora mới từ từ dừng lại.

-Lần này anh ra nhiều thật đó.

Flora lẩm bẩm trong khi quan sát tinh dịch trên cơ thể.

Chất lỏng màu trắng của tôi bắt đầu chảy xuống và nhanh chóng bị cuốn vào thung lũng giữa ngực của cô ấy.

-Uwa….

Flora có vẻ ngạc nhiên và chắc là bị nhột khi chuyện đó xảy ra.

Hình ảnh Flora lúc đó thật khiêu dâm, đến mức khiến dương vật mới xuất ra của tôi lại bắt đầu đứng lên.

Bên cạnh tinh dịch, năng lượng trong cơ thể tôi cũng đã bị tiêu tốn kha khá.. Đó là bởi cơ thể tôi đã phản ứng với nó mạnh đến như vậy.

Sau đó, Flora kiếm một chiếc khăn nhỏ để lau đi tinh tịch dính trên người và làm sạch cả dương vật cho tôi.

Vừa làm, Flora vừa thỏ thẻ hỏi tôi với gương mặt đỏ ửng.

-Ừm….Aldo…anh có muốn làm tiếp không?

-Chắc chắn rồi.

Nhưng Flora đã chủ động nhiều rồi, giờ sẽ đến lượt tôi.

Bình luận (0)Facebook