An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75: Bữa tối vui vẻ

Độ dài 1,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Kurune và Aisha, vừa mới hoàn thành việc chào hỏi trưởng làng tại nhà Ergys-san và quay lại nhà tôi ăn tối.

-Ngon quá, nó không có mùi hôi và còn rất mềm nữa....

-Đúng thế, ngay cả khi tôi tự nướng ở nhà nó cũng không thể mềm như thế.

Và trước mặt tôi là hai cô gái đang ngấu nghiến những miếng thịt nai nướng và trầm trồ khen ngợi.

-Mình cũng mới học thôi mà, Aisha quá khen rồi.

Flora đã khéo tay sẵn, cộng với việc tôi thường xuyên săn được nai khiến những hiểu biết của cô ấy về những món ăn làm từ loại thịt này ngày càng trở nên phong phú. Rất nhanh chóng, Flora đã nắm được tất cả những cách tuyệt vời nhất để chế biến nó.

Không chỉ có thịt, độ ngon của món ăn này còn được tôn lên nhiều hơn nhờ loại sốt ngọt làm từ nấm và một chút gia vị cay sở trường của cô ấy nữa.

Bỏ một miếng thịt nai vào miệng, tôi có thể cảm nhận rất rõ nước thịt ngọt lịm trào ra qua mỗi lần nhai.

Hương vị hoang dã vốn có của thịt nai được mở rộng và tăng cường qua khâu chế biến tạo nên một cảm giác thỏa mãn cho người ăn.

Tôi nếm thử thịt nai, rồi định thử thêm cùng nước sốt ngọt và bánh mì.

Một loại nước sốt được làm từ nấm,một số loại hạt và các gia vị quen thuộc. Kết hợp với thịt và hương vị đặc trưng của bánh mì nướng hẳn sẽ rất phù hợp.

Phía bên kia, tôi thấy Aisha cũng đang làm giống mình.

Sau khi ngừng lại một nhịp để suy nghĩ gì đó, cô ấy đưa nó lên miệng. Và cắn một miếng.

Hai mắt cô ấy mở to kinh ngạc và vừa nhai vừa đưa ngón cái ra.

Có vẻ đúng là nó ngon thật.

Nhận được phản hồi tốt từ Aisha, tôi cũng cắn một miếng.

Bên cạnh nước thịt trào ra, thứ nước sốt ngọt và hơi cay kết hợp với bánh mì thật là hoàn hảo.

Dù có tác động khá mạnh ngay khi bắt đầu nhai, nhưng dư vị đọng lại của nó vẫn tiếp tục còn lại khá lâu sau khi miếng thịt đã trôi xuống cổ.

-Ngon quá....kết hợp với bánh mì, hương vị của nó giống hệt những cái bánh bán ở các nhà hàng trên phố.

-Đúng thế....nó khá ngon đấy

-Ừm....có điều em không thích vị cay của nó lắm...

Khi tôi gật đầu đồng tình với Aisha , Kurune lên tiếng phản đối

Cô ấy luôn thích những thứ nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn.

Trong khi đó, tôi tiếp tục cắn thêm một miếng nữa của chiếc bánh kẹp trên tay.

Kết cấu mềm mại của thịt và vị ngọt của nước thịt tràn ra được giảm bớt bởi vị của nước sốt. Nhờ đó tôi cảm thấy mình có thể ăn món này mãi mãi.

Nhưng Kurune có vẻ không thể quen với vị cay đó.

-Vậy sao cô không thử kẹp thêm một ít rau xem sao?

-Oh...phải ha...

Aisha đưa ra ý kiến để giúp Kurune giải quyết vấn đề.

Đúng như cô ấy nói, độ ẩm của rau xanh sẽ giúp món ăn giảm bớt hương vị đậm đà và phù hợp với nhiều người hơn.

Như tôi đoán, cách thưởng thức của Kurune vẫn mang khá đậm màu sắc quý tộc

Trong khi Kurune và Aisha đang thảo luận về chuyện đó, tôi quay qua hỏi Flora ngồi bên cạnh

-Em thích kiểu nào nhất?

Khi tôi quay về phía đó, Flora đang đầy một miệng thịt. Hẳn là vì rất muốn trả lời câu hỏi của tôi nên cô ấy cố gắng nhai và nuốt nó. Nhưng nhiêu đó thì không thể giải quyết được ngay trong giây lát.

-Haha, em có thể bình tĩnh cũng được mà...

Nhìn Flora đang bối rối với đầy một miệng thức ăn thật là hài hước. Tôi bất giác mỉm cười

Hình như cũng hiểu được hàm ý trêu đùa của tôi, Flora quay sang đánh nhẹ vào vai tôi như để phản đối.

-Oi...hai người họ lại chuẩn bị rồi kìa.

-Uwa...em không nhìn thấy gì hết nhé...

Hình như cũng nhìn thấy chuyện vừa rồi của chúng tôi, Aisha và Kurune réo lên rồi cười ngặt nghẽo,

Bộ có gì lạ lắm sao? Tôi vẫn hay làm thế khi chỉ có hai người mà?

Khi tôi còn đang nhìn hai người họ với ánh mắt kì lạ, Flora đã nuốt xong chỗ thịt và bây giờ mới chịu mở miệng.

-Em thích ăn theo thứ tự và kết thúc bằng một miếng lớn.

Cách Flora ăn cũng không khác cung cách quý tộc của Kurune cho lắm.

==================

CUộc thảo luận về cách ăn thịt nai khiến bữa tiệc của bốn chúng tôi trở nên vui vẻ hơn. Sau đó, khi tôi mang ra một chai rượu, Kurune cũng sẵn sàng nếm thử nó.

Dù Kurune còn hơi nhỏ tuổi để uống nhưng tôi cảm thấy đây là một dịp rất hiếm để có thể được uống cùng những người đồng đội cũ của mình, vì thế không nên tiếc vào những lúc thế này.

Nhìn Kurune cười thoải mái, tôi lại cảm thấy hoài niệm những ngày còn đi phiêu lưu của mình, cô ấy đã luôn mỉm cười như thế.

Cả bốn chúng tôi tiếp tục ăn uống và trò chuyện cho đến khi trời tối hẳn.

Sau khi hoàn thành bữa tối, vì Aisha và Kurune là khách, nên tôi và Flora chịu trách nhiệm dọn dẹp bàn ăn.

Tuy nhiên, Kurune cũng xung phong giúp chúng tôi lau bàn thay cho lời cảm ơn. Hẳn là vì cũng từng là Mạo hiểm giả nên cô ấy cũng thấy đôi chút khó chịu khi phải ngồi không như thế,.

Trong khi đó, Aisha đang tựa vào thành ghế nhìn ba chúng tôi dọn dẹp một cách lười biếng.

Dù đúng là khách nhưng sao cô ấy không ít nhất giả vờ tỏ ra năng nổ như Kurune được nhỉ?

Nhìn mặt tôi, Aisha hình như cũng đoán ra điều đó, cô ấy vươn vai ngáp dài một tiếng như để chọc tức tôi vậy.

Tôi có thể phần nào cảm nhận được độ dày mặt của cô nàng này rồi đó.

Khi tôi đang nghĩ như vậy, cô ấy đột nhiên bật dậy khỏi ghế.

-Vậy thì...Kurune, chúng ta về thôi.

-Ừm, dù đang vui nhưng chúng ta cũng nên về nhỉ?

-Kurune-san sẽ ở nhà Aisha sao?

Flora vừa lau đĩa vừa hỏi.

Sau đó Kurune nhìn sang bên tôi và gật đầu đầy quyết đoán.

-Chị không muốn trở thành kẻ phá bĩnh hai người đâu. Mang ơn như vậy là đủ rồi.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ Kurune không muốn ở lại là vì tôi. Nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra. Có lẽ cô ấy ngại chuyện ở lại nhà chúng tôi thật.

Nếu là bảo tôi ở lại nhà vợ chồng Elliot bây giờ chắc tôi cũng sẽ không chịu đâu.

-Được rồi. Chúng ta về nhà nào. Tôi sẽ giúp mọi người tạo ra một bồn tắm nước nóng.

-Được đó. Nếu được tắm nước nóng tôi sẽ cho cô thử chỗ rượu mà cha tôi đã ủ từ rất lâu trước đây

Dường như hai người này đã có sẵn một giao kèo với nhau rồi.

Với ma thuật của Kurune thì một bồn tắm nước nóng chẳng phải vấn đề gì to tát cả.

Và như thế Aisha cùng gia đình cô ấy cũng có thể được tắm nước nóng.

-Như thế Ena cũng sẽ không giận nữa.

Và cũng bằng cách đó, Aisha có thể chuộc được lỗi lầm của mình khi khoán trắng lại công việc cho Ena.

Cô nàng này thực sự rất tinh ranh đấy.

Nếu vậy thì tôi có thể để Kurune ở tạm nhà Aisha cũng được.

-Đừng làm phiền gia đình người ta quá đấy nhé.

-EM biết mà. Cảm ơn hai người rất nhiều.

Đáp lại như thế, rồi Kurune bị Aisha kéo luôn ra cửa.

Sau khi xỏ vào đôi giày cao cổ của mình, Kurune quay lại tôi.

-Cảm ơn hai người ngày hôm nay, hẹn gặp lại ngày mai nhé.

-Ừm, hẹn gặp em ngày mai.

-Vâng...ngày mai gặp lại.

Khi Flora và tôi trả lời với một nụ cười, Kurune mỉm cười chào tạm biệt và đóng cửa lại.

Hai cô nàng ồn ào rời đi, căn nhà lại trở về sự bình lặng vốn có.

Tôi đã rất lo khi biết Kurune rời bỏ Học viện Ma pháp để tới Nordende này. Nhưng nhìn vào nụ cười của cô ấy thì có vẻ mọi thứ vẫn ổn,

Tôi không biết liệu Kurune có thực sự hạnh phúc ở đây hay không, nhưng hi vọng là cô ấy sẽ có được điều mà mình muốn, và tôi cũng sẽ nỗ lực trong khả năng của mình để giúp cô ấy đạt được điều đó.

=============

Trans: Chương kế, Aldo đi chơi với Kurune và không có Flora bên cạnh :v

Bình luận (0)Facebook