An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55 : Mọi người (lại) cùng nấu ăn

Độ dài 2,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Tôi và Aisha rửa sạch củ cải đã thu hoạch và mang về nhà bếp.

Thực đơn của ngày hôm nay là súp củ cải với cà chua, phô mai bánh mì nướng, salad rau và dầu giấm.

Có vẻ bánh mì nướng đã xong ngay khi chúng tôi đang nhổ củ cải, có mùi thơm nhẹ của bột mì nướng bay ra từ bếp.

Súp cà chua gồm có những nguyên liệu như hành tây, khoai tây và cà rốt, có lẽ món này sẽ do Toack phụ trách.

-... rồi, giờ chúng ta bắt đầu nấu nào.

-Để tôi thái rau đã, mọi người có thể làm những thứ khác trước đi.

Ở bên cạnh Aisha, Toack chỉ huy mọi người.

Thứ tự cũng giống như khi chúng tôi cùng ăn tiệc thịt nai lần trước Flora, Tôi, Aisha và Toack.

Tôi chịu trách nhiệm với món củ cải và thái nguyên liệu, Aisha phụ trách món salad.

-Ah, có thêm 2 con dao bếp nữa rồi này. CHắc là quà cưới của Flora nhỉ?

Aisha mỉm cười nhìn vào hai con dao mới

Chúng là là một trong những dụng cụ nấu ăn mà Flora mang về từ nhà. Thật bất tiện khi không có đủ dao trong bếp, vì thế tôi đã nói cô ấy mang thêm.

-Thật vui khi được nấu ăn cùng mọi người.

Flora thái củ cải với một nụ cười rất tươi.

Trong khi Aisha còn đang tò mò với những món đồ mới, củ cải đã được Flora xử lý gọn gàng

-Như thường lệ, cách em dùng dao thật tuyệt.

-Không phải vậy đâu....

Khi tôi lẩm bẩm như vậy, Flora chỉ khẽ mỉm cười.

Có vẻ như cô ấy đang rất vui. Nhìn cái cách Flora mỉm cười và vi vu hát là đủ biết.

Chiếc tạp dề nhỏ màu hồng đang đung đưa liên tục.

-Sao thế ạ?

-Um..không, chỉ là anh thấy cái tạp dề này rất hợp với em.

Cho đến gần đây, cô ấy vẫn phải mặc cái tạp dề màu xanh của tôi, nhưng hôm nay Flora đã có thêm một cái tạp dề màu hồng nhỏ nhắn vừa với cơ thể cô ấy hơn.

Trên đó có những bông hoa nho nhỏ với màu sắc nhẹ nhàng.

Nhìn hoàn toàn khác so với lúc cô ấy mặc cái tạp dề quá khổ của tôi.

Tôi đã thấy cô ấy mặc tạp dề vài lần ở nha Ergys-san, nhưng ở đây thì nó lại có cảm giác khá khác biệt.

-Em rất vui, nhưng em vẫn thấy thích cái của Aldo hơn, nó có mùi của anh....

-Um...anh cũng rất thích cái khăn của em, nó có mùi hoa rất thơm.

Flora đã từng cho tôi mượn một cái khăn, và nó có mùi hoa rất đặc biệt, gần giống như mùi của cô ấy vậy.

Tôi tự hỏi vì sao nó lại có mùi như vậy được nhỉ?

-Um...chuyện cái khăn thật là xấu hổ...

-Anh xin lỗi...

Đó là khăn tắm của FLora, và vì Aisha và Toack đang ở bên cạnh, nói chuyện đó lúc này có thể hơi xấu hổ.

-Tôi có thể nghe thấy đấy nhé....

-Arara...tôi cũng thế...

Nghe những lời của Aisha và Toack, tôi và Flora chỉ biết mỉm cười cay đắng.

Có lẽ nên tiết chế một chút khi có người khác như vậy.

-Này, Aisha ... cô không thể cắt miếng mỏng hơn một chút sao?"

Nghe tiếng than vãn của Toack, tôi quay qua, ở cạnh đó là Aisha với những lát củ cải khá lớn vừa thái xong.

Cái này có phải để nấu súp không vậy, ngay cả khi để nấu thì miếng to như vậy sẽ gây khó chịu

-Aghhhh.....không được sao?

-Không được, nó quá dày...

-Hãy thái mỏng hơn chút nữa nào

Tôi cũng lên tiếng đồng tình với Toack, còn Flora thì nhẹ nhàng hơn.

-Eh? Mỏng hơn nữa sao? Nó tròn quá, không dễ gì mà cắt được mỏng đâu.

Tôi biết điều đó chứ. Bởi vì củ cải đỏ thường rất tròn và nhỏ, rất khó để giữ nó bằng tay

-Chỉ cần cố gắng chút là được mà...

Toack xắn tay nhặt lên một lát củ cải và giơ lên trước mắt Aisha.

-Không thể nào? Nếu mỏng nữa thì tôi sẽ cắt vào tay mất.

-Nó vẫn còn hơi dày, hiểu chứ? Hãy cẩn thận và cố gắng làm nó mỏng nhất có thể.

Khi nghe yêu cầu từ Toack, Aisha lại nắm lấy con dao bếp và cố gắng tập trung làm lại chỗ củ cải vừa thái.

Từng tiếng cắt nhè nhẹ vang lên đều đều.

Trong khi Aisha đang thái phần của mình, tôi lo nốt phần còn lại.

Sau khi thái xong khoảng 8 củ, tôi đặt chảo lên bếp, cho dầu oliu vào.

Tôi áp chảo chỗ củ cải vừa thái và Flora nêm gia vị cho nó bằng một chút muối.

So với thịt nai thì thứ này dễ canh chỉnh độ chín hơn

Sau khi áp chảo qua, tôi cho những loại rau Toack vừa thái và thịt xông khói vào chung.

-Hãy cho thêm chút bơ nhé, rồi đổ cả vào nồi.

-Ok

-Hãy cho rau sau khi bỏ vào thịt xông khói nếu không muốn bị bắn vào người.

-Tôi biết mà

Chảo vẫn còn nóng và cũng có dầu ô liu nữa, vì thế phải cẩn thận không để dầu nóng bắn vào người.

Trong khi nói vậy, tôi bắt đầu bỏ thịt xông khói vào chảo

Mùi thơm của dầu ô liu và thịt xông khói đan xen với nhau. Hương vị đặc trưng của thịt xông khói tạo ra một mùi rất đặc biệt

Như thường lệ, nếu là thịt, Aisha sẽ lại đang nhìn chằm chằm vào nó, nhưng lần này thì không

-Aisha, sao thế?

-Đừng nói gì cả...

Khi tôi quay sang hỏi, Aisha trả lời cụt ngủn với giọng nghiêm túc.

Trên thớt là những lát củ cải được cắt tương đối mỏng.

Cô ấy đang cố gắng làm lại chỗ củ cải của mình.

-O...Oh...cẩn thận đó nhé...

Tôi nghĩ rằng mình không nên làm phiền cô ấy bây giờ, vì thế, tôi nhanh chóng hướng sự tập trung của mình trở lại cái chảo.

===================

Mặc dù Aisha phải rất cố gắng mới hoàn thành việc thái rau, việc nấu nướng cuối cùng cũng xong nhờ sự giúp đỡ của mọi người

CŨng vì chuyện đó mà cô ấy không thể ăn vụng lần này.

Tôi thấy một mùi rất thơm của bơ và thịt xông khói

Xếp các món ăn vào đĩa, chúng tôi dọn chúng ra bàn ăn giữa phòng khách

Trong phòng khách, mùi thơm của những món ăn, mùi bánh mì nướng khiến dạ dày chúng tôi reo lên vì cơn đói.

-Vì đã phải tập trung tinh thần rất nhiều nên giờ tôi đói quá, nhanh lên rồi cùng ăn nào...

Aisha, người vừa hoàn thành nhiệm vụ thái rau đầy khổ sở của mình, trưng ra một vẻ mặt mệt mỏi.

Tôi cũng cảm thấy khá đói rồi, nên hãy nhanh chóng dọn dao dĩa ra nào.

-Oh, cái này là thìa của Flora mang đến sao? Nhìn không xấu xí như cái thìa của Toack.

-Gì? Cô không thích ăn súp cà chua hay sao hả?

Ngay lúc đó, Toack vừa bê nồi súp cà chua lên từ bếp.

-Này, đừng nhỏ mọn thế chứ?

Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Aisha và Toack, tôi chỉ biết lắc đầu cười, cùng lúc đó, Flora cũng từ dưới bếp lên với những lát bánh mì nướng có pho mát bên trên

CÙng với nó là mùi thơm của bánh mì mới và pho mát lan tỏa xung quanh

Nhìn pho mát lỏng chảy trên bánh mì khiến tôi càng cảm thấy đói hơn.

-Trông ngon quá đúng không?"

-Um....nó khiến anh cảm thấy đói quá.

Tiến lại gần Flora, tôi nhặt một lát bánh mì bỏ vào miệng.

Lát đó sắp bị chảy pho mát khỏi bánh, nên tôi quyết định giữ nó lại, đây cũng có thể coi như một đặc quyền của chủ nhà là tôi.

Haa.....kết cấu giòn rụm của bánh mỉ nướng và mềm mịn của pho mát,.

-Eh...Aldo-san...anh làm gi....

Flora vừa định lên tiếng trách móc tôi, ngay lập tức, tôi cũng nhanh tay nhét một tiếng bánh khác vào miệng cô ấy.

Sau khi nhai mấy cái, Flora chỉ lí nhí “Anh làm gì thế?:

Vẫn có chút trách móc, nhưng biểu hiện của cô ấy không quá cứng rắn như trước đó nữa.

-Ah....Aldo và Flora ăn vụng kìa.

Bị hai người kia bắt gặp, Flora đẩy đĩa bánh cho tôi và quay sang cởi tạp dề treo lên tường để giấu đi sự xấu hổ.

-Miếng đó hơi cháy mà, với lại tôi là chủ nhà chứ bộ.

-Đúng thế, hãy tha thứ cho tụi mình đi vì nó rất ngon...

-Hai người này.....

-Yên tâm, Toack không thích món đó đâu nên cứ kệ anh ta đi.

-Oi...tôi nói thế bao giờ hả?

Giờ thì tôi, Aisha và Flora đều có những điểm chung rồi.

Trong khi Aisha và Toack vẫn đang cãi cọ, tôi mang chỗ bánh mì lại bàn.

-Vậy thì, chúng ta sẽ ăn chứ?"

“”””Được””””

Khi tôi ngồi xuống bên cạnh Flora ra hiệu bắt đầu, Toack và Aisha nhanh chóng đáp lại và cầm lấy chiếc thìa của mình.

Tôi và Flora cũng đói, vì vậy cả hai cũng tóm lấy thìa của mình.

Đầu tiên, tôi muốn thử món súp do Toack làm.

Nếu cho thìa vào trong và khuấy nhẹ, có thể thấy những lát hành tây rất mềm, cà rốt, khoai tây với thịt xông khói và nhiều thành phần khác nữa.

Khi bạn múc tất cả chúng lại với nhau và đưa vào miệng, những thành phần đó trôi vào miệng một cách mềm mại

Khi nhai, cảm giác hơi chua và nhiều vị ngọt bị ép ra từ các thành phần.

Thịt xông khói, các loại rau và thảo dược khác nhau và cà chua chín được kết hợp một cách tinh tế.

-Um! Súp cà chua rất ngon!"

-Anh giỏi nấu súp thật đó.

Hai người kia cũng lên tiếng trầm trồ với món súp của Toack

-Phải đó, nhờ kết hợp với rau và thảo dược, nó có một vị ngọt rất tự nhiên

-Anh đúng là chuyên gia về súp

Với một người chỉ quen làm những công việc thô kệch như thợ mộc là Toack thì thật là kì lạ, nhưng sự thật, anh ta rất giỏi chuyện này.

Hẳn là anh ấy đã phải rất mất công thử nghiệm nhiều lần mới đạt được đến trình độ đó.

Sau khi nếm thử súp cà chua, tôi tiếp tục với bánh mì nướng phô mai

Dù đã được nướng một lúc, bánh mì và phô mai không nguội đi, nó vẫn tỏa nhiệt trong tay. Không hề cháy nhưng vẫn đủ độ nóng.

Bánh mì ăn nóng như thế này hẳn là rất ngon

Đưa lát bánh lên miệng, một mùi hương đặc trưng của bột mì nướng và cảm giác mềm mại lan tỏa.

Sau đó, pho mát nóng chảy tràn lên trên lưỡi khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Sự kết hợp giữa pho mát và bánh mì nướng thật tuyệt vời.

-Fu...Fu....

Flora cũng cầm lên một lát, chia đôi chúng ra, thổi phù phù và đưa vào miệng.

-Ah....Fu...Ahhh

Hình như vẫn còn hơi nóng, Flora kêu lên trong khi cố giữ miếng bánh trong miệng.

-Em ổn chứ?

Khi tôi đưa cho một cốc nước, Flora ngoan ngoãn nhận và tu một hơi.

-AH...em xin lỗi, có vẻ nó vẫn còn rất nóng.

Flora bình tĩnh lại bằng cách nuốt nước, ngượng ngùng trả lại cốc.

Nhìn cô ấy nhút nhát như thế rất dễ thương.

-Mu...đừng có cười em mà...

Thấy tôi mỉm cười, Flora đập nhẹ vào vai.

Cách phản ứng của Flora thật thú vị, nó khiến tôi muốn trêu trọc và cười nhiều hơn

-AH....Nước...nước đâu.....

-Đây này....

-Nó trống trơn mà...

-Hahaha...đồ ngốc...

Aisa giật lấy cái tách của tôi, sau khi được Toack đưa cho cốc của mình và cười như được mùa

Rồi cô ấy tu một hơi

-Pu-ah, tôi nghĩ mình sẽ chết chứ...

Aisha đập cái cốc của tôi xuống bàn nghe rầm và khà một tiếng, nó giống như một lão già vừa uống xong vại bia của mình vậy

-Xui cho cô khi mà lúc đang bị bỏng thì nó lại hết.

-Ha....tên này...

Cái này hẳn là sự trả đũa của Toack với Aisha về vụ cái thìa hồi nãy.

Nhìn hai người họ cãi cọ rất vui, tôi và Flora cứ hết nhìn họ rồi nhìn nhau rồi cùng mỉm cười.

-Họ vui thật nhỉ?

-Vâng

-Sao anh có thể thản nhiên cười như thế khi một cô gái đang gặp rắc rối chứ?

Trong khi Aisha đang than phiền với tôi, Toack đưa một miếng củ cải lên miệng mà không suy nghĩ gì, nó khác với những gì tôi và Aisha đã bàn nhau trước đó.

-Oh, được đấy.

-Tôi sẽ không cho nó vào thực đơn nếu không biết nấu đâu

Mặc dù tôi nói vậy, tôi cũng rất lo khi nghĩ tới đánh giá của mọi người về món ăn của mình

Um... độ mặn vừa phải và rất ngon. Vị ngọt của củ cải đã tràn ra trong miệng, kết cấu rất giòn và ngon.

-Một phần cũng nhờ tay nghề của Flora nữa đó.

-Không, vì bản thân nó rất ngon mà

Tôi không biết phải tẩm ướp thế nào cho đúng, do đó món ăn này thành công như vậy cũng là nhờ tài nấu nướng của Flora.

-Tôi cứ nghĩ mùi vị của nó sẽ kinh khủng lắm vì đó là do cậu trồng mà.

Toack trêu tôi và cười toe toét.

Này, cái đó khiến tôi hơi bực đó, tôi đâu có tệ đến mức không thể trồng được những cây rau ra hồn chứ?

-Tôi còn một ít củ cải trong bếp đấy, để lát nữa tôi mang cho anh một ít,

-Oh, được đấy nhỉ?

Nói vậy, tôi liếc sang Aisha. Đó là những củ cải rất cay mà hai chúng tôi đã phân loại ra trước đó

Bình luận (0)Facebook