An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59 : Sáng sớm <+>

Độ dài 1,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Tôi nghe rõ tiếng chim hót vọng vào từ cửa sổ và cảm thấy ánh nắng rực rỡ chiếu rọi từ phía sau mí mắt khép kín. Đã sáng rồi sao?

Trong khi còn đang cố gắng nâng hai mí mắt nặng trịch dậy, tôi bỗng có một cảm giác lạ.

Cái gì thế? Từng đợt cảm giác dễ chịu ào vào tôi từ bên dưới.

Mà khoan đã, sao lại từ bên dưới, tôi nhớ hôm qua mình đâu có làm gì nhỉ?

-Uwa....nó có lớn lên thật này, nhưng tại sao lại thế nhỉ?

Trong khi còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, tiếng nói của Flora phát ra từ bên dưới khiến tôi càng ngạc nhiên hơn.

-Eh?

-Ah. Aldo-san, chào buổi sáng.

Khi tôi dụi mắt và cố nhỏm dậy nhìn, Flora mỉm cười đáp lại trong khi đang chạm tay vào đáy quần của tôi.

-Uwa...em đang làm gì ở đó vậy?

-Em được Aisha bảo rằng nó sẽ lớn lên vào buổi sáng và nhiệm vụ của một cô dâu như em là làm nó bình tĩnh lại. Vì thế em đã thử dậy sớm vào sáng nay và đúng là nó thực sự lớn lên này.

Nhiệm vụ của cô dâu. Ý tôi là, Aisha thường làm những việc như thế này sao? Mà khoan, cô ấy đã làm gì có chồng? Nhưng quan trọng hơn, hình như Flora cũng đã được “truyền dạy” điều đó.

Lẽ nào là chuyện mà hai người họ đã thì thầm trong phòng khách hôm qua?

Trong khi còn đang mải suy nghĩ, Flora tiếp tục vuốt ve bên ngoài quần của tôi.

Đêm qua cô ấy đã không nói gì về chuyện này cả, và sáng nay đột ngột lại làm thế với tôi. Nó khiến thằng em vốn đã chào cờ mỗi sáng càng thêm khó chịu.

-Ah....

-Uhufu, có vẻ Aldo-san rất thích khi em chạm vào đây nhỉ?

Khi cảm giác của tôi bỗng thoát ra thành tiếng, Flora mỉm cười.

-Flora, hôm nay có vẻ em chủ động hơn mọi ngày nhỉ?

-Đúng thế, hôm nay em sẽ mạnh dạn hơn nữa.

Cô ấy muốn chủ động hơn thật sao?

-Nhưng mà...em sẽ làm từ từ thôi nhé, mọi chuyện nhanh quá khiến em có hơi xấu hổ.

Nhưng trong khi tôi đang nghĩ thế thì Flora lại tỏ ra hơi hoảng loạn.

-Haha, được rồi, anh hiểu mà...

Vì chuyện đó rất thú vị nên tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ, có lẽ không nên khiến cô ấy hoảng loạn và xấu hổ hơn.

Thực tế thì Flora vẫn còn rất nhút nhát

Cho dù biết tôi đang cố giúp cô ấy bớt xấu hổ, Flora khẽ hít vào một hơi và quyết định “Em đã sẵn sàng”.

-Vậy thì Aldo, hãy để em phục vụ anh vào buổi sáng nhé?

-U...Um...

Nói rồi Flora khẽ bò vào giữa hai chân và kéo quần tôi xuống để lộ ra dương vật, nó khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ.

-Vậy anh muốn em làm gì nào?

-Um... hãy dùng miệng của em nhé.

-Vâng...

Nhận được yêu cầu của tôi, Flora gật đầu mỉm cười, nó không giống như cô ấy đang tự ép mình chút nào.

Sau đó, Flora khẽ nhỏm người lên và đưa mặt lại gần dương vật đang dựng đứng của tôi.

Rồi chiếc lưỡi mềm mại của cô ấy bắt đầu tiếp xúc với phần đầu.

Cảm giác một chút thô ráp và mềm mại khiến tôi bủn rủn cả người, thắt lưng hơi căng lên một chút.

Thấy tôi phản ứng như vậy, Flora tiếp tục kích thích nó trong khi liếc mắt lên nhìn tôi.

Tất cả khiến tôi cảm thấy thật kích thích và sung sướng.

Chiếc lưỡi của Flora như một con rắn lướt qua hết phần đầu rồi dần dần đi xuống dưới.

-Ah....tuyệt quá...

-Chỗ này là điểm yếu của anh đúng không?

Nói vậy, rồi Flora tiếp tục liếm vào phần khấc đầu.

Mỗi lần bị tác động vào đó, cơ thể tôi giật bắn lên và cảm giác sung sướng cũng dần tăng lên. Chuyện này tệ quá....tôi không kìm được...

-Ah...có dịch nhờn chảy ra này....

Với sự kích thích liên tục, đầu dương vật tôi bắt đầu chảy ra dịch nhờn.

Ngay lập tức, Flora quay lại liếm chỗ dịch đó, kết hợp với nước bọt, chúng tạo thành một sợi chỉ bạc mỏng nối với đôi môi hồng của cô ấy.

-Ugh....Flora....nhanh lên, ngậm lấy nó đi...

-Em chỉ mới bắt đầu với lưỡi thôi nhưng....được rồi...

Flora há miệng ngậm lấy dương vật tôi ngay khi được yêu cầu.

-AH.....

Cảm giác toàn bộ phần đầu được bao phủ bởi sự ấm áp và ẩm ướt khiến tôi không kìm được mà rên lên một tiếng.

Ah....nó thật sự quá tuyệt. Dương vật của tôi đang run lên bởi cảm giác đó.

-Nn.hmmm....ghmmm....

Flora bắt đầu di chuyển miệng lên xuống đều đặn, đồng thời tiếp tục kích thích đầu dương vật tôi bằng lưỡi

Mỗi lần đầu cô ấy hạ xuống, những lọn tóc vàng lại chạm vào đùi tôi mang lại một cảm giác nhột nhạt

-Uhm....ghum....hmm....

Những âm thanh đầy kích thích tiếp tục phát ra và vang vọng trong phòng ngủ, nó khiến cơ thể tôi ngày càng nóng hơn.

-Pu...haa....haâ....làm như thế này vào buổi sáng thật là kỳ lạ....

Flora nói vậy sau khi rời môi khỏi dương vật của tôi và chuyển sang kích thích nó bằng tay.

Những ngón tay mảnh khảnh và dẻo dai của Flora nắm lấy và mang lại sự kích thích khác hẳn hồi nãy cho dương vật của tôi.

-Ah....đúng rồi.

Hình ảnh một Flora trong sáng đang kích thích dương vật của mình khiến tôi cảm thấy thật phấn khích, nó giống như cô ấy làm một chuyện sai trái vậy.

-Ah...nó lại cứng lên kìa...

Nhờ có nước bọt và chất nhờn, những cử động tay của Flora ngày càng nhanh hơn và trở nên mất kiểm soát.

Tất cả chúng khiến dương vật tôi căng cứng hơn.

-Un....hm....ummm.....

Rồi Flora lại bất ngờ ngậm lấy dương vật của tôi lần nữa.

Từ hơi thở của cô ấy, tôi cảm giác như mình đang bị hút vào trong một không gian vô đáy vậy.

-Ah...Flora...tuyệt quá....

Nghe tôi nói vậy, Flora càng gia tăng tốc độ và đáp lại bằng một nụ cười.

Những tiếng nhóp nhép vang lên ngày càng lớn, cho thấy trong miệng cô ấy đang có rất nhiều nước bọt.

Hình ảnh một cô gái xinh đẹp như Flora đang ngậm lấy dương vật bên dưới đáy quần tôi thật quá sức khiêu dâm. Nó khiến tôi càng thấy kích thích hơn nữa.

Tôi cảm nhận rõ sức nóng bên trong đang tăng dần lên và chuyển đến đầu dương vật

-Fu....anh sắp....fu....aaa...haa....ra chưa....

Cô ấy đang nói gì vậy? Tôi không hiểu lắm, nhưng cảm giác chắc chắn rằng Flora đang muốn ép tôi ra khi tăng nhanh hơn nữa tốc độ.

-Không được....nếu em cứ vừa nói vừa làm như thế thì....

Nghe tôi nói vậy, Flora không dừng lại mà chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục mút sâu hơn.

Nó khiến toàn bộ cơ thể tôi run lên vì sự kích thích.

-Mufu...um....fuga.....Aldo-san...như vậy không được sao?

-Rất tệ là đằng khác....

Mỗi tiếng mà Flora cố nói trong khi vẫn ngậm chặt dương vật khiến sự kích thích với tôi thay đổi liên tục

Nếu cứ thế này, tôi sẽ ra sớm mất....

Trong khi đó, dương vật của tôi lại lớn lên thêm trong miệng cô ấy.

Hình như Flora cũng nhận ra điều đó, cô ấy tăng tốc và cả sự kích thích lên cao hơn nữa.

-Hum...mufu...ughmm...Aldo....ra đi...

-Ah......Flora...anh ra đây......

Dương vật của tôi đã đến giới hạn khi bị Flora đẩy môi xuống đến sát gốc. Hông tôi hơi cong lên và tinh dịch bắt đầu xuất ra ào ào

Tất cả chúng tràn vào miệng Flora, tôi có thể cảm thấy rõ chúng nhiều hơn hẳn mọi lần.

Cảm giác cực khoái xuất hiện và nhấn chìm tôi xuống...

-Uwa....nhiều quá...

Flora không rời khỏi dương vật tôi trong khi vẫn tiếp tục cố giữ chỗ tinh dịch trong miệng. Cơ thể cô ấy có hơi run lên và ứa nước mắt khi cố tiếp nhận chúng, nhưng không giống như khó chịu chút nào.

-Uhm....fu....guhm....

Khi đợt tinh dịch đã dần kết thúc, Flora lại mút mạnh thêm nữa.

Cô ấy đang cố vắt nốt những giọt cuối cùng còn trong dương vật của tôi.

-Ugha....ahh....

Tôi vừa mới ra và vẫn còn rất nhạy cảm, nên sự kích thích đó khiến tôi lại thêm một lần nữa xuất tất cả những gì còn lại ra ngoài.

Flora từ từ rời khỏi dương vật tôi sau khi chắc chắn tinh dịch đã ra hết.

-Uhm...Anh đã ra rất nhiều

Flora nói trong khi giữ miệng để tinh dịch không tràn ra.

Từ vị trí của mình, tôi có thể thấy rõ cả lưỡi và hàm răng trắng của cô ấy bị bao phủ bởi màu trắng đục do dương vật mà tôi tạo ra.

Flora trước mặt tôi bây giờ thực sự khiêu dâm một cách khủng khiếp.

Rồi cô ấy từ từ ngẩng đầu lên, nhắm mắt nuốt lấy chỗ tinh dịch trong miệng

-Um.... hơi đắng và bị mắc trong cổ họng.

-Em không cần tự ép mình uống nó vậy đâu....

-Không....vì anh đã nói là nó rất tuyệt mà...

Flora mỉm cười và nói như vậy.

-Cảm ơn em...anh thật sự rất thoải mái.

Khi tôi vuốt ve đầu Flora và nói những lời cảm ơn, Flora nở một nụ cười rất hạnh phúc.

-Hãy ôm em đi...

Flora ngẩng mặt lên và yêu cầu.

Tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy và không quên xoa đầu và lưng bằng hai tay,

-Um...cảm giác được anh vuốt ve thật tuyệt...

-Em đã yêu cầu chuyện này từ hôm qua rất nhiều rồi đó.

Có lẽ cô ấy cũng bị nghiện nó như tôi nghiện xoa đầu cô ấy hôm qua vậy,

Mặc dù nó là một yêu cầu trẻ con, nhưng như thế này mới đúng là Flora mà tôi biết.

Trong khi tắm mình dưới ánh nắng sáng sớm, hai chúng tôi lại cùng ôm nhau và cảm nhận sự ấm áp của hai cơ thể.

-Vậy thì...chúng ta bắt đầu làm những việc vặt buổi sáng nhé.

-Vâng, sau đó chúng ta sẽ cùng đến vườn hoa ăn trưa.

Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười.

Sau đó, tôi đợi Flora dậy trước, nhưng cô ấy lại tiếp tục nằm đó

-Có chuyện gì vậy?

Tôi chợt thấy Flora úp mặt vào cánh tay tôi và thỏ thẻ

-Um....hôm nay em thấy bớt đau rồi...nên có lẽ tối nay....cũng được... [note10802]

-Được, anh hiểu rồi.

Bình luận (0)Facebook