An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 88: Những người bạn thân nhất

Độ dài 2,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Tôi đã tâm sự lại mọi chuyện với Ergys-san và Fiona-san. Cả chuyện Flora bị bắt cóc ngày hôm qua nữa.

Nghe tới đó, tôi thấy cả hai có vẻ khá lo lắng.

Trước ánh mắt lo lắng và giận dữ của họ, tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi và nhận trách nhiệm một cách tuyệt vọng.

Cũng may nhờ có Flora giúp mà cơn giận của hai người mới bớt đi.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi xin phép Ergys-san để ra về.

Vì tôi còn muốn kể lại những chuyện đó cho hai người nữa.

Đó là Toackvà Aisha. Ngoài Flora và cha mẹ cô ấy, họ chính là hai trong số ít những người tôi thân thiết từ sau khi đến làng.

Chuyện quá khứ của tôi có lẽ sẽ không quá ảnh hưởng với họ. Nhưng để cho chắc chắn và sau này dễ bề ăn nói, tôi vẫn sẽ để cả hai người họ biết.

Nghĩ tới gương mặt họ lúc biết chuyện đó, hẳn sẽ đặc biệt lắm đây.

Và chắc là sẽ mất kha khá thời gian để tôi thuyết phục họ tin rằng đó là sự thật.

-Aldo-san….có chuyện gì thế ạ?

Có vẻ cũng nhận ra sự lo lắng trên mặt tôi, Flora đang đi bên cạnh quay sang.

-Um, không có gì…anh chỉ hơi lo thôi

-Về Toack và Aisha sao ạ? Nếu là hai người họ thì đúng là sẽ hơi khó tin nhỉ?

-Không, cái đó thì không phải là vấn đề.

Vấn đề là Aisha. Tôi đã được nói trước rằng nếu tôi khiến Flora khóc thì sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt từ cô ấy. Lời thú nhận đêm qua của tôi đã khiến Flora phải khóc. Dù nếu không nói thì cô ấy cũng không biết được, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút tội lỗi khi nghĩ lại điều đó.

Chỉ riêng chuyện tôi giấu diếm những chuyện động trời như thế là quá đủ để tôi bị ăn tát rồi.

-…..??

Flora nghiêng đầu khó hiểu vì đó là chuyện mà chỉ tôi và Aisha biết riêng với nhau mà thôi

Tôi không muốn nói với Flora về cái đó. Nhưng nghĩ lại thì cô ấy sẽ rất ngạc nhiên và lo lắng nếu đột nhiên tôi bị Aisha đánh như vậy.

-Ừm…có thể lát nữa gặp Aisha anh sẽ bị cô ấy đánh đó

Nghe đến đó, Flora tỏ ra hoảng hốt và lo lắng.

Nhưng như thế này còn tốt hơn là lát nữa để cô ấy lo.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy vai của Flora để cô ấy bình tĩnh lại.

-Không sao đâu….cái đó…ừm…giống như một lời hứa riêng giữa anh và Aisha vậy đó.

-Nhưng anh sẽ bị đánh….

-Anh xứng đáng phải nhận chúng mà…..những gì anh đã làm là không thể tha thứ được.

-Um,…nhưng….

Nghe tôi nói rằng mình chấp nhận, Flora cũng chẳng biết phải phản đối ra sao nữa.

Đây là vấn đề của riêng tôi và Aisha. Ngay cả khi tôi có cố gắng giải thích thì với tính cách của cô ấy, chuyện tôi ăn tát chỉ là muộn hơn vài giây mà thôi. Vì thế tốt hơn là không cố gắng làm mọi chuyện tệ hơn nữa.

-Nhưng cú đánh của Aisha…anh có nhớ lần cô ấy đùa với Toack không? Cú đấm của cô ấy đã khiến Toack bị choáng váng đó.

-……

Toack cũng phải choáng váng sao? Vậy liệu tôi có ổn không đây….

Tôi rất muốn tin vào cơ thể đã trải qua bao năm rèn luyện của mình, nhưng nếu là Aisha và còn là vì sai lầm của tôi thì khó mà nói trước được.

Trong khi đang tưởng tượng độ lực của Aisha, tôi đã thấy ngôi nhà của Toack từ đằng xa.

Hãy nói với Toack trước đã. Sau đó sẽ đến Aisha…không, có lẽ tôi sẽ gọi thêm Kurune nữa, ma thuật trị thương của cô ấy có lẽ sẽ cần thiết…

Trong khi nghĩ về những sắp xếp như vậy trong đầu, tôi gõ cửa nhà Toack

-Oh, Aldo à? Chào.

Toack từ trong nhà bước ra mở cửa kèm theo một nụ cười toe toét.

-Eh? Sao Kurune cũng ở đây thế?

-Ah, em sắp chuyển hẳn đến làng nên hôm nay em qua đây với Aisha để xem và đặt làm đồ nội thất.

-Oh, ra là vậy

-Ờm, là như thế đó

Toack cũng gật đầu với một nụ cười.

Nhưng tôi thì không có tâm trạng để cười như thế. Bằng cách nào đó, cả Aisha và Kurune cũng đã có mặt ở đây.

-Thế, sao anh lại ở đây vậy?

-Anh mới nói chuyện với Ergys-san và Fiona-san hồi sáng. Giờ anh quyết định sẽ nói luôn với Toack và Aisha.

Kurune mỉm cười với tôi như thường lệ, nhưng khi nghe đến lý do tôi tới đây, cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn.

-Vâng, vậy hãy làm như thế đi.

-Oi, sao Kurune lại giống chủ nhà hơn anh thế Toack? AH, Aldo à? Vào đi nào.

-Tôi không phải loại tự tiện như cô, nên đừng áp đặt nó cho người khác.

Tôi bước vào nhà, như thường lệ mỗi khi có hai người này, không khí rất sôi nổi.

Aisha và Toack ngồi trên bộ sofa trong phòng khách và tiếp tục chí chóe với nhau như thường lệ.

Tôi đã quá quen với cảnh tượng này rồi

-Nó có mùi gỗ, phải không?"

-Đúng thế, cứ như đang ở trong rừng ấy.

Flora hình như cũng giống tôi, cô ấy đang nhìn khắp xung quanh trong căn nhà của Toack

Hai chúng tôi đang tò mò xem xét kết cấu bên trong, mặc cho Aisha và Toack đang cãi cọ.

Hình như đây cũng là lần đầu Flora tới nhà của Toack nhỉ?

-Thế, hai người tới đây làm gì thế?

Có vẻ cuộc đôi co của họ đã nhạt bớt đi bởi sự xuất hiện của chúng tôi.

Kurune và Flora, hai người đã biết trước nội dung khẽ lùi lại phía sau.

-Có chuyện gì vậy?"

Hình như cũng nhận thấy điều kì lạ từ hành động của họ, Toack lên tiếng.

-Thực ra…tôi có vài chuyện muốn nói với hai người….

Trong khi Aisha và Toack còn đang nghiêng đầu khó hiểu. Tôi kể lại tất cả, về tên thật và quá khứ của mình.

Nghe xong tất cả, Toack chỉ hỏi một câu.

-Er…..Aldred là ai thế?

Nghe câu hỏi của Toack, tất cả mọi người, bao gồm cả tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Ừm, mà cũng phải thôi, Toack là người sống khép kín và không thường xuyên ra ngoài, do đó chuyện anh ta không biết gì về tôi hay cái tên Aldred cũng là chuyện hoàn toàn hiểu được.

Vậy cũng tức là có lẽ Toack không quan tâm về nó lắm.

-….Haiz….đó là tên một trong những Mạo hiểm giả xuất sắc nhất ở Vương quốc Abalonia, người đã hạ gục một con rồng.

Aisha thở dài và trả lời thắc mắc đó của Toack

Có lẽ nhờ việc thường xuyên chăm sóc cánh đồng nho ở gần ranh giới làng, cô ấy có dịp tiếp xúc và nói chuyện với những người bên ngoài nhiều hơn, những thương nhân, những người bán rong hay cả các Mạo hiểm giả nữa. Nên nhờ đó mà dù chúng tôi ở hai vương quốc khác nhau, nhưng cô ấy vẫn biết đến tôi bằng cách nào đó.

-Không lẽ anh ta và Aldo….

-Phải rồi đó.

-Đừng nói với tôi đó là sự thật nhé..

Tôi cố gắng đẩy nhanh câu chuyện, nhưng Toack và Aisha lại đang bị mắc kẹt với nhau về chuyện đó.

-Kurune? Aldo chính xác là vị Sát Long Giả đó sao?

Aisha, người biết rằng Kurune cũng là Mạo hiểm giả như tôi, liền quay sang hỏi cô ấy

-Đúng thế, đó là sự thật vì tôi cũng là người trong cùng nhóm anh ấy. Aldo có một sức mạnh rất lớn đủ để hạ gục một con rồng.

Aisha và Toack nhìn nhau sau khi lắng nghe câu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng của Kurune.

Nhưng đó đâu phải chỉ toàn là công của tôi, còn có những người khác và cả cô ấy giúp đỡn nữa. Nên cách nói đó khiến tôi cảm thấy hơi ngại.

-Ừm…, tôi không biết một con rồng thật sự mạnh đến mức nào, nhưng có lẽ đó là sự thật khi Aldo có thể tự tay hạ sát một con Gấu đỏ như thế.

-Tôi đã nghe nói anh từng là một Mạo hiểm giả, nhưng tôi không nghĩ đó là một mạo hiểm giả khủng khiếp như vậy."

Với những người sống ở đây, một con Gấu đỏ chính là tiêu chuẩn cho việc ai đó thực sự có sức mạnh.

Mặc dù vậy, đôi mắt họ nhìn tôi vẫn có chút hoài nghi, có vẻ như họ vẫn chưa hoàn toàn có thể tin được điều đó.

-Tuyệt thật ha, Flora có một người chồng có thể giết được một con rồng,

-Một cựu Mạo hiểm giả mạnh mẽ nhỉ?

-Um…mình sẽ cố gắng để trở thành người phụ nữ xứng đáng với Aldo

Nghe cách Aisha và Toack nói với Flora, nó giống như đang trêu chọc tôi và cô ấy vậy.

-Nhân tiện, Flora có biết gì về quá khứ của Aldo không?

Đó chỉ là một lời nói bình thường của Aisha, nhưng đủ làm tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Để trả lời nó, có lẽ cô ấy sẽ phải nhắc lại chuyện của Zoack hôm qua, và nó sẽ khiến tôi bị đánh.

-Er, um ... ...

-Có chuyện gì vậy?"

Khi Flora vô tình hướng mắt về phía tôi, Aisha tỏ ra nghi hoặc.

Nó giống như cô ấy đang hỏi ý kiến tôi vậy, và tôi nhanh chóng gật đầu.

Sau đó Flora mới bắt đầu mở miệng.

-Um, mình cũng chỉ mới biết hôm qua thôi.

-... .... Hôm qua? Sao lại đột ngột như vậy?

-Đúng thế, tại sao đến giờ cậu ta mới nói?

Đó cũng là những gì mà một người bình thường sẽ hỏi khi nghe tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ

Có lẽ không còn cách nào khác rồi…

Trong khi mọi người tập trung ánh mắt lại mình, tôi lên tiếng.

Tôi đã kể lại mọi chuyện. Rằng hôm qua Flora đã bị bắt cóc và rằng quá khứ của tôi đã bị tiết lộ trong lúc đó. Và để mọi chuyện không tái diễn với họ, tôi muốn nói cho hai người họ biết về chuyện đó hôm nay.

-EH? Chuyện đó đã xảy ra hôm qua sao? Tôi không biết đó…?

-…………..

Nghe những chuyện đã xảy ra hôm qua, Toack trả lời thản nhiên

Aisha không nói gì cả. Tuy nhiên, tôi dễ dàng nhận thấy ánh mắt cô ấy đang chuyển sang tôi và dần trở nên giận dữ,

Flora cũng đang lo lắng nhìn xem Aisha có nổi giận không.

Không chỉ vậy, cả Kurune và Toack cũng đang nhìn tôi chằm chằm.

-Vậy tóm lại là, Flora đã bị bắt cóc vì cô ấy không biết về quá khứ của anh. Rồi sau đó khi cứu được Flora về thì anh mới kể lại tất cả?

-Đúng vậy…

-Và Flora đã khóc?

-Ư…Ừm…

Aisha hỏi tôi một cách cặn kẽ từng câu để xác nhận, tôi cũng trả lời một cách dứt khoát mà không lảng tránh

Đã hỏi xong những gì cần hỏi, Aisha chỉ lặng lẽ đứng dậy.

-Ah…Aisha…cái đó…

-Xin lỗi Flora, nhưng đây là chuyện riêng của mình…

Flora cố gắng giải thích với một vẻ hoảng loạn, nhưng Aisha không hề để ý đến điều đó.

-Hẳn anh chưa quên lời hứa giữa hai chúng ta chứ?

-Tất nhiên rồi.

Khoảnh khắc tôi trả lời, Aisha bước đến và không do dự tát vào má tôi.

Những ngón tay nhỏ nhắn của Aisha va vào má trái và khiến đầu tôi chấn động dữ dội.

Quả đúng như Flora nói, cú tát của cô ấy có uy lực như một người đàn ông. Chả trách mà Toack đã từng sốc đến suýt ngất.

May mắn thay, nhờ vào sự thật rằng trái tim tôi đã sẵn sàng, tôi chưađến mức thảm hại như thế.

Nhưng tôi cũng phải lùi lại một khoảng một tấm tatami sau cái tát đó.

-Aldo….

Flora chứng kiến tất cả mọi chuyện hét lên đầy lo lắng.

Tôi vẫn không rời mắt khỏi Aisha trong khi đưa tay ra ý bảo Flora không phải lo lắng.

-Dù sao thì Flora luôn hiền lành như thế. Nên cái này coi như tôi đánh giúp Flora đi.

Như Aisha nói. Không chỉ có Flora, cả Ergys-san và Fiona-san đều đã không đánh tôi vì giấu chuyện đó.

-Anh là một Mạo hiểm giả hàng đầu cơ mà? Một người có thể giết một con rồng cơ mà? Tại sao với sức mạnh đó anh lại không thể bảo vệ người mà mình yêu thương?

Chỉ có Aisha hét lên với tôi như thế này.

Đã lâu rồi tôi chưa bị đánh và bị quát vào mặt như vậy. Nhưng đó cũng là một chuyện rất tốt. Bởi đó là Aisha

Tôi cảm thấy hạnh phúc vì Aisha rất quan tâm đến tôi và Flora.

Những lời cô ấy nói đã khiến tôi nhận ra nhiều điều.

-Tôi rất xin lỗi….tôi hứa sẽ bảo vệ Flora thật tốt và sẽ không có lần sau.

Tôi cúi đầu trước Aisha và nói ra điều đó.

Tôi sẽ không bao giờ để chuyện như hôm qua tái diễn, một lần như vậy là quá đủ rồi. Đó không chỉ là lời hứa với Aisha, đó là điều tôi tự thề với bản thân mình.

Aisha nhìn tôi chằm chằm

Trong khi không khí đang trở nên căng thẳng, Toack cắt ngang.

-Oi, như vậy còn chưa đủ sao? Không phải chính cô cũng từng đẩy Flora vào miệng con Gấu đỏ đó sao? Đừng đặt quá nhiều áp lực lên Aldo nữa.

-Không phải thế, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng Aldo sẽ làm hết khả năng của mình để bảo vệ Flora mà thôi.

Aisha đáp lại ngay.

Aisha chính là một phần nguyên nhân khiến Flora bị tấn công lần trước. Đó là lý do tại sao cô ấy vẫn còn cảm thấy tội lỗi cho đến tận hôm nay

Bằng những lời đó của Toack, ánh mắt giận dữ của Aisha đã có phần dịu lại.

-Thôi được rồi, lần này tôi sẽ tha thứ cho anh, chỉ lần này thôi đó.

-Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi và Flora. Aisha"

Khi tôi trả lời, Aisha đỏ mặt và ngồi xuống ghế.

Nhìn Aisha đã dịu lại như vậy, Flora và Kurune đều thở phào nhẹ nhõm

-Haha, cô đang run và xấu hổ kìa.

-Im đi, giờ tôi không có tâm trạng cãi với anh

-Hể???

-Anh luôn nói mấy thứ không cần thiết và chẳng liên quan gì tới không khí cả.

-Tôi lại khộng thấy thế, không phải nó giúp cô có thể cư xử lại bình thường dễ hơn sao?

Và cuộc đấu khẩu giữa Toack và Aisha đã nhanh chóng quay lại.

Nó khiến không khí ngột ngạt, căng thẳng ban nãy như chưa từng xảy ra.

-Oi, Aldo…

Đột nhiên cô ấy quay sang tôi.

-Gọi Aldred dài quá, tôi vẫn có thể gọi anh là Aldo chứ?

-AH, tất nhiên rồi.

Hai người họ luôn chấp nhận tôi dù tôi có làm gì, có là ai đi nữa. Chúng tôi luôn có thể cùng cười, cùng đùa vui với nhau và đôi khi cùng nổi giận với nhau nữa.

Tôi luôn quý Toack và Aisha như thế, như những người bạn thân nhất.

================

Trans: Sorry các chế, nay phải về quê ngoại ăn giỗ nên giờ mới post được. Nay post luôn hai chương để đầu tuần có <+> cho các chế đọc ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bình luận (0)Facebook