An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Những kẻ rình mò

Độ dài 1,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, tôi chợt cảm nhận một trọng lượng nho nhỏ đặt lên cơ thể mình.

Nó rất mềm và thoải mái.

Trong khi còn chưa tỉnh táo, tôi vô thức giơ tay ra ôm lấy nó để tận hưởng cảm giác ấm áp và mềm mại.

Cảm giác ấm áp như một cái gối, nhưng lại giống như da thịt. Có cái gối nào như vậy sao?

-Uwah.....

Cố gắng nâng mí mắt nặng trịch lên, tôi thấy Flora đang ngủ ngon lành trên ngực. Có chút giật mình khi thấy cô ấy, nhưng rất nhanh, tôi trấn tĩnh lại.

Tại sao Flora lại đang khỏa thân ngủ trên ngực tôi thế này?

Flora đêm qua đã chìm vào giấc ngủ trong bồn tắm, nên tôi nhẹ nhàng lau cơ thể và mang cô ấy vào phòng ngủ. Sau đó, dù cũng cảm thấy khá buồn ngủ, nhưng tôi không nhớ rằng mình có để Flora ngủ trên ngực như thế này.

Hay là tôi đã ngủ trước và Flora đến sau nhỉ? Tôi không biết cái nào mới đúng nữa, nhưng giờ tôi có thể thoải mái ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô ấy, nên hãy cứ giữ thế này một lúc nữa.

Đôi môi hồng đầy đặn trên làn da mịn màng, đôi lông mày mỏng và gọn gàng, lông mi dài. Mọi thứ đều đáng yêu.

Trong phòng ngủ yên ắng, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của Flora được nghe thấy rõ, ánh mặt trời buổi sáng xuyên vào phòng từ cửa sổ, mái tóc vàng đổ dài tỏa sáng như những cánh hoa hướng dương.

Haha, nói mới nhớ, tối qua tôi đã quên mất lau tóc cho Flora, đó là một thói quen của tôi khi sống một mình..

Mái tóc luôn thanh lịch đang xõa xù sang hai bên

Tôi nhẹ nhàng vuốt bằng tay trái để sắp xếp lại mái tóc đang bị rối tung.

-...... Hmm ..."

Khi nhận ra đang bị tôi vuốt tóc, hàng lông mi dài của Flora khẽ nâng lên, và đôi mắt màu ngọc bích từ từ mở ra. Vẫn là đôi mắt trong veo như ngọc lục bảo với màu sắc mượt mà. Nó trông giống như một tác phẩm nghệ thuật long lanh.

-Em dậy rồi sao?

-Aldo-san, chào buổi sáng...

Mặc dù đang bị thu hút vào đôi mắt đẹp đẽ của Flora, tôi vẫn lên tiếng.

-Ah..., ấm quá.

Flora tiếp tục dụi mặt vào ngực tôi với không một chút lo lắng.

Cánh tay và má cọ cọ vào ngực tôi cùng với một ít tóc

Một cảm giác thật thoải mái.

-Em muốn ngủ nướng nữa sao?

-Um.....

Khi tôi nói với một giọng nhẹ nhàng, Flora trả lời một cách vui vẻ và tinh nghịch.

Em ngủ thật đấy à? Ngay sau khi trả lời, tôi lại thấy Flora đang thở đều trên ngực.

Một Flora trẻ con luôn dễ thương như thế, tôi vuốt ve đầu cô ấy giống như một đứa trẻ.

"" ............ ""

Hai chúng tôi cùng im lặng khi cảm nhận thân nhiệt của nhau

Tôi đã nghĩ đến việc trở lại thế giới giấc mơ và cố nhắm mắt lại, nhưng mí mắt của Flora đột nhiên mở ra.

Tôi tự hỏi liệu cô ấy đã quyết định dậy chăng? Ngay khi Flora nhìn tôi, mặt cô ấy đỏ lên phừng phừng

-Fuwaaaaaa!?

Flora nhỏm dậy trong khi kêu lên một tiếng

Bộ ngực cũng đồng thời rung lên rất nhiều trong tầm mắtcủa tôi. Đó là một sự kích thích mạnh mẽ vào buổi sáng như thế này.

Flora chạm khắp nơi như thể để kiểm tra cơ thể của mình, rồi vơ lấy cái khăn tắm và quấn quanh người mình với tốc độ ánh sáng

-Eh....sao...sao em lại ở trên Aldo??

-Um...nói sao nhỉ? Đêm qua em đã ngủ quên trong bồn tắm nên anh đã mang em về giường đó.

Tôi nghĩ chuyện ngủ gật là khá bình thường. Hồi còn đi phiêu lưu, tôi thường phải ngủ ở những tư thế không thoải mái nên đã dần quen với nó. Đôi khi Kiel còn nói rằng, ngủ trên cây còn dễ chịu hơn ngủ trên giường nữa.

-... .... Em xin lỗi, em chỉ cảm thấy mình đang ôm cái gì đó, và nó làm em liên tưởng tới những lần được Aldo ôm trước đây...

Đúng như tôi nghĩ, Flora ngượng nghịu cúi mặt xuống.

Có lẽ là do những gì tôi làm khi cô ấy đang chưa tỉnh hẳn.

-Không sao đâu. Anh cũng muốn nhìn thấy gương mặt khi đang ngủ của em mà. Nó rất đáng yêu.

-Uuu....em cũng muốn nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Aldo...

Flora đập nhẹ vào ngực tôi.

Sau đó chúng tôi nhìn nhau và bật cười.

Tại sao? Tôi không thực sự hiểu nhưng nó thật sự rất vui. Flora cười vì những gì mà tôi nói, hay là vì tự nhìn lại những gì mình vừa làm? Tôi không biết nhưng chắc chắn là rất vui.

Khi cả hai còn đang cười, Flora chợt ngưng lại.

-Em có thể ở lại thêm chút nữa không?

-Um...anh cũng muốn tiếp tục thêm một lúc nữa.

Trong khi cảm nhận nhịp tim của nhau, chúng tôi cùng chia sẻ một khoảng thời gian dễ chịu

Sau đó Flora lại khóc một lần nữa khi biết rằng đã phải để tôi bế về giường tối qua.

=============

Trong khi hai chúng tôi ôm nhau cứng ngắt trên giường, mồ hôi của cả hai đã lại túa ra khắp người giữa mùa hè nóng bức

Làm ấm lại nước nóng vẫn còn trong bồn tắm đêm qua và tái sử dụng nó, chúng tôi sẽ cùng nhau rửa sạch mồ hôi và tắm lại.

Sau khi tắm, chúng tôi ăn sáng rồi cùng nhau sắp xếp chỗ hành lý còn lại và dọn dẹp nhà cửa.

Flora dường như đang suy nghĩ khá nhiều về việc làm sao cho gọn với chỗ hành lý của mình và sắp xếp nó với đồ nội thất hiện tại mà tôi có.

Về phần mình, tôi đang dọn dẹp nhà cửa với một sự cẩn thận hơn thường lệ.

Không giống như trước đây, Flora bắt đầu sống chung và tôi không biết khi nào Ergys-san hay Fiona-san sẽ đến thăm, nên tôi quyết định phải làm sạch hơn thường lệ.

Tôi đến con suối gần đó với một cái xô để lấy nước.

Khi quay về, tôi chợt thấy hai bóng người đang lấp ló gần cửa sổ

Đó là Toack và Aisha.

Toack đang mặc quần dài và áo cộc tay thông thường. Aisha hôm nay cũng là áo dài và quần dài thông thường chứ không phải bộ đồ làm đồng thường lệ.

Dù sao thì, hai người đang làm gì ở phía trước nhà của chúng tôi vậy?

-Oi, như vậy thực sự ổn chứ?

-Có vẻ cậu ta đã nói chuyện với gia đình bên kia hôm qua và cả hai đã dọn đồ về bên này tối qua rồi, nên giờ đến cũng là hợp lý thôi.

-Không phải thế! Hai người họ giờ đã ở cùng nhau, có thể họ đang bận....um...bận làm vài chuyện...

-Cô cứ khéo lo, yên tâm, đó không phải thứ chúng ta cần lo lắng đâu.

Này, hai người đang nói khá lớn trước cửa nhà người khác đấy.

-Chỉ một chút thôi

-Oi, đồ ngốc, anh làm gì thế?

Khi tôi tiến đến gần, họ vẫn còn đang thì thầm gì đó với nhau

-Đồ ngốc, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đang bận làm gì đó. Flora là người nhút nhát, bị nhìn thấy trong tình trạng xấu hổ như thế sẽ khiến cô ấy bị sốc mất,

-Tôi chỉ muốn thử xem họ đang làm gì thôi mà, Flora dù sao cũng là phụ nữ, cô ấy phải biết mình cần làm gì chứ?

Hai người này, họ đang tò mò nhìn trộm nhà người khác đó... CŨng may là chuyện hồi sáng của tôi và Flora không bị nhìn thấy

Có thể họ chỉ tò mò sáng hôm nay, nhưng ai đảm bảo được những ngày kế tiếp họ không tới.

Nếu cứ như thế này thì có thể xuất hiện một sự hiểu lầm khủng khiếp, nên tôi sẽ gọi từ đây.

-Hai người đang làm gì vậy?

Nghe giọng tôi, Aisha và Toack giật nảy mình.

-Yo! Aldo! Hôm nay trời rất đẹp!

-À, ừm, tôi cảm thấy hơi khát nước đấy..

Cả hai chúng tôi đều trưng ra một nụ cười tươi như thể không có chuyện gì xảy ra.

Aisha còn giả vờ giỏi hơn khi thản nhiên bước lên thềm nhà chúng tôi

Tôi rất muốn tra hỏi họ về vụ nhìn trộm hồi nãy, nhưng có vẻ cũng chưa có gì nghiêm trọng nên tôi sẽ cố bỏ qua nó.

-Rồi rồi, mời hai người vào nhà.

-Không sao, cứ để tôi mở cửa cho.

Tôi đến gần lối vào và cố gắng mở cửa, Aisha bước tới tranh việc đó với một nụ cười tinh nghịch.

Cũng được, vì trên tay tôi giờ đang là một cái xô

Aisha bắt đầu gõ Don Doon vào cánh cửa.

-Haiiii....

Sau đó tôi nghe thấy tiếng đáp lại của Flora từ trong nhà và cánh cửa từ từ mở ra.

-Ah! Aisha và Toack-san

-Uhufu, cảm giác có một người vợ ra mở cửa chào đón thật tuyệt vời

Aisha nheo mắt nhìn về phía tôi với ý trêu trọc.

-Đừng đùa nữa mà, còn quá sớm để gọi mình là vợ anh ấy cho đến khi kết hôn tại lễ hội thu hoạch năm nay.

Flora trả lời câu đùa của Aisha với một chút biểu hiện hạnh phúc và hãnh diện.

-... ... Không phải cậu đã muốn chuyện đó từ khi còn rất nhỏ sao?

-Mu....! Aisha!

Flora nhanh chóng chặn miệng Aisha đang lẩm bẩm

-Hai người định nói chuyện mãi ở cửa thế này sao?

-Phải đó, tôi không biết về vụ Flora và Aldo có quen nhau từ trước đó, nên hãy vào trong và kể cho tôi nghe coi nào.

Ah, giờ tôi mới nhớ là mình chưa kể chi tiết mọi thứ cho Toack.

Bình luận (0)Facebook