Lần cuối
Số từ
6,970
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
332

Tóm tắt

“Nè, nếu tụi mình sống chung thì chỗ này tốt đó.~”

“....Hờờ.”

Vào giờ nghỉ trưa, tôi, Izumi Saku, buông một tiếng thở dài chán nản.

Hiện tại trước mặt tôi đây là cô gái mang tên Shiina Yukiho.

Con nhỏ này từ lâu đã bị ảo tưởng sức mạnh, và cứ lầm tưởng là đang hẹn hò với tôi.

Dù nhỏ có mộng tưởng hẹn hò ấy ấy các thứ với tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng đành miễn cưỡng chấp nhận cho qua chuyện. Thế nhưng thứ này nào phải dạng vừa, nó đi rêu rao cho cả lớp tôi biết, chưa kể còn đi xa tới mức tuyên bố: “Em hai vạch rồi nha.” với tôi nữa.

Tôi chỉ muốn tránh xa cái của nợ này ngay tức khắc, nhưng khổ một cái là chẳng biết tránh kiểu gì.

Lý do ư?

Vi tôi với nhỏ đã quen nhau từ thời thơ ấu rồi!

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.WN
WN
Bình luận (0)Facebook