• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 584 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-30 13:30:05

Trans: trum skid

Edit: DinoHallo

-----------------------

“Saku-kun nè, nay anh thấy không khỏe hở?”

Shiina hơi nghiêng đầu nhìn lên tôi thắc mắc.

“Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Tại vì anh ít nói hơn ngày thường đấy, với cả cũng chẳng ăn được bao nhiêu hết?”

“Yên tâm đi, tớ bình thường mà.”

“Thế thì anh phải ăn uống đầy đủ đi chứ.”

Cô ấy nhẹ cười rồi cố đút tôi một miếng trứng cuộn.

“Được rồi, ahh nào?”

“Không, tớ không muốn đâu.”

“Không được chối nhá, anh phải ăn uống cho đàng hoàng chứ.”

“Tớ ăn đồ của mình là đủ lắm rồi.”

“Có mỗi cái bánh mì dưa thế kia thì sao đủ hả, ăn thêm trứng của em đi mà.”

“Không cần quan tâm đến tớ đâu.”

“Saku-kun, ý của anh khi nói không muốn ăn món trứng cuộn của em là sao hả? À hay là anh đang xấu hổ khi được ahh trước mặt mọi người chứ gì?”

“Hả?”

“Xấu hổ thì cũng đành chịu thôi~ Saku-kun là kiểu người hay ngại mà nhỉ, tính đó làm anh trông dễ thương chết đi được~”

“Tớ chỉ muốn ăn bằng cách thông thường thôi, xin cậu?”

Khi tôi dứt khoát nói thế, ánh sáng trong đôi mắt Shiina dần tan biến.

 “~Ể~, thì ra là như vậy à… ”

Cô ấy đặt món trứng cuộn về lại hộp cơm trưa, nhanh tay lấy điện thoại rồi chìa ra màn hình đang hiện cuộc gọi đến bố mẹ tôi.

“Em sẽ đi mách mẹ Saku-kun  ‘Thật ra cháu và Saku-kun đang hẹn hò nhưng uh… có chút sự cố là nó đã lỡ vào trong rồi ạ… nên cháu đã mang thai con của Saku-kun.’ vậy đó”

“C-Chờ đã”

Tôi vội chớp lấy nó để tắt cuộc gọi đi.

“Tớ đã bảo là đừng nói cho họ biết rồi mà! Với cả, nếu họ biết thì cũng đâu có lợi gì cho cậu đâu chứ.”

“…Tại trong tình cảnh này em làm gì còn cách nào khác chứ.”

Sẽ rất tệ nếu bố mẹ phát hiện ra mối quan hệ này. Đặc biệt là với tôi.

Nếu bị phát hiện, chắc chắn ngay cả bố mẹ Shiina cũng sẽ bị lời nói dối đang hẹn hò của cổ dắt mũi, họ sẽ hiểu lầm tôi với cổ yêu nhau thật và sau cùng là đến tai bố mẹ tôi.

Kiểu gì họ cũng sẽ ký ngay hợp đồng để thuê một căn hộ để chúng tôi sống thử.

Mà có vẻ, Shiina không muốn bố mẹ dính líu vào nên đã không nói dối việc này với họ

“Thế thì… Anh có chịu ăn món trứng cuộn này của em không đây?”

Cô ấy hỏi tôi lại lần nữa trong khi vẫn đang chăm chăm vào chiếc điện thoại.

Nếu tôi từ chối thêm nữa, kiểu gì cũng kéo theo nguy hiểm cho mà xem.

“Được rồi… Tớ sẽ ăn.”

Hết cách thật rồi…

Vừa nghe xong, Shiina liền mỉm cười rất tươi.

“Vâng, vâng~ Anh có muốn ahhh không nào~”

Cô ấy gắp miếng trứng đưa ngay trước miệng tôi.

“Không cần cái ahhh đó đâu”

“Cần thiết lắm chứ, đấy gọi là thú vui giữa người yêu với nhau đó.”

“À, vậy à.”

Tôi đành nở một cụ cười gượng, rồi ăn món trứng cuộn của cổ.

Ừm nó khá ngon đấy chứ, cũng không quá ngọt nên đúng kiểu tôi thích.

“Anh thấy sao? Nó ngon mà nhỉ?”

Shiina chống hai tay lên má rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

Mà thật sự thì cũng không cần phải dối lòng làm gì nên-

“Ờ thì, nó cũng ngon.”

Tôi vừa nói vừa gãi má mình.

“Vậy thì tốt quá!”

Và rồi cổ đã mỉm cười đầy mãn nguyện.

Bình luận (0)Facebook