• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 506 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-17 18:15:17

“Nào nào, ăn nhanh đi còn chuẩn bị đi học nữa. Với cả, Yukiho-chan vẫn đang đợi con phải không?”

“Nhỏ chỉ đang tự tiện ở đó thôi. Chứ không phải đợi con đâu.”

“Ừm Ứm, ở tuổi dậy thì xấu hồ là chuyện bình thường thôi nhỉ. Được rồi đấy nhanh đi đi.”

“Tsk…..”

Không phải do tôi đang ở tuổi dậy thì nên khó chịu với bố mẹ hay gì cả.

Ngay cả khi bạn đã trưởng thành, chắc chắn bạn vẫn sẽ cảm thấy khó chịu khi bị bố mẹ mình can thiệp quá mức cần thiết.

Thở dài một hơi, tôi rời khỏi phòng khách và đi lên cầu thang đến phòng mình, nơi Shiina đang ở.

Khi đến gần căn phòng, tôi chợt nghe thấy giọng nói khe khẽ phát ra từ bên trong.

“Nnghhhh//……………hyahh//”

Nó không chỉ đơn thuần là một lời độc thoại, mà đó là những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Giờ thì điều này còn tệ hơn việc nhỏ nằm ngủ trên giường tôi nữa.

Nhỏ chắc chắn đang thủ dâm trong phòng tôi, con nhỏ Shiina đó ấy.

Không, bình tĩnh đã nếu hiểu lầm nhỏ thì tệ lắm. Có lẽ nhỏ chỉ đang massage thôi.

Chắc do thoải mái quá nên nhỏ vô thức thốt lên ấy mà.

Phải tận mắt chứng kiến thì mới khẳng định được nhỉ.

Tôi đi khe khẽ lên đến bậc thang cuối cùng, rồi lặng lẽ mở cửa phòng.

Chỉ để thấy,

“Saku-kun của em là tuyệt nhất… Em yêu anh…”

Ngay trên giường tôi, Shiina đang vừa ngửi quần lót của tôi, vừa cho tay nhỏ xuống đũng quần sờ mó.

“-------Aaa-----tsk-----!!!”

Tôi cố nén giọng mình lại đến mức bị khản tiếng.[note50554]

Nhỏ điên thật rồi. Mà khoan, tôi biết thế lâu rồi mà.

Từ đã sao nhỏ kiếm được cái quần lót của tôi hay vậy trời?

Tôi thật sự muốn chạy khỏi cái chốn tiên cảnh này, nhưng mà mắt tôi nó lại không chịu rời khỏi Shiina. Tôi chẳng thích thú gì chuyện này đâu, nhưng thằng nhóc nhà tôi thì lại đang liên tục biểu tình.

Lý trí và cơ thể tôi đang rất mâu thuẫn.

Rồi giờ làm gì mới đúng hả trời?

Tôi vẫn còn để đồng phục và cặp sách trong phòng, nếu giờ không vào lấy thì có mà tới trường bằng niềm tin, nhưng trong đấy nhỏ Shiina vẫn đang…

“Huh~//….. Saku-kun chưa về phòng nữa~? //, mình muốn ảnh thấy cảnh tượng này mình đang thẩm-----Hyuuuu!”

Giờ làm gì cũng vô dụng. Dám cá nhỏ sẽ không chịu dừng lại cho đến lúc tôi bước vào.

Bước đường cùng mất rồi.

Nếu mà giờ tôi giả ngơ và cứ thế đi vào, ắt nhỏ sẽ bảo “Cuối cùng anh cũng đến // anh thấy rồi nhỉ?….. Giờ thì nhìn kĩ xem em đã trưởng thành đến nhường nào nhé.” 

Rồi chắc chắn luôn là cùng với một đôi mắt đẫm lệ, nhỏ sẽ từ từ dạng chân sang hai bên và vạch âm đạo ra cho tôi xem.

Tôi tự dặn lòng mình sẽ cố giữ lý trí nếu cổ làm vậy.

---------------------------

Trans/edit: It should have been me, not him!

Bình luận (0)Facebook